1. THÔNG BÁO VỀ VIỆC TUÂN THỦ QUY ĐỊNH PHÁP LUẬT KHI THAM GIA DIỄN ĐÀN

    Đề nghị toàn thể thành viên diễn đàn nghiêm túc tuân thủ Luật Chứng khoán, các quy định của Ủy ban Chứng khoán Nhà nước, đồng thời tuân thủ các quy định pháp luật liên quan đến an ninh mạng, giao dịch điện tử và trách nhiệm cá nhân khi đăng tải, chia sẻ thông tin trên môi trường mạng, bao gồm các quy định tại Nghị định 174/2026/NĐ-CP. xem thêm

Chaos8x: Nhiễu loạn tin VTV, ầm ĩ với tin đồn 1:2,72 trên các sàn chứng khoán sáng nay

Chủ đề trong 'Thị trường chứng khoán' bởi chaos8x, 17/06/2010.

1567 người đang online, trong đó có 10 thành viên. 04:43 (UTC+07:00) Bangkok, Hanoi, Jakarta
  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
Chủ đề này đã có 4480 lượt đọc và 71 bài trả lời
  1. nghiepck

    nghiepck Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    30/05/2010
    Đã được thích:
    0
    Nhanh lên các bác ơi. Sắp mở bát rồi. Để em còn phi vào nữa chứ ko thì ko kịp mất. Họ đã đặt lệnh từ tối qua rồi. Nhanh
  2. thachanhisc

    thachanhisc Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    29/03/2010
    Đã được thích:
    0
  3. newbie2010

    newbie2010 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    18/06/2010
    Đã được thích:
    67
    Em xin trích câu chuyện Em đã đọc được của Bác nào đấy trên F319 để mấy A E trên này kham khảo

    Câu chuyện bó đũa và bài học cho các nhà đầu tư nhỏ lẻ (phần 1):

    Chuyện ngày xưa:

    Ngày xưa, có một người nhà giàu, sanh được năm người con. Vì giàu có nên những người con của ông có một đời sống sung sướng thừa thãi về vật chất. Nhưng chuyện đời thường vốn vô cùng. Vì thế, có một, các con ông muốn có hai và cứ thế tánh đua đòi lâu dần thành thói quen, đến lúc không tự chủ được thì đã trở thành lòng tham vọng. Càng ngày, lòng tham vọng của con người càng nhiều và lan ra trên mọi bình diện. Do đó, họ không biết thế nào là đủ nên lúc nào cũng khổ tâm vì luôn nghĩ đến sự hơn thua và ganh tị lẫn nhaụ Đến khi khôn lớn, cả năm người con nhờ tiền của cha mẹ nên đều giàu có. Tuy mỗi người một cơ ngơi, nhưng vẫn giữ thói ganh ghét tị hiềm cãi cọ nhau về những của cải mà họ có. Nhìn cảnh các con không hòa thuận, người cha buồn lắm. Ông cố gắng khuyên bảo nhưng dù ông có cố gắng thế nào, các con ông cũng không bỏ được lòng hiềm kỵ lẫn nhau làm ông rất đau lòng.

    Sau một thời gian ngã bịnh, ông biết rằng mình không còn sống được bao lâu nữa. Ông cho gọi các con đến bên giường và bảo gia nhân đem đến cho ông hai bó đũa. Các con ông còn đang nhìn nhau ngơ ngác không hiểu người cha có ý định gì thì ông lấy một bó đũa, đưa cho mỗi người một chiếc và bảo :

    - Các con mỗi đứa lần lượt bẻ chiếc đũa này và cho cha biết kinh nghiệm về việc các con làm dễ hay là khó.

    Ông vừa dứt lời, trong chớp mắt, năm người con bẻ năm chiếc đũa thật dễ dàng.

    Nhìn những chiếc đũa gãy đôi, gãy ba, ông im lặng và các con ông cũng yên lặng đợi chờ. Một lát sau, ông đưa nguyên bó đũa cho người con cả và dịu dàng nói:

    - Tốt. Các con đã thành công trong việc bẻ một chiếc đũa. Bây giờ, các con lại thay phiên nhau bẻ nguyên cả bó đũa này cho cha xem.

    Người con trưởng cầm bó đũa ra sức bẻ. Anh vận dụng sức mạnh đến nỗi mặt mũi đỏ gay nhưng không làm cho bó đũa gẫy được dễ dàng. Chờ đến lúc anh chịu thua, người cha bảo người con thứ hai tiếp tục. Cũng như người con lớn, người con thứ hai không bẻ được và chịu thua. Ông kiên nhẫn chờ đến khi người con thứ năm bỏ cuộc mới ôn tồn nói:

    - Đó, các con xem, thế nào là sức mạnh của sự đoàn kết. Nếu các con cứ tiếp tục hiềm tị chia rẽ nhau thì các con cũng lẻ loi và yếu đuối không khác gì một chiếc đũa và các con sẽ bị kẻ thù bẻ gãy dễ dàng. Nhưng nếu các con biết thương yêu đoàn kết lại với nhau như bó đũa thì không một sức mạnh nào bẻ gãy được các con.

    Năm người con ông hiểu ý cha và bài học ông vừa dạy. Cảm động và hối hận vì ăn ở với nhau không phải rồi còn làm cha buồn, các con ông ôm lấy ông vừa khóc, vừa hứa là từ nay về sau sẽ bỏ thói tị hiềm ích kỷ để yêu thương đoàn kết với nhau.

    Sau đó người cha mất đi. Năm người con vâng lời cha dạỵ. Họ rất đoàn kết và thương mến lẫn nhau. Đời sống gia đình họ rất hoà thuận và không một ai có thể cạnh tranh được với sự giàu mạnh trong việc làm ăn buôn bán của gia đình họ.


    câu chuyện bác kể có lẽ nó hiếm gặp trong thực tế. Thực tế là để chiến thắng được tính tham lam, sự đố kỵ, sợ hãi, bạn phải trả giá cũng khá khá đấy. Không có bài học nào miễn phí đâu, chỉ có trả giá ít hay nhiều thôi. Để tôi sáng tác thêm câu chuyện của bác cho phù hợp với thực tế nhé.
    Chuyện ngày nay:

    Chuyện 1
    Vài số liệu tổng kết 1 tháng qua cổ đông lớn, nội bộ "Vừa mua - vừa bán":

    1) Cổ đông nội bộ-TV HĐQT: DZM

    2) Cổ đông lớn Nước Ngoài: MPC, CII, DCL, BF1

    3) Bên có liên quan (đến TV HĐQT): HPB

    4) Cổ đông lớn trong nước:

    - VFM: SD5, TTF, MPC, VHC, VNS, SJS, NTL, LSS, VMC, KSB
    - SSI và quỹ: SVC, HVG, ABT, GIL, SSC, NSC, APC, VHL, SAV, VCS, TMS, BF1, VF4
    - Quỹ Ytế BV: DMC, DCL, OPC, TRA, IMP
    - SHS: PVA, NTB, DNY
    - Khác: NTB, TNT, DCT, ASM, PPI, VNG, GLT, CDC
    (nguồn tổng hợp: bác tttung05)

    Chuyện 2: SHS v. NTB

    1/ Vừa cổ đông lớn:
    Tính đến ngày 29/4, CTCP Chứng khoán Sài Gòn - Hà Nội sở hữu 3,565,833, 9.91%

    Không tính thằng bố T&T nắm hơn 11%

    2/ Vừa Mua - Bán
    Công ty CP chứng khoán Sài gòn-Hà Nội (mã CK: SHS) đã mua 1.100.560 cổ phiếu trong tổng số 1,8 triệu cổ phiếu đăng ký mua và bán 1.657.850 cổ phiếu trong tổng số 1,8 triệu cổ phiếu đăng ký bán. Sau khi giao dịch, lượng cổ phiếu NTBSHS nắm giữ giảm xuống còn 3.008.543 đơn vị tương đương tỷ lệ 8,36%. Giao dịch thực hiện bằng phương thức khớp lệnh và thỏa thuận từ 18/5 đến 8/6/2010.

    SHS đăng ký mua tiếp 2,5 triệu cổ phiếu và đăng ký bán 2,5 triệu cổ phiếu bằng phương thức khớp lệnh hoặc thỏa thuận từu 14/6 đến 14/8/2010.
    http://cafef.vn/NTB-39815/ntb-shs-ti...u-co-phieu.chn
    3/ Vừa viết báo cáo phân tích cổ phiếu
    • NTB là một trong số ít các doanh nghiệp có quỹ đất dồi dào với hơn 11,5 ha đất sạch trên địa bàn TP.Hồ Chí Minh có giá vốn thấp. NTB sẽ giao dịch chính thức lần đầu 36 triệu cổ phiếu tại HOSE vào ngày 17/5/2010.
    • Khả năng đạt và vượt mức lợi nhuận dự kiến 154 tỷ đồng trong năm 2010 là khá cao do dòng tiền từ doanh nghiệp ổn định và vững chắc, cùng sự ấm lên của thị trường bất động sản. Lợi nhuận giữ lại từ các dự án trước cũng là cơ sở để bổ sung vào lợi nhuận năm nay.
    • Công ty cũng đối mặt với nhiều rủi ro như: Giá nguyên vật liệu xây dựng tăng lên; Nguồn cung chung cư đang tăng nhanh; Diễn biến thất thường của lãi suất...
    • SHS ước tính giá hợp lý của cổ phiếu NTB ở mức 51.700 đồng/cổ phần. Đây là mức giá được tính toán trên cơ sở kết hợp 3 phương pháp định giá PE, RI và NAV với các giả định thận trọng và chặt chẽ. Trên cơ sở đó SHS khuyến nghị MUA/NẮM GIỮ đối với cổ phiếu NTB cho cả mục tiêu đầu tư ngắn hạn và dài hạn.
    • http://cafef.vn/phan-tich-bao-cao563.chn
    4/ Vừa là nhà cái biết rõ giao dịch của gà, mua bao nhiêu, bán bao nhiêu, còn bao nhiêu tiền...

    Thị trường quái gì mà 1 thằng 1 tay che cả trời thế này



    Đúc kết lại: NĐT nhỏ lẻ cần làm gì bây giờ?



    Câu chuyện bó đũa và bài học cho các nhà đầu tư nhỏ lẻ (phần 2):


    Sau khi người cha chết đi, gia tài được chia đều cho 5 anh em. cả 5 anh em đều có chiến lược đầu tư riêng cho mình, người nào cũng quyết tâm giàu hơn 4 người còn lại. Người anh cả đầu tư cổ phiếu, anh cũng lớn tuổi rồi nên thận trọng không dùng margin, chỉ chuyên coi đồ thị và các tin tốt trên thị trường ra đủ mới nhảy vào mua. Kết quả là anh nhảy vào PVA khi có đầy đủ các dấu hiệu cho thấy nên mua giá 120. Một tháng sau, tài khoản của anh bị mất 45%. Người anh thứ hai ỷ mình thông minh, thích chơi T+0, đánh lên đánh xuống, margin cao nên đã đầu tư chơi gold. Mà "sàn gold đi dễ khó về, khi đi trai tráng khi về bủng beo", kết quả ra sao thì các bạn đã rõ. Người anh thứ 3 đầu tư BDS, nghe tin Ba Vì sốt đất, anh cũng lên Ba Vì lướt ván kiếm lời. Nhưng kết quả là mua đúng đỉnh và mất thanh khoản, xem ra tình cảnh còn tồi tệ hơn người anh cả. Người anh thứ 4 thấy các anh mình thua lỗ nhiều quá, nên anh đã rút ra kinh nghiệm cho bản thân. Anh đặt ra kế hoạch đầu tư chứng khoán cực kỳ kỷ luật. Anh chuyên làm chim lợn trên các diễn đàn, đi mò đáy, đu tàu ăn non. Kết quả cũng thắng, cũng thua nhưng thắng nhiều hơn thua, cũng đủ khá giả qua ngày. Người em út lại không muốn làm gà như anh cả, cũng không muốn làm chim lợn như anh 4, hoài bão của em út là làm cá mập trên thị trường chứng khoán. Thế là anh ta tầm sư học đạo, lang thang khắp các sàn giao dịch chứng khoán với quyết tâm tìm thầy đào tạo cá mập. Nhưng tìm mãi chẳng thấy ai đào tạo cá mập, anh thay đổi chiến thuật, lân la làm quen với một nhóm cá mập sàn SSI. Sau nhiều lần thử thách đi đổ vỏ dùm các đại ka cá mập mà vẫn kiên trì học hỏi, anh đã được nhóm cá mập tín nhiệm giao cho nhiệm vụ đầu tiên, đó là lùa gà vào chuồng. Anh bèn lập một nick trên diễn đàn tên là Chaoxxx, anh hô hào phím hàng, lùa gà vào chuồng, cho ăn vài hôm vỗ béo lên chút. Trong thời gian được vỗ béo, các chú gà cảm ơn anh rối rít, chú nào cũng vote cho anh Chaoxxx lia lịa với mong muốn anh sẽ phím cho vài con hàng cực nóng ăn lồi mồm toạc mỏ. Nhưng cuộc vui nào cũng có lúc tàn, vỗ béo rồi thì phải thịt, thịt xong lại tìm lứa gà mới, rồi lại lùa vào chuồng, vỗ béo, thịt. Cứ thế đến nay anh đã thịt được hơn 2000 chú gà, đã có một số uy tín nhất định trên diễn đàn, có một số tiền kha khá, có mối quan hệ với các anh cá mập. Tương lai anh sẽ còn tiến xa nữa.
    Bài học rút ra là nhà đầu tư trên thị trường thì luôn có 3 loại: cá mập (số lượng cực ít,nhưng cực to, một con cá mập có thể chén vài trăm nghìn chú gà trong 1 tích tắc), cá kiếm (số lượng khá ít so với gà, thường bơi quanh cá mập kiếm cơm thừa canh cặn, đôi khi chạy không kịp cũng bị cá mập xơi tái) và gà(chiếm đa số, gà có đầy đủ các đức tính như yêu thương, sợ hãi, tham lam, giận giữ, là lực lượng lao động chính tạo ra của cải vật chất cho xã hội, rồi đổi ra tiền đem cho cá mập xơi). Bạn tự xếp mình vào loại nào?

    [FONT=.VnTime] [/FONT]
  4. Light_Black

    Light_Black Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    11/04/2010
    Đã được thích:
    0
    Chot tau VTV
  5. Light_Black

    Light_Black Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    11/04/2010
    Đã được thích:
    0
    thẳng tiến 4x nhé ga đã đóng cửa.
  6. knowdienow

    knowdienow Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    09/02/2010
    Đã được thích:
    724
    up cho VTV[r2)][r2)]
  7. nghiepck

    nghiepck Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    30/05/2010
    Đã được thích:
    0
    sao tàu này chạy nhẹ nhàng thế nhỉ. Vẫn để thừa chỗ à bác lái tàu
  8. chaos8x

    chaos8x Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    13/03/2007
    Đã được thích:
    0
    tuần sau sẽ bùng nổ cùng vni
    em đã giải ngân một phần vào VTV
  9. nghiepck

    nghiepck Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    30/05/2010
    Đã được thích:
    0
    Tin chia chác thế nào hả chaos8x
  10. matbiec19001570

    matbiec19001570 Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    11/03/2004
    Đã được thích:
    57
    SHS sẽ sớm trở thành 1 ông lớn trong mảng CK trong 1 tương lai gần đó!


Chia sẻ trang này