1. THÔNG BÁO VỀ VIỆC TUÂN THỦ QUY ĐỊNH PHÁP LUẬT KHI THAM GIA DIỄN ĐÀN

    Đề nghị toàn thể thành viên diễn đàn nghiêm túc tuân thủ Luật Chứng khoán, các quy định của Ủy ban Chứng khoán Nhà nước, đồng thời tuân thủ các quy định pháp luật liên quan đến an ninh mạng, giao dịch điện tử và trách nhiệm cá nhân khi đăng tải, chia sẻ thông tin trên môi trường mạng, bao gồm các quy định tại Nghị định 174/2026/NĐ-CP. xem thêm

Cuộc sống nhàm chán vô vị

Chủ đề trong 'Thị trường chứng khoán' bởi Forests_river, 22/03/2007.

1072 người đang online, trong đó có 231 thành viên. 09:50 (UTC+07:00) Bangkok, Hanoi, Jakarta
  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
Chủ đề này đã có 4732 lượt đọc và 40 bài trả lời
  1. tio361

    tio361 Super Moderator Thành viên ban quản trị

    Tham gia ngày:
    25/04/2006
    Đã được thích:
    2.640
    Còn em thì mê lên Tây Tạng một chuyến mà vẫn chưa đi được đây. Không biết các bác thế nào chứ em thì thấy cuộc sống vẫn còn quá nhiều thú vui, quá nhiều thứ để khám phá. Bác gì có nhiều tiền mà cảm thấy cuộc sống lại chán thì chắc bác trì trệ quá, hoặc là bác yếu rồi không làm ăn gì được nữa, hoặc là bác toàn con gái không có con trai, tiền nhiều toàn để xây nhà cho con rể lên bác buồn hử? hay là lý do nào khác?

    + nhiều tiền mà trót lấy vợ rồi ko thay được nữa --> cũng buồn
    + nhiều tiền mà ko có con trai --> quá buồn
    + nhiều tiền mà lực bất tòng tâm trên bảo dưới ko nghe --> cực buồn

    hê hê

    Được tio361 sửa chữa / chuyển vào 22:25 ngày 22/03/2007
  2. tarzan_hp

    tarzan_hp Thành viên này đang bị tạm khóa Đang bị khóa Not Official

    Tham gia ngày:
    28/04/2006
    Đã được thích:
    3.495
    Thường thì đàn ông xxx yếu hay chán nản, buồn, kô có đam mê trong cuộc sống... đàn ông xxx khoẻ thì ít hay nhiều tiền lúc nào cũng đam mê cuộc sống, nhìn gì cũng thấy hay thấy đẹp..lúc nào người cũng có hứng khởi và yêu đời, làm gì cũng say mê từ việc nhỏ đến lớn he he....

    Ôi cuộc sống tươi đẹp làm sao...
  3. I_hate_you8x

    I_hate_you8x Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    18/03/2006
    Đã được thích:
    0
    Thật vớ vẩn, bọn tư bản nói : "Trung quốc và Việt nam say ngay từ ngụm rượu tư bản đầu tiên" quả không sai. Bây giờ ông thử đặt mục tiêu giàu bằng vụ ly hôn của TiếnLQ xem có thấy mình bé bằng con kiến không. Thử xem VN làm được gì so với thế giới? Kiếm mấy đồng bạc từ TTCK đã tưởng là mình giỏi ư
  4. moussaoui

    moussaoui Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    15/05/2006
    Đã được thích:
    0
    Theo tôi nếu ông không còn niềm vui kiếm tiền thì ông sắp đi về nơi rất xa rồi đấy.

    Thiết nghĩ ông liên hệ tôi mở cho cái acc mà đá banh cho nó khác bọt. Lúc đấy cuộc đời vẫn đẹp sao. Nếu ông thua hết thì lại làm lại từ đầu.

    Tôi nói thật choi bóng nó còn Stretssss gấp nhiều lần chơi CP.

    Vài lời góp ý với ông.


  5. diehard_113

    diehard_113 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/10/2003
    Đã được thích:
    0
    Mịa. Bác nói thế nào chứ, chơi CP sờ troét hơn bóng đá, lô đề nhiều, con vợ em thua con lô mấy trăm điểm mà mặt nó vẫn tỉnh bơ, em láu táu phang con EBS 156 hôm nay còn có 138 mà con vợ em nó chửi em kinh quá các bác
  6. tio361

    tio361 Super Moderator Thành viên ban quản trị

    Tham gia ngày:
    25/04/2006
    Đã được thích:
    2.640
    Ặc, câu cuối bác reo cuộc sống tươi đẹp khác gì bác tự tung hứng, khác gì bác nói bác xxx khoẻ hả? chết bác rồi, vợ đang đứng đằng sau kìa, tối nay bác toi rồi, sáng mai lấy sức đâu mà đặt lệnh nữa đây?

    Được tio361 sửa chữa / chuyển vào 00:05 ngày 23/03/2007
  7. soccerlife

    soccerlife Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    18/02/2006
    Đã được thích:
    0
  8. bookie_nov

    bookie_nov Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    16/01/2007
    Đã được thích:
    0


    bác nói thế nào í chứ, cái nào cũng đau xim như nhau
    khác cái là chơi CK bác sẽ đau từ từ (mỗi ngày đau thêm 5% so với hôm trc) rồi chết, lô đề thì bác nhìn kết quả 1 cái có thể chết 100% ngay được
    cố lên, biết đâu ngày kia lại ăn 2,3 kèo
  9. thegambler

    thegambler Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    07/12/2006
    Đã được thích:
    0
    Chắc bác thường nhìn xuống mà không nhìn lên nên thấy chán, cách đây một năm bác đầu tư 100K USD vô thì bây giờ giỏi lắm là tăng gấp 10 lần, tức khoảng 16 tỷ, hồi xưa thì con số này là ghê gớm chứ bây giờ chắc đầy rẫy người có, 16 tỷ thì còn xa lắm mới chen chân vô được tầng lớp thượng lưu trong xã hội, 16 tỷ cũng chỉ đủ mua một căn biệt thự loại tốt thôi (chưa phải xịn nhất, xịn nhất cũng phải 40-50 tỷ), nội việc mua xe hơi xịn như Mercedes S class cũng mất 4 hay 5 tỷ rồi, mà đó là loại xe cũng hay thấy ngoài đường, chứ bác muốn hàng độc không ai có thì nhập Ferrari về thì số tiền 16 tỷ đó đi theo cát bụi ngay. Mà tiền chỉ là một trong những khía cạnh của cuộc sống thôi, bác có tiền mà không có địa vị xã hội thì người ta cũng không nể phục, ngoài ra còn bạn bè, gia đình, ... Nói chung là có rất nhiều cái để cho bác phấn đấu nếu bác chịu khó nhìn lên và đừng huyễn hoặc mình vì một đợt bull market mà trong đó hầu như ai mua cũng trúng!
  10. Forests_river

    Forests_river Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    11/11/2002
    Đã được thích:
    0
    cảm ơn tất cả mọi người vì những advise

    nhưng cuộc đời này đâu là đủ đâu là thiếu
    thế nào là sang thế nào là giàu là nghèo xưa nay có ai định nghĩa được kô

    con số chỉ là ví dụ,bull market hay ko tôi ko dám nhận xét , các bác có biết cái thị trường này hiện nay do ai đang cầm chịch ai đang thao túng kô?em nghĩ là 1 club nhỏ nhỏ các bác ạ
    có người so sánh chứng khoán với bất động sản ngày xưa , cũng đúng thôi vì thời điểm nó còn nho nhỏ như con thỏ có ai dám dốc hết tài sản vào vì 1 niềm tin ngày mai sẽ gấp 20 30 ần kô?
    vòng quay của đồng tiền ngày xưa thì nó mãnh lực bg thì nó ko còn mãnh lực như trước
    nói thật 500 tỉ là đủ thao túng cái thị trường này rồi tức là 10 người x 50 tỉ ( ~ 10 căn hộ manor ) nhiều người có lắm

    như cái vụ FPT loạn lên kia kìa liệu đằng sau nó có gì kô?hay khi nào bà vợ ông tiến sale sạch cp FPT ...những cái đó là thời điểm của tương lai các bác có thể đoán 50/50 nhưng em nhìn thấy là club nó ko đoán bác ạ
    thôi quan điểm trái ngược nhau thì sẽ tranh cãi tới bao giờ nhỉ

    em chỉ thấy rằng cuộc sống có nhiều $$$ quá cũng vô vị 1 chút.cách đây 1 thời gian e có tập golf nhưng nói thật môn này già quá em ko đủ kiên nhẫn đi bộ
    em cũng từng du lich cũng cực thú vị và bg vẫn đang tiếp tục ...
    bác nào đó trên này khuyên em như thế thực sự là hợp lý nhất ..thanks you nhiều nhé

    còn các bác khuyên em banh bóng nói thật từ bé tới lớn e chưa đánh phát nào
    sắp tới mở công ty kiến thiết bóng bánh như sổ xổ kiều gì em cũng làm tí 1/3 acc vào đó

Chia sẻ trang này