1. THÔNG BÁO VỀ VIỆC TUÂN THỦ QUY ĐỊNH PHÁP LUẬT KHI THAM GIA DIỄN ĐÀN

    Đề nghị toàn thể thành viên diễn đàn nghiêm túc tuân thủ Luật Chứng khoán, các quy định của Ủy ban Chứng khoán Nhà nước, đồng thời tuân thủ các quy định pháp luật liên quan đến an ninh mạng, giao dịch điện tử và trách nhiệm cá nhân khi đăng tải, chia sẻ thông tin trên môi trường mạng, bao gồm các quy định tại Nghị định 174/2026/NĐ-CP. xem thêm

Cuối tuần tặng anh em bài thơ giải trí (xin mod)

Discussion in 'Thị trường chứng khoán' started by vietnamman, Jul 9, 2010.

1526 người đang online, trong đó có 11 thành viên. 01:46 (UTC+07:00) Bangkok, Hanoi, Jakarta
  1. 1 người đang xem box này(Thành viên: 0, Khách: 1)
thread_has_x_view_and_y_reply
  1. phongthuyBDS

    phongthuyBDS Thành viên này đang bị tạm khóa Đang bị khóa

    Joined:
    Feb 15, 2008
    Likes Received:
    4,029

    Normal 0 false false false MicrosoftInternetExplorer4 /* Style Definitions */ table.MsoNormalTable {mso-style-name:"Table Normal"; mso-tstyle-rowband-size:0; mso-tstyle-colband-size:0; mso-style-noshow:yes; mso-style-parent:""; mso-padding-alt:0cm 5.4pt 0cm 5.4pt; mso-para-margin:0cm; mso-para-margin-bottom:.0001pt; mso-pagination:widow-orphan; font-size:10.0pt; font-family:"Times New Roman"; mso-ansi-language:#0400; mso-fareast-language:#0400; mso-bidi-language:#0400;} Một nửa của tôi
    Tôi đi tìm một nửa của tôi
    Nhưng tìm mãi đến bây giờ ... chưa thấy
    Nửa của tôi ơi! Anh là ai vậy ?
    Sao để em tìm, tìm mãi tên anh .
    Trời buông dần, thành phố vào đêm
    Sân cỏ, đường cây, từng đôi ríu rít .
    Họ may mắn hơn hay họ không cần biết
    Nửa của mình hay nửa của ai?

    Tôi tìm ... ai ?
    Tôi đi tìm, vâng tôi đã đi tìm anh ?
    Có thể mãi suốt đời không thấy
    Nếu chẳng còn anh, tôi đành sống vậy
    Không lấy nửa của ai làm nửa của mình.
    Cái na ná tình yêu thì có trăm nghìn
    Nhưng đích thực tình yêu duy có một.
    Cũng có khi lầm mình có thực
    Nửa của mình nhưng nào của mình đâu.
    Không phải của mình, chẳng phải của nhau
    Thì thượng đế ơi đừng bắt tôi tìm kiếm,
    Bởi tôi biết khổ đau hay sung sướng
    Là đúng sai khi tìm nửa của mình.

    Tôi đi tìm anh, vâng tôi đã tìm
    Có thể trên đời này đâu đó
    Anh cũng đang tìm tôi như thế
    Có một điều ta chưa nhận ra nhau.​
  2. tunghau1

    tunghau1 Thành viên rất tích cực

    Joined:
    Jun 7, 2010
    Likes Received:
    1
    chán quá
    chứng bị bọn làm giá nó làm thịt rồi
    làm vài phát này chơi chơi
  3. vietnamman

    vietnamman Thành viên rất tích cực

    Joined:
    Feb 15, 2002
    Likes Received:
    0
    Đời chứng khoán, từ nay tôi đã hiểu
    Dấn thân vô là chịu lỗ dài dài
    Là bán sàn không khớp, nợ đầy tay
    Là tài sản coi chỉ còn một nửa


    (thấy thằng bạn để trên status, bài này ko phải của tui)
  4. Darkness_Room

    Darkness_Room Thành viên gắn bó với f319.com

    Joined:
    Apr 14, 2006
    Likes Received:
    264
    Đọc vui quá!!!
  5. toiyeuhalan

    toiyeuhalan Thành viên này đang bị tạm khóa Đang bị khóa

    Joined:
    Apr 7, 2004
    Likes Received:
    0
    Trong nhà tù nọ có đại ca nổi tiếng hung hăng. Phạm nhân mới nào làm mếch lòng hắn đều bị điều trị ra trò.


    Một hôm người nhà phạm nhân mới mang vào một con gà béo thơm ngon. Đại ca thèm lắm nhưng chẳng lẽ lại ra cướp gà ăn thì mất thể diện quá, liền gọi tên đàn em ra.
    - Mày xem thằng kia nó làm gì với con gà đầu tiên thì mày cũng làm y như thế với nó. Nó bẻ cánh mày bẻ tay, nó bẻ đùi gà mày cũng bẻ đùi nó... Nếu mày không làm thế với nó thì tao sẽ làm thế với mày - đại ca gằn giọng.
    - Vâng, thưa đại ca.
    Chú phạm nhân mới toát hết mồ hôi hột... Nhưng một lúc sau... tên đàn em quay về bẩm báo đại ca, vừa đi vừa khóc:
    - Em xin chịu tội với đại ca em không làm được.
    - Thằng này nhu nhược quá, thế nó đã làm gì với con gà đầu tiên?
    - Nó liếm phao câu con gà.
  6. MrRiver

    MrRiver Thành viên rất tích cực

    Joined:
    Mar 18, 2010
    Likes Received:
    0
    thơ thẩn làm gì, em tặng các bác mấy cái ảnh xem cho đỡ buồn về Chứng
    Mìn mà biết cái nguồn cơn ni từ sớm thì mìn đã chả dại kêu ca tiếng kèn vuvuzela như ong vỡ tổ mà thay vào đó sẽ kéo bè kéo cánh gửi kiến nghị tới các bác trong BTC Worrld cup cho các bạn Nam Phi bản đỉa sẻ dụng món kèn vuvuzela nguyên bản nhỉ... tiếc quá đi mất - Trích Y-plus của Mắt đen-
    Khà khà, câu khách tí. Đang không khí WC tại Nam Phi, nhận được bao nhiêu lời phàn nàn về cái kèn VuvuZela chết tiệt. Mình xem qua ti vi đã đủ thần kinh như giẫm phải đinh rồi. Mọi người còn bình luận vì nó mà nhiều đội bóng ông lớn cũng thua chổng vó, xách va li về nước sớm. Theo mật báo thì nguyên nhân là từ nguồn gốc cái kèn thế này đây. Cười vật vã[​IMG][​IMG]...
    [​IMG]
    Kèn tại sân vận động, và đây là kèn nguyên gốc
    [​IMG]


    [​IMG]
    và đây nữa, hàng khủng
    [​IMG]
    Túm lại là chúng tôi khuyến cáo không ai, không 1 chuyên gia, nhà cá độ
    nào có thể đoán được kết quả chính xác của Worldcup, lý do là gì? Xin
    mời theo dõi bộ ảnh về nguồn gốc của Vuvuzela, chiếc kèn ma thuật của
    Nam Phi. Hãi vật, nghĩ đến các bố các mẹ cứ thổi quả kèn này mà kinh. [​IMG][​IMG][​IMG]
  7. vietnamman

    vietnamman Thành viên rất tích cực

    Joined:
    Feb 15, 2002
    Likes Received:
    0
    Nguồn góc kèn vuvuzela à :D
  8. hungtdbk

    hungtdbk Thành viên rất tích cực

    Joined:
    May 21, 2009
    Likes Received:
    1
    thế là ko đc bác gái mà còn mất cái phong bì à bác ;;)

    bác làm bài nữa đi [r2)]
  9. toiyeuhalan

    toiyeuhalan Thành viên này đang bị tạm khóa Đang bị khóa

    Joined:
    Apr 7, 2004
    Likes Received:
    0
    vietnamman viết "cẩm nang tán gái" trên box Bách Khoa ttvn nổi tiếng một thời, hack ttvn cũng nổi tiếng một thời

Share This Page