1. THÔNG BÁO VỀ VIỆC TUÂN THỦ QUY ĐỊNH PHÁP LUẬT KHI THAM GIA DIỄN ĐÀN

    Đề nghị toàn thể thành viên diễn đàn nghiêm túc tuân thủ Luật Chứng khoán, các quy định của Ủy ban Chứng khoán Nhà nước, đồng thời tuân thủ các quy định pháp luật liên quan đến an ninh mạng, giao dịch điện tử và trách nhiệm cá nhân khi đăng tải, chia sẻ thông tin trên môi trường mạng, bao gồm các quy định tại Nghị định 174/2026/NĐ-CP. xem thêm

Chúng tôi cảm thấy Tự Hào khi cầm hộ chiếu VN

Chủ đề trong 'Thị trường chứng khoán' bởi danchoi_hn, 23/09/2008.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
555 người đang online, trong đó có 87 thành viên. 23:43 (UTC+07:00) Bangkok, Hanoi, Jakarta
  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
Chủ đề này đã có 4903 lượt đọc và 65 bài trả lời
  1. newsways

    newsways Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    28/12/2007
    Đã được thích:
    2
    Ông nói phét láo. VN đến Japan thì đi cửa riêng, chờ đủ nhé, đồ đạc thì chúng nó lục tung lên nhé- nhục hết chỗ nói.
  2. abcdef7

    abcdef7 Thành viên tích cực

    Tham gia ngày:
    05/09/2007
    Đã được thích:
    2
    Bố láo, em gái tôi vừa đi Nhật hồi tháng 6, chả có phân biệt đối xử gì hết. Cái bọn bị khám (nếu có) chắc là bọn đi lao động xuất khẩu, do tình trạng 1 số lao động bỏ trốn, hay 1 số SV thiếu tiền chuyên vào siêu thị chôm đồ mang về VN bán
  3. atuanngo2004

    atuanngo2004 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/09/2008
    Đã được thích:
    0
    *** cái Lòn con Đức Mẹ (đồng trinh cái lỗ rốn) của bọn Thiên Chó giáo!!!!
    Mỗi người dân Việt Nam yêu nước hảy giết một tên Thiên chó giáo để tạ ơn với giang sơn Tổ quốc!!!
  4. salzburg

    salzburg Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    30/05/2007
    Đã được thích:
    948
    Nghe đến mấy cái câu đánh dấu vàng thì đã biết lòng yêu dân tộc Việt và cách nhìn đối với người Việt của bác này đến đâu rồi. Em đảm bảo bác này mà nói câu này trước mặt em thì em sẽ ''''tát'''' cho vỡ mồm. Người Việt Nam chỉ có ''''tốt đẹp'''' hết, không có tính xấu như thế, hiểu chưa.



    Được salzburg sửa chữa / chuyển vào 17:36 ngày 23/09/2008
  5. huntinghunter

    huntinghunter Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    12/10/2006
    Đã được thích:
    99
    Làm đíu gì có?!
    San bay nào đấy? Narita là no nhé!
  6. upvniup

    upvniup Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    04/07/2008
    Đã được thích:
    0
    Ai nói gì thì nói, em cũng cảm thấy tự hào khi cầm hộ chiếu Việt Nam
  7. bigboyblue

    bigboyblue Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    15/09/2006
    Đã được thích:
    0
    Thằng này không nói tớ nhưng tớ cũng muốn vả vỡ mồm vì câu nói của nó,trước tớ cũng đã từng là du học sinh nhưng chưa từng thấy ai như thằng mất dạy này miêu tả,thế mà cũng gọi là có lòng tự hào dân tộc đấy?chỉ giỏi chó bầy,đài nó hót sao hót y lại như thế mà không kiểm chứng.Ông Kiệt nói thế là nhằm vào đảng chứ không phải nhằm vào dân tộc,***** bọn báo đài láo toét lại biến thành xung đột dân tộc,lũ chó
  8. cerapoda

    cerapoda Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/07/2008
    Đã được thích:
    0
    Chuyện thật 100%, tin hay không tuỳ bạn;

    Năm 2007,tôi đến thành phố Cao Hùng, Đài Loan, thành phố đẹp thứ 2 của người Đài Loan.

    Chuyện thứ nhất:
    Vừa xuống sân bay thấy nó đẹp quá, đang lơ ngơ bị một ông ninh to đùng kéo ngay vào sếp hàng với đoàn người VN đang sếp hàng, lúc đó có hơn 3 trăm người VN đang sếp hàng, chẳng hiêu mô tê gì hết, nó bảo xếp hàng thì xếp lúc đó trong đầu mình nghĩ là làm thủ tục an ninh nhập cảnh. Sau một lúc định thần và tìm hiểu mới biết là tất cả người Vn sang đây lao động nó bắt kiểm dịch, mịa kiếp nó coi dân lao động mình chẳng ra sao hết, đi cùng chuyến bay thì tất cả hàng khách trừ người VN đều đi đến làm thủ tục an ninh luôn, trong khi đó người Vn bị mấy đứa đeo khẩu trang, khám từng người một.

    Chuyện thứ hai:

    Ngày đầu ở Hotel, tôi mở ngay mấy kênh xxx, có một kênh mình xem mà muốn ói ra mật. 100% các cô gái Việt Nam- trên mình chỉ có 10% là vải, các cô đi đi lại theo kiểu người mẫu (cảnh quay ở công viên đầm Sen). Mõi một cô đi kèm theo số ĐT liên lạc, giá cả. àh nó còn quay cả chứng nhận các cô đó còn trinh do BV của Vn cấp... nếu ai có nhu cầu lấy vợ thì gọi cho các công ty môi giới đó. Chuyện đó mình nghĩ lại vẫn thấy tức, và thwuơng người Vn, nhất là các cô gái trông không đẹp nhưng phải tạo dáng, nó cứ thế nào đấy..... Chuyện này các bác nào từng ở TW thì xác nhận cho em nhé, (kênh này nhà nào chẳng xem đuọc.

    Chuyện thứ 3;

    Sau một thời gian ở bên đó, toi muón tìm người Vn chơi cho nó đỡ nhớ nhà. Nghe nói là Chủ nhật người lao động các nước hay tụ tập ở công viên lắm, tôi đi cùng với một ngưòi bạn TW, vào ngày Chủ nhật, đến công viên chơi thấy rất nhiều người Philipine nhảy múa, hát hò và tụ tập, thấy cả tụi Trung Quốc, Malay tụ tập đông đủ,. Thằng Đài nó bảo mình là người VN sang đây đông nhất nhưng ít khi tụ tập lắm... muốn gặp người Vn thì nên xuống khu công nghiệp.

    Trên đường vào khu công nghiệp, tôi có thấy một quán có chữ rất to " Phở VN", mừng như bắt được vàng, ăn xong một bát thấy có mấy em bảo là anh tối qua đây chơi cho đỡ nhớ VN. tụi em cũng nhớ nhà lắm. Tối hôm sau tôi đến quán này thì thật sự là một sự kinh tởm khi nghe mụ chủ quán nói với tôi " Cậu thích chơi kiểu lạ không- 2 hay 3 em nhé" .

    Chuyện thứ 4

    Vào đêm giao thừa, họ đốt pháo nhiều như HN ngày xưa đấy, tôi lên trên tầng cao nhất của một toà nhà, nghe thấy tiếng khóc của một chị người VN- chị sang làm osin cho một gia đình ở toà nhà đó, lân la hỏi mới biết chị nhớ con chị, chị có hai đứa con, đứa lớn mới vào lớp 1, chị nói là sang đây 2 năm rồi, không dám về vì về tốn kém lắm, nhà chị phải thế chấp cả mảnh đất để mất mấy chục triệu cho một công ty tư vấn, sang đây làm năm đầu tiên thì phải trả 50% lưoơưg cho công ty tư vấn ở VN. còn lại chị mới tích kiệm, chị nói chị may mắn hơn rất nhiều người vì rất nhiều bạn chị bị các công ty tư vấn ở VN lừa hết cả tiền rồi, họ đưa sang bên này làm việc ở những môi trường mà người nào chịu đựng nhất cũng chỉ làm được hai đến ba tháng thôi.....nhớ lại chuyện đó và nghĩ đến những con xe siêu đắt của bọn tham nhũng sống mũi tôi vẫn còn cay.

    Còn nhiều chuyện nữa các bác ạ, tôi không vì bênh ai hay chửi ai, tôi cũng không chửi người Đài Loan vì thực chất mà nói họ có xấu xa gì đâu, họ cũng tốt với những người VN có học lắm đấy.... tôi gặp du học sinh VN bên đó, họ nói người Đài rất tốt với họ, các thầy còn nhận SV VN làm con nuôi.

    Qua đó tôi cũng chỉ ước rằng, người VN hãy lớn mạnh lên, để đi đến Taiwan bọn nó phải hầu hạ mình, nhưng đấy chỉ là ước mơ của tôi thôi....



    Được cerapoda sửa chữa / chuyển vào 21:22 ngày 23/09/2008
  9. abcdef7

    abcdef7 Thành viên tích cực

    Tham gia ngày:
    05/09/2007
    Đã được thích:
    2
    Ai nói ko có? Ko biết thì đừng có nói. Phần lớn người Việt sang Nhật có cuộc sống đàng hoàng, no đủ thật, nhưng cũng có 1 số lao động khi sắp hết hạn đã bỏ trốn ra ngoài đi làm chui hoặc đi vào các siêu thị chôm đồ, bởi các siêu thị ở Nhật thường ko quá chặt chẽ. 1 số sinh viên du học ở Nhật cũng có hành động tương tự, điều này do chính 1 anh bạn đi làm bên Nhật về kể lại cho tôi. Đó chỉ là những con sâu làm rầu nồi canh, giống như những băng đảng tội phạm người Việt ở Mĩ, Anh, Đức, Nga ... chỉ là thiểu số so với lượng người Việt ở các nước đó, nhưng lại làm xấu hình ảnh người Việt nói chung.
  10. abcdef7

    abcdef7 Thành viên tích cực

    Tham gia ngày:
    05/09/2007
    Đã được thích:
    2
    Mà ông bigboyblue này định bênh con lợn NQK đấy à? Thế thì ông cũng là con lợn ko hơn ko kém. Mịa, đíu có giám mục nào lại nói năng với cái mặt hằn học như thế, đíu có người Việt Nam nào lại thấy nhục khi cầm hộ chiếu Việt Nam chỉ vì bị soi mói. Mà con lợn NQK cũng là đồ dối trá, người Việt Nam giờ đi nước ngoài ầm ầm như đi chợ, làm gì có ai bị soi đến mức phải cảm thấy "nhục nhã khi cầm hộ chiếu Việt Nam". Nếu NQK bị soi thì tự nhìn lại mình xem có phải mình dính dáng đến những chuyện bất minh nên mới bị soi hay ko
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này