1. THÔNG BÁO VỀ VIỆC TUÂN THỦ QUY ĐỊNH PHÁP LUẬT KHI THAM GIA DIỄN ĐÀN

    Đề nghị toàn thể thành viên diễn đàn nghiêm túc tuân thủ Luật Chứng khoán, các quy định của Ủy ban Chứng khoán Nhà nước, đồng thời tuân thủ các quy định pháp luật liên quan đến an ninh mạng, giao dịch điện tử và trách nhiệm cá nhân khi đăng tải, chia sẻ thông tin trên môi trường mạng, bao gồm các quy định tại Nghị định 174/2026/NĐ-CP. xem thêm

CTS người đẹp ngủ trong rừng

Discussion in 'Thị trường chứng khoán' started by tommam, Jul 2, 2010.

Có 5327 người đang online, trong đó có 183 thành viên. 12:28 (UTC+07:00) Bangkok, Hanoi, Jakarta
  1. Có 1 người đang xem box này(Thành viên: 0, Khách: 1)
thread_has_x_view_and_y_reply
  1. tommam

    tommam Thành viên rất tích cực

    Joined:
    Sep 12, 2008
    Likes Received:
    5
    CHuyện xưa kể rằng: Lâu lắm rồi, thủa con người còn làm bạn với đồng tiền ý có 1 người con gái tên là CTS. CTS vốn là nàng công chúa con của Vua CTG - vốn là một trong 4 vị vua lớn nhất, to nhất của vương quốc VN. Do là công chúa con một hay được nuông chiều nên tính nàng rất đỏng đảnh lại thêm đang độ tuổi dậy thì ( xấp xỉ 15 tuổi thôi [-)) nên tính tình nàng hay MƯA NẮNG THẤT THƯỜNG đặc biệt do cái tật Ăn lắm Ngủ nhiều nên nàng hơi bị Mộng năng :)). ...
    Đấy là chuyện xưa rồi, nhưng nay do Vua cha vừa lên đời (tăng vốn) nên hào phóng vứt cho 1 đống $ bảo đi tút tát lại cho đẹp để lừa lấy mấy thằng mắt xanh mũi lõ. Nên đảm bảo trong tháng 7/2010 công chúa CTS sẽ Đẹp mà đẹp thì phải khoe mà cách khoe nhanh nhất là cởi áo thôi:)) ôi TRẦN TRẦN [​IMG] .

    Cuối tuần rảnh rỗi chém gió cho vui ace cđ CTS thấy ok vote cái
  2. khanh68

    khanh68 Thành viên này đang bị tạm khóa Đang bị khóa

    Joined:
    Mar 23, 2010
    Likes Received:
    0
    cts này cung giông thăng TLH tao là hà chi đi căt chym thôi
  3. crmack

    crmack Thành viên quen thuộc

    Joined:
    May 14, 2010
    Likes Received:
    0
    haaaa. bai viet của bác thú vị quá, đúng là xả stress cuối tuần đấy
  4. GauVaBo

    GauVaBo Thành viên gắn bó với f319.com

    Joined:
    Jun 23, 2010
    Likes Received:
    63
    Máy tính của mình nó load chậm. Ban đầu thấy có cái tay trần xong rồi lại thấy cái lưng trần. từ từ trần ra như nhộng đùng cái thấy cái quần. Tụt cả hứng. Em này lưng trần đẹp quá nhỉ. Tuyệt vời! hết sức tuyệt vời.
  5. quangtri

    quangtri Thành viên quen thuộc

    Joined:
    May 18, 2010
    Likes Received:
    2
    Em nó cởi trần thì có làm được gì đâu.
    Ngứa ngáy quá ~X ~X
  6. tommam

    tommam Thành viên rất tích cực

    Joined:
    Sep 12, 2008
    Likes Received:
    5
    Ngủ cả tháng rồi ACE ơi, sang tuần bật dậy thôi 15 là đáy rồi.
    Giá quá thấp + tin KQKD Quý 2 lãi => Người đẹp đi tắm sông
  7. aduy

    aduy Thành viên gắn bó với f319.com

    Joined:
    Apr 5, 2010
    Likes Received:
    1,888
    ~x~x~x~x~x~x~x
  8. gauconcaokeu

    gauconcaokeu Thành viên quen thuộc

    Joined:
    Jun 15, 2005
    Likes Received:
    0
    người đẹp này uống thuốc ngủ quá liều rồi!!!một tỷ năm nữa chắc vẫn ngủ mê thôi!!!!!
  9. tommam

    tommam Thành viên rất tích cực

    Joined:
    Sep 12, 2008
    Likes Received:
    5
    ZUI ZE TÝ NHỈ

    1. Một nhà thám hiểm nọ sau một thời gian suy nghĩ và cuối cùng anh ta quyết định sẽ đi thám hiểm sa mạc Sahara, trước chuyến đi anh ta chuẩn bị đầy đủ lương thực, nước uống, ....v.v tóm lại là chẳng thiếu thứ gì. Và chuyến đi được bắt đầu....
    2. Sau khi đi sâu vào sa mạc được 1 tuần, nhà thám hiểm nọ phát sinh nhu cầu về mặt sinh lý...Tuy nhiên ngoài con lạc đà ra thì chẳng có chỗ nào để giải quyết ..cuối cùng anh ta quyết định sẽ "xời" con lạc đà.......Nhưng.....do con lạc đà cao quá lại hay chạy lung tung nên cuối cùng anh ta vẫn chưa làm gì được...
    3. Đi thêm một ngày nữa nhà thám hiểm bắt gặp một cô gái xinh như mộng (kiểu người mẫu Cindy ) đang bị lạc thêm nữa lại rất đói và khát. Sau khi được nhà thám hiểm cho ăn và uống nước, cô gái cảm kích quá và quay ra bảo nhà thám hiểm: Em chẳng biết cám ơn anh thế nào, thôi thì thân em đây anh muốn bảo gì cũng nghe, làm gì cũng được....
    4. Nghe thấy thế nhà thám hiểm vỗ tay và reo lên
    " Hay quá, giữ hộ tôi con lạc đà"
    5. Lời bàn:
    + Có thể xời cô gái mà lại đi xời lạc đà -> đây có tính chất giáo dục.
    + Có một số người chỉ làm theo một mẫu duy nhất, theo một mẫu có sẵn mà ko có sự sáng tạo - Trường hợp này gọi là mẫu người : "Xời" lạc đà.
    + Có bao nhiêu mẫu người như thế nhỉ...............
  10. tommam

    tommam Thành viên rất tích cực

    Joined:
    Sep 12, 2008
    Likes Received:
    5
    Phạm Văn Quyền trong lần đi chơi với công ty tại Hạ Long bị dạt vào hoang đảo và đã ở đó hơn 10 năm .Lúc này, do lao động và sương gió nhiều nên Quyền đã trở lên vạm vỡ, ngon lành chứ không xấu xấu bửn bửn như hồi trước. Một hôm, Quyền đang thơ thẩn bên bờ biển thì bắt gặp chị Kim Hà, cũng đi du lịch cùng công ty, chị Hà giờ trông rất xinh đẹp (không như 10 năm trước hồi làm cùng phòng với Quyền ), mặc bộ đồ lặn và bình dưỡng khí trồi lên mặt nước.

    Chị Hà mừng quá, lại gần Quyền đang ngây ngất vì gặp được ngườii quen. Sau một hồi hỏi han tâm sự, cuối cùng chị Hà và hỏi:

    - Cậu không hút thuốc bao lâu rồi?

    - 10 năm nay rồi chị ơi. - Chàng Quyền đáp.

    Chị Kim Hà liền mở khóa chiếc túi chống nước, rút ra một bao thuốc lá Mail Seven (Hình như sếp bỏ quên tại phòng khách chị hà nhón lấy) mời anh chàng. Quyền rút thuốc, châm lửa rít một hơi rõ dài rồi thở phào:

    - Tuyệt quá! Cảm ơn chị Kim Hà!

    - Thế bao lâu rồi cậu không được uống rượu? - Chị Hà hỏi tiếp.

    Run rẩy, Quyền trả lời:

    - 10 năm dài rồi chị!

    Chị Kim Hà lại mở một chiếc túi khác, lấy ra bình rượu nhỏ đưa cho anh chàng. Quyền sáng mắt lên, chụp vội lấy, tợp một ngụm lớn rồi thở phào:

    - Không còn gì có thể tuyệt hơn! Cảm ơn chị Hà rất nhiều.

    Chị Kim Hà từ từ nới khóa kéo của chiếc áo lặn (ặc ặc), nhìn chàng Quyền một cách tình tứ rồi hỏi:

    - Thế bao lâu rồi cậu không được vui vẻ một tí?

    Anh chàng Quyền mừng đến chảy nước mắt, kêu lên:

    - Lạy Chúa! Chẳng lẽ chị giấu được cả một giàn computer SingPC trong đó sao?

Share This Page