1. THÔNG BÁO VỀ VIỆC TUÂN THỦ QUY ĐỊNH PHÁP LUẬT KHI THAM GIA DIỄN ĐÀN

    Đề nghị toàn thể thành viên diễn đàn nghiêm túc tuân thủ Luật Chứng khoán, các quy định của Ủy ban Chứng khoán Nhà nước, đồng thời tuân thủ các quy định pháp luật liên quan đến an ninh mạng, giao dịch điện tử và trách nhiệm cá nhân khi đăng tải, chia sẻ thông tin trên môi trường mạng, bao gồm các quy định tại Nghị định 174/2026/NĐ-CP. xem thêm

Câu chuyện chứng khoán

Discussion in 'Thị trường chứng khoán' started by RomanticStory, Jul 29, 2026.

1652 người đang online, trong đó có 9 thành viên. 04:55 (UTC+07:00) Bangkok, Hanoi, Jakarta
  1. 5 người đang xem box này(Thành viên: 0, Khách: 5)
thread_has_x_view_and_y_reply
  1. Ube989

    Ube989 Thành viên gắn bó với f319.com

    Joined:
    Jan 7, 2022
    Likes Received:
    12,469
    Haha… Ube ngại gì đâu ạ. Thẳng thắn mà Nở. :))
    Ngày ấy, anh Đọt cháu cụ Đu ở làng bên từ phố về đòi cưới em Nụ buôn chứng. Thầy u Nụ nghe chừng cũng sốt xình xịch lên, tái cấp vốn cho Nụ mảnh đất cùng con sề buộc ở gốc mít làm của hồi môn.
    Tối nào cũng thấy anh Đọt đu cổng nhà Nụ ngắm Nụ soi chứng gà. Đen đủi thế nào tối đó vừa xắn ống quần lên thì bị con chó nhà bác Sổng nhảy sổ ra phập cho nhát.
    Chuyện tình khép lại chỉ còn tiếng vọng ăng ẳng của chú chóa nhà bên. :(. =))
  2. Autumn_Cloud

    Autumn_Cloud Thành viên gắn bó với f319.com

    Joined:
    Sep 27, 2021
    Likes Received:
    8,899
    Em dành tặng anh nửa mùa thu
    Nửa mùa thương nửa mùa nhung nhớ
    Nửa cô đơn trong đêm khó ngủ
    Nửa bầu trời không chứa những bão giông
    Nửa mênh mang tựa những triền sông
    Trôi sóng sánh những phù sa bồi đắp
    Em bên bồi lòng anh nơi bên lở
    Nên xa nhau cũng sắp nửa đời người

    Lái khôn siêu hạng, cứ lặng lẽ sáng tác từng bài từng bài, ai muốn nghĩ sao cũng đúng hết.
    Tình thế lúc này hơi giống Ngọa hổ tàng long

    Nghe em nhắc tới cục bông gòn mềm mại chị nhớ ra là cũng có một cục mà con chị nó hay âu yếm gọi là em bé mỡ
    Chán nhỉ, phải chi có 3 cục thì cũng đỡ tủi thân

    Đã không vào hội nhóm thì thôi, chứ nếu vào thì nhớ đặt nickname ngầu tí

    [​IMG]

    Bốc hỏa nữa, hẳn Thiên thuợng lửa cơ mà
  3. RomanticStory

    RomanticStory Thành viên gắn bó với f319.com

    Joined:
    Dec 1, 2004
    Likes Received:
    97,894
    Ồ hay quá. (Không mặt cười)
  4. Autumn_Cloud

    Autumn_Cloud Thành viên gắn bó với f319.com

    Joined:
    Sep 27, 2021
    Likes Received:
    8,899
    Quên, phải ghi rõ thêm là khổ thơ được viết dựa trên cảm hứng từ bài thơ "Nửa mùa" của @Ube989 và bài "Lòng ta là dòng sông" của kẻ mà ai cũng biết là ai đấy :p
  5. Ube989

    Ube989 Thành viên gắn bó với f319.com

    Joined:
    Jan 7, 2022
    Likes Received:
    12,469
    :)) Cứ một bên bồi, một bên lở thế này :p
    Chị ấy còn có thơ đăng báo ấy anh.
    Profile các chị, Ube bảo ngưỡng mộ mà, nói chơi đâu ạ. :))
    Từ từ anh khai thác ạ =)) Còn nhiều điều thú vị lắm!
  6. Autumn_Cloud

    Autumn_Cloud Thành viên gắn bó với f319.com

    Joined:
    Sep 27, 2021
    Likes Received:
    8,899
    Mình thống nhất là cứ khoác lác mập mờ và ỡm ờ cho đúng tiêu chí chương trình em ạ
  7. Ube989

    Ube989 Thành viên gắn bó với f319.com

    Joined:
    Jan 7, 2022
    Likes Received:
    12,469
    Thế lại hơi ngược với truyền thống không lòng vòng của cha ông để lại ấy chị. :))
    Hà Nội có thể không vội
    Còn Hải Phòng thì không lòng vòng.
    Dạo này hơi tắc đường òi =))
  8. ConKhiNho

    ConKhiNho Thành viên gắn bó với f319.com

    Joined:
    Nov 8, 2023
    Likes Received:
    16,670
    Bảo sao nó thích thơ Nguyễn Bính, hóa ra văn nó thuần túy đậm đà chất làng quê sau lũy tre làng như cụ Bính.

    Chỉ cần đem văn Nụ, xuống dòng vài nhát thành thơ phong cách cụ Bính.

    Chị sinh ra ở sau lũy tre làng (giờ hết tre lên phường rồi), nên cũng thích thơ cụ Bính, thích triền đê, mùa hoa xoan nở (mà đến giờ ko còn cây xoan nào, vì đến mùa hoa xoan vừa mưa dầm dề ướt ẩm, vừa rụng đầy bẩn), thích cánh đồng, bến sông, con đò....

    Mãi ko quen thị thành. Mấy năm nữa về hưu lại về quê thôi.
    --- Gộp bài viết, Sep 10, 2026 at 10:14 AM, Bài cũ: Sep 10, 2026 at 10:13 AM ---
    Lái thích ỡm ờ để ăn thịt gà, tụi mình thích ỡm ờ để lừa mình, đối người vài nếp nhăn, vài vòng mỡ bụng..., không ăn thua đâu. Hì hì hì.
  9. Autumn_Cloud

    Autumn_Cloud Thành viên gắn bó với f319.com

    Joined:
    Sep 27, 2021
    Likes Received:
    8,899
    Đấy thấy chưa đường từ vắng còn thành tắc được, people change (I mean "ông cha")
    Thế có phải giờ chị em mình thành đồng hương rồi đúng ko nhỉ?


    Kệ chứ, mình cứ tung hỏa mù cho lái tưởng mình béo mềm hóa ra mình toàn xương thì sao,
    Ăn được cũng rụng xừ răng
  10. Ube989

    Ube989 Thành viên gắn bó với f319.com

    Joined:
    Jan 7, 2022
    Likes Received:
    12,469
    Hihi… Ube sinh ra từ làng, cũng khó quen với phố xá, với cà phê quán vắng. Nên có dịp lại về quê ngắm hoa bèo, xuyến chi…
    Có lẽ sống ở đâu quen ở đó, kiểu như “Trong khi ta về lại nhớ ta đi” hay “Nghe mưa nơi này lại nhớ mưa xa” để rồi “Chẳng biết nơi nào là chốn quê nhà”.
    Vậy em tặng chị bài thơ này nhé:

    Hoa xoan tím, tím trong khung trời biếc
    Tôi hỏi người có tiếc những mùa xuân
    Người bảo rằng: Xuân đi rồi xuân đến
    Nhưng tóc em đâu mãi một màu xanh

    Rồi một ngày gió đưa hạt mưa bụi
    Hoa trên cành tàn lụi lúc biệt ly
    Người bảo rằng: Xuân chẳng còn đây nữa
    Khi tình anh đến thoáng chốc rồi đi. Ube
    --- Gộp bài viết, Sep 10, 2026 at 10:34 AM ---
    Em vẫn lù lù một đống ở Tp này mà chị ơi :))
    Em tính lên HN thăm sư phụ, cũng định rủ rê chị Mưa ra HN để em dắt đi ăn vặt vỉa hè đây ạ. Lúc nào 2 chị cho cái hẹn đi ạ :))

Share This Page