1. THÔNG BÁO VỀ VIỆC TUÂN THỦ QUY ĐỊNH PHÁP LUẬT KHI THAM GIA DIỄN ĐÀN

    Đề nghị toàn thể thành viên diễn đàn nghiêm túc tuân thủ Luật Chứng khoán, các quy định của Ủy ban Chứng khoán Nhà nước, đồng thời tuân thủ các quy định pháp luật liên quan đến an ninh mạng, giao dịch điện tử và trách nhiệm cá nhân khi đăng tải, chia sẻ thông tin trên môi trường mạng, bao gồm các quy định tại Nghị định 174/2026/NĐ-CP. xem thêm

Cuối tuần nghỉ ngơi chợt nhớ MƯỜI BỐN ĐIỀU RĂN CỦA MẸ

Chủ đề trong 'Thị trường chứng khoán' bởi TigerStock, 17/04/2009.

469 người đang online, trong đó có 6 thành viên. 03:49 (UTC+07:00) Bangkok, Hanoi, Jakarta
  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
Chủ đề này đã có 1078 lượt đọc và 17 bài trả lời
  1. TigerStock

    TigerStock Thành viên tích cực

    Tham gia ngày:
    02/01/2007
    Đã được thích:
    0
    Trong một cuộc họp. Một vị giáo sý chuẩn bị thuyết trình thì ở dứới ồn ào quá.
    Ông không chịu được bèn nói: - Mả cha các đồng chí?
    Hội trường bắt đầu im ắng một chút nhưng vẫn khá ồn. Ông nói tiếp: - Mả ông các đồng chí?
    Hội trường im ắng dần. Còn một số người vẫn tiếp tục nói như không nghe thấy gì. Ông lại tiếp: - Mả cụ các đồng chí?
    Cuối cùng thì toàn bộ hội trường im phăng phắc.
    Thấy vậy ông mới đủng đỉnh nói: - đều bị bọn giặc giày xéo trong chiến tranh ?Hôm nay chúng ta trao đổi về tội ác của bọn giặc trong chiến tranh đối với nhân dân ta
  2. TigerStock

    TigerStock Thành viên tích cực

    Tham gia ngày:
    02/01/2007
    Đã được thích:
    0
    cô giáo dẫn học sinh đi tham quan công trường.
    Vừa tới nơi thì xảy ra tai nạn: một công nhân rơi từ tầng 4 ngôi nhà mới xây xuống đất.
    Sau buổi tham quan cô giáo tập trung học sinh lại để rút ra bài học từ trường hợp trên :
    - Theo các em, vì sao chú công nhân bị ngã ?
    - Masa giơ tay : thưa cô vì chú công í không tuân thủ quy tắc an toàn lao động a.
    - Rất có thể như vậy, ai có ý kiến khác nào ?
    - Kôlia : Thưa cô có thể chú ấy bị cảm .
    - Cũng không loại trừ khả năng này. Thế còn Vova , em nghĩ sao ?
    - Chú ấy ngã vì chửi mẹ em !
    - Thế là thế nào ? Chú ấy chửi mẹ em khi nào ?
    - Chú ấy bảo : thằng ôn kia, đ.m m đừng có rung thang nữa.
  3. ruoitrau76

    ruoitrau76 Thành viên tích cực

    Tham gia ngày:
    14/01/2006
    Đã được thích:
    2



    [/quote]
    Thằng đó đẻ được à, chui ra ở chỗ nào vậy.
  4. TigerStock

    TigerStock Thành viên tích cực

    Tham gia ngày:
    02/01/2007
    Đã được thích:
    0
    Binh nhì Ivan gọi điện về nhà cho mẹ, giọng uất ức:

    - Mẹ mua ngay cho con một con lợn!

    - Được rồi, mẹ sẽ mua.

    - Mẹ đặt tên cho nó là Gienia.

    - Mẹ chưa hiểu...

    - Đó là tên thằng trung đội trưởng của con.

    -Trời ơi! Để làm gì hở con?

    - Khi nào về phép, con sẽ tự tay giết nó!
  5. TigerStock

    TigerStock Thành viên tích cực

    Tham gia ngày:
    02/01/2007
    Đã được thích:
    0
    Một người Pháp, một người Mỹ và một người VN tranh luận xem Adam và Eva là người nước nào.
    Người Pháp: - ?oTrần truồng và trụy lạc ngay trước mặt Thượng đế như thế, chỉ có thể là dân Pháp?. Người Mỹ: - ?oYêu tự do đến mức lẽ ra có thể sống hạnh phúc, chỉ cần đừng đụng đến trái táo, vậy mà họ vẫn không chịu sự cấm đoán đó, thì chỉ có thể là dân Mỹ?. Người VN lúc ấy mới lên tiếng: - ?oQuần áo chẳng có, nhà cửa chẳng có, thậm chí đến ăn một trái táo cũng bị cấm, thế mà vẫn bảo là sống trên Thiên đường, thì chỉ có thể là dân VN...?

    Lần này thì không...

    Cặp vợ chồng nọ đẻ được hai cô con gái kháu khỉnh. Họ quyết định thử lần nữa xem có sinh được đứa con trai họ hằng mơ ước không.

    Sau một tháng "phấn đấu", cô vợ có bầu, và chín tháng sau, cô sinh được một cậu con trai khỏe mạnh.

    Người bố vui mừng đến ngay nhà hộ sinh xem mặt đứa bé. Vừa nhìn, anh ta đã chết khiếp vì đứa bé sao mà xấu thế. Anh chồng nghiêm khắc bảo vợ: "Cô hãy nhìn hai đứa con gái của tôi xem. Con tôi thì phải xinh xắn thế chứ. Cô đã lừa dối tôi phải không?".

    Cô vợ mỉm cười đáp: "Lần này thì không, anh yêu ạ!".

    "Vẽ theo trí nhớ"

    Một họa sĩ rất nổi tiếng được mời đến khai trương phòng tranh của đồng nghiệp.

    Nhận ra cô người yêu bé nhỏ của mình trong bức tranh khỏa thân đặt ngay trung tâm gian phòng, chàng họa sĩ hết sức ngạc nhiên và tức giận. Anh ta tức tốc tìm cô nàng, hỏi gay gắt:

    - Sao em dám làm mẫu khỏa thân cho thằng cha ấy? Em định sỉ nhục tôi đấy à?

    - Không! không đời nào em lại ngồi làm mẫu cho anh ta. Chắc là anh ấy vẽ theo... trí nhớ đó mà!


    Một cầu thủ bóng đá về nhà khoe với vợ:
    - Hôm nay anh ghi hai bàn.
    - Thế kết quả trận đấu thế nào?
    - Một đều.
  6. sumoem

    sumoem Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    13/04/2006
    Đã được thích:
    2
    Topic ý nghĩa nhất tại thời điểm này
  7. phongthuyBDS

    phongthuyBDS Thành viên này đang bị tạm khóa Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    15/02/2008
    Đã được thích:
    4.029
    Thằng đó đẻ được à, chui ra ở chỗ nào vậy.
    [/quote]


    Thế ko có thằng đó thì tự con gái đẻ được ko ???
  8. sumoem

    sumoem Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    13/04/2006
    Đã được thích:
    2

    Thế ko có thằng đó thì tự con gái đẻ được ko ???


    [/quote] Vậy thằng đó và con đó làm thế nào ra được thằng con trai?

Chia sẻ trang này