1. THÔNG BÁO VỀ VIỆC TUÂN THỦ QUY ĐỊNH PHÁP LUẬT KHI THAM GIA DIỄN ĐÀN

    Đề nghị toàn thể thành viên diễn đàn nghiêm túc tuân thủ Luật Chứng khoán, các quy định của Ủy ban Chứng khoán Nhà nước, đồng thời tuân thủ các quy định pháp luật liên quan đến an ninh mạng, giao dịch điện tử và trách nhiệm cá nhân khi đăng tải, chia sẻ thông tin trên môi trường mạng, bao gồm các quy định tại Nghị định 174/2026/NĐ-CP. xem thêm

Câu chuyện chứng khoán

Chủ đề trong 'Thị trường chứng khoán' bởi RomanticStory, 29/07/2026.

5419 người đang online, trong đó có 140 thành viên. 22:52 (UTC+07:00) Bangkok, Hanoi, Jakarta
  1. 18 người đang xem box này (Thành viên: 5, Khách: 13):
  2. ,
  3. Hailua80,
  4. _Jose_Mourinho
Chủ đề này đã có 107716 lượt đọc và 987 bài trả lời
  1. Ube989

    Ube989 Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    07/01/2022
    Đã được thích:
    12.854
    Chị Khỉ mời anh lái ghé qua nhà mình uống cà phê ngắm mùa thu, chị ơi? Em mời mà anh ấy tiếc tiền cà phê sao ấy :)) Chị xem có free cho anh được không ạ? :))
  2. Motngaymua2020

    Motngaymua2020 Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    05/07/2020
    Đã được thích:
    13.692
    ...
    "Mình ơi! Tôi gọi bằng nhà
    Nhà ơi! Tôi gọi mình là nhà tôi"
    ...
    (Bùi Giáng)
    Khi đọc được 2 câu thơ này của cụ Bùi Giáng, Mưa xúc động vô cùng, không ngăn được nước mắt. Khi đang gõ 2 câu này, lòng lại trào dâng.
    Và cả bài hát của bác cũng vậy. Chắc chỉ ai đang xa vắng "mình", đang lạc trong "nhà" của mình .. cả vắng bóng thật hay cả dù đang bên nhau nhưng đã cách xa nhau .. mới thật sự chạm đến được cảm xúc của cụ Bùi Giáng, nghe rất xót xa cho cụ ...

    :D :p Mưa lại comment tào lao nữa rồi, các bác thông cảm, lòng Mưa hay đi lang thang lắm.

    Lại tạm out F đây, về với chính mình thôi

    ~o)
    --- Gộp bài viết, 14/09/2026, Bài cũ: 14/09/2026 ---
    Chưa đọc nhiêu Khỉ ơi, đi giữ quán cho Ube một lát buổi sáng, giờ lại công việc rồi.
  3. minhhhhnguyennn

    minhhhhnguyennn Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    21/07/2026
    Đã được thích:
    72
    dạy rồi, các cháu ko hiểu gì a ạ :D cháu nhà e e về phải dạy lại đây . in cho lắm sách vở xong giờ học xong để lại sách trên trường con thì chả biết mô tê gì
  4. ConKhiNho

    ConKhiNho Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    08/11/2023
    Đã được thích:
    16.994
    "Đôi chim là chim ríu rít trên cành
    Em yêu là yêu tiếng gọi của mình là mình, mình ơi..."

    Nghe câu thơ Bùi Giáng lại nhớ câu hát mở đầu này, mở đầu ngọt ngào, dễ thương như vậy mà khúc kết nó ra vầy:

    "Từ khi, từ khi mà mình bỏ em buồn
    Đôi chim lơ láo, quay cuồng là cuồng biếng ăn
    Co ro, co ro tìm một chỗ em nằm"

    Cái đáng thương nhất của 1 cuộc chia tay là người nào không quên được kỷ niệm, thì còn mãi khổ đau.
  5. RomanticStory

    RomanticStory Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    01/12/2004
    Đã được thích:
    98.064
    Bác Khoai nói vui vậy thôi. Chỉ cần đọc bác ấy kỹ chút thì thấy bác ấy có nội lực thâm hậu đấy. Bao năm nay bác ấy chỉ cần nhặt mỗi người 1% thì bây giờ đã vào hội đồng quản trị POW rồi :))
    --- Gộp bài viết, 14/09/2026, Bài cũ: 14/09/2026 ---
    Ube mở quán à. Anh lười đọc các pic khác lắm, thường quen vào thẳng một nơi để theo dõi được cả câu chuyện.
    Riêng Ube thì lát nữa sẽ ra trang chủ để tìm xem :))
  6. RomanticStory

    RomanticStory Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    01/12/2004
    Đã được thích:
    98.064
    Cảm ơn Mưa. Giờ mới biết câu thơ và đọc cả bài thơ của cụ Bùi Giáng.
    Hà Nội đang mưa. Nghe Mưa Chiều Anh :))=))
    --- Gộp bài viết, 14/09/2026 ---
    AI nó vẽ ra thôi chị. Chứ em nhìn thấy thế vẫn là hơi già quá :))
  7. ConKhiNho

    ConKhiNho Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    08/11/2023
    Đã được thích:
    16.994
    Cho anh Lái và Mưa thêm bài Mình ơi, mình à này này

    "Đêm khuya nghe gọi: Mình ơi
    Dậy em nhờ tí, Mình ơi, Mình à
    Giật mình như thể gặp ma
    Mồ hôi nó toát như là tắm mưa

    Bài thì mới trả buổi trưa
    Giờ mà trả nữa te tua tuổi già
    Nằm im mắt nhắm cho qua
    Bên tai thỏ thẻ Mình à, Mình ơi

    Còn bao năm nữa trên đời
    Vui xuân kẻo hết Mình ơi, Mình à
    Người ta bảo lúc về già
    Dẻo dai hơn trẻ Mình à Mình ơi

    Con lớn chúng đã xa rời
    Nhà thì vắng lạnh Mình ơi Mình à
    Sao không bắt chước người ta
    Cờ người quyết đấu Mình à Mình ơi

    Bàn son có sẵn đang phơi
    Quân ngà mau dậy Mình ơi Mình à
    Ráng cho vui cửa vui nhà
    Em thương Mình lắm Mình à, Mình ơi"

    Em không biết tên tác giả, hì hì.
  8. khoaita2009

    khoaita2009 Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    04/12/2009
    Đã được thích:
    81.843
    Bác nói chuyện như thế thì mọi người đều có thể hiểu là ý chí của 3 đời nhà cháu và nhà nước đều không muốn ai gọi cháu là công dân Nam tàu rồi còn gì%%-
  9. Do_Quyen

    Do_Quyen Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    17/03/2020
    Đã được thích:
    196.573
    Ok cụ Rô
    Người trẻ đẹp tài giỏi thông minh ngày nay ko thiếu
    Có thiếu chăng là thiếu người trung chính đáng tin thôi
    Phải ko cụ Lái cuốc gia
    b-)b-)
  10. Motngaymua2020

    Motngaymua2020 Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    05/07/2020
    Đã được thích:
    13.692
    Tiếc là hiện giờ Sài Gòn đang còn nắng. Cũng mong SG mưa luôn đi .. để có bài hát "Mưa toàn nước" :))
    :)) Mưa đọc lèo nguyên bài thơ mà hết cả hơi rồi nhen .. thở hổng nổi luôn .. đền đi
    ConKhiNhokhoaita2009 thích bài này.

Chia sẻ trang này