1. THÔNG BÁO VỀ VIỆC TUÂN THỦ QUY ĐỊNH PHÁP LUẬT KHI THAM GIA DIỄN ĐÀN

    Đề nghị toàn thể thành viên diễn đàn nghiêm túc tuân thủ Luật Chứng khoán, các quy định của Ủy ban Chứng khoán Nhà nước, đồng thời tuân thủ các quy định pháp luật liên quan đến an ninh mạng, giao dịch điện tử và trách nhiệm cá nhân khi đăng tải, chia sẻ thông tin trên môi trường mạng, bao gồm các quy định tại Nghị định 174/2026/NĐ-CP. xem thêm

cho em hỏi 1 chút với

Chủ đề trong 'Thị trường chứng khoán' bởi Flying_to_Heaven, 29/02/2008.

326 người đang online, trong đó có 68 thành viên. 09:44 (UTC+07:00) Bangkok, Hanoi, Jakarta
  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
Chủ đề này đã có 852 lượt đọc và 20 bài trả lời
  1. Flying_to_Heaven

    Flying_to_Heaven Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    26/05/2006
    Đã được thích:
    3
    cho em hỏi 1 chút với

    Tự dưng hôm nay em nhận được 1 bức thư ghi có mấy chữ như thế này, đọc mãi mà không hiểu gì, trên này nhiều cao thủ, em post lên các bác giải thích giùm em nha. Thx các bác nhiều
    Hai con ngựa cùng kéo chữ i
    Một nguời yếu cầm con dao không sắc
    Đi mua kem mà không có ca
  2. Flying_to_Heaven

    Flying_to_Heaven Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    26/05/2006
    Đã được thích:
    3
    xong lại có mấy câu đố

    mời mọi người suy nghĩ và giải đáp giùm nha
    Câu 1: Con Trai và Đàn Ông khác nhau ở chổ nào
    Câu 2: Cây Gì Một Trái, Cây Gì Một Lá
    Câu 3: Trong Cơ Thể người ta cái gì đi nó nằm, ngồi nó nằm, đứng nó nằm, và nằm nó cũng nằm
    Câu 4: Khi cần thì bỏ, khi không cần thì lấy
    Câu 5 : Cây gì mới trồng thì cao, lâu dần nó thấp xuống
    Câu 6: Nhị tỳ là nghĩa trang, thế còn nhất tỳ là cái gì
    Câu 7: Chim gì có cánh mà bay không được
    Câu 8: : Ai cũng biết là gấu trắng sống ở vùng lạnh, vậy nó có sống được ở Nam Cực không ?
    Câu 9: Bánh gì ăn it mà cho là ăn nhiều, ăn nhiều cho là ăn ít, Khóc thì mới được ăn( Ăn rồi mới khóc)
    Câu 10: Gặp một nói hai, gặp hai nói một
    Câu 11: Trong các loại cây cây gì cao nh
  3. NgoanVCB

    NgoanVCB Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    05/03/2007
    Đã được thích:
    792
    Lằng nhằng nhỉ ... phải anh thì nhắn thế này cho gọn: Fờ lai ing ... tìm chỗ nào yên tĩnh mình vui vẻ một lát nhỉ ...Rất dễ hiểu
  4. vietha83

    vietha83 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    26/08/2005
    Đã được thích:
    2
    anh yêu em???
  5. girlHUFA

    girlHUFA Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    16/07/2003
    Đã được thích:
    0
    Anh yêu em

    Thầy trò nhà xì ke nhanh nhỉ
  6. NgoanVCB

    NgoanVCB Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    05/03/2007
    Đã được thích:
    792
    " ăn rồi mới khóc "

    đùa chứ anh sặc vì cười với cái lối câu kéo vớ vẩn thế này ... theo đ/c vietha thì cái đếch gì ăn rồi mới khóc
  7. girlHUFA

    girlHUFA Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    16/07/2003
    Đã được thích:
    0
    Hihi, lằng nhằng quá, em dạo này lười suy nghĩ lắm.
    Câu 1: Con trai và đàn ông khác nhau ở chỗ bên có ngọc bên ko có ngọc (hay là bên có n ngọc và bên có 2?). Hoặc là bên có vỏ bên không có vỏ, bên sống dưới nước và bên sống trên cạn
    Câu 5: Cây hương
    Câu 7: Chim cánh cụt và chim đà điểu, và chim...ko bao giờ bay
    Câu 8: Nam cực lạnh bỏ xừ làm sao gấu sống được Nó ở phía ngược lại í.
    Câu 9: sao bánh gì củ chuối thế ạ? thèm bánh ít quá
  8. Flying_to_Heaven

    Flying_to_Heaven Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    26/05/2006
    Đã được thích:
    3
    Câu 1: Con trai không có râu còn đàn ông có râu
    Câu 2: cây cân (cái cân)
    Câu 3: Bàn chân
    Câu 4: cái mỏ neo
    Câu 9: Bánh đa, bánh ít, (bánh gì nữa cũng hem biết)
  9. wall

    wall Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    29/03/2001
    Đã được thích:
    174
    Các nhà đầu tư chứng khoán VN, cụt tờ rim rồi thì bay sao?
  10. vietha83

    vietha83 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    26/08/2005
    Đã được thích:
    2
    Sếp hỏi tự dưng làm e bồi hồi nhớ lại cái nghiệp tu hành của mình.
    Chả là thấy mình đạo hạnh cũng tạm, em từ ngày "đủ lông, đủ cánh" đã tự hứa với mình sẽ sưu tập bảy bảy bốn mươi chín cái "nghìn vàng" thì mới thấy mình đắc đạo, tu thành chính quả.
    Nhưng mỗi lần mất cái nghìn vàng là lại có những giọt nc mắt nửa sung sướng nửa........mãn nguyện.
    Đúng là "ăn rồi mới khóc"
    E kiến giải thế ko biết có đúng ko nhở?

Chia sẻ trang này