1. THÔNG BÁO VỀ VIỆC TUÂN THỦ QUY ĐỊNH PHÁP LUẬT KHI THAM GIA DIỄN ĐÀN

    Đề nghị toàn thể thành viên diễn đàn nghiêm túc tuân thủ Luật Chứng khoán, các quy định của Ủy ban Chứng khoán Nhà nước, đồng thời tuân thủ các quy định pháp luật liên quan đến an ninh mạng, giao dịch điện tử và trách nhiệm cá nhân khi đăng tải, chia sẻ thông tin trên môi trường mạng, bao gồm các quy định tại Nghị định 174/2026/NĐ-CP. xem thêm

Chúc Tết !!! F_319 dành tặng nhau những lời chúc tốt đẹp ...

Discussion in 'Thị trường chứng khoán' started by muataochin, Jan 17, 2009.

Có 2508 người đang online, trong đó có 111 thành viên. 15:56 (UTC+07:00) Bangkok, Hanoi, Jakarta
  1. Có 1 người đang xem box này(Thành viên: 0, Khách: 1)
thread_has_x_view_and_y_reply
  1. bobylamx

    bobylamx Thành viên quen thuộc

    Joined:
    Jul 18, 2008
    Likes Received:
    0
    chúc những điều phiền muộn của các bác ngày mai bay theo khói của vàng mã ông công ông táo. đốt đi bao nhiêu đôla âm phủ thì nhận lại bấy nhiêu đôla xịn.
  2. nerraw

    nerraw Thành viên rất tích cực

    Joined:
    Aug 8, 2008
    Likes Received:
    6
    Chúc các bác năm nay đặt lệnh Mua khoẻ như Trâu
  3. tl_nguyenhn

    tl_nguyenhn Thành viên rất tích cực

    Joined:
    Feb 7, 2007
    Likes Received:
    4
    Mình chỉ mong sang năm mới lấy được DHA về làm vợ hai, cho MÓT Tio nhìn mà thèm
  4. Xatitmu

    Xatitmu Thành viên này đang bị tạm khóa Đang bị khóa

    Joined:
    Sep 5, 2007
    Likes Received:
    0
    chúc cả lò mạnh khoẻ, trẻ, đẹp và đừng bị chứng nó đè bẹp.

    Chúc lò xo của anh em luôn luôn mạnh mẽ

    Chúc các thứ của chị em lúc nào cũng đẹp như cũ.

    Chúc tất cả năm mới làm ăn phát đạt, buôn tươi bán tốt
  5. muataochin

    muataochin Thành viên này đang bị tạm khóa Đang bị khóa Not Official

    Joined:
    Nov 30, 2008
    Likes Received:
    1,061
    Mùa xuân vừa đến, hoa về trên những bàn tay...

    Chúc một năm mới tươi đẹp cho tất cả mọi người
    Hương thơm tươi mát hoà quyện khắp nhân gian
    Thiên nhiên ấm áp cho người nông dân được mùa màng bội thu
    Kinh tế khá lên cho người công nhân Việt nam có lại việc làm, chênh lệch giàu-nghèo được rút ngắn
    Không còn một quan chức đảng viên tham nhũng, tất cả đều làm công ăn lương và đóng thuế TN đầy đủ (giống như chúng mình)
    Chính quyền phường xã không còn dám hạnh hoẹ, coi nhân dân như khách hàng
    Người chiến sĩ biên cương không còn phải lo về đường biên giới, anh CSGT không còn khổ sở phải phạt xe
    Chúc cho anh em luôn tráng kiện, dẻo dai như cao su. Chị em mãi thanh xuân, tươi mát như hoàng lan buổi sớm

  6. mrbig76

    mrbig76 Thành viên quen thuộc

    Joined:
    Mar 22, 2007
    Likes Received:
    0
    -------------
    bác chúc hay quá, bác mà làm lãnh đạo thì dân đuwọc nhờ...........hehe
  7. muataochin

    muataochin Thành viên này đang bị tạm khóa Đang bị khóa Not Official

    Joined:
    Nov 30, 2008
    Likes Received:
    1,061
    Chị em mãi thanh xuân, tươi mát như hoàng lan buổi sớm

    @ DHA

  8. muataochin

    muataochin Thành viên này đang bị tạm khóa Đang bị khóa Not Official

    Joined:
    Nov 30, 2008
    Likes Received:
    1,061
    http://vi.wikipedia.org/wiki/T%E1%BB%A9_%C4%91%E1%BA%A1i_m%E1%BB%B9_nh%C3%A2n_Trung_Hoa

  9. muataochin

    muataochin Thành viên này đang bị tạm khóa Đang bị khóa Not Official

    Joined:
    Nov 30, 2008
    Likes Received:
    1,061
    http://vi.wikipedia.org/wiki/T%E1%BA%ADp_tin:Tu_dai_My_nhan_TQ-Four_Great_Chinese_Beauties.jpg

  10. leha27629

    leha27629 Thành viên này đang bị tạm khóa Đang bị khóa

    Joined:
    Jan 3, 2009
    Likes Received:
    0
    Hôm qua đi thăm mộ các cụ. Đang lúi cúi nhổ mấy cây cỏ dại, vợ nó mới thì thầm vào tai:
    " Tránh xa cái thằng Tuấn ra nhé, em thấy bảo nó bị Si đa đấy, đừng có đứng gần..."
    Giật nảy cả mình mẩy- cái ông Tuấn chuyên tu sửa mộ màng cho cái nghĩa trang này. Năm nào khi ra thăm mộ mình đều trò chuyện, hàn huyên. Ngày mưa, chiều nắng cũng làm chén nước, hút điếu thuốc lào xã giao, thân mật lắm mà bị Siđa là sao?
    Thấy mình Tuấn chỉ cười thoảng rồi đi tụt vào nhà, cái dáng xiên xiên trên đầu quấn cái khăn mùi xoa túm bốn góc. Trông thật tội nghiệp.
    Đấy, cuộc đời ngắn vậy đấy. Các bác lên đây hãy dành cho nhau những lời chúc cho cuộc đời này bớt vô vị, đừng cắn xé chửi bới nhau để rồi lúc ngoảnh lại sẽ thấy mình đã tiêu tốn một cách vô ích cái quỹ thời gian ngắn ngủi mà ông Trời trao tặng

Share This Page