1. THÔNG BÁO VỀ VIỆC TUÂN THỦ QUY ĐỊNH PHÁP LUẬT KHI THAM GIA DIỄN ĐÀN

    Đề nghị toàn thể thành viên diễn đàn nghiêm túc tuân thủ Luật Chứng khoán, các quy định của Ủy ban Chứng khoán Nhà nước, đồng thời tuân thủ các quy định pháp luật liên quan đến an ninh mạng, giao dịch điện tử và trách nhiệm cá nhân khi đăng tải, chia sẻ thông tin trên môi trường mạng, bao gồm các quy định tại Nghị định 174/2026/NĐ-CP. xem thêm

Công cấy là công bỏ, công làm cỏ là công ăn !

Discussion in 'Thị trường chứng khoán' started by vtcz0ne, Mar 16, 2009.

2468 người đang online, trong đó có 131 thành viên. 20:29 (UTC+07:00) Bangkok, Hanoi, Jakarta
  1. 1 người đang xem box này(Thành viên: 0, Khách: 1)
thread_has_x_view_and_y_reply
  1. nhanphan8x

    nhanphan8x Thành viên này đang bị tạm khóa Đang bị khóa

    Joined:
    Nov 25, 2009
    Likes Received:
    0

    Bác kêu nhìn SVC là sao?? thấy gì đâu?[:D][:D]
  2. vtcz0ne

    vtcz0ne Thành viên quen thuộc

    Joined:
    Feb 14, 2009
    Likes Received:
    0
    oài ! bác cứ theo dõi thôi, ai khuyên múc [:D]
  3. tvl1981

    tvl1981 Thành viên này đang bị tạm khóa Đang bị khóa Not Official

    Joined:
    May 18, 2004
    Likes Received:
    809
    Đành làm chiếc lá rơi, mặc dòng đời đưa đẩy :((
  4. thehero01

    thehero01 Thành viên rất tích cực

    Joined:
    Aug 1, 2007
    Likes Received:
    0

    Em còn chưa kịp viết. hê hê
  5. luotsong6888

    luotsong6888 Thành viên gắn bó với f319.com

    Joined:
    Dec 10, 2009
    Likes Received:
    66
    Mua vào cũng mất 0.1%, còn bị giá cao hơn....hummm....Lỳ ôm ăn cả cục thôi. Uptrend roài lo giề[r2)]
  6. vtcz0ne

    vtcz0ne Thành viên quen thuộc

    Joined:
    Feb 14, 2009
    Likes Received:
    0
    ".........................Vào bộ đội, Thạc mải miết sống, viết và cầm súng. “Mình thích đi bộ binh” vì “đánh nhau thế mới khoái và ít bị phụ thuộc vào máy móc, vả lại, đi bộ binh, gần dân hơn, biết nhiều điều thú vị hơn”. Suy tư về tình bạn bè, đồng chí, Thạc viết những điều thật gần gũi: “Những lúc hành quân nặng nhọc nhất chính là lúc người ta hay gắt gỏng với nhau nhất và chính là lúc người ta thương nhau nhất. Người ta thương nhau và san sẻ cho nhau chút nước trong bi đông, đeo hộ nhau một phần nặng nhọc, dành cho bạn một chiếc hầm đào dở, một khoảng trống khi đến trạm dừng chân… - không thể nói hết được và cái gì cũng rất tế nhị và mới đáng yêu làm sao”.30/4 Thạc sẽ nói với Như Anh " hạnh phúc là gì ".....
  7. celebs4

    celebs4 Thành viên quen thuộc

    Joined:
    Sep 17, 2008
    Likes Received:
    0
    à kinh :))
    "Những dòng thư quen để nhiều dấu chấm lửng của Thạc đã trở thành một phần cuộc đời tôi ..."
  8. Drtungbo

    Drtungbo Thành viên gắn bó với f319.com

    Joined:
    Oct 25, 2005
    Likes Received:
    6,543
    Ai chà, nòng nọc tái xuất giang hồ [r2)]
  9. toc0bay

    toc0bay Thành viên gắn bó với f319.com

    Joined:
    Jul 15, 2009
    Likes Received:
    3,822
    :-bd
    Khi nào cần thì sẽ là chim báo bão

    trời quang,biển rộng, cứ căng buồm mà ra khơi, vét mẻ lướt đầy

    giảm mạnh roài, tăng phải mạnh hơn
    chứ giảm > tăng chả mấy tí Index về Mo nhỉ [:D]

    _____________________
    Vịt còi lướt sóng biển Đông !
  10. vtcz0ne

    vtcz0ne Thành viên quen thuộc

    Joined:
    Feb 14, 2009
    Likes Received:
    0
    hoá ra em vẫn để ý tới anh đấy chứ ! [r32)]

Share This Page