1. THÔNG BÁO VỀ VIỆC TUÂN THỦ QUY ĐỊNH PHÁP LUẬT KHI THAM GIA DIỄN ĐÀN

    Đề nghị toàn thể thành viên diễn đàn nghiêm túc tuân thủ Luật Chứng khoán, các quy định của Ủy ban Chứng khoán Nhà nước, đồng thời tuân thủ các quy định pháp luật liên quan đến an ninh mạng, giao dịch điện tử và trách nhiệm cá nhân khi đăng tải, chia sẻ thông tin trên môi trường mạng, bao gồm các quy định tại Nghị định 174/2026/NĐ-CP. xem thêm

Chứng khoán tuần từ 24-28/9: niềm tin trở lại?

Chủ đề trong 'Thị trường chứng khoán' bởi warrenButfe, 21/09/2007.

316 người đang online, trong đó có 41 thành viên. 00:36 (UTC+07:00) Bangkok, Hanoi, Jakarta
  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
Chủ đề này đã có 1379 lượt đọc và 18 bài trả lời
  1. warrenButfe

    warrenButfe Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    19/06/2007
    Đã được thích:
    0
    Chứng khoán tuần từ 24-28/9: niềm tin trở lại?

    Ngày thứ 6 cuối tuần, Âu Mẽo lại xanh ngắt. Ta tuy đỏ nhưng là đỏ ... "chiến thuật", giá trị GD lên tới 934,2 tỷ đồng, Tây múc hàng cật lực.
    Gía vàng đã có hiện tượng lình xình và đảo chiều, niêm tin của NĐT được củng cố. Chắc đã đến thời của các cty CK rồi đây.
  2. kulogtran

    kulogtran Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    09/02/2006
    Đã được thích:
    4
    Hừm, làm em cứ tưởng phân tích mới của nhóm Boston, spam bác cú bỏ bu!
  3. warrenButfe

    warrenButfe Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    19/06/2007
    Đã được thích:
    0
    Cay vãi. Bốt Tơn mới chả Bốt Tờn, tuần trước cũng đã theo dõi nhóm này và là một trong những người đầu tiên được đọc báo cáo của nhóm. Cũng thực hiện đầu tư kiểu "xanh chín", giải ngân tất tay để đón đợt cắt giảm lãi suất của FED. Tối thứ 3 thức đến hơn 2h sáng để chờ tin... Thế mà mấy con của mình nó không chịu lên mà cứ lình xình, nay lại còn giảm mới đau chứ.

    Cả tuần ngồi ngáp ruồi ngẫm câu ca dao:

    "Em như cục *** trôi sông
    Anh như chó đói ngồi trông trên bờ"
  4. leader001

    leader001 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    06/07/2007
    Đã được thích:
    0
    Thương em phận *** vật vờ
    Anh ở trên bờ anh sủa gâu gâu
  5. leader001

    leader001 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    06/07/2007
    Đã được thích:
    0
    Em như cục c? trôi sông
    Anh như con chó ngóng trông trên bờ
    Sông sâu nước chảy lờ đờ
    C... trôi chó chạy bao giờ gặp nhau
  6. warrenButfe

    warrenButfe Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    19/06/2007
    Đã được thích:
    0
    Em như cục *** trôi sông
    Anh như con chó chạy rông trên bờ


    *** thơm tho chó mờ cả mắt
    *** ngậy vàng chó vắt cong đuôi
    Đây là cục *** của tôi
    Ai mà động đến thì tôi cắn liền

    *** ai ị mà rên ơi ới
    Ăn lắm ớt nên khơi nỗi này
    Em ơi hãy ghé vào đây
    Để anh bày tỏ cạn ngay tấm lòng

    Thân *** sao bềnh bồng sóng nước
    Hãy cùng anh nguyện ước dài lâu
    Anh thèm em đã từ lâu
    Muốn nhào xuống nước tha mau về nhà

    Em coi chừng cá tra dưới ấy
    Chuyên đớp *** chẳng ngấy bao giờ
    Yêu em anh vẫn mong chờ
    Em rời bến nước lên bờ cùng anh

    Hương thum thủm em xinh em đẹp
    Thân lẳng tròn ngấn nếp xung quanh
    Trăm nghìn vái lạy trời xanh
    Trôi sông *** vướng lưới tình anh giăng



    Được warrenButfe sửa chữa / chuyển vào 23:43 ngày 21/09/2007
  7. leader001

    leader001 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    06/07/2007
    Đã được thích:
    0
    Rốt cục thơ bác đỉnh hơn của em
  8. ndhungbk99

    ndhungbk99 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/09/2007
    Đã được thích:
    0
    Tý sặc nước
    Không ngờ cái bài thơ đi theo lại dài và nhố thế
  9. abcdef7

    abcdef7 Thành viên tích cực

    Tham gia ngày:
    05/09/2007
    Đã được thích:
    2
    Xu hướng của tuần sau vẫn là tăng. Nội trong 2 này thứ 2,3 thị trường sẽ đảo chiều đi lên. TTCK VN là thị trường của niềm tin, giờ niềm tin của cả ta và tây đều vững chắc, thị trường đi lên là tất yếu
  10. chungkhoan_dream

    chungkhoan_dream Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    23/02/2007
    Đã được thích:
    0
    CÓ THỰC MỚI VỰC ĐƯỢC ĐẠO

    Có niềm tin là tốt. Nhưng nếu chỉ bằng niềm tin suông thôi thì kết cục giống sự thất vọng của anh Ch* với em C* trong mấy tứ thơ vui kia lắm

    Thơ hay! Tỉnh cả ngủ

Chia sẻ trang này