1. THÔNG BÁO VỀ VIỆC TUÂN THỦ QUY ĐỊNH PHÁP LUẬT KHI THAM GIA DIỄN ĐÀN

    Đề nghị toàn thể thành viên diễn đàn nghiêm túc tuân thủ Luật Chứng khoán, các quy định của Ủy ban Chứng khoán Nhà nước, đồng thời tuân thủ các quy định pháp luật liên quan đến an ninh mạng, giao dịch điện tử và trách nhiệm cá nhân khi đăng tải, chia sẻ thông tin trên môi trường mạng, bao gồm các quy định tại Nghị định 174/2026/NĐ-CP. xem thêm

Câu chuyện chứng khoán

Chủ đề trong 'Thị trường chứng khoán' bởi RomanticStory, 29/07/2026.

1527 người đang online, trong đó có 38 thành viên. 00:16 (UTC+07:00) Bangkok, Hanoi, Jakarta
  1. 4 người đang xem box này (Thành viên: 1, Khách: 3)
Chủ đề này đã có 87560 lượt đọc và 877 bài trả lời
  1. ConKhiNho

    ConKhiNho Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    08/11/2023
    Đã được thích:
    16.670
    Trước giờ thấy Ube vô tư, văn thơ, nhưng đọc câu này thì cũng rất sâu sắc, trải đời. Hi hi hi.

    Mình thích nhà này anh Lái và nhà TM của anh Nguyên, vì nó bình yên bởi những con người trải qua đủ sóng gió mà vẫn giữ được lòng bình yên.

    Đó là một dạng bản lĩnh. Và là điều cần thiết ở để tồn tại trên thị trường này (như anh Lái có nói).

    Đừng nhìn Phong hoa tuyết nguyệt mà cho rằng vô dụng..., mà ở giữa cái thị trường đỏ lửa, vẫn vui vẻ ca hát, văn thơ, bình tâm thi thoảng thả lệnh, cười đùa như không có gì....
  2. Ube989

    Ube989 Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    07/01/2022
    Đã được thích:
    12.469
    Em thức cả trưa để viết đạo lý, mắt như mắt gấu trúc mà được có 2 like :)) :p
    Vừa mở tài khoản ra thấy đỏ lòm :((

    Mưa trong lòng chẳng để cho người thấy
    Nên tôi chỉ kể về ngày nắng thôi
    Biết chi lắm cho lòng thêm lụt lội
    Rồi bối rối chẳng biết dỗ dành tôi :)) :p

    Nhỉ chị Khỉ? ^^
  3. RomanticStory

    RomanticStory Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    01/12/2004
    Đã được thích:
    97.894
    Anh đùa chú Tin vậy chứ từ ngày bỏ làng Gió và dừng hội chém gió anh cũng không biết Tin đâu. Nhưng hồi đó thì đã thấy Khỉ đâu nhỉ.
    Tin nhiều kinh nghiệm nên chắc học trò cũng không kém :)) Chỉ đừng ham đánh ngắn quá mà trượt mất đoạn ăn dày. Cứ theo dõi rồi bác Khoai hồi xuân mải ngắm mấy em trẻ thế nào cũng bán POW đúng đáy :))
  4. ConKhiNho

    ConKhiNho Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    08/11/2023
    Đã được thích:
    16.670
    Ngày đó em chưa biết chứng cháo là gì đâu anh Lái.

    Ôi cái thời vô tư lự ấy... nay còn đâu...=))=))=))

    @Ube989 Hi hi hi, đỏ đỏ đỏ....nhìn đẹp đẹp lại ngứa tay, dặn lòng sang tuần rồi.
  5. RomanticStory

    RomanticStory Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    01/12/2004
    Đã được thích:
    97.894
    Khiếp quá cơ :))
    Chị Quên sợ mấy yêu tinh Mây Mưa với Ube làm em không đắc đạo chứng được à :))=))
  6. RomanticStory

    RomanticStory Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    01/12/2004
    Đã được thích:
    97.894
    Nên là anh mới đề tặng em bài hát. Chứ Ube xin mãi anh còn không thèm đồng ý đấy :))
    khoaita2009, Ube989ConKhiNho thích bài này.
  7. ConKhiNho

    ConKhiNho Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    08/11/2023
    Đã được thích:
    16.670
    Em nghe anh Khoai nói là anh ôm nhà V thì em phục anh rồi ạ.

    Em cũng cố gắng "ăn dầy" như anh.

    Lúc đó 1 tay đếm tiền, 1 tay đi tìm Phi công trẻ đẹp.....hi hi hi. Cao m8, 6 múi.
    khoaita2009, Ube989RomanticStory thích bài này.
  8. RomanticStory

    RomanticStory Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    01/12/2004
    Đã được thích:
    97.894
    Em làm anh nhớ chị Lướt Sóng. Lâu rồi có khi sóng bị thị trường đánh chìm rồi :))=))
    khoaita2009, Ube989ConKhiNho thích bài này.
  9. khoaita2009

    khoaita2009 Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    04/12/2009
    Đã được thích:
    81.674
    Sao mà Quên khôn thế :p tính hài hước đóng vai trò như liều thuốc tinh thần hiệu quả, giúp xua tan căng thẳng, cải thiện sức khỏe thể chất và kết nối mọi người lại với nhau :) cũng là cơ hội cho Khoai có Quên là bạn ảo :-? nếu Quên mở pic "bà này chấp tất chúng mày" mà chỉ có Quên và Khoai nói chuyện với nhau thì chúng ta sẽ bị cô đơn lắm đấy...^:)^
    Hội chứng cô đơn (hoặc chứng sợ cô đơn/sợ ở một mình - autophobia / monophobia) rất đáng sợ vì nó gây ra sự hoảng loạn tột độ về tinh thần và tàn phá nghiêm trọng sức khỏe thể chất.:(
    Ube989, Do_QuyenRomanticStory thích bài này.
  10. RomanticStory

    RomanticStory Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    01/12/2004
    Đã được thích:
    97.894
    Ơ kìa Mây.
    Vừa gặp nhau còn chưa kịp làm gì mà :))=))
    Autumn_Cloud, Ube989khoaita2009 thích bài này.

Chia sẻ trang này