1. THÔNG BÁO VỀ VIỆC TUÂN THỦ QUY ĐỊNH PHÁP LUẬT KHI THAM GIA DIỄN ĐÀN

    Đề nghị toàn thể thành viên diễn đàn nghiêm túc tuân thủ Luật Chứng khoán, các quy định của Ủy ban Chứng khoán Nhà nước, đồng thời tuân thủ các quy định pháp luật liên quan đến an ninh mạng, giao dịch điện tử và trách nhiệm cá nhân khi đăng tải, chia sẻ thông tin trên môi trường mạng, bao gồm các quy định tại Nghị định 174/2026/NĐ-CP. xem thêm

Cơn nổi giận của Trời Đất dành cho các nhà đầu tư ngắn hạn

Chủ đề trong 'Thị trường chứng khoán' bởi kekhatgai, 27/10/2007.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
208 người đang online, trong đó có 17 thành viên. 01:40 (UTC+07:00) Bangkok, Hanoi, Jakarta
  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
Chủ đề này đã có 3956 lượt đọc và 31 bài trả lời
  1. kekhatgai

    kekhatgai Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    03/02/2007
    Đã được thích:
    3
    Cơn nổi giận của Trời Đất dành cho các nhà đầu tư ngắn hạn

    Lở nặng bờ sông Gianh, hàng ngàn hộ dân bị đe doạ
    06:46'' 27/10/2007 (GMT+7)
    (VietNamNet) - Suốt chục km bờ sông Gianh qua huyện Tuyên Hoá, thỉnh thoảng lại nghe tiếng "ầm" như bom nổ. Sau mỗi đêm, sông ?oăn? vào bờ vài mét đất. Tuyến đường sắt Bắc - Nam cách sông vài trăm mét, nay nước ăn vào mấp mé.


    Nhà dân xã Văn Hóa bị sông lấn đến sát tường

    Sạt lở đang đe dọa nghiêm trọng đất vườn và đất sản xuất nông nghiệp của dân nhiều xã ven sông Gianh: Văn Hoá, Đức Hóa, Châu Hoá, Cảnh Hoá, Thạch Hóa, Mai Hoá?

    Tại thôn Thượng Phủ (xã Văn Hoá), sông Gianh chảy uốn khúc nên tạo nên vùng nước xiết, xoáy vào bờ ầm ào?Từ đầu thôn đi ngược lên ga Lạc Sơn có cánh đồng hàng chục ha màu mỡ phù sa quanh năm xanh tốt ngô khoai?, giờ bị sông ăn vào quá nửa. Bờ sông dựng đứng do xói lở, trâu bò, dê thả trên đồng không may rơi xuống sông thì khó có cách nào đưa lên bờ được.

    Ông Nguyễn Văn Tiến, một nông dân nhiều đời gắn bó với dòng sông kể lại : ?oHồi lũ tháng 8/2007, sông ăn vào đến sát tận cột nhà tôi. Hôm trước chưa thấy gì, đến sáng đã nghe sóng vỗ sát đầu giường đến kinh hãi. Vậy là cả nhà kéo nhau chạy di dời vào nhà bà con trong xóm? Giờ sông ăn bờ còn mạnh hơn?.

    Bờ sông sạt lở không chỉ đe dọa nhà cửa, ruộng vườn người dân; tuyến đường sắt Bắc - Nam qua đây cũng đang trong tình trạng báo động đỏ vì đang bị lấn dần vào từng ngày. Trước hầm chui ga Lệ Sơn, cách bờ sông đến vài trăm mét. Nay sông ăn vào mấp mé, chỉ còn vài thước nữa là ?ovươn tay? chạm đến đường tàu! Hoặc con đường liên xã rộng thênh thang ven bờ sông thuộc thôn Bàu 2 kéo dài đến ga Minh Lệ (Quảng Trạch), nay đã bị sông "xoá sổ"!

    Tại xã Đức Hoá (Tuyên Hoá), hiện có tới 17 hộ dân ở thôn Kinh Trừng, 7 hộ thôn Phúc Tùng đang nằm trong tình trạng buộc phải di dời khẩn cấp. Ở thôn Bàu 2 xã Tiến Hoá, 13 hộ đã nhận lệnh? sẵn sàng di dời do nhà của họ đang nằm cách mép nước chỉ vài mét.

    Nhà ông Nguyễn Thước vài tháng trước đây còn cách bờ sông gần chục mét, nay bờ sông đã ở cách tường nhà chưa đầy? 1m. Ông Thước than thở: ?o Đêm nằm nghe sông chảy mà lo thắt ruột. Không biết đến chừng mô thì hắn ăn vô tận cột nhà. Mà di dời thì cần có sợ hỗ trợ của huyện, tỉnh chứ bà con khó mà thực hiện được??.


    Sông lấn bờ tại Quảng Trạch
    Gần cuối nguồn sông Gianh, xã Quảng Hải (Quảng Trạch), mỗi năm cũng bị sông Gianh xâm thực vào đất liền 5-7m trên chiều dài 3,5km. Những hàng tre được người dân trong thôn trồng chắn sóng bị nước tống ngã, bật cả gốc rễ. Hiện Quảng Hải có gần 100 hộ dân với gần 3.500 người nằm trong vùng luôn bị sông Gianh ngoạm bất cứ lúc nào. 30 hộ ở thôn Tân Đông đã nằm trong diện sẵn sàng di dời.

    Ông Đoàn Xuân Thiện, Chủ tịch UBND xã Quảng Hải nói với chúng tôi: ?oMấy năm qua, xã đã liên tục có báo cáo và kiến nghị lên huyện, tỉnh về tình hình sạt lở. Nhưng đến nay vẫn chưa thấy động tĩnh chi. Trước tình hình khẩn cấp như vầy, xã có kế hoạch cấp đất mới và động viên các hộ dân di dời, đồng thời huy động dân trồng các loại cây để giữ đất?Nhưng việc sạt lở còn nhanh hơn việc di dời dân?.

    Lạy trời, đừng mưa lũ?

    Theo ước tính của UBND huyện Tuyên Hoá, hàng trăm ha đất ruộng lúa, đất trồng màu cho thu nhập chính của người dân trong huyện đã bị lũ cuốn xuống sông và xói lở thành hầm hố, hoặc bị đá sạn tràn lên, không còn sản xuất được. Toàn huyện có trên 5.000 hộ dân thuộc diện phải di dời khẩn cấp. Không chỉ vào mùa mưa lũ mới sạt lở đất, mùa hè khi nước sông chảy êm đất cũng rơi ầm ầm suốt ngày đêm.

    Ông Hồ Duy Thiện, Chủ tịch UBND huyện Tuyên Hoá, cho biết: ?oHuyện đã yêu cầu các xã báo cáo gấp tình hình sạt lở và số hộ phải di dời. Trước mắt, huyện đã yêu cầu các xã cấp đất ở và hỗ trợ kinh phí di dời cho các hộ dân trong vùng di dời khẩn cấp?.

    Ông Đậu Minh Ngọc, quyền Chủ tịch UBND huyện Quảng Trạch cho hay: ?oNạn sạt lở đất ở các xã ven sông Gianh là nỗi lo của chính quyền địa phương từ nhiều năm qua. Trước mùa mưa bão 2007, UBND huyện cũng chỉ đạo các địa phương động viên bà con trồng các loại cây như tre, bần, sú vẹt chắn sóng, nhằm hạn chế sạt lở đất, đồng thời di dời khẩn cấp những hộ dân ở vùng sạt lở nặng.

    Ông Đoàn Thái, một người dân ở xã Quảng Hải nói như khẳng định với chúng tôi: ?o Ngoài lũ lụt gây nên sạt lở thì nguyên nhân do con người cũng rất lớn. Đó là việc nạo vét đất cát ở lòng sông, việc lấn chiếm bãi ven sông để đắp hồ nuôi tôm, cá đã làm lệch dòng chảy của sông Gianh, tạo nên xói lở lớn. Vì vậy, cùng với việc cấp kinh phí hỗ trợ di dời, chính quyền nên hạn chế việc khai thác vật liệu xây dựng, dừng lại việc lấn chiếm ven sông??.

    Trong lúc chờ đợi những giải pháp cấp bách đặt ra cho vùng sạt lở ven sông Gianh, người dân vẫn nơm nớp lo ột đêm nào đó, đất sạt hất cả nhà xuống sông.

    Bảo Hạnh
  2. kekhatgai

    kekhatgai Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    03/02/2007
    Đã được thích:
    3
    Phá rừng đầu nguồn, rừng phòng hộ thoả thích để lấy gỗ, để làm ruộng, để v.v....thu lời ngăn hạn, ko tính đến tương lai của con cháu . Và bi h là sẽ lãnh hậu quả thảm khốc bởi Trời Đất trên toàn cõi VN



    Được kekhatgai sửa chữa / chuyển vào 08:58 ngày 27/10/2007
  3. kekhatgai

    kekhatgai Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    03/02/2007
    Đã được thích:
    3
    Lần thứ 2 trong năm 2007 cả miền Trung lại chìm trong biển nước, hậu quả thảm khốc của việc chính quyền tiếp tay cho lâm tặc chặt phá rừng vô tội vạ.


    TT-Huế: Lũ lớn, 18.000 hộ dân phấp phỏng chờ sơ tán
    09:56'' 31/10/2007 (GMT+7)
    (VietNamNet) - 1h ngày 31/10, mưa lớn đổ xuống gây lụt trên diện rộng ở TT-Huế, có khu dân cư ngập sâu 1m. Việc di dời dân khỏi vùng nguy hiểm đã được tính đến, với hàng chục nghìn người.

    >> TT-Huế: Lốc xoáy, 22 người bị thương, 4 phòng học tốc mái


    Nước lên nhanh trong đêm 30/10. Ảnh: Đăng Khoa
    Vào lúc này, mực nước sông Hương đã đạt mức 3,78m, vượt mức báo động III 0,78m, đến sáng nay vẫn tiếp tục lên nhanh.

    TP. Huế ngập trắng nước; các tuyến đường chính Phan Đình Phùng, Phan Chu Trinh, Hùng Vương, Huỳnh Thúc Kháng, Bạch Đằng chìm trong nước lũ, có điểm ngập sâu từ 0,7m- 1m.

    Ở khu vực nội thành Huế, hầu hết các tuyến đường ngập sâu trên 0,5 mét, dân chỉ có thể di chuyển bằng thuyền.

    Tại đường Bùi Thị Xuân, nối trung tâm thành phố với Phường Đúc, nước cũng đã ngập sâu 0,6m, khiến giao thông bị đình trệ hoàn toàn. Hệ thống điện chiếu sáng tại khu vực này cũng đã bị ngắt.

    Các huyện vùng thấp trũng, nước lũ đã làm ngập trên diện rộng, có những khu dân cư ngập sâu từ 0,7 đến 1 mét. Nhiều tuyến đường giao thông liên huyện, liên tỉnh bị tắt hoàn toàn.


    1h ngày 31/10, nhiều tuyến phố ở TP.Huế đã ngập sâu.
    Từ hôm qua 30/10, Ban chỉ huy PCLB TKCN tỉnh TT-Huế đã chỉ đạo các địa phương khẩn cấp di dời dân ra khỏi những vùng nguy hiểm. Vào lúc 18h, Bộ chỉ huy quân sự tỉnh đã huy động hàng trăm chiến sĩ phối hợp với lực lượng dân quân tự vệ ở các địa phương để di dời người dân ra khỏi khu vực xung yếu thường xuyên xảy ra sạt lở đất.

    Lực lượng trên còn triển khai 9 chiếc xuồng cao tốc đi dọc các triền sông triền phá Tam Giang giúp dân ven triền sông, ven phá, dân vạn đò vào nơi trú ẩn.

    Ban chỉ huy PCLB - TKCN tỉnh cũng cho biết, có hơn 18.000 hộ dân nằm trong diện phải di dời khẩn cấp.

    10h: Ngập sâu 1,5m, đã di dời hơn chục nghìn dân

    Thông tin từ Ban chỉ huy PCLB&TKCN TT-Huế: Đến sáng nay 31/10 các địa phương trong tỉnh đã di dời hơn 898 hộ với 3.652 nhân khẩu ở những vùng thấp trũng, vùng có nguy cơ sạt lở, lũ quét đến nơi an toàn.

    Cũng sáng nay, Bộ chỉ huy Bộ đội Biên phòng đã phối hợp với các địa phương kêu gọi hầu hết các phương tiện vào bờ trú ẩn an toàn với 66 phương tiện, 454 lao động. Có 5 phương tiện ở Quảng Bình, 1 phương tiện ở Quảng Ngãi cũng đã vào neo đậu an toàn.

    Ngoài ra, 960 hộ dân vạn đò TP Huế với khoảng 6.300 nhân khẩu đã được di chuyển đến những điểm neo đậu an toàn tại các sông Kẻ Vạn, Đông Ba, và 2 bên bờ sông Hương.

    Đến thời điểm này, đã có 132 nhà và 4 phòng học bị tốc mái, hư hỏng nặng. Trong đó tập trung ở huyện Quảng Điền 122 nhà và 4 phòng học.

    Mưa rất to cũng đã gây ngập úng trên diện rộng, các phường Kim Long, Phú Bình, Phú Hiệp,?.và các tuyến đường Thánh Gióng, Lê Thánh Tôn, Trần Quốc Toản,?thuộc thành phố Huế đã bị ngập sâu có nơi từ 1 đến 1,5 mét.

    Các đường tỉnh lộ 4B, 8A, Quốc lộ 49B đoạn qua địa phận Phong Điền, Quảng Điền ngập sâu hơn 1 mét.

    Hiện tại, tình hình cơn lũ vẫn đã rất phức tạp, TT-Huế có khả năng chịu một trận lũ kép trong một vài ngày tới.
  4. ngocmai82

    ngocmai82 Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    02/06/2007
    Đã được thích:
    141
    Hi hi, dạo này lắm bác ngứa tay thế nhỉ, mod lại có việc để làm rồi. Đang lỗ chỏng vó mà còn ngứa mắt
  5. kekhatgai

    kekhatgai Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    03/02/2007
    Đã được thích:
    3
    Thương quá Miền Trung ơi, chém chết mịa tụi lâm tặc cùng tụi chính quyền tiếp tay cho lâm tặc phá rừng để bi h Trời Đất nổi giận phá phách

    Miền Trung lũ chồng lên lũ 00:55:40, 01/11/2007Tổ PV miền Trung


    Hơn 80% nhà dân xã Quảng Thành, Quảng Điền ngập chìm trong nước lũ
    * Ít nhất 18 người chết và mất tích

    Vừa gượng dậy sau trận lũ ngày 16-17.10 với nhiều thiệt hại nghiêm trọng về người và của, miền Trung lại tiếp tục gánh chịu cơn lốc xoáy kèm theo lũ lụt trên diện rộng.


    Quảng Nam: Miền núi vẫn bị cô lập, 9 người chết và mất tích

    Hôm qua 31.10, hàng nghìn hộ dân vùng hạ lưu sông Thu Bồn, Vu Gia bị đe dọa do nước lũ lên nhanh. Chiều qua, một số trường học ở thị xã Hội An đã cho học sinh nghỉ học. Trên tuyến quốc lộ 1A, nước đã tràn qua thị trấn Vĩnh Điện (H.Điện Bàn). Quốc lộ 14B cũng bị nước lũ đã tràn qua, gây ách tắc giao thông một số nơi trên địa bàn H.Đại Lộc. Tại

    H.Duy Xuyên, tuyến kè ven biển tại xã Duy Vinh bị nước lũ kết hợp triều cường khoét sâu hơn 200m, cuốn trôi hàng trăm m3 đất đá. Trong khi đó, tại xã Duy Trinh, chính quyền địa phương đã huy động lực lượng xung kích 150 người sẵn sàng đề phòng nguy cơ sạt lở đập phụ Vĩnh Trinh. Đợt giông sét lớn rạng sáng 31.10, theo thống kê ban đầu, đã làm hệ thống LNB (dịch tầng thấp) và nhiều bộ khuếch đại tín hiệu RF của Trung tâm Truyền hình cáp Quảng Nam bị cháy, thiệt hại hàng trăm triệu đồng.
    Khu vực miền núi như Phước Sơn, Nam Trà My, Bắc Trà My, Tây Giang, Nam Giang vẫn đang bị chia cắt, cô lập do lũ. Tại Nam Trà My, Bắc Trà My, nguồn điện bị cắt từ rạng sáng 30.10 đến nay vẫn chưa được khắc phục.

    Tính đến cuối giờ chiều qua 31.10, tại Quảng Nam đã phát hiện 9 trường hợp chết và mất tích do mưa lũ.

    Đà Nẵng: Hàng ngàn học sinh phải nghỉ học, 1 người chết

    Mưa lũ dâng cao khá bất ngờ khiến hơn 4.500 hộ dân của 24 thôn thuộc 5 xã phía tây huyện Hòa Vang chìm trong nước. Nước lên khá nhanh vào đêm 29 và rạng sáng 31.10 nên nhiều hộ dân chỉ kịp "bỏ của chạy lấy người". Sáng 31.10, mưa to lũ lớn nên Ban PCBL đã cho gần 17.000 học sinh các xã của huyện Hòa Vang nghỉ học. Các tuyến QL 14B và tuyến đường ĐT604 đi Đông Giang (Quảng Nam) nhiều đoạn bị chia cắt do ngập lụt và sạt lở đất. Nước lụt đã làm ông Lâm Vĩnh (62 tuổi, thôn Cẩm Toại Đông, xã Hòa Phong, huyện Hòa Vang, Đà Nẵng) tử vong vào khoảng 4 giờ sáng ngày 31.10.

    Thừa Thiên - Huế: 3 người chết và mất tích

    Sau cơn lốc xoáy xuất hiện bất ngờ với cường độ rất mạnh quét qua địa bàn các xã Phú Thanh (H.Phú Vang), Hương Phong (H.Hương Trà), Quảng An, Quảng Thọ, Quảng Thành (H.Quảng Điền) và Phong Bình (H.Phong Điền) từ chiều 30 đến rạng sáng ngày 31.10, tại Thừa Thiên - Huế đã có mưa to và rất to trên diện rộng, kết hợp với triều cường đã làm mực nước trên các sông lên nhanh, gây lũ lớn, làm ngập hơn 70% xã, phường trong toàn tỉnh, đẩy nhiều vùng dân cư vào thế cô lập; những cuộc điện thoại cấp cứu đã liên tục gọi về Ban Chỉ huy Phòng chống lụt bão và tìm kiếm cứu nạn (PCLB và TKCN) tỉnh. Tại xóm Gióng, phường An Tây, TP Huế, 30 hộ dân bị cô lập trong nước lũ không kịp tháo chạy cũng đã phát đi tín hiệu cấp cứu và được lực lượng cơ động của Bộ Chỉ huy quân sự tỉnh với sự chi viện của 2 trung đội dân quân tự vệ của phường Trường An đã đến cứu hộ, di chuyển đến nơi an toàn. Ngay trong đêm 30.10, các lực lượng cứu hộ gồm *******, quân đội, dân quân... đã được huy động tổng lực di dời được gần 2.000 hộ dân với hơn 7.576 người ra khỏi vùng nguy hiểm.

    Thống kê sơ bộ của Ban Chỉ huy PCLB và TKCN tỉnh Thừa Thiên - Huế, đến chiều 31.10, đã có 2 người chết, 1 người mất tích và có 26 người bị thương (trong đó có 21 học sinh và 1 giáo viên của trường THCS Hương Phong, 2 học sinh của trường THCS Quảng Thọ và 2 người khác ở H.Phong Điền), 176 ngôi nhà tốc mái; đường sắt Bắc Nam bị ngập ách tắc hai đoạn (Mỹ Chánh - Phò Trạch và Văn Xá - Huế); đường quốc lộ 1A bị ngập tại nhiều điểm; đường Hồ Chí Minh bị sạt lở nghiêm trọng tại Km384 + 600 và Km 402+ 350, gây ách tắc giao thông hoàn toàn.

    Ngay trong ngày 31.10, Tỉnh ủy, UBND tỉnh Thừa Thiên - Huế đã có cuộc họp khẩn và quyết định hỗ trợ khẩn cấp cho mỗi người chết 2 triệu đồng, người bị thương 1 triệu đồng, đối với những hộ gia đình có nhà bị tốc mái, tùy theo mức thiệt hại hỗ trợ từ 1 đến 5 triệu đồng. UBND tỉnh cũng quyết định xuất kho dự trữ địa phương 100 tấn gạo và 26 tấn mì tôm phân bổ về cho các địa phương để cứu trợ khẩn cấp cho nhân dân.

    Quảng Trị: 1 người chết, 128 nhà dân sập đổ và tốc mái

    Quên mình để cứu học sinh bị nạn

    Chiều tối ngày 30.10, trong lúc trời mưa rất to, một nhóm học sinh trường THPT Đakrông đi học về đoạn ngang qua cống Bản, thôn Nà Nẫm thuộc đường liên xã Triệu Nguyên - Ba Lòng (Đakrông, Quảng Trị), bất ngờ em Hồ Thị Thu Trang học sinh lớp 11 bị rơi xuống cống và dòng nước chảy xiết trong phút chốc đã cuốn em đi một đoạn khá xa. Thấy bạn mình bị nạn, các em học sinh đã kêu cứu nhờ giúp đỡ. Nghe tiếng kêu cứu, anh Trần Văn Long (sinh năm 1969) nhà ở cạnh đó cùng một số thanh niên địa phương đã không ngần ngại lao mình xuống dòng nước xiết để cứu người. Sau một thời gian chống chọi với dòng nước dữ, các anh đã đưa được nạn nhân vào bờ an toàn, nhưng do kiệt sức, anh Trần Văn Long đã bị dòng nước dữ cuốn đi. Lúc đó trời đã quá tối, nước từ thượng nguồn vẫn tới tấp đổ về, đông đảo người dân địa phương đã tìm mọi cách để dò tìm, nhưng mãi đến 23 giờ đêm khi nước bắt đầu rút mới tìm được thi thể anh Trần Văn Long.

    Anh Trần Văn Long là lao động chính trong một gia đình nghèo ở một xã vùng sâu thuộc huyện miền núi Đakrông, anh chết để lại hai con nhỏ đang độ tuổi ăn học, vợ thường xuyên đau ốm...

    Hoàng Đức

    Mực nước trên các sông Ô Lâu và Thạch Hãn chảy qua địa bàn 2 huyện Triệu Phong, Hải Lăng dâng rất nhanh, làm ngập hàng nghìn hộ dân định cư ven sông và các vùng thấp trũng. Trong đó, các xã Triệu Thượng, Triệu Long, Triệu Giang, Triệu Thành, Triệu Thuận, Triệu Hòa... của huyện Triệu Phong đã bị lũ cô lập nặng, phần lớn các tuyến tỉnh lộ và liên xã bị sạt lở và ngập sâu từ 1 - 1,5m. Nước lũ dâng cao cũng đã làm ngập một số đường điện buộc Điện lực Quảng Trị đã phải cắt điện để đảm bảo an toàn tính mạng cho người dân. Tại các xã thấp lũ của huyện Hải Lăng, nhất là 7 làng của 5 xã nằm sát sông Ô Lâu bị ngập rất nặng, có nơi sâu hơn 2m.

    Tính đến chiều 31.10, Quảng Trị đã có 1 người chết, đó là anh Trần Văn Long. Lốc xoáy tại xã Hải Hòa, Hải Thiện (Hải Lăng) và xã Triệu Long (Triệu Phong) làm tốc mái 128 ngôi nhà và sập đổ hoàn toàn 3 ngôi nhà khác. Lốc xoáy cũng đã làm 4 người bị thương.

    Theo báo cáo của Trung tâm PCLB và TKCN Quảng Trị, mưa lũ, lốc xoáy và sấm sét đã làm thiệt hại 5.989 ngôi nhà; hơn 10 km đê bao Hải Lăng bị sạt lở; 5 cây cầu ở Hải Lăng bị hư hỏng nặng...

    Quảng Bình: Huyện Lệ Thủy ngập sâu trong nước, 1 người chết

    Trong hai ngày qua, tại huyện Lệ Thủy, Quảng Bình đã có mưa to đến rất to; trưa ngày 31.10, mực nước trên sông Kiến Giang đã vượt mức báo động III. Nước dâng nhanh làm ngập toàn bộ địa bàn các xã vùng giữa và một phần thị trấn trung tâm huyện, các khu vực dân cư sống hai bên bờ sông Kiến Giang bị ngập sâu từ 0,5-1m, nhiều tuyến đường bị chia cắt như đường dẫn lên các xã vùng cao Trường Thủy, Kim Thủy, Ngân Thủy. Học sinh nhiều trường phải nghỉ học. Ban PCLB và TKCN tỉnh Quảng Bình đã chuẩn bị các phương tiện tìm kiếm cứu hộ, sẵn sàng trong mọi tình huống. Trong ngày 31.10, Ban này đã tiếp nhận 2 xuồng máy, 50 nhà bạt, 500 phao các loại từ UB Quốc gia TKCN. Ban cũng đã mua 1.000 áo phao, 10 phao bè và một số máy bộ đàm liên lạc.

    Ban PCLB huyện Lệ Thủy cho biết: Lốc xoáy bất ngờ đã hất tung 8 mái nhà dân ở thôn Bình Minh, xã Dương Thủy. Bé trai Nguyễn Văn Hưng (2 tuổi, ở thôn Nghinh Lộc, Hoa Thủy) bị rơi xuống nước và chết đuối.

    Quảng Ngãi: 1 người chết, 2 người mất tích

    Theo báo cáo của Ban Chỉ huy PCLB và TKCN tỉnh Quảng Ngãi, tính đến 16 giờ ngày 31.10, mưa lũ đã làm 1 người chết và 2 người mất tích; trong đó 2 người bị nước lũ cuốn trôi là anh Lê Văn Quang, 37 tuổi, cán bộ kỹ thuật của Công ty khai thác công trình thủy lợi Quảng Ngãi và bà Đinh Thị Chiều, 55 tuổi, ở thôn Làng Trăng, xã Sơn Cao, huyện Sơn Hà. Thi thể của anh Quang được người dân vùng biển xã Nghĩa An, huyện Tư Nghĩa phát hiện vào lúc 7 giờ ngày 31.10. Mưa lũ cũng đã làm cho 41 ngôi nhà của các hộ dân ở huyện Tây Trà, Trà Bồng, Sơn Hà, Sơn Tây... bị sập hoàn toàn, 166 ngôi nhà khác bị tốc mái, nhiều tuyến đường giao thông bị hư hại nghiêm trọng, một số xã miền núi bị cô lập hoàn toàn.
  6. alo7778

    alo7778 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/10/2006
    Đã được thích:
    0
    Cho nen chung ta phai tich cuc choi chung khoan de ung ho dong bao lu lut..
    Cung Up cho Ho va Ha nao cac pác..
  7. kekhatgai

    kekhatgai Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    03/02/2007
    Đã được thích:
    3
    Các tỉnh ngập lũ đồng loạt xin cứu trợ khẩn cấp

    Ngày thứ sáu hoành hành tại miền Trung, "thủy thần" đã cướp đi 42 sinh mạng, làm 6 người mất tích và đẩy hàng chục nghìn hộ dân vào cảnh đói, khát, dịch bệnh đe dọa. Trong khi đó, một cơn bão mạnh đang nhăm nhe đổ bộ vào.

    Hiện nay, lũ các sông từ Quảng Ngãi đến Khánh Hòa đều vượt mức báo động nguy hiểm nhất (báo động 3). Hàng trăm nghìn ngôi nhà bị chìm sâu dưới nước. Trong đó, riêng Quảng Ngãi có 50.000, Bình Định có 20.000 ngôi nhà bị ngập sâu từ 0,5 đến 2 m. Tỉnh Bình Định sơ tán 12.120 hộ khỏi các vùng bị ngập sâu, vùng có nguy cơ sạt lở. Con số này ở Phú Yên là 2600 hộ với trên 10.000 nhân khẩu. Tất cả sinh hoạt, học tập của người dân đều bị tê liệt vì lũ.

    Trong số 42 người chết do lũ cuốn thì riêng Thừa Thiên - Huế có 11, Quảng Nam, Quảng Ngãi mỗi tỉnh có 8 người, Phú Yên 7. Lũ kéo dài đã đẩy hàng chục nghìn dân vào nguy cơ đói, khát, dịch bệnh. Hôm qua, tỉnh Quảng Trị đã có văn bản đề nghị Chính phủ hỗ trợ khẩn cấp 700 tấn gạo cứu đói, 500 cơ số thuốc để xử lý môi trường, phòng trừ dịch bệnh; 500 tấn thóc giống, 2 tấn hạt rau giống và 50 tỷ đồng khắc phục thiệt hại nhà cửa, cơ sở hạ tầng.


    Tại Quảng Ngãi, trường học, nhà dân đều bị ngập sâu. Ảnh: Tuổi Trẻ.

    Tỉnh Quảng Ngãi cũng đề nghị Chính phủ hỗ trợ 2.000 tấn gạo và 100.000 thùng mỳ tôm cứu đói, 500 cơ số thuốc. Tỉnh Thừa Thiên - Huế đề nghị được hỗ trợ 500 tấn gạo, hóa chất và thuốc men để xử lý môi trường và phòng chống dịch bệnh. Tỉnh Phú Yên đề nghị Bộ trưởng Giao thông vận tải khôi phục giao thông (bao gồm quốc lộ 1A, đường sắt thống nhất) qua địa bàn tỉnh Phú Yên.

    Trong khi lũ còn đang rất nguy hiểm thì một cơn bão mạnh lại lăm le đổ bộ vào miền Trung. Theo tâm dự báo khí tượng thủy văn trung ương, sớm nay, bão Peipah đã vượt qua đảo Ludon, Philippines vào biển Đông, trở thành cơn bão số 6 hoạt động trên biển Đông trong năm nay. So với hôm qua, bão đã mạnh lên một cấp, cấp 11 và nhiều khả năng sẽ mạnh thêm, do được tiếp thêm năng lượng từ biển.

    Dự kiến ngày và đêm nay, bão vẫn duy trì hướng giữa tây và tây tây nam với tốc độ 15-20 km một giờ, sau đó sẽ chếch xuống phương nam một chút. Trung tâm dự báo khí tượng thủy văn trung ương chưa đưa ra địa điểm bão đổ bộ. Còn đài TSR của ĐH London và Đài khí tượng của hải quân Mỹ dự báo xa, bão sẽ đổ bộ vào các tỉnh từ Khánh Hòa đến Quảng Ngãi, khoảng ngày 9-10/11.

    Hiện, bão đã gây gió mạnh từ cấp 8 đến cấp 11 tại vùng phía đông và giữa biển Đông. Biển động dữ dội.


    Dự báo đường di chuyển và khu vực ảnh hưởng của bão. Ảnh: NCHMF.

    Xác định vùng biển nguy hiểm là khu vực quần đảo Hoàng Sa, Trung Sa và Trường Sa, ngày 4/11, Ban chỉ đạo phòng chống lụt bão trung ương đã khẩn cấp yêu cầu các tỉnh ven biển từ Quảng Ninh đến Cà Mau và Kiên Giang thông báo, hướng dẫn tàu thuyền thoát ra khỏi vùng nguy hiểm.

    Cũng hôm qua, Bộ Ngoại giao đã có công hàm gửi các nước Trung Quốc, Philippines, Malaysia và Indonesia đề nghị giúp đỡ cho ngư dân, tàu của Việt Nam vào nơi tránh bão an toàn nhất và cứu hộ nếu xảy ra sự cố.

    Theo Bộ Tư lệnh Bộ đội Biên phòng, bộ đội, gia đình cùng chính quyền 19 tỉnh thành ven biển đã thông báo cho 14.660 phương tiện với trên 92.000 ngư dân đang ở trên biển biết thông tin về bão. Đến sáng nay còn 35 tàu (Quảng Ngãi 23, Bình Định 12) đang hoạt động gần khu vực các quần đảo Hoàng Sa, Trường Sa và Trung Sa.

    Hôm qua, Ban chỉ đạo phòng chống lụt bão trung ương đã thành lập các đoàn công tác đi miền Trung và Nam Bộ để trực tiếp đôn đốc, chỉ đạo công tác khắc phục hậu quả mưa lũ và chuẩn bị đối phó với lũ bão.

    Hồng Khánh
  8. kekhatgai

    kekhatgai Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    03/02/2007
    Đã được thích:
    3
    Lũ lụt kinh hoàng ở Miền Trung cùng với khủng hoảng mắm tôm-dịch tả là 2 vấn đề làm nhà nước đau đầu nhất hiện nay chớ ko phải TTCK đi xuống
  9. kekhatgai

    kekhatgai Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    03/02/2007
    Đã được thích:
    3
    Miền Trung thiệt hại nặng nề
    Cập nhật cách đây 2 giờ 38 phút Nhóm PV thời sự


    Nước lũ ngập đến nóc nhà Ảnh: Đình Phú
    *Lở núi, giám đốc bưu điện và 6 công nhân bị chôn vùi
    *Bão số 6 mạnh cấp 11
    Trong ngày hôm qua 5.11, số người chết do lũ lụt ở các tỉnh miền Trung vẫn tiếp tục gia tăng. Nước lũ chia cắt nhiều tuyến giao thông quan trọng và cô lập nhiều khu dân cư, gây trở ngại cho công tác cứu trợ. Trong khi đó, bão Peipah (bão số 6) mạnh cấp 11 đang có nguy cơ đổ bộ vào miền Trung.

    Tang thương
    Lúc 15 giờ chiều qua, một trận lở núi kinh hoàng đã xảy ra tại Km 54 tỉnh lộ từ Trà Bồng đi Tây Trà (Quảng Ngãi), cách xã Trà Lãnh, huyện Tây Trà chừng 1 km về phía Tây, chôn vùi 7 công nhân ngành bưu chính - viễn thông Quảng Ngãi. Đến 19 giờ cùng ngày, lực lượng cứu hộ đã cứu được 5 công nhân, tất cả đều trong tình trạng nguy kịch. Hiện số công nhân này đã được đưa về Bệnh viện huyện Tây Trà. Hai công nhân bị chôn vùi trong đống đất đá chưa tìm thấy là anh Vũ (chưa rõ họ), cán bộ Bưu điện Dung Quất được tăng cường, và anh Nguyễn Tiến Dũng, Giám đốc Bưu điện huyện Tây Trà. Theo lời kể của những công nhân còn sống sót thì đây là điểm sạt lở đã xảy ra từ 2 ngày trước đó, đến 15 giờ thì ngọn núi tại điểm sạt lở cũ bất ngờ đổ sập một lần nữa, gây nên thảm cảnh nói trên.

    Trong ngày hôm qua, Đoàn công tác xã hội Báo Thanh Niên phối hợp với UBND tỉnh, Tỉnh Đoàn Bình Định và Công ty TNHH Nguyên Hưng (TP Quy Nhơn) chuyển 350 suất quà đến đồng bào vùng lũ 2 huyện Tuy Phước và Phù Cát. Trong những ngày tới, thông qua Báo Thanh Niên, Công ty TNHH Nguyên Hưng tài trợ 650 suất quà trị giá 65 triệu đồng (100.000đ/suất) và 10 triệu đồng tiền mặt cứu trợ đồng bào lũ lụt tại một số địa phương khác thuộc tỉnh Bình Định. Báo Thanh Niên cũng sẽ phối hợp với Trung tâm Truyền hình VN tại Phú Yên tổ chức cứu trợ cho đồng bào lũ lụt tỉnh Phú Yên. (VP Bình Định)
    Trước đó vài giờ, ông Bùi Tấn Thạch (46 tuổi, trú ở xã Phổ An, huyện Đức Phổ) bị nước cuốn trong lúc đi tìm con chạy lũ. Rồi em Lê Đăng Thịnh (15 tuổi, ở xã Nghĩa Thương, huyện Tư Nghĩa) cũng bị dòng nước nhấn chìm. Như vậy, trong trận lũ từ ngày 2 - 5.11, tỉnh Quảng Ngãi đã có 4 người chết, 2 người mất tích, 5 người bị thương.

    Tại Bình Định, tính đến 16 giờ hôm qua cũng đã có tới 7 người chết, 2 người mất tích do mưa lũ. Tỉnh Thừa Thiên - Huế trong báo cáo chính thức với Thủ tướng hôm qua cũng cho biết, qua ba đợt lũ (từ 13.10 đến 3.11) đã có 18 người chết. Trong đó, đợt 1 (từ 13-18.10) thống kê có 7 người chết; Đợt 2 (trong các ngày 30.10 đến 1.11) có 6 người chết. Riêng đợt lũ từ 2-5.11 đã có 5 người chết. Báo cáo của Trung tâm Phòng chống lụt bão tỉnh Quảng Trị cũng cho biết tính đến chiều hôm qua toàn tỉnh đã có 7 người chết, 6 người bị thương.

    Đến cuối ngày hôm qua, số người chết và mất tích ở tỉnh Phú Yên cũng đã lên đến 14 người. Trong đó riêng huyện Đông Hòa - vùng rốn lũ có tới 8 người chết và mất tích khi đang chạy lũ.

    Tắc đường, mất liên lạc...

    Quốc lộ 1A tại đèo Cả (Phú Yên-Khánh Hòa) và dốc Vườn Xoài (Phú Yên) liên tiếp bị núi đất đá sạt đổ chắn ngang; các lực lượng ứng cứu đường bộ đã cố gắng tập trung giải tỏa nhưng xe cộ chỉ có thể lưu thông một chiều. Trong khi đó, đường sắt Bắc-Nam trong ngày hôm qua vẫn tiếp tục bị tắc nghẽn nhiều giờ liền do bị xói lở tại Km 1134+510 thuộc cung đường Phước Lãnh-Vân Canh (huyện Đồng Xuân, Phú Yên); các lực lượng cứu hộ đã khắc phục sự cố này ngay trong chiều cùng ngày để thông đường sắt, giải tỏa 6 đoàn tàu cùng hàng ngàn hành khách đang nằm dọc các ga kế cận. Hàng loạt ngả đường nối từ TP Tuy Hòa đi các huyện Phú Hòa, Sơn Hòa, Tuy An, Đồng Xuân... vẫn đang tiếp tục bị ách tắc do nước lũ băng ngang suy giảm quá chậm. Hàng trăm ngàn nhà dân tại các huyện Đông Hòa, Phú Hòa, Sơn Hòa, TP Tuy Hòa... vẫn còn chìm sâu trong nước. Tại nội thành Tuy Hòa, nước từ hạ lưu sông Ba đã gây ngập nặng hầu hết các tuyến đường. Chợ lớn Tuy Hòa chuyển địa điểm lên Ngã năm thành phố để tạm họp; giá cả các mặt hàng nhu yếu phẩm tăng 20-30%. Đáng lưu ý, Bệnh viện đa khoa Phú Yên bị ngập sâu khoảng 1m tại hàng loạt khoa phòng; trong lúc đó, điện đã bị cắt nên phải chạy máy nổ phát điện, cùng nhiều tuyến đường đến bệnh viện này đã bị ngập lụt, gây nhiều trắc trở trong việc cấp cứu bệnh nhân.

    Tại Quảng Ngãi, nhiều huyện miền núi vẫn còn bị lũ chia cắt, cô lập trong khi hệ thống điện thoại cũng bị tê liệt nên việc thông tin liên lạc đang rất khó khăn. Hệ thống giao thông bị hư hại nghiêm trọng, trong đó đường quốc lộ, tỉnh lộ có 5.500 mét bị sạt lở cuốn trôi, 9 cầu cống bị hư hỏng, 18 điểm vẫn còn ngập nước gây ách tắc giao thông. Ở Gia Lai, hơn 1.000 ha lúa và hoa màu của dân đang kỳ thu hoạch bị ngập sâu trong nước. Tuyến đường từ thị xã An Khê vào huyện K?Tbang bị ách tắc; nhiều xã bị cô lập. Mưa to kèm gió lớn làm tốc mái 20 phòng học. Tại Bình Định, hơn 2 vạn hộ dân ở các huyện Tuy Phước, Phù Cát, Phù Mỹ, Hoài Nhơn... vẫn còn ngập chìm trong biển nước, trong đó hơn 7.500 hộ phải sơ tán khẩn cấp đến nơi an toàn; nhiều tuyến giao thông liên xã, liên huyện bị chia cắt hoàn toàn. Giám đốc Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tỉnh Võ Thành Tiên đánh giá, đỉnh lũ năm nay vượt qua đỉnh lũ lịch sử năm 1999 và đạt đỉnh cao nhất kể từ năm 1964 trở lại đây.

    Tại Khánh Hòa, Công ty Quản lý đường sắt Phú Khánh cho biết, tại Km 1134+510, thuộc địa bàn huyện Đồng Xuân, Phú Yên, nước đã xói trôi hoàn toàn nền đường sắt dài 10 mét, sâu 5 mét. Công ty đã huy động các phương tiện vận tải đường sắt và 150 nhân công để san lấp liên tục từ 17 giờ ngày 4.11, đến 17 giờ hôm qua đã cơ bản thông tàu bước 1 (có thể cho tàu chạy qua với vận tốc 5 km/giờ). Các đoạn đường sắt còn lại đều đã được khắc phục và thông suốt. Tuy nhiên Ga Nha Trang vẫn phải thông báo tạm thời hủy các chuyến tàu SH1, SH2, QN11, QN12 trong hai ngày hôm qua và hôm nay 6.11. Và vẫn chưa có kế hoạch chạy các tàu đang bị ách tắc do lũ (SE1, SE3, SH1, TN3 và SE5).


    Bản đồ dự báo bão số 6
    của Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn Trung Ương


    Nỗi lo cho tàu thuyền

    Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn Trung ương lúc 21 giờ 30 đêm qua cho biết: Hồi 19 giờ ngày 5.11, vị trí tâm bão số 6 ở vào khoảng 17,8 độ vĩ bắc; 118,8 độ kinh đông, trên khu vực phía đông bắc biển Đông. Sức gió mạnh nhất ở vùng gần tâm bão mạnh cấp 11 (từ 103 - 117 km/giờ), giật trên cấp 11. Dự báo trong 24 giờ tới, bão số 6 di chuyển theo hướng giữa tây và tây tây nam, mỗi giờ đi được khoảng 15 - 20 km và có khả năng mạnh thêm.

    Đến 19 giờ ngày 6.11, vị trí tâm bão ở vào khoảng 16,8 độ vĩ bắc; 116,7 độ kinh đông. Tính từ tâm bão, vùng gió mạnh từ cấp 6 trở lên có bán kính khoảng 300 km, vùng gió mạnh từ cấp 10 trở lên có bán kính khoảng 120 km. Trong 24 đến 48 giờ tới, bão số 6 di chuyển theo hướng giữa tây và tây tây nam, mỗi giờ đi được khoảng 10 - 15 km. Đến 19 giờ ngày 7.11, vị trí tâm bão ở vào khoảng 15,1 độ vĩ bắc; 114,5 độ kinh đông. Tính từ tâm bão, vùng gió mạnh từ cấp 6 trở lên có bán kính khoảng 350 km, vùng gió mạnh từ cấp 10 trở lên có bán kính khoảng 150 km. Do ảnh hưởng của bão, khu vực phía đông và giữa biển Đông gió bão mạnh cấp 8, cấp 9, vùng gần tâm bão cấp 10, cấp 11, giật trên cấp 11. Biển động dữ dội. Ngoài ra do ảnh hưởng của gió mùa đông bắc, vùng biển ngoài khơi các tỉnh Trung Bộ có gió đông bắc mạnh cấp 6; giật trên cấp 6.; biển động. (M.Vọng)

    Chiều qua 5.11, Ban chỉ đạo phòng chống lụt bão trung ương đã phải có công điện yêu cầu Ban chỉ huy phòng chống lụt bão và tìm kiếm cứu nạn các tỉnh ven biển từ Quảng Ninh đến Cà Mau và Kiên Giang thông báo cho các tàu thuyền đang hoạt động trên biển biết vị trí, hướng di chuyển của bão số 6 và vùng nguy hiểm (được xác định bao gồm khu vực quần đảo Hoàng Sa, Trung Sa và Trường Sa) để chủ động phòng tránh; kiểm đếm tàu thuyền trên địa bàn, đặc biệt là các tàu thuyền đánh bắt xa bờ và số ngư dân đang hoạt động ở ven biển, giữ thông tin liên lạc thường xuyên để xử lý kịp thời các sự cố.

    Báo cáo nhanh của Bộ Tư lệnh Bộ đội Biên phòng cho biết, tính đến 19 giờ tối qua, đã có 5 tàu của Quảng Ngãi và Phú Yên bị chìm, 4 tàu của Quảng Ngãi, Trà Vinh, Khánh Hòa bị hư hỏng. Cụ thể, lúc 6 giờ 30, 2 tàu cá với 7 ngư dân phường 6 (TP Tuy Hòa, tỉnh Phú Yên) đang neo đậu tại bến cá thôn An Ninh Đông bị nước lũ cuốn ra cửa vịnh Xuân Đài và bị chìm. Biên phòng Phú Yên đã điều động 3 chiến sĩ cùng phương tiện tiến hành cứu nạn và đã cứu sống được 7 ngư dân. Lúc 8 giờ, tàu TV 3057 với 3 ngư dân trên đường vào bờ tránh bão bị gãy bánh lái; tàu cá VL 8016 TS với 3 ngư dân trên đường vào bờ tránh bão bị gãy chân vịt, đề nghị cứu hộ khẩn cấp. Bộ đội Biên phòng Trà Vinh đã tiếp cận hiện trường, cứu 6 ngư dân và kéo 2 tàu cá vào bờ an toàn...

    Tại Quảng Nam, chiều qua Bộ đội Biên phòng cho biết hiện đang có 20 tàu vận tải và 21 tàu đánh bắt xa bờ với tổng cộng 246 thuyền viên của các tỉnh Quảng Ngãi, Bình Định... đang tạm lánh nạn tại Cù lao Chàm (xã đảo Tân Hiệp, Hội An, Quảng Nam). Tuy nhiên, những chiếc tàu này bị buộc phải rời ngay vị trí vừa neo đậu bởi âu thuyền Cù lao Chàm không đủ an toàn để các phương tiện trú tránh bão (mà chỉ phù hợp với các tàu trọng tải nhỏ hơn). Bắt đầu từ 12 giờ hôm qua, lực lượng biên phòng đã cấm tất cả các phương tiện ra khơi. Tại Bạc Liêu, tin từ Ban chỉ huy phòng chống lụt bão tỉnh cho biết đến 17 giờ hôm vẫn còn 143 tàu với 1.021 thuyền viên chưa thể vào bờ theo lệnh gọi tránh bão.

    Nhóm PV thời sự
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này