1. THÔNG BÁO VỀ VIỆC TUÂN THỦ QUY ĐỊNH PHÁP LUẬT KHI THAM GIA DIỄN ĐÀN

    Đề nghị toàn thể thành viên diễn đàn nghiêm túc tuân thủ Luật Chứng khoán, các quy định của Ủy ban Chứng khoán Nhà nước, đồng thời tuân thủ các quy định pháp luật liên quan đến an ninh mạng, giao dịch điện tử và trách nhiệm cá nhân khi đăng tải, chia sẻ thông tin trên môi trường mạng, bao gồm các quy định tại Nghị định 174/2026/NĐ-CP. xem thêm

Chuyện làng ... CHỨNG (update trang 1)

Chủ đề trong 'Thị trường chứng khoán' bởi FromCambodia, 22/04/2009.

678 người đang online, trong đó có 50 thành viên. 00:49 (UTC+07:00) Bangkok, Hanoi, Jakarta
  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
Chủ đề này đã có 1078 lượt đọc và 14 bài trả lời
  1. FromCambodia

    FromCambodia Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    24/10/2007
    Đã được thích:
    71
    Chuyện làng ... CHỨNG (update trang 1)

    Mua 1 đống hàng tự nhiên ngồi có hứng kể chuyện về ... chứng. Lượm lặt đó đây các mẩu chuyện về Mua - Bán - Làm giá - Bán khống - Lừa lọc - .... vân vân và vân vân
    Lập topic để thỉnh thoảng viết lách đỡ ngứa nghề

    Câu chuyện thứ nhất: Tại sao ACB tăng và chuyện BVS, KLS tại sao bị quét sàn ngày 23/04
    (Đi tắm cái đã tí nữa kể...)
  2. khanhbmt83

    khanhbmt83 Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    27/02/2002
    Đã được thích:
    119
    Thánh họ, có phải TatooGirl đâu
  3. chuotto009

    chuotto009 Thành viên này đang bị tạm khóa Đang bị khóa Not Official

    Tham gia ngày:
    20/03/2006
    Đã được thích:
    100
    Truyện kể rằng, ở một nước chậm phát triển tình yêu đã bị đánh đổi bằng 3 tỷ......
    Và họ Sở trong Truyện Kiều của Cụ Nguyễn Du còn phải kính phục hắn ta.
    Đó là kết cục buồn của một thành viên f319.
  4. khoile28

    khoile28 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    02/08/2007
    Đã được thích:
    2
    Đóng góp câu chuyện của đôi bạn thân SHB & ICG, tại sao lại là đôi bạn thân, tại sao cứ trần trần mãi...tại vì cũng đi tắm phát rồi ra kể
  5. khoile28

    khoile28 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    02/08/2007
    Đã được thích:
    2
    Bắt cóc người yêu tống tiền nhạc mẫu 3 tỷ đồng

    Đầu tư chứng khoán thua lỗ, Hiền cùng với anh trai và bạn trói chặt cô người yêu đem lên ô tô chở đến giấu trên một ngọn núi ở Đồng Nai. Tại đây, những kẻ bắt cóc gọi điện yêu cầu gia đình cô gái đem đến 3 tỷ đồng ngay trong đêm.

    Lục Văn Hiền (29 tuổi), ở Đồng Nai là nhân viên môi giới của một công ty chứng khoán tại quận 1, TP HCM. Hiền quen biết bà Thanh, tại phường 15, quận 10. Sau một vài lần tư vấn cho bà Thanh đầu tư chứng khoán thành công, Hiền đã chiếm được lòng tin của bà và cô con gái tên Oanh. Chẳng mấy chốc, Oanh phải lòng chàng trai trẻ giỏi giang.
    Lục Văn Hiền.

    Tuy nhiên, công việc đầu tư chứng khoán của Hiền bắt đầu thua lỗ. Biết nhà chị Oanh giàu có, Hiền bèn nghĩ cách bắt cóc người yêu, tống tiền nhạc mẫu tương lai. Hiền cùng với anh trai là Lục Văn Chung (33 tuổi) và Cao Thịnh, một người bạn đang làm ăn ở đảo Phú Quốc mới về, lên kế hoạch hành động. Chung và Thịnh sẽ là người trực tiếp bắt cóc còn Hiền theo sát mọi động tĩnh của gia đình cô gái.

    Trưa 16/4, đóng vai một doanh nhân, Chung gọi điện gặp chị Oanh đề nghị cung cấp một số mặt hàng trang trí nội thất, sau đó hẹn sẽ đến nhà chở chị đi đến công ty tại quận 7 để xem mẫu. Trên đường đi, Chung cho xe vòng về phía vòng xoay Điện Biên Phủ, quận Bình Thạnh để đón một người đàn ông, là "đối tác".

    "Đối tác" lên xe chính là Thịnh. Xe vừa lên đến chân cầu Sài Gòn thì chị Oanh rút điện thoại nói chuyện cùng với người thân. Lo sợ bị lộ chuyện, Chung liền nháy mắt cho Thịnh khống chế, bịt miệng, trói chặt chân tay chị rồi đẩy nằm xuống dưới sàn xe và chạy thẳng một mạch về Đồng Nai.
    Lục Văn Chung.
    Lục Văn Chung.

    Chúng đem chị Oanh lên ngọn núi Le rồi gọi điện về cho gia đình chị yêu cầu đem tiền chuộc. Nhận điện thoại, bà Thanh bàng hoàng gọi điện cho con rể tương lai, được khuyên rằng, hãy làm theo đề nghị của bọn bắt cóc, đừng báo ******* vì "tiền có thể làm ra được nhưng mạng người là vô giá". Bà nhạc mẫu nghe theo.

    Đêm, khi bà Thanh đem tiền đi đến ngã ba Vũng Tàu (Biên Hòa, Đồng Nai) để chuộc con gái thì lại bị đề nghị đi tiếp về thị xã Long Khánh. Trời tối, sợ bị cướp dọc đường bà Thanh đã không đi mà quay trở lại nhà mình.

    Sáng 17/4, bà Thanh sau một đêm không ngủ đang lo lắng cho tính mạng con gái thì lại nhận được điện thoại thúc giục của những kẻ bắt cóc, tuyên bố sẽ "thẳng tay" nếu bà không chịu nghe lời. Bà Thanh cuống cuồng bắt taxi chạy về thị xã Long Khánh, tuy nhiên khi đến đây bọn bắt cóc lại thay đổi điểm hẹn, yêu cầu bà quay lại TP HCM. 21h đêm hôm đó, bà Thanh ôm tiền đến điểm hẹn tại khu đô thị mới Phú Mỹ Hưng, quận 7, nhưng những kẻ bắt cóc không xuất hiện. Đánh hơi thấy cảnh sát đã vào cuộc, chúng đã thả tự do cho chị Oanh.
    Cao Thịnh.
    Cao Thịnh.

    Hiền, Chung và Thịnh, sau nhiều ngày trốn tại đảo Phú Quốc, Kiên Giang đã ra đầu thú vào ngày 21/4.

    Trước đó, mặc dù bà Thanh không để lộ chuyện con gái bị bắt cóc do lo sợ ảnh hưởng đến tính mạng của con, nhưng một người bà con đã âm thầm trình báo với cảnh sát. Trong khi Chung và Thịnh chở nạn nhân về nhà mẹ đẻ Chung, rồi lại đưa lên núi Le thì trinh sát đã âm thầm dò tìm dấu vết. Mẹ của Hiền, Chung đã khuyên các con mình ra đầu thú...
  6. FromCambodia

    FromCambodia Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    24/10/2007
    Đã được thích:
    71
    Lé ơi, tại hạ không edit được bài viết đầu topic
    Help
  7. VniMaster

    VniMaster Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    19/09/2008
    Đã được thích:
    1
    Trong khi chờ các cụ kể chuyện đêm khuya thì e tranh thủ đi....ấy 1 cái. Mai 4 em BVS, KLS, HPS, SSI không trần mới lạ đấy chứ
  8. khoile28

    khoile28 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    02/08/2007
    Đã được thích:
    2
    Đang lỗi lòi tù và, lé cũng không edit đc topic của lé đây, viết tiếp ở dưới đi không cần edit đâu
  9. FromCambodia

    FromCambodia Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    24/10/2007
    Đã được thích:
    71
    Chắc phải viết xong rồi post
    Từ ngày Lé nghỉ, thằng nào mới lên làm take care 4rum mà lởm thế
  10. khoile28

    khoile28 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    02/08/2007
    Đã được thích:
    2
    Ong chíp nên kinh nghiệm hơi yếu, căm pót cảm thông

Chia sẻ trang này