1. THÔNG BÁO VỀ VIỆC TUÂN THỦ QUY ĐỊNH PHÁP LUẬT KHI THAM GIA DIỄN ĐÀN

    Đề nghị toàn thể thành viên diễn đàn nghiêm túc tuân thủ Luật Chứng khoán, các quy định của Ủy ban Chứng khoán Nhà nước, đồng thời tuân thủ các quy định pháp luật liên quan đến an ninh mạng, giao dịch điện tử và trách nhiệm cá nhân khi đăng tải, chia sẻ thông tin trên môi trường mạng, bao gồm các quy định tại Nghị định 174/2026/NĐ-CP. xem thêm

Chuyện về nàng IPO (Iu Phải Ôm) và OTC (Ôm Thì Chết)

Chủ đề trong 'Thị trường chứng khoán' bởi Dao_Duy_Anh, 01/07/2007.

1169 người đang online, trong đó có 249 thành viên. 10:28 (UTC+07:00) Bangkok, Hanoi, Jakarta
  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
Chủ đề này đã có 1486 lượt đọc và 18 bài trả lời
  1. Dao_Duy_Anh

    Dao_Duy_Anh Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    25/05/2005
    Đã được thích:
    1
    Chuyện về nàng IPO (Iu Phải Ôm) và OTC (Ôm Thì Chết)

    Chuyện kể rằng, ở nước Việt có người hai chị em là Ỉ Phi Oanh (IPO) và Oa Thi Cơ (OTC) có giọng hát thánh thót như sơn ca và đôi chân thon thả nhảy đẹp chưa từng thấy. Gương mặt của hai nàng đều hình trái xoan, chân mày lá liễu với khóe môi cong. Dung nhan của hai nàng được người đời miêu tả lại là có đường gương mặt như Chương Tử Di, đôi mắt của Phạm Băng Băng, chân mày của Trương Bá Chi, mũi như Lưu Diệc Phi và miệng giống Trương Mạn Ngọc.
    Không những nổi tiếng xinh đẹp mà hai nàng cũng ăn chơi rất lịch lãm. Ấy thế mà, người đời cho rằng hễ ai đã ân ái với hai nàng thì thường gặp phải tai vạ và đặt bí danh cho hai chị em là Iu Phải Ôm - Ôm Thì Chết. Vì sao vậy?

    [​IMG]

    Người ta nghi hai nàng bí thuật nào đó trong lúc ái ân, chẳng hạn như công tử của Ếch Chim Bang người tình đầu tiên của OTC, tư thông với nàng vài tháng rồi liệt giường. Thời gian OTC vẫn còn chăm sóc cho công tử Ếch Chim Bang, anh em, bạn bè của chàng đến thăm chàng, ai hễ nhìn thấy OTC đều đem lòng yêu mến mà cũng không quên buông lời tán tỉnh. Vậy là từ trên xuống dưới, từ những công tử có võ công thượng hạng như Động Ả Bang, Quần Đôi Bang? cho đến những bọn hàn mạt thấp kém mới ti toe tập võ như An Bình Bang, Sài Hàng Bang? cũng đổ bệnh, không nặng thì nhẹ, cũng may chưa công tử nào qua đời, âu cũng là cái phúc của Trời đất ban cho. Sau đó nàng có chồng là Vịt Nai Con Ếch hai vợ chồng có vài đứa con trai kháu khỉnh, rồi bỗng nhiên Vịt Nai Con Ếch cũng nằm đó sống dở chết dở... tương lai không biết đi về đâu.

    IPO cũng trăng hoa không kém, gần như các tay chơi, các đại gia xa gần gì cũng đều muốn vui vầy với nàng một vài lần thì mới cảm thấy cuộc sống có ý nghĩa? Chẳng hạn như thời gian gần đây, IPO dan díu với hai đại gia là Phân Mỹ và Bão Vịt làm hai ông trùm này làm việc ô uế công khai. Một hôm Phân Mỹ lấy trộm của OTC cái "Cẩm dương " (quần lót bằng gấm) về khoe rùm lên. Bão Vịt thấy vậy nỗi cơn ghen cố nài nỉ nàng xin cho được chiếc "Bích la nhu" (áo lót bằng lụa màu xanh biếc) để trêu lại. Phân Mỹ cả giận liền tiết lộ cho anh em của mình là Bão Dầu biết, Bão Dầu nghe kể thích quá liền nhập cuộc chơi, OTC liền tặng Bão Dầu chiếc ?oCẩm la nhu?!... Từ đó, ba tay mải mê hoan lạc, quên việc kinh doanh, cứ mỗi lần gặp nhau đều đem "bảo vật" ra khoe?

    Lại nói chuyện, ở chốn xa có một tướng lãnh tài ba, trẻ tuổi, đẹp trai, lại luyện được phép "Bí thuật phòng trung" điều khiển được âm dương trong lúc ái ân, bấy lâu đã nghe tiếng OTC và IPO có ngón ăn chơi trác tuyệt muốn thử một phen. Nhưng vốn bản tính cẩn thận, chàng bèn ra sức ngâm cứu và nghi ngờ rằng hai nàng đã học được chiêu ?oHấp tinh Đại pháp? đã thất truyền từ lâu...

    Câu chuyện diễn biến như thế nào? Mời các bác tự biên tự diễn hồi sau sẽ rõ.



    Được Dao_Duy_Anh sửa chữa / chuyển vào 18:00 ngày 01/07/2007
  2. invisible

    invisible Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    25/05/2001
    Đã được thích:
    2
    Duy Anh tự ví mình với "có một tướng lãnh tài ba,trẻ tuổi,đẹp trai, lại luyện được phép "Bí thuật phòng trung" điều khiển được âm dương trong lúc ái ân" chăng
  3. vietha83

    vietha83 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    26/08/2005
    Đã được thích:
    2
    Chuyện Hạ Cơ thời xuân thu mà bác chế vãi hàng.
    Tiểu đệ xin bái phục.
  4. invisible

    invisible Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    25/05/2001
    Đã được thích:
    2
    Hơ hơ, VietHa rủ Duy Anh thi đấu kìa
  5. NooD86

    NooD86 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    25/03/2007
    Đã được thích:
    0
    Thi đấu gì vậy để em làm chứng cho. Bắn súng hay chế kiếm hiệp?
  6. vietha83

    vietha83 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    26/08/2005
    Đã được thích:
    2
    thừa

    Được vietha83 sửa chữa / chuyển vào 14:42 ngày 01/07/2007
  7. vietha83

    vietha83 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    26/08/2005
    Đã được thích:
    2
    Theo như thiên hạ thời bấy giờ kể lại, cộng với những tài liệu ghi chép được lưu truyền; thì em xin mạn phép đưa ra một vài lời bình mang tính giả thuyết về nàng IPO như sau:
    Thứ nhất là do màng tr.......của nàng IPO quá dai, cái này có thể theo phán đoán của tại hạ là do bố mẹ nàng là Tây mũi lõ và đại gia sinh nàng ra nàng đã di truyền như vậy hòng làm suy kiệt khí chất của quân tử nc Nam ta. Vì vậy mà có biết bao bậc quân tử như tiên sinh Đào Duy Anh kể trải qua bao cuộc hoan lạc mà vẫn không thấy chán, thấy vẫn như lần đầu, không thể thủng nổi. Dù rằng nàng đã sinh ra một người con trước đây (giá cao vống so với thấp nhất).
    Thứ hai là do cấu tạo cơ quan xxx của nàng đặc biệt. Bình thường của mọi người sẽ có cấu tạo các cơ dọc, nhưng của nàng có cấu tạo đặt biệt, các cơ sắp xếp và co thắt theo bề ngang, vì vậy mà cứ bao nhiêu tinh tuý (tiền)của các bậc quân tử cả tây lẫn ta đều bị vắt kiệt trong cái mê hồn hoan lạc của nàng. Nếu theo phương án này thì cha mẹ nàng là Nhà nc lão công công.
    Vài lời nghịch đạo, mong Mod lượng thứ cho thâm ý bên trong.

    Được vietha83 sửa chữa / chuyển vào 14:43 ngày 01/07/2007

    Được vietha83 sửa chữa / chuyển vào 14:44 ngày 01/07/2007
  8. vnistock

    vnistock Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    29/05/2007
    Đã được thích:
    0
    Hư hư thực thực, xuyên hư là thực.
    Sắp có biến lớn rồi
  9. THANHMINHVU

    THANHMINHVU Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    04/05/2007
    Đã được thích:
    0
    Hôm nay đâù tháng mưa lớn thế naỳ, điềm lành đến rôì, tha hồ mà lắm lộc, mai em phaỉ mua gì mở hàng cho may mắn đây. Các anh tư vấn cho em nhé!
  10. chipmusic

    chipmusic Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    11/06/2002
    Đã được thích:
    0
    OTC - Ôm thì chết - nhưng chết mà sướng thì cũng chết....đằng này nhiều bác chưa sướng đã chết....uổng quá........[​IMG]

Chia sẻ trang này