1. THÔNG BÁO VỀ VIỆC TUÂN THỦ QUY ĐỊNH PHÁP LUẬT KHI THAM GIA DIỄN ĐÀN

    Đề nghị toàn thể thành viên diễn đàn nghiêm túc tuân thủ Luật Chứng khoán, các quy định của Ủy ban Chứng khoán Nhà nước, đồng thời tuân thủ các quy định pháp luật liên quan đến an ninh mạng, giao dịch điện tử và trách nhiệm cá nhân khi đăng tải, chia sẻ thông tin trên môi trường mạng, bao gồm các quy định tại Nghị định 174/2026/NĐ-CP. xem thêm

Chứng Mỹ, đất Mỹ, dầu... tăng mạnh, vàng rớt mạnh nhớ lưu ý forex chỉ chơi trong 3 tiếng mỗi đợt nhả

Chủ đề trong 'Thị trường chứng khoán' bởi sorosyud, 11/06/2009.

1001 người đang online, trong đó có 139 thành viên. 18:39 (UTC+07:00) Bangkok, Hanoi, Jakarta
  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
Chủ đề này đã có 1210 lượt đọc và 22 bài trả lời
  1. sorosyud

    sorosyud Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    06/03/2007
    Đã được thích:
    15.441
    chuyện kể về con mụ yêu kaka:
    ngày xưa nó làm ở nước ngoài, tâm lý yêu đô có sẵn và tính đàn bà có sẵn, và một ngày nó rời chỗ vì nó luôn có tâm lý làm cho nn và hên nó gặp anh Ba, anh ba cho nó làm và nó phất, một tay anh lo lắng cho nó, tính đàn bà nó hiểu và một ngày nó lại xa anh Ba, chỉ có 2 đứa nó hiểu... và nó qua chỗ khác và là chỗ của nó... tính đàn bà không bỏ được... chỗ nó tốt, cái đíu gì kaka cũng biết vì kaka biết nó yêu kaka ... kaka còn biết con đó đẹp... thế là nó phát triển... quỹ nhà đất có khả năng mời nó mà nó lại đíu làm... ví nó biết... đất tốt...
    thế là một hôm kaka ghẹo nó, ai ngờ nó thoát khỏi giang hồ đồn thổi có hại cho anh Ba, chỉ vì lời trêu ghẹo mà số lại tốt lại lên giá... nó có gặp kaka, đôi ánh mắt gặp nhau, không dám nói một câu, tính đàn bà của nó... con gái nói mày tin tao con mày... muốn cưa nó đừng nghe nó nói... làm đại mịa nó cái gì đíu lỗ mà nó nhớ... có con nào mà kaka bỏ quá 200 cafe, đíu cho nắm tay bỏ...
    thế là giá nó sắp lên gấp 2.5, kaka đành tặng nó 9 bó bông hồng... tình yêu anh và nó chỉ trong truyền thuyết... xem lại truyện cây cung...
  2. sorosyud

    sorosyud Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    06/03/2007
    Đã được thích:
    15.441
    EIB tăng trưởng 25% năm nay
    KKC tăng trưởng 25% năm nay
    DVS - con rồng trẻ kaka yêu gấp 8
    KKC - khủng long thép

    thơ 1 con rồng:
    lung linh hay linh thiêng
    chỉ vùng đất mới hiểu
    xây chi tốn bỏ mịa
    nét văn hóa cổ xưa
    mua được nhiều ly trà
    không bán thuốc
    lại đi mua thuốc
    kaka bảo xây đi
    - ngân sách bảo là cứ bỏ tiền là tăng nguyên lý các nước đang phát triển: mượn càng nhiều càng tốt... tỷ giá và nợ đíu tăng như lý thuyết... mượn đô rẽ mà... mịa còn đoán trúng số đầu... nhưng có cái là đặt kèo... bay đi rồng con... 30% ngại thì nói mịa nó đi... giấu giếm thì tăng 30% nữa...
  3. sorosyud

    sorosyud Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    06/03/2007
    Đã được thích:
    15.441
    cách gỡ mìn:
    - xem báo cáo kiểm toán nội bộ
    - sửa luật thì mấy 3 chú kia thoát tội
    - đánh giá lại tài sản
    - mấy chú ở khu Đồng Nai - Bình Dương bị cái này...
    - CFO Nhật có nguyên lý: đíu ai bắt CFO cả vậy là CFO dính luật...
    - có mấy thằng bạn cứ nói nó giỏi kế toán, kaka chỉ cười và nói: tao dở thiệt
    - Sanyo đến thời buôn bán đa quốc gia lại bị mất CFO... đến thời là bị gõ... nhịn 3 năm sử 1 ngày... triệt lý của mấy pa NHNN...
    - mấy đứa làm luật ngu bỏ mịa, cha chú nó chỉ nó mấy cái thông tư giờ xài đíu được, lại nhịn mấy thằng ăn xin... sửa lại dính luật nặng ( kaka đíu sửa nhìu do cái này, chơi với máy thằng ngu cho nó mua đỉnh) thì sửa làm đíu gì... đíu đóng... đóng có nhiều cách nói... nhớ đóng trong chừng mực... phản lại nhé khi có thằng ăn xin chơi mất dạy... mấy thằng mất dạy lại bị đẩy đưa đến tình huống mất dạy...

Chia sẻ trang này