1. THÔNG BÁO VỀ VIỆC TUÂN THỦ QUY ĐỊNH PHÁP LUẬT KHI THAM GIA DIỄN ĐÀN

    Đề nghị toàn thể thành viên diễn đàn nghiêm túc tuân thủ Luật Chứng khoán, các quy định của Ủy ban Chứng khoán Nhà nước, đồng thời tuân thủ các quy định pháp luật liên quan đến an ninh mạng, giao dịch điện tử và trách nhiệm cá nhân khi đăng tải, chia sẻ thông tin trên môi trường mạng, bao gồm các quy định tại Nghị định 174/2026/NĐ-CP. xem thêm

Chứng Mỹ, đất Mỹ, dầu... tăng mạnh, vàng rớt mạnh nhớ lưu ý forex chỉ chơi trong 3 tiếng mỗi đợt nhả

Chủ đề trong 'Thị trường chứng khoán' bởi sorosyud, 11/06/2009.

1001 người đang online, trong đó có 139 thành viên. 18:39 (UTC+07:00) Bangkok, Hanoi, Jakarta
  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
Chủ đề này đã có 1210 lượt đọc và 22 bài trả lời
  1. anhsword

    anhsword Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    18/03/2009
    Đã được thích:
    0
    Xem qua một loạt diễn đàn có vẻ nhiều bác bị kẹp HAG quá nhỉ?
  2. sorosyud

    sorosyud Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    06/03/2007
    Đã được thích:
    15.441
    anh yêu em như đôi yến trắng
    sống lạc loài mãi không cô đơn
    chim hun nhau may mắn mới nhìn thấy
    gió xuôi chiều mái tóc em bay bay

    em yêu anh như biển yêu cát trắng
    hai hình tròn bố con anh đã đợi
    dáng em gầy khuôn mặt hao hao
    tình anh đóa anh và em giữa vòng tròn... đầy hạnh phúc yêu đương

    hái nụ hồng xinh xinh
    tặng em
    bó bông kia ẩn chứa
    trái tim anh sâu sắc
    em nhận lấy
    ngàn lời yêu thương
    hoa hồng không biết giả dối và con người anh
    trong sáng như làn mây
    che mặt trời
    mặt trăng
    và ngàn vì sao
    và mây chỉ là mây mà thoai...
    chỉ có người nghĩ bậy
    mới không hiểu làn mây trong trắng

    sen bên hồ gợn sóng
    ánh mắt em nhìn về quê em
    một mái ấm hạnh phúc
    và anh cũng có mái ấm
    chỉ có đánh cá mà thoai
    đời người luôn giả bộ
    qua tin tức sông hồ
    anh và em có hai căn nhà
    luôn khoe là nhà nghèo
    để mua căn nữa

    trích thị trường nhà đất: hàng Epco - Minh Phụng
  3. sorosyud

    sorosyud Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    06/03/2007
    Đã được thích:
    15.441
    nói xui bên ********* khó xem chết mịa mà bị kích hành động ngay...mega coi đíu được tin...
    nó được cái là yêu kaka, kaka bơm vá bên đóa nó yêu mà spam nghĩ rồi

    EIB kiemtiennuoitrai
    bossofthebank
    đã ký

    kaka đíu học tiến sĩ nữa vì càng học càng ngu, dạy bơ hả, kaka học sách không và học lóm nguyên tắc cơ bản... không có chỗ làm cho học vị cao ngoài giảng bài và đi làm bị nhiều thứ...
  4. sorosyud

    sorosyud Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    06/03/2007
    Đã được thích:
    15.441
    yêu em qua tính cách
    nghề diễn viên có dấu nổi anh đâu
    tả dáng em qua cuốn truyện
    yêu em nhiều mong em hạnh phúc

    ước mơ cuộc đời những chuyện tình trai gái
    anh và em đi hoài giấc mơ
    chỉ mong sao em được hạnh phúc
    đó là anh...kaka

    em diễn tả nụ hôn thầm kín
    anh lại dùng chót lưỡi đầu môi
    yêu em nhiều
    chứng hàng bull mạnh
    vì tình yêu anh dành cho em

    em có biết tại sao chứng hàng tăng mạnh
    vì người hàng nhạy cảm lắm biết không
    chính sách tiền tệ đi liền với ý chí
    một giấc mơ thị trường trong tim

    chơi chứng khoán mạnh nhất là hiểu công ty
    anh yêu em cũng vậy
    Kospi, Kosdag xinh xinh
    tính hàng bán hàng làm gì anh không biết

    yêu Woori, Huyndai... lắm biết không
    các hãng phim anh yêu say đắm
    rượu sochu anh và em uống
    cạn chén tình đôi rượu hôn nhau

    ước mơ bay xa cùng tình yêu
    hãy để con tim anh lên tiếng
    luôn hi sinh vì người mình yêu
    đàn ông yếu tình cảm

    nhưng em không biết
    anh chờ đợi em
    hàng lá cây rung rung
    đốt điều thuốc nhớ em say đắm

    ngõ nhà em xôn xao
    giang hồ đồn thổi
    Minh Duy Young Ea
    chuyện tình hay tình khúc chứng khoán hàng





    http://www.youtube.com/watch?v=op_CPysBR0c

    Được sorosyud sửa chữa / chuyển vào 21:22 ngày 11/06/2009
  5. sorosyud

    sorosyud Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    06/03/2007
    Đã được thích:
    15.441
    [USEuropeAsiaDow 8,818.60 +79.58 +0.91%

    Nasdaq 1,869.17 +16.09 +0.87%

    S&P 500 947.57 +8.42 +0.90%

    10 Yr Bond(%) 3.9320% -0.0040

    trái phiếu về chỗ cù rồi, cứ bull, đíu có liên hệ gì với mấy cái kia... mấy cái kia bull rồi, nữa 30%, dòm sóng con DIS là biết nó bull mạnh rồi... chưa kể xem báo cáo mà kaka xác định trước, nhất là trời phú đôi mắt...
    kaka lý luận đa quốc gia cũng biết thị trường chung...
  6. sorosyud

    sorosyud Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    06/03/2007
    Đã được thích:
    15.441
    KKC giá tăng gấp 4 từ nay, như EIB..
    EAB đến thời kỳ bull
    MB tình yêu của kaka 7.2
    HAX 90
    YSC 80 tazan đang cầm mãnh lệnh bài thế gian
    nhờ tin EAB hồi xưa mà chú nào cũng tăng...
    gã khổng lồ Mỹ, người bạn thân thiết, rồng lượn trên đầu... trời phú đôi mắt
  7. sorosyud

    sorosyud Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    06/03/2007
    Đã được thích:
    15.441
    những cô nương ở Thúy Yên môn:
    tửu lầu:
    một chàng trai đang ngồi nhăm nhi, túi còn dư 2 lượng khi trả tiền nhậu, thì một bầy con gái kéo đến, bất giác chàng sinh tình mà nói không được, những cô nương đóa nhìn chàng trai chịu không thấu, tình con gái lạc bầy...
    một cô nương nói:
    con thỏ của em đâu rồi
    cô nương kia nói lại:
    nắng đẹp quá
    các cô kia không dám nói nhưng ý tứ hiện rõ mồn một qua đôi mắt...
    chàng trai nhìn đíu hiểu, nhưng khoái khoái nhất là màu áo xanh xanh, trắng trắng cũng ra xanh xanh... bất ngờ cho cac cô nương là chàng trai lại ngâm thơ:
    bầu trời trong sáng quá
    dãi băng dãi băng dãi băng
    tình em trong dãi băng
    anh yêu dãi băng nhưng né khúc giữa
    hai khúc kia bơm máu không kịp
    ( đíu nghĩ chứng)

    một cô nương đáp lại vì bị ép:
    kiếm ta có rút được đâu
    kiếm của chàng quân tử
    yêu dãi lụa hồng hoa
    si tình ánh nắng vàng

    một cô nương đáp lại:
    tình chàng trai tre trẻ
    không nói được lời yêu
    ý tranh là ý tranh
    búp sen hầu rượu anh

    cô nương khác đáp lại:
    chàng để ta bơm máu
    tấm thịnh tình yêu đương
    trái tim ta trong trắng
    Minh giáo hòa trượng nghĩa

    chàng trai mắt cứ nhìn bầy tiên nữ, ánh mắt vô hồn đọc thầm chương kinh:
    nhất lục ngũ vị đóa sen
    hóa thành tình khúc
    dãi băng tinh anh lụm
    có phải em rải không

    từ đó giang hồ ra bài "tùy ý khúc" mấy em nga mi đàn luôn luôn có câu:
    yêu anh lắm tình yêu trong trắng
    say xưa với tiếng đàn
    mộng mị với nhân gian
    yêu không phải là vì tiếng đàn
    yêu vì tiếng tranh trong đàn

    núi Nga Mi hùng vĩ
    không có cửu âm chương kinh
    nhưng giang hồ đồn thổi
    tùy ý khúc trên đóa

    nhị lục hóa tình hoa
    thổi sáo hòa duyên cầm
    kỹ nghệ đàn cao
    chỉ có ý trung nhân mới hiểu

    Vô Kỵ yêu Chỉ Nhược
    chỉ Nga Mi mới biết
    Triệu Minh đến bất ngờ
    rơi vào vòng tay yêu mến

    giang hồ đồn thổi: yêu 4 em biết đàn bài tùy ý khúc, cứ giả bộ ngây ngô làm sao né được tình yêu nam nữ, lấy tiếng sáo hòa duyên tiếng cầm...

    thơ tình
    yêu yêu chi chi
    bươm **** bay bay
    yêu yêu ái ái
    si si tỉnh tỉnh

    9 đóa hồng sợ búp sen tình





    Được sorosyud sửa chữa / chuyển vào 17:40 ngày 12/06/2009
  8. sorosyud

    sorosyud Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    06/03/2007
    Đã được thích:
    15.441
    không sao, tụi mình cùng lớn lên với thị trường... tuổi trẻ làm lại 1600 lên 6500, ước mơ bay xa của các cháu
  9. sorosyud

    sorosyud Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    06/03/2007
    Đã được thích:
    15.441
    sáng tác truyện rùa hồ gươm:
    có con rùa công tử, hồ gươm rộng lớn, nhìn ling thiêng do ngọn nước màu xanh gợn sóng, người ta mong muốn có rêu mà lại không có rêu, nhìn hồ trúc bạch đẹp hơn nhưng người ta lại khoái hồ gươm, đíu hiểu, nên làm đám cưới ở hồ gươm hay đíu iu nhau cũng dắt nhau đi ở hồ gươm, truyện kể rằng có vị vua cưỡi rùa lại trả gươm cho rùa và rùa còn sống...
    một ngày nào đó rùa lạng vào chỗ cũ chắc để làm thơ trúng ngay mùa tốt, chứng lên thế là nói rùa chơi chứng, rùa yêu thích chứng, mà rùa lại yêu trái mà bị canh trái, cứ rùa ra thị trường trái phiếu lại bị về hồ... lúc đó hồ lại có rêu... ông anh hùng cứ nói phát hành thêm 30% nữa đi đíu sao, trái cứ tăng lại không cho rùa chơi trái...
    bất kể ai gặp rùa đều nói rùa gặp tao, thế là báo chí nói ngày trọng đại... thúy kiều thì muốn thắt chặt rồi bơm tiền lại cứ đè lạm phát, rùa cũng thích thúy kiều... ai nói được xã hội hóa thì lên làm lớn, đíu mịa đíu nói cũng làm được, mịa nó danh sách đó như tính trước, khỏi bầu mấy thằng làm lớn số lại làm con buôn...
    bình yêu đô lắm lại nói đi giải tán đôla nhiều lúc nói chuyện cafe sáng có một cục đá ở kinh thành, đíu mịa gì cũng biết, mấy thằng l mua BMC tao cũng biết bull lên xuống cứ chăm chăm vào tin, đíu mịa, thằng TCT cỡ nào nó cũng nóng vì đi chùa, mấy thằng nóng nóng rùa bảo quý 4 nó lên gấp đôi kể cả thằng TSC mới lên ngoại hạng... giải ngoại hạng giành cho MB lên lại giá cũ ... ngày 24.6 là ngày sinh nhật của kaka... gửi đồ đi...
    rùa làm thơ:
    tính em giống tính hoàng tử
    dạo chơi cùng non nước
    hướng về chỗ nào
    chỗ đó có giang hồ đồn thổi
    ... hiểu chi mệt ...

    quân đội với kaka chơi thân thiết, cái l nào của quân đội kaka đoán trúng phóc, kaka có thằng em đá cho qk7... vô tư đi...

    một ly chè đá
    bên cạnh khu chợ
    có gói thuốc nam
    rê vào mà hút
    uống được 1 ngụm
    đã thèm
    rót nhiều chi vậy bà hai
    ...
    giận mấy chú xe ôm ngoài bắc, giá rẽ, trong nam lúc nào cũng phải móc túi chả thêm tiền...
  10. than_y

    than_y Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    12/02/2007
    Đã được thích:
    0
    topic của bác kaka vui vẻ quá
    lạc quan yêu đời ghê
    em mạn phép xin hỏi bác kaka thêm về KKC - em này lên tầm bao nhiêu thì dừng, hi` h`i hi`

Chia sẻ trang này