1. THÔNG BÁO VỀ VIỆC TUÂN THỦ QUY ĐỊNH PHÁP LUẬT KHI THAM GIA DIỄN ĐÀN

    Đề nghị toàn thể thành viên diễn đàn nghiêm túc tuân thủ Luật Chứng khoán, các quy định của Ủy ban Chứng khoán Nhà nước, đồng thời tuân thủ các quy định pháp luật liên quan đến an ninh mạng, giao dịch điện tử và trách nhiệm cá nhân khi đăng tải, chia sẻ thông tin trên môi trường mạng, bao gồm các quy định tại Nghị định 174/2026/NĐ-CP. xem thêm

Cuộc trò chuyện ngắn ngủi!

Chủ đề trong 'Thị trường chứng khoán' bởi Mr_Kpr, 17/01/2011.

Có 3226 người đang online, trong đó có 202 thành viên. 17:20 (UTC+07:00) Bangkok, Hanoi, Jakarta
  1. Có 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
Chủ đề này đã có 1128 lượt đọc và 18 bài trả lời
  1. Mr_Kpr

    Mr_Kpr Thành viên này đang bị tạm khóa Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    26/11/2010
    Đã được thích:
    1
    - Xin lỗi chị, có ai ngồi đây chưa ah?
    Nhìn thấy thằng em cũng tương đối hiền lành, đẹp chai, chị tươi cười đáp lại:
    - Em ngồi đi!
    - Vâng, cảm ơn chị. Hôm nay thị trường có vẻ ngon lành chị nhỉ?
    - Uhm, tình hình này chắc cả tuần này sẽ xanh mướt đấy em ah!
    Gặp ngay người lạc quan, tôi cũng cảm thấy vui vui. Mắt không rời bảng điện, tôi trả lời chị:
    - Vâng, em cũng hy vọng thế! Xanh xanh chút cho bà con còn cái Tết vui vui chứ chị nhỉ? Ah, mà chị có định mua bán gì không?
    Bà chị quay sang trong giọng nói có vẻ gì đó buồn buồn:
    - Hôm nay chị bán em ah!
    Tôi giật mình, quay sang, lúc này mới nhìn rõ về chị: gương mặt của một người phụ nữ khá xinh xắn, phúc hậu, khoảng chừng ngoài 35 tuổi:
    - Sao chị nghĩ thị trường còn tăng tiếp mà chị lại bán vậy?
    - Thực ra chị biết bán lúc này cũng là không nên, nhưng chị cũng đã có chút lãi với cả chuẩn bị Tết nhất đến nơi rồi, nhiều việc cần đến tiền mà em.
    Tôi ra vẻ hiểu và thông cảm:
    - Ah ra vậy! Chị quả là người biết chăm lo gia đình.
    - Có gì đâu em ơi, chị chơi lướt lát cho vui thôi. Nhưng mà em xem, hầu như những người bán mấy phiên nay đều là người như chị hết đấy, toàn nhỏ lẻ cả. Họ cần tiền, với lại tâm lý bà con mình cứ Tết đến là chỉ nghĩ đến việc cầm tiền ăn chơi thôi em ah. Nếu em có tiền thì mua lúc này cũng tốt đấy. Người khôn là phải mua từ tuần trước rồi, thị trường này không có cửa xuống nữa đâu em ah.
    - Hì hì, vâng, chị nói đúng rồi! Em cũng đã vào được một ít, giờ đang xem xét giải ngân nốt rồi qua Tết xem sao.
    Nói vậy nhưng trong đầu tôi xuất hiện bao suy nghĩ, phải chăng những người như chị, những người không tham lam, ham hố trên cái thị trường khắc nghiệt này, những người phải hàng ngày lo toan cho cuộc sống gia đình, giữa bộn bề công việc lại là những người nắm bắt xu hướng thị trường giỏi hơn các chuyên gia?
    Tôi vội hỏi:
    - Theo chị giờ em nên mua con nào để đầu tư trong khoảng vài ba tháng?
    - Giờ thì nhiều mã trên sàn ngon lắm em ah. Nhưng theo chị em xem xét vào con HBB cũng tạm được!
    Dõi mắt vào HBB trên bảng điện, đúng lúc lệnh khớp mua hàng chục ngàn cổ đập vào mắt tôi. Mở máy ra xem xét vài chỉ số của em này xem sao...
    ...
    - Ôi, chờ chị nhé, chị đặt lệnh bán đây!
    ...
    ...
    - Xong rồi, chị bán rồi, giá không như kỳ vọng hôm nay. Cũng hơi tiếc nhưng thôi, ra Giêng nhàn rỗi chị lại vào.
    - Vâng ah, thế cũng được chị ah, mà chị bán con nào vậy?
    - SRC em ah!
    ...

    Cũng hay thật, đúng là thị trường, muôn vàn kẻ bán người mua. Trong lúc chị đang trao đổi và hình như tạm biệt vài người khác thì tôi nghĩ ngợi, phân vân mà chẳng rõ đang suy nghĩ về một vấn đề nào cả.

    - Thôi chào em nhé, chị về đây!
    - Ơ, dạ vâng, chị về ah - Tôi giật mình ngẩng đầu lên thì cũng là lúc chị đang tươi cười chào người bạn khác...
    Khi bên cạnh chỉ còn lại chiếc ghế trống, một làn gió rét buốt khẽ lướt qua, giật mình tôi vội gọi với theo:
    - Ơ chị ơi, em quên hỏi...?
    Vừa dứt lời thì cũng là lúc cánh cửa khép lại sau lưng chị. Mấy người bạn chị nhìn tôi, mĩm cười:
    - Muốn hỏi tên, xin số điện thoại chứ gì? Cậu biết không, cao thủ chứng trường đấy!!!
    Bố khỉ, mấy bà này, chỉ được cái suy nghĩ vớ va vớ vẩn là nhanh.
    Tôi bần thần ngồi xuống.
    Hình như hôm nay cái giá rét tê người của tiết trời Hà Nội chỉ làm cho con người càng cảm thấy muốn gần gũi nhau hơn.
    Một niềm tin đang lớn dần trong tôi.
  2. HoangDuocSu

    HoangDuocSu Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    29/08/2003
    Đã được thích:
    0
    Bà chị em đấy. Có 100 cổ SRC mà ôm lâu thế. Hôm nay mới bán à ? Chắc tối nay nhà bà chị có thịt ăn rồi. Mừng cho 2 đứa cháu :|
  3. garu1803

    garu1803 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    06/11/2010
    Đã được thích:
    0
    =))=))=))=))=))=))=)).bác wa đểu.
  4. hungcuongcfo

    hungcuongcfo Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    07/09/2010
    Đã được thích:
    1.749
  5. dragon19177

    dragon19177 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    10/09/2010
    Đã được thích:
    0
    Ặc, từ tháng trước e đã nghi bà ô-xin nhà e chơi chứng khoán rồi, sáng nào cũng đi chợ từ 8h15đến 11h15 mới về!!! =))=))=))
  6. thuachaytui

    thuachaytui Thành viên này đang bị tạm khóa Đang bị khóa Not Official

    Tham gia ngày:
    04/06/2010
    Đã được thích:
    116
    ơ thế hôm nay chị ngòi cạnh chú àh....................:))
  7. UpTrendPri

    UpTrendPri Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    26/04/2010
    Đã được thích:
    566
    chắc giống em rùi, có 10 con MTG mà đợi mãi, mai chắc bán thôi \:D/\:D/\:D/
  8. bi04virgo

    bi04virgo Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    25/08/2009
    Đã được thích:
    14.444
    SRC bán là phải roài ^^... giữ để cụt lãi à ^^?

    [​IMG]

  9. T.Huy.113

    T.Huy.113 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    19/05/2010
    Đã được thích:
    0
    ^:)^^:)^^:)^^:)^^:)^^:)^^:)^^:)^

    Vote phát vì coment quá độc =))
  10. tamhoncuada100

    tamhoncuada100 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    10/02/2006
    Đã được thích:
    0

Chia sẻ trang này