1. THÔNG BÁO VỀ VIỆC TUÂN THỦ QUY ĐỊNH PHÁP LUẬT KHI THAM GIA DIỄN ĐÀN

    Đề nghị toàn thể thành viên diễn đàn nghiêm túc tuân thủ Luật Chứng khoán, các quy định của Ủy ban Chứng khoán Nhà nước, đồng thời tuân thủ các quy định pháp luật liên quan đến an ninh mạng, giao dịch điện tử và trách nhiệm cá nhân khi đăng tải, chia sẻ thông tin trên môi trường mạng, bao gồm các quy định tại Nghị định 174/2026/NĐ-CP. xem thêm

(Chatgpt) Hãy viết một bức thư gửi nhà tạo lập ckvn: hãy ngừng việc kéo họ nhà Vin đi!

Chủ đề trong 'Thị trường chứng khoán' bởi MeoCuToTo, 26/09/2026 lúc 10:07.

Có 4239 người đang online, trong đó có 116 thành viên. 10:42 (UTC+07:00) Bangkok, Hanoi, Jakarta
  1. Có 15 người đang xem box này (Thành viên: 4, Khách: 11):
  2. khigiacodoc,
  3. huuthanh179
Chủ đề này đã có 2 lượt đọc và 1 bài trả lời
  1. MeoCuToTo

    MeoCuToTo Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    17/01/2009
    Đã được thích:
    22.357
    THƯ NGỎ CỦA NHÀ ĐẦU TƯ CÁ NHÂN
    GỬI NHỮNG NGƯỜI ĐANG GIỮ NHỊP THỊ TRƯỜNG CHỨNG KHOÁN VIỆT NAM


    Kính gửi những người đang góp phần tạo lập và điều tiết thanh khoản trên thị trường chứng khoán Việt Nam,

    Chúng tôi là những nhà đầu tư cá nhân — những người bỏ tiền thật, chịu rủi ro thật và theo dõi thị trường bằng chính tài sản của mình.

    Hôm nay, chúng tôi chỉ muốn nói một câu rất đơn giản:

    Xin hãy ngừng kéo họ nhà Vin đi!

    Chúng tôi hiểu rằng cổ phiếu tăng hay giảm là kết quả của cung — cầu và kỳ vọng của thị trường. Chúng tôi cũng hiểu rằng những cổ phiếu vốn hóa lớn có vai trò quan trọng đối với chỉ số.

    Nhưng khi một nhóm cổ phiếu lớn liên tục trở thành tâm điểm kéo chỉ số, thị trường có thể tạo ra một cảm giác rất khác với những gì đang diễn ra ở phần còn lại của nền kinh tế và doanh nghiệp niêm yết.

    VN-Index có thể xanh.

    Nhưng tài khoản của rất nhiều nhà đầu tư cá nhân lại không xanh.

    Chỉ số có thể liên tục lập những mốc cao mới.

    Nhưng không ít cổ phiếu mà nhà đầu tư đang nắm giữ lại không tăng tương ứng, thậm chí tiếp tục suy yếu.

    Đó chính là điều khiến nhà đầu tư nhỏ lẻ cảm thấy ngày càng khó hiểu về thị trường.

    Chúng tôi không yêu cầu thị trường phải tăng.

    Cũng không yêu cầu cổ phiếu Vin phải giảm.

    Chúng tôi chỉ mong giá cổ phiếu được hình thành bởi cung cầu thực chất và thông tin minh bạch, thay vì để một vài mã vốn hóa cực lớn trở thành công cụ khiến bức tranh thị trường nhìn trên chỉ số khác xa trải nghiệm của phần đông nhà đầu tư.

    Một thị trường khỏe mạnh không chỉ là một chỉ số tăng.

    Một thị trường khỏe mạnh phải là nơi:

    • Nhà đầu tư hiểu vì sao cổ phiếu tăng hoặc giảm.

    • Thanh khoản được hình thành một cách tự nhiên.

    • Giá phản ánh thông tin và kỳ vọng thực chất.

    • Các nhóm cổ phiếu có sự phân hóa hợp lý.

    • Nhà đầu tư nhỏ lẻ không cảm thấy mình đang bị bỏ lại phía sau chỉ vì không sở hữu đúng một vài cổ phiếu vốn hóa lớn.
    Chúng tôi biết mình chỉ là những nhà đầu tư cá nhân.

    Chúng tôi không có sức mạnh để quyết định thị trường.

    Nhưng chúng tôi có quyền đặt câu hỏi.

    Nếu mục tiêu cuối cùng là một thị trường chứng khoán Việt Nam ngày càng lớn mạnh, minh bạch và thu hút dòng vốn dài hạn, liệu có nên để chỉ số phụ thuộc quá nhiều vào một nhóm cổ phiếu?

    Xin hãy để thị trường được thở.

    Xin hãy để những doanh nghiệp khác có cơ hội phản ánh đúng giá trị của mình.

    Xin hãy để VN-Index không chỉ là câu chuyện của một vài cái tên.

    Và trên hết, xin hãy nhớ rằng phía sau những con số trên bảng điện là hàng triệu nhà đầu tư cá nhân đang gửi gắm tiền bạc, thời gian và niềm tin vào thị trường chứng khoán Việt Nam.

    **Đừng chỉ kéo chỉ số.

    Hãy kéo cả niềm tin của nhà đầu tư.**

    Trân trọng,

    Một nhà đầu tư cá nhân Việt Nam
    Tao_Manh_Duc102 thích bài này.
  2. vinasdaq

    vinasdaq Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    05/07/2015
    Đã được thích:
    95.829
    Mèo ơi... đừng khóc nữa!

    Mèo hãy nhớ, cái gì không có giá trị mà chỉ là chiêu trò (đủ các thể loại, kể cả do tay vinasdaq mách ???) thì trước sau gì cũng bị bắt làm con tin.
    Khi đã bị bắt làm con tin rồi, thì ... lúc ý, tha hồ mà Mèo rỉa xác!
    Cứ chờ đi, không sai đâu...

    Lịch sử còn đó! Lịch sử chưa bao giờ chết, dù chỉ là "chết thử".
    Tao_Manh_Duc102 thích bài này.

Chia sẻ trang này