1. THÔNG BÁO VỀ VIỆC TUÂN THỦ QUY ĐỊNH PHÁP LUẬT KHI THAM GIA DIỄN ĐÀN

    Đề nghị toàn thể thành viên diễn đàn nghiêm túc tuân thủ Luật Chứng khoán, các quy định của Ủy ban Chứng khoán Nhà nước, đồng thời tuân thủ các quy định pháp luật liên quan đến an ninh mạng, giao dịch điện tử và trách nhiệm cá nhân khi đăng tải, chia sẻ thông tin trên môi trường mạng, bao gồm các quy định tại Nghị định 174/2026/NĐ-CP. xem thêm

Câu chuyện về bầy khỉ.Liệu thị trường có tạo ra những những con khỉ như thế...F0,1,2,3,4...

Chủ đề trong 'Thị trường chứng khoán' bởi Kinhtedatviet, 15/03/2021.

Có 2969 người đang online, trong đó có 15 thành viên. 04:36 (UTC+07:00) Bangkok, Hanoi, Jakarta
  1. Có 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
Chủ đề này đã có 1726 lượt đọc và 10 bài trả lời
  1. Kinhtedatviet

    Kinhtedatviet Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    11/03/2016
    Đã được thích:
    2.332
    Chuyện kể rằng, có 5 con khỉ bị nhốt trong một căn phòng. Giữa phòng là một cái thang, trên đỉnh thang là nải chuối. Mỗi khi có một con khỉ định trèo lên thang, người ta lại phun nước lạnh vào những con còn lại, làm chúng rất khổ sở.
    Sau một thời gian, mỗi khi có một con khỉ định trèo lên thang, những con còn lại, vì không muốn bị phun nước, tóm lấy con kia và đánh cho một trận.
    Dần dần, không có con nào trong số 5 con khỉ có ý định trèo lên thang nữa. Người ta bèn bắt ra 1 con và thay bằng con mới. Nhìn thấy nải chuối và cái thang, con khỉ mới thắc mắc không hiểu tại sao các con kia không trèo, và thử leo lên. Tất nhiên bốn con kia xông vào đánh cho một trận. Con khỉ mới không hiểu vì sao bị đánh, tuy nhiên không dám trèo nữa.
    Rồi một con nữa trong số 5 con đầu được thay thế. Chú lính mới lại định trèo, và bị cả hội đánh tới tấp. Con khỉ vừa vào trước đó cũng tham gia đánh, đơn giản vì thấy bọn kia làm vậy, còn bản thân vẫn không hiểu vì lí do gì. Lần lượt 5 chú khỉ ban đầu được thay ra hết.
    Bây giờ, 5 con khỉ mới ở trong phòng. Không có con nào từng bị dội nước. Nhưng cũng không con nào dám trèo lên thang. Và cả 5 sẵn sàng đánh nhừ tử bất kỳ con nào khác có ý định đó, mà không hiểu vì lí do gì.
    Có vẻ như trong trường hợp này, một thói quen mới đã được hình thành và cả 5 con khỉ đều tiếp nhận thói quen này như một điều mặc định. Dường như những chú khỉ - tức đối tượng "tiếp nhận" chỉ là người "kế thừa" và chấp nhận sự việc theo kiểu "NÓ ĐÚNG LÀ NHƯ THẾ".
  2. PHBFM

    PHBFM Thành viên gắn bó với f319.com Not Official

    Tham gia ngày:
    12/06/2012
    Đã được thích:
    3.736
    Tốt nhất là hãy làm người, đừng làm khỉ
  3. Badboy2007

    Badboy2007 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    01/01/2021
    Đã được thích:
    173
    Hay
  4. CogTuan

    CogTuan Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    04/08/2020
    Đã được thích:
    546
    Dạo này lên f319 đọc "truyện " cũng vui :))

    Toàn những câu "truyện" hay và ý nghĩa :))
  5. Kinhtedatviet

    Kinhtedatviet Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    11/03/2016
    Đã được thích:
    2.332
    Chuối ăn đc. Chịu đau kiếm miếng nha ae :))
  6. Andjku

    Andjku Thành viên này đang bị tạm khóa Đang bị khóa Not Official

    Tham gia ngày:
    09/07/2019
    Đã được thích:
    21.272
    Sao lại " tiếp nhận và kế thừa theo kiểu " nó là đúng thế" [-X
    Mặc dù cả 5 con ấy đều chưa từng bị dội nước =D>
    NHƯNG... Cả 5 đều từng bị đánh!!! :-P
    Cái này gọi là ngụ ngôn theo kiểu " cưỡng ép suy nghĩ đánh tráo vấn đề" =))
  7. mika20062015

    mika20062015 Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    19/06/2015
    Đã được thích:
    492
    Hay đấy, nhưng F0 như mình k hiểu hàm ý gì. Tuần sau, cùng ae tham gia tổng tấn công vượt cứ điểm 1200. Chào thân ái quết thắng :))
  8. SunPrice90

    SunPrice90 Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    18/10/2020
    Đã được thích:
    2.175
    Kế thừa ở cái hành vi đánh khi thấy có khỉ mới dám leo thang, hành vi này được thừa hưởng từ những lớp khỉ đầu khiến cho các con khỉ sau mãi mãi sống trong một quy tắc cổ hữu và không thể bức phá, trường hợp này xuất hiện ở ngoài đời rất nhiều.

    Ví dụ 1: Ăn thịt chó được xem là "truyền thống" đối với nhiều người, dù Thế giới lên án, nhiều người lên án, dù nó gián tiếp dẫn đến tệ nạn nhưng ăn thì vẫn ăn vì đó là "truyền thống".

    Ví dụ 2: nhiều người vẫn còn quan niệm "tấc đất tấc vàng" của nông dân xưa, việc này dẫn đến thị trường Bđs phát triển rất mạnh và bị thổi giá lên xa với thu nhập thực tiễn của đại đa số người dân, đây cũng là một "truyền thống" kiềm hãm sự phát triển của các ngành nghề khác như Chứng khoán, vì dòng tiền ở CK không lâu như ở Bđs, Trong khi các nước khác CK lên như gió, VN vẫn lẹt đẹt.

    Dù có vịn lý do "truyền thống" hay không thì mọi hành động cũng đều có liên hệ mật thiết với lợi ích của cá thể. Người ăn thịt chó xem đó là truyền thống vì họ thích ăn, người đầu tư bđs tin "tấc đất tấc vàng" vì họ muốn có lời. Trong trường hợp các con khỉ, chúng đánh những con khỉ mới dám leo lên thang vì chúng không muốn có người khác dám làm đều mà mình không dám làm hay không được phép làm. Do đó các hành vi này sẽ thay đổi nhanh chóng ngay khi có điều kiện thích hợp, điều kiện thích hợp nhất chính là lợi ích cá nhân.

    Nếu thật sự nhà nước muốn thu hút dòng tiền vào CK theo đúng mục tiêu 10% dân số tham gia thị trường thì đây là thời điểm tuyệt với nhất để làm điều đó. 1200 chỉ là con số nhưng là con số "truyền thống" đã giam hãm thị trường trong nhiều năm, bứt phá nó và mang lại lợi ích cho đa số thì chắc chắn những "con khỉ" khác sẽ lao theo.
    Last edited: 15/03/2021
  9. Andjku

    Andjku Thành viên này đang bị tạm khóa Đang bị khóa Not Official

    Tham gia ngày:
    09/07/2019
    Đã được thích:
    21.272
    Reply dài thật nhưng... chẳng liên quan :-<
  10. SunPrice90

    SunPrice90 Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    18/10/2020
    Đã được thích:
    2.175
    Sao không liên quan, bác bảo không có kế thứa hành vi, tôi giải thích là CÓ

Chia sẻ trang này