1. THÔNG BÁO VỀ VIỆC TUÂN THỦ QUY ĐỊNH PHÁP LUẬT KHI THAM GIA DIỄN ĐÀN

    Đề nghị toàn thể thành viên diễn đàn nghiêm túc tuân thủ Luật Chứng khoán, các quy định của Ủy ban Chứng khoán Nhà nước, đồng thời tuân thủ các quy định pháp luật liên quan đến an ninh mạng, giao dịch điện tử và trách nhiệm cá nhân khi đăng tải, chia sẻ thông tin trên môi trường mạng, bao gồm các quy định tại Nghị định 174/2026/NĐ-CP. xem thêm

Câu chuyện chứng khoán

Chủ đề trong 'Thị trường chứng khoán' bởi RomanticStory, 29/07/2026.

1397 người đang online, trong đó có 62 thành viên. 23:32 (UTC+07:00) Bangkok, Hanoi, Jakarta
  1. 9 người đang xem box này (Thành viên: 1, Khách: 8):
  2. piggyknight
Chủ đề này đã có 87560 lượt đọc và 877 bài trả lời
  1. RomanticStory

    RomanticStory Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    01/12/2004
    Đã được thích:
    97.894
    Đùa thế chứ đang canh VCB rồi :))=))
    Ube989, khoaita2009Do_Quyen thích bài này.
  2. RomanticStory

    RomanticStory Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    01/12/2004
    Đã được thích:
    97.894
    Đọc thơ rõ hay. Phũ phàng quá thể :))
    Autumn_Cloud, ConKhiNho, Ube9891 người khác thích bài này.
  3. Autumn_Cloud

    Autumn_Cloud Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    27/09/2021
    Đã được thích:
    8.899
    Phũ vừa vừa chứ làm gì mà quá thể
    Thuật ngữ chuyên ngành gọi là khẩu nghiệp ấy, nên từ giờ đến tối mình chỉ toàn nói lời hay ý đẹp thôi
  4. khoaita2009

    khoaita2009 Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    04/12/2009
    Đã được thích:
    81.674
    Quên có nói ra thì tớ mới biết là Quên có tình cảm sâu nặng, những nỗi đau ....đau yếu như Quên thì phong hoa tuyết nguyệt làm gì cho mất thời gian & tổn hại dung nhan ...Quên nghỉ ngơi cho khỏe đi nhé ...tớ không ăn vạ đòi Cafe nữa đâu mà ngại[-O< bảng điện đang có 264 mã đỏ...chỉ có 52 mã xanh ...:-s thế mới hiểu cảnh buồn người có vui đâu bao giờ8->
  5. ConKhiNho

    ConKhiNho Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    08/11/2023
    Đã được thích:
    16.670
    Hay ấy, Mây phũ luôn đi, xem anh Lái thế nào?

    Mình thấy mầu sắc yêu đương của anh lái, chưa thấy mầu sắc thất tình, đau buồn......,

    Mây cho cả nhà xem đi, phũ thêm tý nữa đi.=))
  6. Ube989

    Ube989 Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    07/01/2022
    Đã được thích:
    12.469
    HƯƠNG THẦM
    ( Phan Thị Thanh Nhàn)

    Cửa sổ hai nhà cuối phố
    Không hiểu vì sao không khép bao giờ
    Đôi bạn ngày xưa học cùng một lớp
    Cây bưởi sau nhà ngan ngát hương đưa.


    Giấu một chùm hoa trong chiếc khăn tay
    Cô gái ngập ngừng sang nhà hàng xóm
    Bên ấy có người ngày mai ra trận
    .
    Họ ngồi im không biết nói chi
    Mắt chợt tìm nhau rồi lại quay đi
    Nào ai đã một lần dám nói?
    Hoa bưởi thơm cho lòng bối rối
    Anh không dám xin
    Cô gái chẳng dám trao
    Chỉ mùi hương đầm ấm thanh tao
    Không giấu được cứ bay dịu nhẹ.


    Cô gái như chùm hoa lặng lẽ
    Nhờ hương thầm nói hộ tình yêu
    “Anh vô tình anh chẳng biết điều
    Tôi đã đến với anh rồi đấy…”.


    Rồi theo từng hơi thở của anh
    Hương thơm ấy thấm sâu vào lồng ngực
    Anh lên đường hương sẽ theo đi khắp


    Họ chia tay vẫn chẳng nói điều gì
    Mà hương thầm thơm mãi bước người đi.

    Chị đọc xong thấy lòng dịu lại chưa ạ? :p
    @RomanticStory Chị Lướt Sóng chắc chắn rất đẹp. :)) :p
  7. ConKhiNho

    ConKhiNho Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    08/11/2023
    Đã được thích:
    16.670
    "Chẳng hiểu vì sao không khép bao giờ" - Nhỏ nhỏ mình nghe nhớ là như thế.

    Ngày trẻ bồng bột, chuyên đi đá bóng, đá cầu với đám con trai, không nghĩ ngợi gì..., sao giờ già rồi, nghe những bài này lại nhớ nhà, nhớ quê.

    Thị trường bị đạp, tự nhiên tâm trạng, nhớ thời xưa vô tư lự.
    Last edited: 11/09/2026 lúc 14:24
  8. khoaita2009

    khoaita2009 Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    04/12/2009
    Đã được thích:
    81.674
    Đùa cảnh báo...:-? Gia đình nào có người thân chơi chứng khoán hôm nay cố gắng nói chuyện nhẹ nhàng với họ, họ thích ăn gì thì mua, thích làm gì thì làm, đừng nói nặng lời hay đùa cợt !;)
  9. Do_Quyen

    Do_Quyen Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    17/03/2020
    Đã được thích:
    196.282
    À ví dụ thế này
    Khi 1 bạn thân của tớ nói nó bị K
    Thì tớ ko dám hỏi nó bị K ở đâu
    Đại loại thế, vì biết bạn bệnh trọng là mình đã đau đớn rồi
    Sau rồi bạn bình tâm bạn tự nói rõ ra chứ khi mới nghe bạn dính K là mình đã việt vị rồi, ko muốn biết thêm tin gì nữa
    Đại loại thế
    Nay thủng ca8 rùi nè Khoai
    o:-)o:-)
    RomanticStorykhoaita2009 thích bài này.
  10. khoaita2009

    khoaita2009 Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    04/12/2009
    Đã được thích:
    81.674
    Quên cứ nói đi...tớ sẽ lắng nghe & cố gắng thấu hiểu 8->
    RomanticStoryDo_Quyen thích bài này.

Chia sẻ trang này