1. THÔNG BÁO VỀ VIỆC TUÂN THỦ QUY ĐỊNH PHÁP LUẬT KHI THAM GIA DIỄN ĐÀN

    Đề nghị toàn thể thành viên diễn đàn nghiêm túc tuân thủ Luật Chứng khoán, các quy định của Ủy ban Chứng khoán Nhà nước, đồng thời tuân thủ các quy định pháp luật liên quan đến an ninh mạng, giao dịch điện tử và trách nhiệm cá nhân khi đăng tải, chia sẻ thông tin trên môi trường mạng, bao gồm các quy định tại Nghị định 174/2026/NĐ-CP. xem thêm

Cuối tuần tặng anh em bài thơ giải trí (xin mod)

Discussion in 'Thị trường chứng khoán' started by vietnamman, Jul 9, 2010.

982 người đang online, trong đó có 8 thành viên. 02:38 (UTC+07:00) Bangkok, Hanoi, Jakarta
  1. 1 người đang xem box này(Thành viên: 0, Khách: 1)
thread_has_x_view_and_y_reply
  1. sorrostran

    sorrostran Thành viên quen thuộc

    Joined:
    May 21, 2010
    Likes Received:
    1
    tuyệt, bác đúng là cao thủ, vote cho bác 1 phát
  2. Tomtitmit

    Tomtitmit Thành viên quen thuộc

    Joined:
    Feb 22, 2010
    Likes Received:
    0
    Đã có thơ tức là có đáy rồi đấy
  3. takecare

    takecare Thành viên quen thuộc

    Joined:
    Jul 2, 2010
    Likes Received:
    0
    Hay tuyệt :)) Cười rách cả mồm
  4. honeystone

    honeystone Thành viên này đang bị tạm khóa Đang bị khóa

    Joined:
    Sep 6, 2003
    Likes Received:
    0
    Hay. Tặng bạn một cái vote
  5. mrking164

    mrking164 Thành viên gắn bó với f319.com

    Joined:
    Feb 2, 2010
    Likes Received:
    2,161
    Thơ thiếu nhi! Giải trí tí cho vui: Cái trống trường em!

    Bài thơ này nhớ năm nào, giờ đọc lại vẫn thấy hay!

    Cái trống trường em
    Mùa hè cũng nghỉ
    Suốt ba tháng liền
    Trống nằm ngẫm nghĩ


    Buồn không hả trống
    Trong những ngày hè
    Bọn mình đi vắng
    Chỉ còn tiếng ve

    Cái trống lặng yên
    Nghiêng đầu trên giá
    Chắc thấy chúng em
    Nó mừng vui quá!

    Kìa trống đang gọi
    Tùng! Tùng! Tùng! Tùng!

    Vào năm học mới
    Giọng vang tưng bừng


    Tác giả: Thanh Hào


    [​IMG]

    P/S: cổ phiếu Việt Nam
    Mùa hè cũng nghỉ
    Suốt 5 tháng liền
    Mốc 500 liên miên

    ;))

    Buồn không hả chứng
    Trong những ngày này
    Tiền mình không có.
    Ờ thì để đó
    ~X
    Giấy lộn lặng yên
    Tài khoản tèo thảm
    Chắc thấy VN lên.
    Mình thật là hên.
    :p
    Kìa sóng đang gọi
    Múc! Múc! Múc! Múc!
    Cơn lốc màu xanh!
    Múc vang tưng bừng!

    :))
  6. flyingmagician

    flyingmagician Thành viên này đang bị tạm khóa Đang bị khóa

    Joined:
    Mar 16, 2002
    Likes Received:
    0
    Được đấy cố gắng phát huy nhé
  7. sumoem

    sumoem Thành viên rất tích cực

    Joined:
    Apr 13, 2006
    Likes Received:
    2
    Bài này em rất kết, mấy chục năm rồi đọc lại mà vẫn thấy bồi hồi:

    Normal 0 false false false MicrosoftInternetExplorer4 /* Style Definitions */ table.MsoNormalTable {mso-style-name:"Table Normal"; mso-tstyle-rowband-size:0; mso-tstyle-colband-size:0; mso-style-noshow:yes; mso-style-parent:""; mso-padding-alt:0cm 5.4pt 0cm 5.4pt; mso-para-margin:0cm; mso-para-margin-bottom:.0001pt; mso-pagination:widow-orphan; font-size:10.0pt; font-family:"Times New Roman"; mso-ansi-language:#0400; mso-fareast-language:#0400; mso-bidi-language:#0400;} Lớp Một ơi lớp Một
    Lớp Một ơi lớp Một
    Đón em vào năm trước
    Nay giờ phút chia tay
    Gửi lời chào tiến bước
    Chào bảng đen cửa sổ
    Chào chỗ ngồi thân quen
    Tất cả chào ở lại
    Đón các bạn nhỏ lên
    Như đàn chim vỗ cánh
    Tung bay trên đường dài
    Những bạn thân yêu nhất
    Tất cả lên lớp Hai
    Chào cô giáo thân mến
    Cô sẽ xa chúng em
    Làm theo lời cô dạy
    Cô sẽ luôn ở bên
    Lớp Một ơi lớp
    Một Đón em vào năm trước
    Nay giờ phút chia tay
    Gửi lời chào tiến bước.
  8. Trovecatbui

    Trovecatbui Thành viên rất tích cực

    Joined:
    Dec 23, 2009
    Likes Received:
    1
    Thích cả bài thơ nhưng thích đoạn P/S hơn.:))
  9. vietnamman

    vietnamman Thành viên rất tích cực

    Joined:
    Feb 15, 2002
    Likes Received:
    0
    Thua chứng khoán thì chỉ mất tiền,

    Thất tình thì mất cả tiền lẫn tình =))
  10. hanhcot

    hanhcot Thành viên gắn bó với f319.com

    Joined:
    Oct 13, 2006
    Likes Received:
    6,542
    Bác này cứ như nhà thơ ấy nhỉ, nghiệp không nuôi nổi người nên té sang chứng chăng pác. Thơ hay! chữ ký cũng hay và slogan cũng hay! voted!

Share This Page