1. THÔNG BÁO VỀ VIỆC TUÂN THỦ QUY ĐỊNH PHÁP LUẬT KHI THAM GIA DIỄN ĐÀN

    Đề nghị toàn thể thành viên diễn đàn nghiêm túc tuân thủ Luật Chứng khoán, các quy định của Ủy ban Chứng khoán Nhà nước, đồng thời tuân thủ các quy định pháp luật liên quan đến an ninh mạng, giao dịch điện tử và trách nhiệm cá nhân khi đăng tải, chia sẻ thông tin trên môi trường mạng, bao gồm các quy định tại Nghị định 174/2026/NĐ-CP. xem thêm

chuyên gia hào hoa kakalotta sống chung với máy nhận định thị trường tài chính

Chủ đề trong 'Thị trường chứng khoán' bởi sorosyud, 10/06/2009.

1021 người đang online, trong đó có 141 thành viên. 18:39 (UTC+07:00) Bangkok, Hanoi, Jakarta
  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
Chủ đề này đã có 2105 lượt đọc và 27 bài trả lời
  1. sorosyud

    sorosyud Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    06/03/2007
    Đã được thích:
    15.441
    sàn hà nội:
    TLT
    TLC
    VCG
    SD6
    ACB
    PVS
    YSC
    BVS
    KLS
    SHB
    HPC
    PVI
    uh còn PNJ nữa nhá HAG sóng lớn 30 points
    bossofthebanker đã ký
  2. sorosyud

    sorosyud Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    06/03/2007
    Đã được thích:
    15.441
    phím 3 em nữa
    sòng bạc Hoàng Gia RIC, NPV kaka nắm, vùng đất linh thiêng, trời phú đôi mắt, nơi vui vẽ của những con rồng...
    TDH vùng đất của tứ linh, còn một chú nữa bay xung quanh, bull nhé, NPV kaka nắm...
    sân gold vùng đất linh thiêng, chỉ cần xách golf ra là phú quý vây quanh...

    Fed berkernake đíu biết đánh gold mà ai cũng thích

    chú ý: chim lợn xuất hiện nhiều trên kitco

    Macau Lasvegas Campuchia... nơi của hiệp sĩ đa tình kakalotta nặn xì dzách, máy cái máy đánh bạc có hình bóng kaka kaka trời phú đôi mắt biết bạn lời nhiu
    chuyên gia phỏm, bài cào, xập xám, tiến lên...






    Được sorosyud sửa chữa / chuyển vào 06:33 ngày 11/06/2009
  3. sorosyud

    sorosyud Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    06/03/2007
    Đã được thích:
    15.441
    cách đánh phỏm:
    đôi mắt lai láng, quăng đại ra một con, cái gì cũng trúng, nhớ nở nụ cười
    cách đánh bài cào:
    nghĩ mình ăn hết là trúng
    cách đánh bài xập xám:
    tính xì giả bộ nói cho tụi nó biết là ăn
    cách đánh bài tiến lên:
    yêu mấy con xì là ra heo
    cách đánh bài tố:
    nghĩ hên xui cứ tố lên là ăn, canh *******
    cách đánh cờ tướng cờ vua:
    phá luật xưa là ăn... đánh đại... gọi là áp dụng khoa học vào cờ hay biến nghĩa là bất biến, đánh tấn công mà đứng yên chờ bạn đi, kaka khoái nhét pháo vào chân tượng hù, chống sĩ lên trên, tạo tâm lý dồn địch, cờ vua lấy hậu ăn chốt, ngựa chạy tự do, tượng kỳ biến nhưng bất biến, voi ăn cỏ, vua đi chơi, hậu và vua xa cách mà yêu nhau... làm bàn cờ vua rộng lớn... xe không chạy nhưng bạn lại bì dồn vào xe...mã đi đôi đi chơi bạn lại bị bình phong mã... pháo mã xe đi chơi bạn lại mất xe vì hiểu thế...

    tam kỳ bí sở dĩ hùng minh
    bất khả biến hiểu là chết liền
  4. sorosyud

    sorosyud Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    06/03/2007
    Đã được thích:
    15.441
    http://www.youtube.com/watch?v=wu089T7GcSA
  5. sorosyud

    sorosyud Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    06/03/2007
    Đã được thích:
    15.441
    RIC hồi xưa 140 lên 180
    TDH 170 lên 220
    sân golf hồi xưa lên gấp đôi

    tình yêu cao quý thể hiện qua đôi mắt
    ánh mắt em nhìn anh chợt hiền từ
    đôi yến trắng trong vườn nhà ta đó
    bỗng ngâm nga tình khúc cuộc đời
    non sông gấm vóc có quân tử
    nhìn cuộc đời nhớ kẻ gian thần
    ham cuộc vui triều chính đông như hội
    rắn nhà ta nhớ tình đến thăm ta
    vị vua hiền ôm ấp tình chim lợn
    kẻ gian thần lại núp ở đâu đâu
    chiều: kể chuyện thành cổ loa: chuyện tình cây cung


    Được sorosyud sửa chữa / chuyển vào 07:50 ngày 11/06/2009
  6. sorosyud

    sorosyud Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    06/03/2007
    Đã được thích:
    15.441
    [phóng viên chiến trường: PPC - voi trẻ động đực
    thầy bói bát quái: quẻ tốn: mọi chuyện nằm ở JPY sau lưng các con đóa
  7. sorosyud

    sorosyud Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    06/03/2007
    Đã được thích:
    15.441
    chiều nay tiết mục sớm nhất:
    lời thơ anh Hiệp phò mã lời của anh Hải
    VGP - sóng lớn đè thiên hạ: cuộc đời anh bán rau
    tình yêu sau vụ trốn thuế, cuộc đời của anh bán rau đang sắp lên hương, chiếu rượu anh ngồi xơi nước, mĩm cười với mấy thằng l

    chuyện xử án là của bông hồng nhỏ
    cha chú nhìn thèm đánh đứa con
  8. sorosyud

    sorosyud Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    06/03/2007
    Đã được thích:
    15.441
    ý niệm về thuế:
    - càng hiểu càng ngu
    - bận đồ đẹp là ra dân thuế
    - thấy hợp lý thì đóng, không hợp lý thì đíu làm ăn, đóng là nghĩa vụ mấy đồng lẽ...

    về anh bán rau có bán được bán ế thì cũng ra nhiu đóa tiền, thời hiện đại người tiêu dùng nhiều rau hơn và quy luật cung cầ vốn có, vấn đề la văn hóa ban rau, bày rau ra không ai mua nhưng bó rau đẹp... người ta đợi thế thời chứ không như những người khác bán nâng giá, bó rau nâng giá rất dễ và người bán rau là không mua option... nhưng không ngờ công ty lại lớn lên đến không ngờ giá sẽ tăng gấp đôi, ba, NSC SSC cũng không bán mất dạy đâu me Thái, bom Mỹ, táo Mỹ cũng vậy, mày bán mất dạy mấy mụ ở chợ Bến Thành quăng rồi, mua dùm mày đóa... và người ta cứ nhịn nhục đường bull... có ai trốn thuế được đâu 10 đồng thuế cũng là trốn và kế toán bị bắt... nhiều quá giám đốc bị... kaka biết ông ta không trốn thuế vấn đề là mất 8 tháng trong khi người ta nhìn bull ... chuẩn mực kế toán kiểm toán đã thừa nhận ông ta có tội và mấy em ở BBT cũng bị ô uế, rủi ro rất xui... hai con l đó lên chức... kể cả hai con l ở BV... kaka ghi vào sổ đen ở nn để nó lên chức ở VN... mà mấy con l kia đíu chịu... mấy thằng ******* biết mà không xử vì nó dốt kế toán... chuẩn mực không sửa để kiểm toán có tiền lẽ... đô không...
    giá chạy án của ổng là 2 tỷ 4 tỷ...
    người biết không dám tới vì không dám làm sợ ghế... mấy thằng thuế đừng đụng nó nó khóc...

    địa điểm chọn lựa, né mấy cái Bộ nội vụ ra án +2...

    lời thơ của hiệp:
    trời sáng sáng mở cửa thấy bông hoa
    muốn ngửi lắm nhưng mà không ngu
    trời biết đất biết tâm hiệp biết
    mọi chuyện xảy ra để nhân gian

    lời của hải:
    mày như l đang nhậu... gấp đôi ... bull...

    trai hải phòng viết:
    cái l mày làm như tao đếch biết và người hải phòng biết nhìn trời mà đíu nhìn gì và không lừa dối nhau như búp măng sống bên nhau...

    nhờ mấy cái mấy tỷ mà thằng l luật sư máy báo hải phòng vô tội mà nói vô tội thiệt, thích cái đồng hồ nói mẹ đi, lai láng bull gấp đôi, người ta có tiền thì mới đưa cho mày, thẩm phán đền tội tội mịa gì mày xử án oan mà đền mấy tỷ cho người ta chia đê...

    người trong mưa ai cũng thích
    vì ướt mưa lòi vú em
    mưa rơi anh chỉ nhìn cái đóa
    vì thế mới gọi là yêu

    càng đọc càng đíu hiểu chỉ có sự thật là tồn tại vĩnh hằng... có máy nhắc kaka, giống vụ bắt cóc đíu có lợi khi kaka nói vì nó còn ra thị trường nữa... thà bị nhiều năm, bạn bè f319 có nhau, kể cả thằng kia, xen vào lỗi càng nặng, người đã mơ trong tù ... vì thuế...
    kaka chơi mã lai hôm bữa, nó hút máu nhà đầu tư vì càng đọc càng đíu hiểu, cái máy này kaka biết là nó phạm tội... mà nó vô tội, nên nhớ thị trường hiệu quả nó chết vì nó đòi kaka nhận tội qua máy... nó tốt... kaka đíu qua mã lai du lịch vì máy, hết máy lại như cũ, kaka đau lắm, sắp có việc, làm lớn...

    nói về mấy chú ******* sg vụ hiệp thi sĩ: cầm tiền như mụ bán rau ah, ******* khác làm nổi đâu mà TW, thằng tiền giang lên chơi thằng kia lên lon rồi nội tâm nghĩ vì có xứng đáng đâu, xử thì sai bét, mình dẹp rồi ... chỉ có hiệp là làm bài thơ... bạn của caca làm ******* vụ hiệp cũng mất chức dù kiếm tiền sạch... thằng bạn thân có làm cũng không lên chức và ******* sg oan vô cùng và từ đó các vụ chạy án mọc nhanh kinh khủng, các đồng chí hà nội bị cái suy nghĩ bắn thủng... l đang đi chơi bị bắn thủng... vụ 2 thằng bạn thuỷ chung... người nhà bạn caca biết...
    bộ nội vụ đổi màu sơn đi thấy án nhẹ mà xử sai là sai, lúc nào cũng nên +20% rồi hưởng khoan hồng từ pháp luật cơ bản...

    Bùi làm thơ:
    có làm mà đíu đi chơi
    cánh diều tự hỏi gió bay hướng nào

    đối với kaka mấy thằng bạn thân toàn ngu không, kaka luộc bài nó máy hồi mà làm không nổi vì trái tim nóng




    Được sorosyud sửa chữa / chuyển vào 13:28 ngày 11/06/2009
  9. sorosyud

    sorosyud Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    06/03/2007
    Đã được thích:
    15.441
    đừng giận thuế bản chất người thừa hành, vụ nào có kaka nói rồi, chả có 2 đễn đâu, trắng án, vụ thẩm phán cũng vậy, mấy thằng kia nó lai láng rồi ở trỏng chỉ có người trí thức là đau khổ mà thoai...
    chuyện tình cây cung:
    ngày xửa ngày xưa, tại một quốc gia xinh đẹp, có thành cổ loa, nó chả có gì đặc biệt mà nghe giang hồ đồn thổi có tiết tấu: đó là tuỳ ý khúc xuất phát từ nhân gian... có 1 thằng bé làm ra cây cung, chợt nảy lên ý định lấy 3 cây kéo mà kéo không được, trọng thuỷ đi ngang lấy làm vui, liền lấy cây cung, thằng bé cho... rồi về nói với Mỵ Châu, Mỵ Châu không biết đàn bài tuỳ ý khúc chỉ có trọng thuỵ biết mà đíu biết đàn, sau đó trọng thuỷ đem cây cung về biện kinh, giữa đường gặp thằng đưa tin, nói là đem tuỳ ý khúc về biện kinh, giang hồ lại đồn thổi: lấy đồ của thằng bé không trả tiền, mà thằng bé đó là cháu ông vua, ông vua Biện Kinh đem tuỳ ý khúc qua trả thực chất là nhìn cổ loa đơn giản lắm, vua cổ loa chở con gái đi chơi, áo dày xả lông xuống đường chợt khóc vì nhớ chồng, đến chỗ, vua xuống ngựa chỗ nước nông có cá bơi, nói đi kiếm chồng đi, tao chịu không nổi, thế la hai người gặp nhau, giang hồ lại đồn thổi có lông ngỗng tại gần biện kinh còn có dấu chân thằng trọng thuỷ... hai người múc nước uống trong giếng và thế là kỷ niệm giang hồ cho là giếng trong... trọng thuỷ viết lại bài tuỳ ý khúc cho mỵ châu đàn mà mỵ châu lại đàn bài tình em giếng nước, có trong đâu giếng ở nam trong hơn nè anh, trọng thuỷ không lấy làm buồn đề lên 4 câu thơ tặng nàng:
    tuỳ ý khúc xuất phát tại tâm
    yêu anh quá nên không đàn bài hát
    xa anh em lại nhớ chồng
    yêu em anh ví hai yến yêu nhau

    mỵ châu đối lại:
    cây cung nhỏ là do em làm đoá
    anh nhìn thấy và anh yêu nó
    tuỳ ý khúc nỏ ở trong tim
    chim yến đẹp đâu bằng vàng oanh

    thằng bé lại ngâm:
    sông nước chỉ là sông nước
    hiểu đàn chim là hiểu đàn chim
    mây trôi lơ lửng tình con sóng
    có mái chèo anh và em yêu nhau

    ông vua:
    chơi đi con, có tài làm thơ đâu
    con cóc xanh là con cóc xanh
    cứ cho nó là cậu ông trời
    trương chi tấm lòng đẹp
    con kia nó có đẹp đâu

    ông vua kia:
    tình yêu hoàng hà ai chả có
    ở bên đây biếy ý tình đã lâu
    tình duyên trai gái đã định đoạt
    có yến nào và oanh nào đâu

    lời kết:
    thơ thơ thẩn thẩn không ai hiểu
    có giấu tình cũng chẳng hiểu đâu đâu
    thằng nào hiểu thơ lại ngu say đắm
    thị trường kia mang tính nhân gian
    .... nhiều thằng bị lừa, tình người là hiểu... chỉ có máy là sự thật...

    viết đề lên hai câu:
    làm chim lợn đúng là lợi
    mà hiểu chim lợn lại hiểu con heo
    chữ trong trắng có nhớ làn mây
    chỉ có làn mây là trong trắng

    Diệc Phi Minh Duy kính chúc các bác trúng cổ phiếu
    ............................... MB..................................... 7 ngày 2 là sinh nhật kaka...
  10. Iaminblue

    Iaminblue Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    27/09/2007
    Đã được thích:
    1.836

    bác Kaka nghỉ làm ở Kimeng bao giờ thế! nghe bảo bác là đệ của Kentai???

Chia sẻ trang này