1. THÔNG BÁO VỀ VIỆC TUÂN THỦ QUY ĐỊNH PHÁP LUẬT KHI THAM GIA DIỄN ĐÀN

    Đề nghị toàn thể thành viên diễn đàn nghiêm túc tuân thủ Luật Chứng khoán, các quy định của Ủy ban Chứng khoán Nhà nước, đồng thời tuân thủ các quy định pháp luật liên quan đến an ninh mạng, giao dịch điện tử và trách nhiệm cá nhân khi đăng tải, chia sẻ thông tin trên môi trường mạng, bao gồm các quy định tại Nghị định 174/2026/NĐ-CP. xem thêm

Cửa đã mở cho tháng 11

Chủ đề trong 'Thị trường chứng khoán' bởi SGDTTC, 12/11/2010.

Có 2190 người đang online, trong đó có 105 thành viên. 23:01 (UTC+07:00) Bangkok, Hanoi, Jakarta
  1. Có 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
Chủ đề này đã có 6488 lượt đọc và 136 bài trả lời
  1. SGDTTC

    SGDTTC Thành viên này đang bị tạm khóa Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    14/06/2010
    Đã được thích:
    0
    Nghỉ ngơi xíu spam tiếp nhé !
  2. SGDTTC

    SGDTTC Thành viên này đang bị tạm khóa Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    14/06/2010
    Đã được thích:
    0
    Thung lũng buồn, trong mờ sương, nhà tôi chênh vênh trên đèo mây.
    Phố núi nghèo như bàn tay, nhà bên kia vẫy nhà bên này.
    Thung lũng buồn tiếng gà trưa, mẹ đưa em qua phiên chợ vắng.
    Phố núi nghèo, gánh hàng rong, nhìn xe qua cuốn bụi mịt mùng.
    Thung lũng buồn bên nhà Rông, người thiếu nữ vú cao môi hồng.
    Tà váy rộng, gió thổi tung, bắp chân trần như chớp đêm giông.
    Phố núi nghèo bên dòng sông, gềnh đá trắng dấu xưa oai hùng.
    Tráng sĩ nghèo, áo vải nâu, đèo An Khê cưỡi voi chập trùng.
    Thung lũng xanh, những giai nhân và những anh hùng.
    Thung lũng buồn, như tình yêu, dòng sông Ba đưa em về đâu?
    Phố núi nghèo ly cà fê, nhìn mây bay lững lờ vỉa hè.
  3. SGDTTC

    SGDTTC Thành viên này đang bị tạm khóa Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    14/06/2010
    Đã được thích:
    0
  4. SGDTTC

    SGDTTC Thành viên này đang bị tạm khóa Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    14/06/2010
    Đã được thích:
    0
  5. SGDTTC

    SGDTTC Thành viên này đang bị tạm khóa Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    14/06/2010
    Đã được thích:
    0
  6. SGDTTC

    SGDTTC Thành viên này đang bị tạm khóa Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    14/06/2010
    Đã được thích:
    0
    Mỗi lần VNI chịu tang em lại nghe bài này:
    ​


  7. SGDTTC

    SGDTTC Thành viên này đang bị tạm khóa Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    14/06/2010
    Đã được thích:
    0
  8. SGDTTC

    SGDTTC Thành viên này đang bị tạm khóa Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    14/06/2010
    Đã được thích:
    0
  9. SGDTTC

    SGDTTC Thành viên này đang bị tạm khóa Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    14/06/2010
    Đã được thích:
    0
    Nguyên văn bởi gia,cat,du,

    Lịch sử 2008 đang tái hiện. Bao nhiêu kỷ niệm chợt tràn về làm lòng em dạt dào, nghẹn ngào nhớ về kỷ niệm ... vnindex 235. Lúc đó em cũng bị quan như các bác và thậm chí còn hơn thế nữa. Trời sập đến nơi rồi, CPI cao quá, giá vàng tăng mạnh quá, ngân hàng thiếu tiền trầm trọng. Thanh khoản của hệ thống ngân hàng có vấn đề rồi, lãi suất tăng cao từng ngày. Thậm chí huy động cả lãi suất tuần, lãi suất ngày để đảm bảo quy định. Nhà nhà bi quan, người người hoang mang. Thôi bây giờ phải đi rút tiền ở ngân hàng về thôi, mua đô, mua vàng cho chắc chứ không để ở đó nhỡ ngân hàng nó mà phá sản thì mình toi. Vừa rút tiền ra mua vàng đúng ngay đỉnh, mua đô cũng đúng ngay đỉnh. Chứng khoán thì có thể vnindex về tận 100 cơ 2xx chưa là gì, mà có khi nó còn đóng băng 3 năm, 5 năm nữa cơ. Đại khủng hoảng mà lị... Rất rất nhiều những ký ức, những kỷ niệm vẫn còn y nguyên, em vẫn nhớ y nguyên như lần đầu cầm tay bạn gái vậy.
    Hôm nay không hiểu vì say hay vì điều gì mà tự dưng em bỗng hâm lên nhớ lại những kỷ niệm xưa. Chính những kỷ niệm này hay nói đúng hơn là những bài học này đã cho em trưởng thành hơn trong cái thị trường đầy sự gian trá này. Em phải nhớ, nhớ từng chi tiết, nhớ từng khoảnh khắc, nhớ từng trò gian manh, nhớ từng mánh mung để biết, để tránh và để không thành con gà bèo cho những con đại bàng, diều hâu kia.
    Giờ đã là gần trung tuần tháng 11 đỉnh của năm đã là 551 nhưng đáy " có thể " vẫn chưa thể xác định. Nhìn vào các yếu tố vĩ mô thì CPI đã gần như xác định ở mức sấp xỉ 2 con số. Đô đang tạo đỉnh, vàng " có thể " đã tạo đỉnh và trên đường tuột dốc. Lãi suất ngân hàng đang tăng mạnh và thanh khoản đang có vẫn đề, hoạt động OMO diễn ra rất giống thời kỳ 2008. Nhìn những nạn nhân của trò chơi thổi bóng vàng với giá 38.2 và đô với giá 21K thì hình ảnh đáy của vnindex gần như đã hiển hiện. Bi quan, sợ hãi và chán nản đã đến cùng cực. Smart money đã chảy qua Bất động sản, đô, vàng và bây giờ là trò chơi lãi suất tuần đã là bài gần cuối. Điểm dừng chân cuối cùng của smart money không cần nói chắc các bác cũng thừa biết đó chính là chứng khoán. Vnindex đã và đang được đạp xuống để đón dòng tiền thông minh quay lại một cách âm thầm. Với những kiến thức đã học và những kinh nghiệm tích lũy được cho đến lúc này và với tấm lòng trân thành xin chia sẻ với các bác để tránh làm mồi cho cá lớn. Đáy của vnindex đã là đây và cơ hội lớn cũng là đây. Quyết định cuối cùng xin nhường lại cho mọi người.
    Goodluck!

    P/S: Hãy tham lam khi người khác sợ hãi.
  10. SGDTTC

    SGDTTC Thành viên này đang bị tạm khóa Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    14/06/2010
    Đã được thích:
    0
    Nhớ thời điểm thị trường đầu năm 2009, khi VNI ở 234 cũng khủng hoảng thế này ... sau đó VNI lầm lũi đi lên trong nghi ngờ 235 - 280 - 340 - 400 - 480 - 550... nhiều người chặc lưỡi tiếc nuối ước gì thời gian quay trở lại, họ nghĩ cơ hội vàng, cơ hội kim cương khi VNI 234 ko còn quay lại nữa vì đã qua khủng hoảng ... hầu hết nhà đầu tư đều mơ ước được ở trong thời điểm đáy đó, mơ ước múc đc một đống cổ dưới mệnh giá ... Vậy bây giờ mơ ước đã thành sự thực, sao lại nháo nhác lên cả thế nhỉ Hay là chỉ khi nó đi qua mình mới nhận thấy và tiếc nuối .. bản quyền chú Nammoon

Chia sẻ trang này