1. THÔNG BÁO VỀ VIỆC TUÂN THỦ QUY ĐỊNH PHÁP LUẬT KHI THAM GIA DIỄN ĐÀN

    Đề nghị toàn thể thành viên diễn đàn nghiêm túc tuân thủ Luật Chứng khoán, các quy định của Ủy ban Chứng khoán Nhà nước, đồng thời tuân thủ các quy định pháp luật liên quan đến an ninh mạng, giao dịch điện tử và trách nhiệm cá nhân khi đăng tải, chia sẻ thông tin trên môi trường mạng, bao gồm các quy định tại Nghị định 174/2026/NĐ-CP. xem thêm

Chart cực đẹp báo hiệu UPTREND, bố tổ Tây lông và BBs dám đánh xuống (650 điểm)

Chủ đề trong 'Thị trường chứng khoán' bởi Epsilon333, 27/02/2010.

1058 người đang online, trong đó có 145 thành viên. 09:43 (UTC+07:00) Bangkok, Hanoi, Jakarta
  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
Chủ đề này đã có 12351 lượt đọc và 59 bài trả lời
  1. nmtuanomc

    nmtuanomc Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    04/01/2010
    Đã được thích:
    0
    Chú ôm xèng cãi nhau với chú ôm cổ, cãi cả ngày không phân thắng bại hehehe:p
  2. thiencu

    thiencu Thành viên này đang bị tạm khóa Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    25/02/2010
    Đã được thích:
    0
    @Nhận đinh về phiên giao dich ngày 25/2/2010
    - Tiêu điểm của hôm nay là việc đánh nhau giữa bên mua và bên bán diễn ra ở khắp các cp . Vì thế hôm nay em sẽ phá lê công khai pót số liêu mua bán của các Cty CK để các bác yên tâm :
    + STB : Bản Việt , SHS, Âu Lạc mua ròng .
    + SSI : HSBC , DB, CiTy mua ròng
    + VNM : SSI , Tràng An bán ròng . Âu Lạc, Thiên Viêt, HSBC City mua ròng .
    + SJS : ARG và SHS mua ròng.
    + Công ty CK SHS mua ròng manh nhất . liên tuc trong bốn phiên và trải khắp các nhóm ngành ( chủ yếu là ITA, HVG, BHS, HSG và SKS ) http://f319.com/images/*********/smilies/quylao.gif
  3. Seedort

    Seedort Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    26/02/2010
    Đã được thích:
    0
    Sóng này mà tăng đến 540 la khối thằng an lòi mồn rồi, trong đó có em đấy
  4. hora

    hora Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    14/02/2010
    Đã được thích:
    97
    xu hướng up trend 580 rồi tính tiếp =D>
  5. wildkid

    wildkid Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    14/09/2008
    Đã được thích:
    113
    Không bênh ai , nhưng mà kụ này vẽ chảt đ... hiểu gì cả:-??>>>>> PR rẻ tiền , không thuyết phục được ai vậy mà bà con cũng chui vào cái topic vớ vẩn này khen này nọ, pó tay.
  6. vu1234

    vu1234 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    05/10/2006
    Đã được thích:
    1
    Đồng ý là có lên. Nhưng vẽ kiểu nay ko ổn :D
  7. vu1234

    vu1234 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    05/10/2006
    Đã được thích:
    1
    Ah chào bác Mucnhanhnao. Ae bên VS nhớ bác quá kìa. Làm với bác 1 ly[r2)]
  8. Queen-bee

    Queen-bee Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    25/02/2010
    Đã được thích:
    16.331
    Có phải là MMs, BBs đâu mà đòi vẽ chart, thong thả để cho thị trường nó tự diễn biến, anh em mình cứ thuận theo đó mà kiếm ăn. Còn phải rung lắc nhiều thì mới lên được, đi đâu mà nóng vội.:bz
  9. rewind_time

    rewind_time Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    01/08/2006
    Đã được thích:
    0
    Gióng (phỏng theo truyện Thánh Gióng) :))

    Thưở ấy giặc Ân sang đánh nước ta, vua quan đều sợ hãi, tẩu tán tài sản ra nước ngoài. Vua Hùng sai con con cả đi sang nước Thuỵ lấy cớ là học hỏi kinh nghiệm sản xuất. Nhưng kỳ thực là mang theo tất cả ngân khố quốc gia. Vụ này có quan coi kho vốn là cháu vợ vua Hùng cùng tham gia. Hai người lênh đênh trên biển mấy tháng trời thì đến nước Thuỵ. Cùng nhau mở một thương điếm, danh nghĩa cho người Thuỵ là một thương gia đứng tên.

    Lại nói về ở nhà, thế giặc mạnh như chẻ tre. Ngài đang lo thu xếp gia quyến gấp rút đào tẩu. Nhưng để giữ bí mật không cho dân tình biết, kẻo dân chúng thấy bị bỏ rơi mà uất ức nổi loạn cùng với binh sĩ thì toi cả họ. Vua sai sứ đi khắp nơi một mặt vận động, tuyên truyền nhân dân và binh lính cam đảm chống giặc giữ nước đến cùng. Lúc này bọn nho sĩ được lệnh thi nhau viết những bài khích lệ truyền thống hào hùng dân tộc, cho nhân dân cảm thấy máu Lạc Việt anh hùng chảy cuồn cuộn trong huyết quản. Người người khí thế hăng hái muốn quyết một phen sống mái với kẻ thù dân tộc.

    Ở làng Phù Đổng ngày ấy, có một phụ nữ nghèo, thường đem thân xác cho bọn đàn ông trong làng mua vui. Đổi lấy vài đấu gạo, rổ khoai. Rồi một năm được mùa, bọn đàn ông rực mỡ mà đối xử với chị rộng rãi. Chị có chút của để bèn nhân ấy mà thoải mái, năm nọ thụ thai với người trong làng sinh ra một đứa con trai. Không có họ đặt tên là Gióng

    Gióng có cái may hơn so với đám trẻ là ai cũng nghĩ mình là bố nó. Cho nên thường ngày có con cua, con cá gì ngon cánh đàn ông trong làng đều dành cho cậu. Bởi vậy Gióng lớn nhanh khác thường, đến năm 13 tuổi đã to như trai 18. Sức khoẻ vào bậc nhất quanh vùng. Ngày nọ sứ giả đi ngang qua làng. Gióng nổi máu nghĩ thầm

    - Không biết bọn giặc kia có khoẻ bằng bọn thanh niên quanh đây không, ta phải thử một trận mới được

    Nghĩ xong bèn bảo mẹ ra gọi sứ giả vào. Thật ra Gióng không phải là loại bất hiếu đến nỗi sai mẹ đi, nhưng Gióng muốn thể hiện cái khác lạ của mình cho sứ giả thấy, mà nể phục về tâu vua. ( Như người lớn vẫn nói với nhau khi khoe mẽ gọi là làm hàng đấy các cháu ạ )

    Sứ giả vào đến nơi, Gióng ngồi khoanh chân, vóc dáng sừng sững như cột đình giữa nhà. Ôn tồn hỏi tình hình biên cương, đoạn cuối hỏi về chính sách đãi ngộ của Vua Hùng. Xong xuôi thấy vừa ý, bèn bảo

    - Ông về tâu với vua mang đến cho ta một trăm nén vàng, một đàn ngựa quý và trăm cân sắt tốt. Với tay thợ rèn giỏi nhất kinh kỳ.

    Sứ giả về tâu với , mưu thần là Xuẩn nói

    - Không biết nó làm nổi trò gì không, nhưng ngàn vàng mua bộ xương khô là chuyện bậc đế vương vẫn phải làm. Nay cứ cấp cho nó đầy đủ trước bàn dân thiên hạ. Để người trong nhân dân thấy vậy mà tin tưởng vào chủ chiến của triều đình. Vả lại cái chuyện một thằng bé con hoang mà dám đòi ra đánh trận, cũng là một cái lạ rất hay để kích động hào kiệt trong thiên hạ. Việc mang các thứ đến cho nó , cần phải làm thật rầm rộ , người biết càng nhiều càng tốt

    Thấy xuôi tai, bèn cho thuộc hạ chuẩn bị đồ gấp mang đến Phù Đổng cho Gióng

    Tin Gióng liều mình ra tòng quân đánh giặc Ân xôn xao khắp làng Phù đổng, chẳng mấy chốc đồn hết cả đất Kinh bắc. Chẳng hiểu từ đâu nhiều tin thật kỳ lạ đưa ra. Nào Gióng là con thần nhân, vừa mới ba tuổi đã vươn mình một cái to như cột đình, nằng nặc đòi áo giáp sắt, roi sắt, ngựa sắt để đi đánh giặc. Có kẻ độc miệng lại nói rằng; Con thần gì, chưa đánh đã sợ chết đòi áo giáp cho mình, lại còn đòi cả cho ngựa nữa. Riêng cái chuyện Gióng đòi trăm nén vàng thì không ai nhắc đến. Bởi dân Nam thường có kiểu trọng nghĩa khinh tiền một cách cứng nhắc đến độ mù quáng. Vả lại khi nhắc đến anh hùng từ xưa đến nay mấy ai mang vật chất của họ ra mà nhắc.


    Bọn bồi bút của được dịp thêu dệt mọi thần thoại quanh Gióng. Làm tiêu điểm để mọi người học hỏi, noi theo. Đến Gióng cũng ngất ngay, mẹ Gióng bảo

    - Con ơi. bay cao thì đứt dây. Quân giặc mạnh và tàn bạo lắm. Việc này của người lớn, can chi đến con mà con nhận

    Gióng đang được tung hô trên mây xanh, quả thực bây giờ qua phút bốc đồng cũng sợ. Cậu hiểu quân giặc đâu phải như lũ trẻ làng cậu. Chúng đều là những chiến binh thiện chiến từ phương xa đến đây, quân Nam lớp lớp tử trận dưới ngọn giáo của chúng. Nhưng đến nước này đã đâm lao phải theo lao. Gióng gọi mẹ vào buồng trong đưa gói vàng dặn

    - Vận nhất con không về mẹ đừng buồn, đây là số vàng đủ để mẹ sống hết đời không phải làm cái nghề mua vui cho thiên hạ. Trước khi đi con muốn xin mẹ một điều. Đừng bao giờ nói bố con là ai cho mọi người. Hãy cứ để con không có cha, là con của thần nhân như thiên hạ nghĩ.

    Hai mẹ con đang ngồi thì có người đàn ông trong làng đến chơi, ông này trước đã từng đi lính. Gặp Gióng đang gói đồ, đón bát nước chè xanh của mẹ Gióng. Ông nhắc

    - Này Gióng, cậu vẫn là trẻ con, đánh giặc thì phải dùng gươm, giáo. Ai lại dùng roi, có phải chăn trâu đâu

    Gióng bấy giờ mới thú nhận

    - Thì cháu có biết dùng vũ khí nào đâu, từ trước đến giờ gươm, giáo chỉ nhìn thấy mà thôi, đã được sờ vào đâu. Roi thì hàng ngày chăn trâu. Còn dùng quen, vừa đánh trâu vừa đánh bọn trẻ làng khác xua trâu ăn cỏ đồng mình.

    Người lính già không biết sao hơn. Đành đưa gói thuốc trị thương mà ông học được ngày đi lính cho Gióng

    - Thuốc này cầm máu tốt, cháu giữ lấy theo mình. Cầu trời cho cháu không phải dùng đến nó bao giờ

    Gióng ra trận, bộ áo giáp nặng nề trên lưng ngựa đã che hết nét trẻ thơ. Hùng dũng và uy nghi như một vị đại tướng. Gióng dẫn trai làng Phù Đổng vượt sông , đồi đón giặc. Đám đông đi theo chắc mẩm mình được dẫn dắt của thần nhân, được tổ tiên phù hộ lại có người che chắn đi đầu. Rầm rộ bám gót ngựa hò hét vang trời.

    Gặp địch Giong lao thẳng vào chúng. Bọn định bất ngờ không kịp trở tay, bị đám quân đang có khí thế ,được thần linh che chở kia ào ạt xông vào . Giặc Ân hàng ngũ tơi bới, rối loạn đạp lên nhau mà chạy, khí giới quăng bừa bãi. Trận ấy thắng cũng to, tin báo về , nhà vua mừng lắm.

    Nói chuyện bọn địch khi bị thua, chúng hoàn hồn ngồi bàn với nhau

    - Nghe nói quân của do thần nhân dẫn đầu mới anh dũng như vậy, hay chúng ta rút quân về nước

    - Không phải, dân Nam là chúa lừa nhau, nếu chúng có thần nhân thì chúng chả chịu để ta đánh tận đây. Thần nhân của chúng kéo hẳn quân sang nước ta rồi chứ chẳng chịu ngồi yên. Chúng phải phao tin vậy thì dân chúng mới nghe theo mà đi lính. Việc này do bọn triều đình phao tin để dân chúng mù quáng lao theo mà thôi. Chúng ta vì coi thường mà bại trận vừa qua

    - đúng đấy, tôi thấy thần nhân của chúng chẳng có võ vẽ gì cả, chỉ cầm cái roi khua khua trên đầu. Cái roi sắt đấy thì làm gì đươc ai, chúng ta thần hồn nát thần tính mà bỏ chạy thôi

    - Thế mai cứ nhằm thần nhân của chúng nó mà cho dũng sĩ tập trung hạ, thần nhân mà làm sao thì tự khắc bọn quân mất đầu mà chạy.

    Gióng được sứ giả nhà vua đến nơi ban chiếu khen thưởng, tự đắc lắm. Bảo sứ giả về tâu vua cứ ăn ngon ngủ kỹ, chờ tin Gióng phá sạch sành sanh quân giặc. Vua Hùng thấy vậy yên tâm, không nghĩ đến chuyện bỏ nước mà chạy nữa

    Sáng ban mai, Gióng dẫn quân ra đối địch. Ỷ thế mình mang giáp trụ tốt, lại sức khoẻ tràn trề xông thẳng vào tiền quân giặc Ân. Quân giặc hoảng loạn dạt sang hai bên, Gióng xông thẳng vào trung quân nhằm lọng tướng giặc mà thúc ngựa đến. Bỗng từ đâu quân giáp sĩ của địch cầm mác câu liêm nhè người ngựa mà giật. Gióng hươ cái roi sắt quật những ngọn câu liêm. Roi quấn được vài cái thành một búi, giằng co một lúc thì roi gẫy thì ngựa bị mấy ngọn mác móc vào gót chân ngã khuỵ. Gióng chạm mình xuống đất, mũ trụ văng ra. Một ngọn mạc nhè cổ Gióng xiên một phát toác cả gáy, máu tuôn xối xả. Gióng vẫn còn hăng lắm, thúc ngựa dậy được đánh một đường quyết tử thoát khỏi vòng vây. Quân giặc thừa thắng đuổi theo, quân Nam lớp lớp dày xéo lên nhau mà chết vô kể. Gióng thấy giặc đuổi gấp vớ bừa mấy cây tre non bên đường quật lại. Quân giặc bị gai tre quất vào mặt không nhìn thấy gì, bởi vậy mà Gióng thoát thân chạy về đến đất Sóc Sơn. Máu lúc ấy ra nhiều quá, cậu thấy kiệt sức e rằng sa vào tay giặc bèn trốn vào rừng rậm mà chết, rừng rậm quá không ai thấy xác đâu.


    Gióng chết, nhà vua đầu hàng, chịu thần phục phương Bắc, mở đầu cho một lịch sử nô lệ Bắc thuộc hàng nghìn năm.

    Chuyện bịa em sưu tầm trên mạng không rõ nguồn.Các bác đọc cho thư giãn.[:D]

Chia sẻ trang này