1. THÔNG BÁO VỀ VIỆC TUÂN THỦ QUY ĐỊNH PHÁP LUẬT KHI THAM GIA DIỄN ĐÀN

    Đề nghị toàn thể thành viên diễn đàn nghiêm túc tuân thủ Luật Chứng khoán, các quy định của Ủy ban Chứng khoán Nhà nước, đồng thời tuân thủ các quy định pháp luật liên quan đến an ninh mạng, giao dịch điện tử và trách nhiệm cá nhân khi đăng tải, chia sẻ thông tin trên môi trường mạng, bao gồm các quy định tại Nghị định 174/2026/NĐ-CP. xem thêm

Chia tay đẫm nước mắt - hẹn gặp VNIndex mốc 100

Chủ đề trong 'Thị trường chứng khoán' bởi scorpio_9, 17/09/2008.

706 người đang online, trong đó có 126 thành viên. 08:16 (UTC+07:00) Bangkok, Hanoi, Jakarta
  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
Chủ đề này đã có 5426 lượt đọc và 82 bài trả lời
  1. scorpio_9

    scorpio_9 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    08/06/2005
    Đã được thích:
    1
    Chia tay đẫm nước mắt - hẹn gặp VNIndex mốc 100

    Hôm nay múc sàn tất tay rồi.
    Chắc là bị kẹp nát bét mất, vì nghe lõm bõm thấy bẩu VNindex sẽ về 100.
    Thôi, bọ cạp rút lui thôi. Vốn kẹp để đó vậy, giờ đi kiếm xiền để múc tiếp khi vnindex =100.
    Chắc phải mất 5 năm nữa, VNindex mới lên được 500.
  2. hugncom

    hugncom Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    15/09/2003
    Đã được thích:
    0
    sao toàn nói tránh vậy Vua Bọ cạp 100 với lại 5 năm, kô con số nào đúng hết
  3. lanhchuavtvt

    lanhchuavtvt Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    12/03/2008
    Đã được thích:
    0
    Chỉ e là khi VNI về 300, UBCK sẽ cho giảm biên độ xuống 1 và 2 % như ngày xưa. Và khi VNI phá mốc đáy 200 thì UBCK sẽ cho đóng cửa thị trường 3 năm để tích luỹ và đúc rút thêm kinh nghiệm . Hẹn gặp lại VNI 500 sau 15 năm nữa.
  4. tholan1

    tholan1 Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    14/04/2006
    Đã được thích:
    658
  5. scorpio_9

    scorpio_9 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    08/06/2005
    Đã được thích:
    1
    Từ nay, nếu đi trên đường, các bác gặp một thanh niên trẻ, tuổi khoảng 30-35, đẹp trai, khôi ngô tuấn tú, hào hoa phong nhã. Đi xe vespa cổ Standard dòng thập niên 1955-1960 màu trắng ngọc, tay ôm máy ảnh Canon, lens 70-200, vừa đi vừa chụp phố phường, miệng cười mà mắt tinh anh không che khuất được nét hơi đượm chút buồn thoáng qua,....
    đó chính là bọ cạp em đó.
    Bọ cạp bỏ chứng thôi.
    Tiền là giấy, phù du quá, lương vài chục triệu một tháng cũng chẳng ý nghĩa gì lúc này nữa rồi,... em đi...
  6. xstocks

    xstocks Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    26/12/2007
    Đã được thích:
    1
    Ông em mà được như vậy thì gái nó xếp hàng
  7. hugncom

    hugncom Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    15/09/2003
    Đã được thích:
    0
    bi ai quá em sợ mấy hôm nữa bác lại cười toe toét phi cả vespa với máy ảnh vào bảng điện hình VNi chứ chả đùa
  8. skeletonnn

    skeletonnn Thành viên này đang bị tạm khóa Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    26/10/2003
    Đã được thích:
    342
    Ngày kia cuối tuần, bác nào qua hồ Giảng Võ mà thấy một thanh niên ba mấy đẹp chai đô dâm đứng bên hồ, luôn miệng rao " Giải lao 15 phút nào các chị các cô " ... thì đó là em ...
  9. tiencua68

    tiencua68 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    04/12/2007
    Đã được thích:
    0
    Cuối tháng này bác có lãi, bác nhớ lời em phán nhé
    Mà lấy vợ đi, bác
  10. tinawu1987

    tinawu1987 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    22/06/2006
    Đã được thích:
    0
    sao các anh chị bi quan quá vậy? em o Mỹ cũng không thấy dân tình lo lắng như ở mình.



    Được tinawu1987 sửa chữa / chuyển vào 12:24 ngày 17/09/2008

Chia sẻ trang này