1. THÔNG BÁO VỀ VIỆC TUÂN THỦ QUY ĐỊNH PHÁP LUẬT KHI THAM GIA DIỄN ĐÀN

    Đề nghị toàn thể thành viên diễn đàn nghiêm túc tuân thủ Luật Chứng khoán, các quy định của Ủy ban Chứng khoán Nhà nước, đồng thời tuân thủ các quy định pháp luật liên quan đến an ninh mạng, giao dịch điện tử và trách nhiệm cá nhân khi đăng tải, chia sẻ thông tin trên môi trường mạng, bao gồm các quy định tại Nghị định 174/2026/NĐ-CP. xem thêm

Chữa "bệnh Tự kỷ" cho VN-INDEX!!!

Chủ đề trong 'Thị trường chứng khoán' bởi tyhiu, 25/06/2010.

5311 người đang online, trong đó có 282 thành viên. 11:09 (UTC+07:00) Bangkok, Hanoi, Jakarta
  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
Chủ đề này đã có 1973 lượt đọc và 37 bài trả lời
  1. tyhiu

    tyhiu Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    31/03/2010
    Đã được thích:
    1
    - Cho dù nói ra hay không, cho dù đồng ý hay phản bác,có một thực tế cho Thị trường Chứng khoán Việt Nam là việc chịu ảnh hưởng rất nhiều của DOWN-JONES.
    - Ai cũng biết rằng DOWN-JONES hay VN-INDEX được hiểu là chỉ số giá chứng khoán bình quân trên thị trường chứng khoán New-York và chỉ số giá chứng khoán trên thị trường chứng khoán Việt Nam) được coi là nhiệt kế đo sức khoẻ của nền kinh tế một quốc gia. Nói một cách nôm na, nếu coi mỗi quốc gia là một cơ thể sống thì DJ và VNI là "Giấy chứng nhận sức khoẻ" cho cơ thể mà nó đại diện. Vậy có khi nào "ông này" ốm thì "ông kia" cũng phải ốm ko? Câu trả lời phụ thuộc vào "nguyên nhân gây bệnh". Chẳng hạn: nếu "ông này" ốm do bệnh truyền nhiễm mà "ông kia" ở gần thì cũng có thể bị lây bệnh lắm (cũng có thể thôi nhé, chứ ko bắt buộc hay chắc chắn phải bị lây đâu). Còn nếu "ông này" nằm liệt giường do...tự ngã, hoặc do bị thằng hàng xóm nó...phang cho phát vào đầu thì ở bên kia chẳng lẽ đang yên đang lành, đang nằm trên chăn êm nệm ấm "ông kia" lại bị...u đầu?:-o
    Nói vậy, nhưng trên thực tế có rất nhiều ông bị cái bệnh: thấy thằng hàng xóm bị chó cắn thì tự dưng mình lên cơn dại, có nhiều bà thấy con hàng xóm...chửa thì tự dưng lại thấy mình bị...nghén (cho dù còn trinh nữ;)))....Cái bệnh này, theo quan điểm hiện đại và chuyên môn thì là một trong các hình thức của bệnh Tự Kỷ, theo dân gian thì các cụ nhà ta cho rằng đó là bệnh "Thần hồn nhát Thần tính", còn theo cách nói xi-tin thì đó là bệnh "Đú"[:D]
    - Vậy bệnh này chữa thế nào? trước hết, xem "thằng cha" kia có mang mầm mống dịch bệnh lây ko? thứ hai, lắng nghe "cơ thể" mình xem đã ốm chưa? thứ 3, xem bệnh đó có mắc được vào mình ko? ( vì có nhiều ông: Bò bên Úc bị điên, ông đếch được ăn miếng bò Úc nào mà ông nghĩ mình bị bệnh Bò điên, con vợ thằng bạn bị bệnh si-đa, ông về nằm chờ chết vì biết rằng bệnh này ko chữa được, trong khi vợ ông vẫn ngon lành khoẻ mạnh và ông thì đếch có tý sơ múi nào với vợ thằng bạn hay..với thằng bạn đâu=)))... và cuối cùng là đừng thấy thằng DJ giảm điểm rồi gào thét khủng hoảng, sụp đổ...rồi bán tống bán tháo cổ phiếu :))(Tất nhiên nếu bệnh có nguy cơ lây thì phải phòng, bị lây bệnh thì phải chữa, chữa ko được thì phải... lo hậu sự:((). Nhưng trong lúc chờ xét nghiệm thì cứ bình tĩnh mà ăn no ngủ kỹ, đừng vội chui vào quan tài nằm trước. Không khéo thằng mắc bệnh thì hồi phục mà ông chưa có kết quả khám bệnh, chưa có kết luận có bệnh hay không lại lên nóc tủ mà ngồi, nhìn hồn bay chấp chới quanh Hose và Hastc mà tiếc nuối=((.
    - Đó, cái sự chữa bệnh tự kỷ nó là vậy đó, phải biết thằng hàng xóm xa lơ xa lắc (DJ) và ta (VNI) có điểm gì giốngkhác nhau, phạm vi ảnh hưởng thế nào, thời gian bệnh phát tác bao lâu....chứ đừng có nghĩ mình mắc bệnh nặng hơn nó trong khi chưa có triệu chứng gì, thì chỉ tổ làm bệnh thêm trầm kha thôi[-).
    Và VNI có khỏi bệnh hay không mai sẽ có câu trả lời. Những nhà đầu tư ko bị tự kỷ sẽ ko phang bán sàn ngày mai. Và nếu khỏi bệnh thì mai VNI sẽ tăng nhẹ hoặc đi ngang, cùng lắm là giảm rất nhẹ:-bd!
  2. nothingtolove

    nothingtolove Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    06/05/2006
    Đã được thích:
    2
    Bác này tâm huyết ghê. Vote cho bác về tinh thần dân tộc.[r2)]
  3. huaren81_2006

    huaren81_2006 Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    17/07/2006
    Đã được thích:
    277
    chạ biết thế nào nhưng có vẻ hôm nay lại thi nhau xả hàng cho mà xem
  4. MrLin

    MrLin Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    04/05/2010
    Đã được thích:
    0
    tôi ủng hộ bài viết và tinh thần của bác quá, hả hê quá, ai cũng nghĩ được như bác thì TTCKVN không còn ở mức hiện nay rùi
  5. Lentau

    Lentau Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    24/04/2010
    Đã được thích:
    4

    Anh em ta đồng tâm chữa bệnh tự ký cho nó. Để nó lang thang theo đuôi thằng DJ mệt lắm
  6. kaminagai

    kaminagai Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    21/09/2006
    Đã được thích:
    0
    Bắt đầu đến lúc VN ngược DJ
  7. toc0bay

    toc0bay Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    15/07/2009
    Đã được thích:
    3.822
    Éo mợ, đợt vừa roài có nguồn vốn ngoại vào, Tây Lông xúc ròng như điên, thì éo thấy báo nào đăng được bài nào cho nó ra hồn, toàn bắt bà con đi đoán mò rằng Soror giải ngân, Dream fund giải ngân .... :-w

    Ngay cả DC bán cục STB to tổ bố, bảng điện báo rõ ràng là Tây Lông xúc, vậy mà tới giờ vẫn chưa có báo nào chỉ mặt, điểm tên xem "AI" mua cái cục STB đó. :-w

    Vậy mà cái tin quỹ thành viên của DC có "ý định" thoái vốn, thì đăng "chi tiết, đầy đủ & sớm" thế ? ^:)^

    Bó chiếu với mấy bố "bồi bút" ^:)^
  8. say_chung

    say_chung Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    29/05/2010
    Đã được thích:
    0
    Vừa sáng ra đã được cười roài! Bác văn thật là cao thâm!Vote cho bác=D>
  9. jaguarvn

    jaguarvn Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    04/12/2008
    Đã được thích:
    176
    Bác viết 1 bài rất hay sau khi DJ tiến gần mốc 10k. [r2)]
  10. tuananhckpro4

    tuananhckpro4 Thành viên gắn bó với f319.com Not Official

    Tham gia ngày:
    11/06/2010
    Đã được thích:
    350

Chia sẻ trang này