1. THÔNG BÁO VỀ VIỆC TUÂN THỦ QUY ĐỊNH PHÁP LUẬT KHI THAM GIA DIỄN ĐÀN

    Đề nghị toàn thể thành viên diễn đàn nghiêm túc tuân thủ Luật Chứng khoán, các quy định của Ủy ban Chứng khoán Nhà nước, đồng thời tuân thủ các quy định pháp luật liên quan đến an ninh mạng, giao dịch điện tử và trách nhiệm cá nhân khi đăng tải, chia sẻ thông tin trên môi trường mạng, bao gồm các quy định tại Nghị định 174/2026/NĐ-CP. xem thêm

Chơi thì chơi. Muốn đạp xuống trong TT CK ko cho bán khống thì phải làm thế nào?

Chủ đề trong 'Thị trường chứng khoán' bởi GiaReBatNgo, 06/02/2010.

434 người đang online, trong đó có 7 thành viên. 03:19 (UTC+07:00) Bangkok, Hanoi, Jakarta
  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
Chủ đề này đã có 5351 lượt đọc và 40 bài trả lời
  1. GiaReBatNgo

    GiaReBatNgo Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    26/03/2007
    Đã được thích:
    342
    Lâu rồi ko mở topic, mở lại mất công duy trì mà có phải khi nào cũng viết được đâu hehe. Năm hết Tết đến, nhân dịp ông Táo về chầu Giời báo cáo cấp trên của ông ấy. Mình lén mở cái topic nói nhăng nói cuội chơi. Tương lai ơi, thế cuộc ơi. Đừng vội thế kẻo rồi mai tủi hận.

    Thấy bà con mừng hú khi đồn thổi 500tr $ đổ vào VNi qua p-note mà đứng cả tim, cứng cả ch... hehe. Sướng nhỉ ! Tây nó vào nó đổ vỏ cho mấy ông BBs nội ăn xong con sóng vừa rồi thì chúng nó quả là ngu quá thể!!!

    Trong khi đó cả nền KT sau khủng hoảng thì tê liệt, trì trệ. DN kẹt tiền trong OTC, BDS và TTCK chính thức nhan nhản mà toàn bọn vay tiền NH dưới hình thức thế chấp TS NN hoặc bảo lãnh bằng uy tín Tổng cty hehe. Bên ngoài bạn bè năm Châu đói kém nên xua chó đuổi khách, trong nhà anh em lục đục vì vận hạn đen đủi lại lắm thằng lén Me Cha đem của ôi, đồ thừa, hàng hết date giảm giá nhà hàng xóm về ăn... Trời hỡi, đau lòng thay!!!

    Ấy thế mà đám diều hâu biên ngoại đánh hơi thấy nhà Ta năm nay cúng giỗ nhiều nên đã về rình chờ sơ hở mà nhao vào cướp giật. Ấy nhưng đời đâu có dễ, ăn cướp nó cũng phải có nghề. Nhà Ta thấy nó đem tí quà biếu thì mặt mày rạng rỡ, sướng cửng cừng cưng. Ai biết đâu Trọng Thủy cúi đầu; khuất thân ở rể mưu nghiệp lớn, Mị Châu chung thủy; hại Cha, bán nước vị tình riêng!!!

    Hào hứng thay tiền ngoại mua liên tục đánh lên ko mệt mỏi, tiền nhiều thế nên chắc là muốn lấy cả nghé lẫn trâu. Tủi hổ thay BigBoys nội cúi đầu đuôi ve vẩy, cụp tai mừng khách tới. Kẻ lạ tới trộm đồ, cướp vợ BBs nội nhắm mắt làm ngơ. Trong nhà lớn bé chửi nhau, thằng anh cả rình mò cô dâu út.

    Ấy thế cho nên khách lạ tới nhà mới thuận tay bắt đàn bà, con trẻ. Xưa nay Lễ - Nghĩa: "Khách mạnh chẳng lấn chủ nhà" vậy mà chúng nào có buông tha. Anh em đều nhìn thấy cả, nhưng lòng còn lo ngại sợ sau lưng ko phòng bị tiền mất, mạng vong. Đã thế lại còn dụ khị đàn bà, trẻ con thằng khách ấy tiền nhiều và tốt bụng, nó đến giúp nhà mình chấn hưng dòng tộc. Nào biết đâu nó muốn thay đổi gia phong. Lợi dụng cơ hội ngàn năm, chỉ vì chút danh hão mà Ta phải gồng mình chịu đấm.

    Ôi thương thay cho những ai ham muốn mau giầu mà quên câu:" Họa vô đơn chí ", Nghe mấy thằng anh trong nhà xúi giục có khác nào chở "giặc ở sau lưng". Phải biết rằng khi vận nước long đong, dù Vương tử cũng ko ngoại lệ. Quân lương chưa đủ, quyền bính chưa thâu về 1 mối, lòng dân còn loạn, tướng sĩ còn mải ăn chơi... Việc nước chẳng màng, việc nhà bê trễ. Vậy mà lại muốn điều binh ra ngoài biên ải hòng giết giặc lập công, nhưng thực ra mờ mắt vì chiến lợi phẩm chứ đâu đoái hoài gì tới việc hưng vong xã tắc.

    Ấy vậy cho nên khách lạ bắt đàn bà, con trẻ; dụ gia binh thần tốc đuổi theo. Sẽ đến lúc trúng kế chốn hiểm nghèo, đến khe hẹp chúng phục binh đánh bại. Truy sát về tận cửa, trong nhà nhang khói hắt hiu, đồ thờ gia tiên, đất bạc, rừng vàng lại dâng chúng để cầu mong tha mạng. Giặc lui binh tưởng rằng mình giỏi, lại lớn bé trong nhà hối hả bảo nhau: đuổi chúng qua cầu nhân khi chúng ko phòng bị ta tràn lên đồ sát...! Thương thay cảnh đầu rơi máu chảy, cầu gãy nhịp Ta chết mặc Ta. Ngàn năm xưa đứng dây sáng lòa, nay sĩ hão nên ngàn năm tủi nhục. Oán trầm hải để, hận mãn tâm đầu... Con cháu ngàn đời sau còn hận.

    Đôi dòng bi lụy, cám cảnh tương lai ! Năm rộng tháng dài - Còn sống sót là còn làm lại được.


    NNH

    Kính bút.
  2. Oi_khoi

    Oi_khoi Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    12/10/2005
    Đã được thích:
    80
  3. chjm

    chjm Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    28/01/2010
    Đã được thích:
    0
    văn ông này đọc quen quen.
    Muốn đạp xuống TTCK ko cho bán khống thực ra cũng không khó. Thứ nhất : TTCK VN ko cho bán khống là không cho NDT cá nhân thôi, còn MMs với BBs nó bán khống đầy ra đó. Thứ hai : hiện giờ TTVN được đánh giá tương đối tốt, lợi nhuận cao , P/E thấp, định giá quá thấp , NDT nội thì không quan tâm nhiều, tây nó chỉ cần âm thầm gom gần 1/2 thôi thì đến lúc TTCK bùng nổ, nó đem ra nó xả cũng khác gì bán khống đâu.
  4. GiaReBatNgo

    GiaReBatNgo Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    26/03/2007
    Đã được thích:
    342
    Bán khống lén lút chỉ là dành cho NDT cá nhân nội. 1 tổ chức lớn ko đánh thế được.
  5. tigerasia

    tigerasia Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    13/07/2008
    Đã được thích:
    0
    Hic, nhìu pác kẹp nặng qué. Cut lun cho nó xong để lâu méc bệnh thì toi [r23)]
  6. chimenmuadong

    chimenmuadong Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    23/12/2009
    Đã được thích:
    0
    khâm phục....
  7. chimenmuadong

    chimenmuadong Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    23/12/2009
    Đã được thích:
    0
    Nhiều khi tớ nghĩ, cứ cho bán khống, thị trường sẽ tự khắc được đánh lên .....
  8. newbie101

    newbie101 Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    24/11/2009
    Đã được thích:
    243
    Chúng ta là những người mến khách. Khách lạ tới nhà BBS liền đem con gái rượu tuột quần chổng mông lên, thử hỏi thằng khách lạ nào chịu nổi. :D
  9. GiaReBatNgo

    GiaReBatNgo Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    26/03/2007
    Đã được thích:
    342
    Người văn minh chẳng ai đem vợ dại, con thơ lột quần ra chổng mông lên tiếp khách ! Ấy vậy mà còn tự hào 4000 năm văn hiến???
  10. GiaReBatNgo

    GiaReBatNgo Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    26/03/2007
    Đã được thích:
    342
    Lôi cái hình vào hỗ trợ hehe. VNi ơi rơi đi để còn mua nào. Cao thế thì ko mua đâu, tớ ko thích đầu tư dài hạn nữa đâu, chán lắm rồi hehe. Cái vạnh mầu vàng thứ 2 là hợp lý nhất vì nó đủ thời gian để xả hàng sau cái báo cáo năm 2010. hehe

    nguồn: http://diendan.phutoan.com.vn/viewtopic.php?f=97&t=4680&start=280

    [​IMG]

Chia sẻ trang này