1. THÔNG BÁO VỀ VIỆC TUÂN THỦ QUY ĐỊNH PHÁP LUẬT KHI THAM GIA DIỄN ĐÀN

    Đề nghị toàn thể thành viên diễn đàn nghiêm túc tuân thủ Luật Chứng khoán, các quy định của Ủy ban Chứng khoán Nhà nước, đồng thời tuân thủ các quy định pháp luật liên quan đến an ninh mạng, giao dịch điện tử và trách nhiệm cá nhân khi đăng tải, chia sẻ thông tin trên môi trường mạng, bao gồm các quy định tại Nghị định 174/2026/NĐ-CP. xem thêm

Chuyện của những người ấp "chứng"

Chủ đề trong 'Thị trường chứng khoán' bởi sonoma, 27/04/2007.

152 người đang online, trong đó có 6 thành viên. 03:40 (UTC+07:00) Bangkok, Hanoi, Jakarta
  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
Chủ đề này đã có 2649 lượt đọc và 29 bài trả lời
  1. sonoma

    sonoma Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    24/08/2005
    Đã được thích:
    0
    Chuyện của những người ấp "chứng"

    Xoay tiền trả nợ chứng khoán

    Mấy ngày nay, anh Đoàn Quang đến cơ quan với bộ mặt phờ phạc vì thiếu ngủ. Chẳng cần nói, đồng nghiệp cũng biết anh cháy túi vì canh bạc chứng khoán.

    Là nhân viên một công ty viễn thông ở Hà Nội, anh Quang chơi chứng khoán gần 2 năm, lăn lộn từ thị trường OTC đến các sàn giao dịch chính thức. Qua nhiều lần mua đi bán lại các loại cổ phiếu chưa niêm yết, anh kiếm tiền tỷ, mua xe hơi, sắm điện thoại xịn rồi đổi cho bà xã con SH. Hội bạn coi anh là "đại gia" mới nổi, biết nắm bắt vòng quay của đồng tiền, thường nhờ tư vấn mua bán vào thời điểm nào, giá cả ra sao.

    Kiếm đủ trên thị trường OTC, anh lo bảo toàn vốn bằng cách chuyển sang chơi hàng niêm yết. Anh dốc 400 triệu đồng vốn dư, cộng với 800 triệu đồng vay của anh em họ hàng, vào cổ phiếu của Nhiệt điện Phả Lại (PPC) và Sông Đà 10 (SDT). Trước khi mua, anh cẩn thận nghiên cứu các thông số cần thiết như vốn chủ sở hữu, hiệu suất sử dụng tài sản, tốc độ tăng trưởng (EPS) của 3 năm gần nhất... và hài lòng về số cổ phiếu mình đang có.

    Thế nhưng, ở đời chẳng ai biết được chữ ngờ. May mắn không mỉm cười với anh như lần trước. Từ cuối tháng 3, các loại cổ phiếu đồng loạt giảm. Vốn anh bỏ ra bị thâm hụt tới 40%. Xót của, Quang sinh chứng mất ngủ, người cứ đờ đẫn như bị mất cắp. Anh vừa tìm cách bán số cổ phiếu còn lại vừa cố xoay thêm cho đủ tiền trả nợ. Anh đã tính tới cả chuyện nếu không đủ tiền trả nợ, sẽ cầm cố chiếc xe Toyota Corola Altis vừa mới tậu được nhờ chứng khoán.

    Chị Thư, nhân viên truyền thông của một công ty ở Hà Nội, máu chơi "chứng" chẳng kém cánh mày râu. Trót mua cổ phiếu từ hồi thị trường còn ở đỉnh cao, thế nên mấy ngày qua, khi VN-Index xuống dưới 1.000 điểm, chị bỏ bê công việc, suốt ngày tính tính toán toán xoay đủ cách để kiếm 300 triệu đồng trả nợ cho mẹ chồng. Dạo trước, chị năn nỉ bà rút tiết kiệm cho vay, nay muốn yên thân phải lo trả cho bà trước.

    Chị than thở: "Đổ gần 800 triệu đồng vào chứng khoán đúng lúc thị trường ở đỉnh cao nhất. Giờ nó thoái trào, thế là tiền cứ đội nón ra đi. Vốn của mình thì không sao nhưng của mẹ chồng thì đành phải gồng mình trả".

    Khốn thay, anh em bạn bè của chị đều là dân buôn "chứng", tiền nhàn rỗi đem hết lên sàn, giờ họ cũng đang chạy ngược chạy xuôi để xoay tiền trả nợ. Cổ phiếu rao bán nhưng rất ít người hỏi mua, giá trả thấp nên đành ôm giấy chờ cơ hội.

    Bí quá, chị Thư đành làm đơn xin chữ ký cơ quan vay ngân hàng theo dạng tín chấp, thế nhưng thủ tục cũng đang rất lằng nhằng. Ông xã thì liên tục gây sức ép chuyện chị giấu chồng chơi chứng khoán đến khi lỗ mới vỡ lở. "Nước này chỉ còn cách về nhà mẹ đẻ mượn sổ đỏ đem đi thế chấp, cùng quẫn lắm thì lại vay nóng bên ngoài", chị than.

    Trung, ông chủ của 7 cây xăng tại TP HCM may mắn hơn hai trường hợp trên. Tuy nhiên, không phải còng lưng trả nợ, anh không thể dễ dàng tha thứ cho mình vì đã để chứng khoán nuốt mất gần 2 tỷ đồng, phần lớn tài sản kiếm được sau hơn 10 năm trời vật lộn trên thương trường.

    Qua nhiều lần thất bại, đầu óc tưởng như đã có sạn, Trung thừa biết kiếm tiền chẳng phải chuyện dễ dàng. Thế mà thấy bạn bè kiếm bộn, anh bỏ ngoài tai lời khuyên của vợ đem gần 5 tỷ đồng tiền tích lũy vứt lên sàn. Thậm chí lúc hăng máu, suýt nữa anh định đem cầm cố 3 cây xăng để lấy tiền "ấp chứng". Dù vậy, anh Trung cho rằng mình vẫn còn may vì trong số hội bạn anh nhiều người đã cầm cố tài sản, vay tiền ngân hàng đầu tư để từ một đại gia trở thành kẻ nợ nần.

    Ngân hàng thất thu

    Giới đầu tư chứng khoán ước tính, tới 60% tay chơi trên sàn chơi chứng khoán từ tiền vay, không ít trong số đó phải thế chấp tài sản để vay tiền ngân hàng. Anh Minh Hiếu, nhà đầu tư sàn Ngân hàng thương mại cổ phần Sài Gòn Thương Tín (Sacombank) khẳng định nội bạn bè anh quen, cứ 10 người đã đến 9 người thế chấp tài sản.

    "Có nhiều cách, nêu nhiều lý do như vay đầu tư làm ăn buôn bán... khiến ngân hàng đồng ý thế chấp. Nhưng thực ra là dùng vốn đi mua chứng khoán. Nếu nói là vay để đầu tư cổ phiếu sẽ bị ràng buộc bởi những quy định ngặt nghèo. Giờ chứng khoán xuống, tôi chưa biết làm sao. Phần trả nợ ngân hàng, phần lo sắp bị thu hồi vốn làm tôi như ngồi trên đống lửa", anh Hiếu tâm sự.

    Từ hơn một tháng nay, doanh số cho vay đầu tư chứng khoán tại các ngân hàng chững lại, thậm chí giảm so với cuối năm ngoái. Tại Ngân hàng cổ phần Việt Á, dự nợ tín dụng nói chung vẫn tăng 16% so với cuối năm ngoái, song cho vay chơi chứng khoán đã giảm nhẹ. Còn tại Ngân hàng cổ phần Xăng dầu (PG Bank), dư nợ cho vay cầm cố chứng khoán giảm 20%, nhiều khách hàng thấy thị trường bất ổn đã bán ngay cổ phiếu để trả nợ trước hạn.

    Trên thực tế, cho vay đầu tư chứng khoán là mảng mang lại siêu lợi nhuận, song đi kèm với nó là rủi ro rất lớn. Chính vì vậy, bao giờ ngân hàng cũng phải nắm đằng chuôi, đưa ra những quy định chặt chẽ để giảm thiểu rủi ro.

    Tổng giám đốc PG Bank Nguyễn Quang Định cho biết ngân hàng không chú trọng với mảng đầu tư chứng khoán, bởi rủi ro rất lớn. Hiện PG Bank chỉ cho vay đối với hơn 10 mã cổ phiếu các loại, hạn mức cũng rất thấp, căn cứ theo mệnh giá, cao nhất cũng chỉ gấp 4 lần mệnh giá, chứ không tính theo giá thị trường.

    Phó tổng giám đốc Ngân hàng thương mại cổ phần Xuất nhập khẩu (Eximbank) Nguyễn Quốc Hương cho biết, hạn mức cho vay cầm cố cổ phiếu ở Eximbank là 3 lần mệnh giá gốc đối với những cổ phiếu giá cao và bằng 50% giá thị trường với những cổ phiếu thị giá thấp. Trong trường hợp giá xuống quá mức giới hạn cho phép, khách hàng sẽ phải thực hiện theo các điều khoản đã ký kết trong hợp đồng với ngân hàng, nghĩa là phải thanh toán ngay cho ngân hàng hoặc ngân hàng sẽ thanh lý số cổ phiếu mà khách đã vay tiền để mua.

    Ông cho biết trong hai tháng qua, tình hình cho vay mảng chứng khoán đang chững lại, nhiều khách hàng thấy thị trường bất ổn đã bán ra để trả nợ ngân hàng trước hạn. Dư nợ cho vay chứng khoán của PG Bank hai tháng qua giảm khoảng 20% so với cuối năm ngoái.

    T.K.H.
  2. nokia6600

    nokia6600 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    21/04/2004
    Đã được thích:
    0
    Anh A, chị B, cậu C, ông D

    Chủ của 7 cây xăng mà chỉ kiếm được 2 tỷ trong 10 năm. Bó tay với báo chí!
  3. hoctrothirot

    hoctrothirot Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    03/04/2007
    Đã được thích:
    2
    "Giới đầu tư chứng khoán ước tính, tới 60% tay chơi trên sàn chơi chứng khoán từ tiền vay": he..he...xin hỏi tác giả cái số liệu thống kê này lấy ra từ nguồn nào vậy??? hay là hứng lên thì tương đại lên cho bài báo nó mang tính khoa học chút???
  4. sonoma

    sonoma Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    24/08/2005
    Đã được thích:
    0
    [​IMG]

    Chắc mấy anh chị nhà báo này bị bắt phải có bài nên ngồi bịa ra mấy chuyện này, lá cải quá...
  5. star_seeker

    star_seeker Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    01/11/2006
    Đã được thích:
    1
    Chắc ông nhà báo này đi hỏi chuyện 5 người, 3 người trong đó là anh Quang, chị Thư, anh Hiếu nhận là vay tiền chơi chứng khoán. Còn 2 người nữa là anh Trung với 1 bác nữa không kể tên chắc là chơi thắng thì không vay tiền chơi chứng khoán. Kết luận: 60% người chơi trên sàn là vay tiền mà chơi.
  6. thanchetsovo1982

    thanchetsovo1982 Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    16/03/2005
    Đã được thích:
    1.138
    Toàn đưa tin linh tinh vớ vẩn. Nhưng chuyện cầm cố, nợ nần đi vay là có thật
  7. hadongsp

    hadongsp Thành viên này đang bị tạm khóa Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    07/02/2007
    Đã được thích:
    1
    Ngồi nặn chữ lấy bài kiếm nhuận bút ấy mà. Bọn báo chí ngày xưa thi khối C mà, mà những đứa học khối C thì IQ thấp lắm, chấp làm gì
  8. sorosyud

    sorosyud Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    06/03/2007
    Đã được thích:
    15.441
    hihi, lá cải quá, đọc nhứt đầu, tuyển thêm phóng viên mới đi fpt, lần sao nhớ đưa tên tủi thật của họ, làm ở đâu, để em kiếm người ta tư vấn tài chính chứ có gì cưa lại fpt xíu
  9. sonoma

    sonoma Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    24/08/2005
    Đã được thích:
    0
    bên Fpt có cả cty làm về quảng cáo mà đó là FMD (fpt media) có logo ở bản tin tài chính và thi trường 24h đấy ...
  10. vuanhhbmoc

    vuanhhbmoc Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    27/05/2006
    Đã được thích:
    0
    toàn bọn nhà báo hết việc, lúc nó lên thì viết lãi này lãi nọ, lúc xuống thì nghĩ ra mấy anh chị em lỗ này lỗ nọ.
    Cái anh mà có 7 cây xăng mà 10 năm chỉ lãi đc hơn 2 tỷ thì đúng là bọn nhà báo nó bịa đặt quá đáng.

Chia sẻ trang này