1. THÔNG BÁO VỀ VIỆC TUÂN THỦ QUY ĐỊNH PHÁP LUẬT KHI THAM GIA DIỄN ĐÀN

    Đề nghị toàn thể thành viên diễn đàn nghiêm túc tuân thủ Luật Chứng khoán, các quy định của Ủy ban Chứng khoán Nhà nước, đồng thời tuân thủ các quy định pháp luật liên quan đến an ninh mạng, giao dịch điện tử và trách nhiệm cá nhân khi đăng tải, chia sẻ thông tin trên môi trường mạng, bao gồm các quy định tại Nghị định 174/2026/NĐ-CP. xem thêm

Có còn sự công bằng không?......mod đừng khóa nhé

Chủ đề trong 'Thị trường chứng khoán' bởi lehieu2009, 03/04/2010.

761 người đang online, trong đó có 69 thành viên. 21:00 (UTC+07:00) Bangkok, Hanoi, Jakarta
  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
Chủ đề này đã có 5205 lượt đọc và 44 bài trả lời
  1. lehieu2009

    lehieu2009 Thành viên này đang bị tạm khóa Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    24/02/2010
    Đã được thích:
    0
    Ơn trời, Vinh đã không giải nghệ............[-X[-X[-X[-X[-X
    Có lẽ rất nhiều người, trong đó có cả không ít VIP của bóng đá Việt Nam đã phải mừng thầm như thế, sau khi Ban giải quyết khiếu kiện đưa ra phán quyết cuối cùng về scandal mang tên Công Vinh.


    Theo đó, thay vì án treo giò 6 trận cùng phạt tiền 10 triệu đồng trước đây, Công Vinh đã được giảm án đúng 1 nửa xuống còn 3 trận và phạt 10 triệu đồng. Sở dĩ có sự thay đổi 180 độ đó là do lần này VFF đã có những sự nhận định hoàn toàn khác hẳn.
    Thay vì áp dụng khoản 2 Điều 39: “Nếu một người xúc phạm người khác bằng nhổ nước bọt hoặc bằng hành động, cử chỉ, lời nói thiếu văn hoá, sẽ bị đình chỉ ít nhất 6 trận đấu hoặc 45 ngày” như trước đây, VFF đã chuyển sang áp dụng điều 62: “Người nào phản ứng với trọng tài, giám sát, BTC giải vì bất kỳ lý do gì khi các cán bộ này đang làm nhiệm vụ thì bị phạt tiền tối thiểu 5 triệu đồng và có thể bị đình chỉ ít nhất 2 trận kế tiếp”.
    Theo lí giải của VFF, khoản 2 Điều 39 nằm trong phần quy định mức phạt đối với hành động: “Xâm phạm thân thể”. Còn trong trường hợp này Vinh chưa hề “đụng chân tay” với trọng tài Vũ Bảo Linh nên xử theo điều này là chưa hợp lý, và Vinh được chuyển sang mục hành động phản ứng với trọng tài.
    [​IMG]
    Rõ ràng, VFF cũng có cái lí của VFF. Tuy nhiên, đây thật ra đây cũng là tình trạng chung của các điều khoản luật tại Việt Nam nói chung và quy chế bóng đá nói riêng. Đấy là có quá nhiều điều khoản để vận dụng, và hơn nữa là vận dụng... thế nào cũng đúng. Vì thế, sự nghiêm minh của luật đôi khi lại hoàn toàn phụ thuộc vào những người cầm cân, nảy mực.
    Trở lại với vụ việc của Công Vinh. Tiền đạo xứ Nghệ chưa xâm phạm đến thân thể trọng tài, song đó là cử chỉ thiếu văn hóa (ít nhất là theo quy chuẩn của người Việt Nam) không thể chối cãi. Do đó, về lý khi chuyển sang phạt theo lỗi phản ứng trọng tài vẫn hoàn toàn có thể coi đó là tình tiết tăng nặng, chứ chẳng phải là áp khung gần như nhẹ nhất “ phạt tiền tối thiểu 5 triệu đồng và có thể bị đình chỉ ít nhất 2 trận kế tiếp” như vậy.
    Chưa kể, với quy định “đình chỉ ít nhất 2 trận” không hề có áp trần, VFF hoàn toàn có quyền giữ nguyên án phạt ban đầu. Cần nhớ rằng, ở thời điểm được “ân xá” Vinh vẫn chưa “chịu án” ngày nào nên về mặt lí Vinh không hề có tình tiết để giảm nhẹ.
    Hơn nữa, câu hỏi đặt ra là tại sao từ đầu VFF không áp dụng theo điều khoản này? Phải chăng ở thời điểm đó Ban Kỷ luật nương tay nên đã đưa ra một nhận định sai? Hay vì không muốn Vinh giải nghệ, vì sức ép của một tổ chức và cá nhân nào đó, mà VFF đành xuống nước?
    Điều này chỉ có người trong cuộc mới hiểu. Nhưng có một điều đáng nực cười, mà ai cũng nhìn thấy. Đó là việc giảm án cho Công Vinh được đưa ra chỉ chưa đầy 4 tiếng sau khi Website của VFF chính thức đăng tải quyết định treo giò tiền đạo xứ Nghệ (theo thông báo số 9 của BTC giải do Phó Tổng thư ký Dương Nghiệp Khôi ký). Sự việc này một lần nữa cho thấy cách làm việc thiếu chuyên nghiệp, tiền hậu bất nhất của VFF.
    Nhưng thôi, cuối cùng thì mọi chuyện cũng đã khép lại (theo quy chế của VFF chỉ Hội nghị toàn thể Ban Chấp hành Liên đoàn hoặc Đại hội Liên đoàn mới có quyền xem xét lại mức phạt này theo đề nghị của Chủ tịch LĐBĐ Việt Nam). Sau tất cả người ta “các chú”, “các bác” đã có thể động viên nhau rằng: “Thôi thì tài xử án của mình đã cứu vớt sự nghiệp của CV9!”



    Mời các bác bình luận ^:)^^:)^^:)^^:)^^:)^^:)^^:)^ Bó tay với VFF
  2. lehieu2009

    lehieu2009 Thành viên này đang bị tạm khóa Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    24/02/2010
    Đã được thích:
    0
    Xứ mình có chuyện lạ ko???
    Thèng ni đá bóng,lạy ông trọng tài
    Giữa ban ngày,vạn mắt trông
    Hỏi cái đạo lí luân thường ở đâu???

    Tức thì éc éc(vff)ra tay
    Phạt ngay cho chú mày chừa lần sau
    Luật đây anh đã ban hành
    Dù công,dù tội luật thì phải nghiêm

    Thèng em lại thấy acay
    Các ông xử ép choa(tiếng địa phương)đây nghỉ liền
    Xem ai thay được choa nào?
    Cứ ngồi ở đó mà mong có người

    Éc ngồi nhẩm tính thiệt hơn
    Nó nói cũng đúng,mình nhường tí xem
    Nó mà nghỉ,chết anh em
    Phạt nhẹ 1 chút,luật ta vẫn thường(thường thay đổi)

    Hỡi ơi!!ơi hỡi luật ơi!!
    Như này có giống phường tuồng diễn ko????
  3. hocluotthui

    hocluotthui Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    19/03/2010
    Đã được thích:
    0
    bác này văn thơ phong quá há há há=))=))=))=))=))=))=))=))=))
  4. olinestock

    olinestock Thành viên này đang bị tạm khóa Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    10/03/2010
    Đã được thích:
    0
    Mấy ông thi hành luật hơi bị càrốt. Chẳng nhìn trước ngó sau. Đưa ra hình thức nặng nhất bây giờ phải giảm xuống. Bochim.com
  5. hungph

    hungph Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    25/01/2010
    Đã được thích:
    0
    Đ.M bảo sao bóng đá VN cứ lẹt đẹt mãi
  6. lehieu2009

    lehieu2009 Thành viên này đang bị tạm khóa Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    24/02/2010
    Đã được thích:
    0
    Vậy thử hỏi xem ở VN sự công bằng nằm ở đâu....................................?
    Trong tất cả các lĩnh vực từ kinh tế, chính trị, giải trí.....................................................? công bằng ở đâu?^:)^^:)^^:)^
  7. zungzang

    zungzang Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    28/10/2008
    Đã được thích:
    113
    Thằng CV này nói thế thôi. Nó đi lên từ bóng đá, nay nó giải nghệ thì đói thối mồm. Bệnh sao ấy mà
  8. Trovecatbui

    Trovecatbui Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    23/12/2009
    Đã được thích:
    1
    Thanhs Bác chủ. Em éo bình luận về chuyện này.
  9. lehieu2009

    lehieu2009 Thành viên này đang bị tạm khóa Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    24/02/2010
    Đã được thích:
    0
    VN hãy nhìn MU mà học tập từ Eric Cantona, Roy Keane , BK7, CR7 dù là trụ cột giỏi nhất thế giới còn bị cho out khỏi MU................ thì CV9 có đáng gì?
    "nên nhớ núi cao còn có núi cao hơn , người giỏi sẽ có người giỏi hơn "
  10. cuoi_khoc

    cuoi_khoc Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    22/11/2004
    Đã được thích:
    394
    Tôi chỉ nói 1 câu duy nhất, không dám bình luận nhiều: BÁCH NHỤC

    Bác nào thấy đúng thì vote cho tôi nhé...hi hi

Chia sẻ trang này