1. THÔNG BÁO VỀ VIỆC TUÂN THỦ QUY ĐỊNH PHÁP LUẬT KHI THAM GIA DIỄN ĐÀN

    Đề nghị toàn thể thành viên diễn đàn nghiêm túc tuân thủ Luật Chứng khoán, các quy định của Ủy ban Chứng khoán Nhà nước, đồng thời tuân thủ các quy định pháp luật liên quan đến an ninh mạng, giao dịch điện tử và trách nhiệm cá nhân khi đăng tải, chia sẻ thông tin trên môi trường mạng, bao gồm các quy định tại Nghị định 174/2026/NĐ-CP. xem thêm

Dân VN nghiện cờ bạc nhất TG!

Chủ đề trong 'Thị trường chứng khoán' bởi Hehehehe1234, 12/03/2010.

673 người đang online, trong đó có 9 thành viên. 03:22 (UTC+07:00) Bangkok, Hanoi, Jakarta
  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
Chủ đề này đã có 2589 lượt đọc và 21 bài trả lời
  1. JanisJoplin

    JanisJoplin Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    16/07/2008
    Đã được thích:
    5.676
    Tuần trước gần nhà vừa có bà đánh đề nợ 14 tỷ, bình thường trông hiền hiền, đi chợ cũng mớ rau con cá ...
  2. Hehehehe1234

    Hehehehe1234 Thành viên này đang bị tạm khóa Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    25/03/2009
    Đã được thích:
    0
    Nếu tính cả hoạt động ngầm tớ e là nó phải trên 50% GDP...kinh khủng lắm, ở VN mình đàn bà đàn ông đều máu me như nhau cả:))
    Một trong những khoản thất thu lớn là cái NN này nó cứ cấm những cái ko thể cấm đc như cờ bạc, đĩ điếm....thay vì cấm nên tổ chức quản lý đi cùng giáo dục và xây dựng cái văn hoá là ok....kiểu như là: đấy tao bảo rồi, nó là hoạt động xấu nhưng chúng mày cứ thích thì tao cũng đồng ý cho chơi nhưng tự chịu trách nhiệm thôi.[:D]
  3. biglie

    biglie Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    31/12/2009
    Đã được thích:
    2.694
    Có em điểm danh:

    Sáng sáng chiên chứng vỡ mề
    Tối về bóng bánh, lô đề kiếm thêm
  4. vmtuan

    vmtuan Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    31/01/2010
    Đã được thích:
    5
    Cứ dính đến tiền là ai chả máu, dân VN có truyền thống độ máu cao nữa. Công nhận là mình ham hố cờ bạc,
    chưa dc chơi cá độ bóng đá. Nếu dc thì chắc cũng chơi ngay, hii
  5. Hehehehe1234

    Hehehehe1234 Thành viên này đang bị tạm khóa Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    25/03/2009
    Đã được thích:
    0
    Lại quả này nữa....ko biết em này có tham gia ck ko nhỉ...Vân ơi em ở đâu???[:D]

    Truy tìm nữ sinh bí ẩn trúng số 4,7 tỷ đồng


    Bài viết cập nhật lúc: 09:10 ngày 12/03/2010
    [​IMG]
    Tổng đại lý xổ số nơi là nơi cô sinh viên đã mua được vé số độc đắc.Sau khi thông tin về cô sinh viên trường ĐH Ngoại Ngữ Hà Nội trúng số độc đắc 4,7 tỷ đồng đăng tải trên báo chí, rất nhiều độc giả muốn biết chân dung cô gái may mắn này.
    Khi bước vào cuộc tìm kiếm, phóng viên những tưởng sẽ không khó khăn khi xác minh thông tin khá “đình đám” trên. Tuy nhiên thực tế, càng tìm cô gái may mắn càng trở nên bí ẩn.
    Để đáp ứng nhu cầu của độc giả, PV đã tìm đến những quầy vé số trước cửa công ty xổ số kiến thiết Thủ Đô những mong tìm ra manh mối. Tuy nhiên hỏi hơn chục quầy vé số ở khu vực này, PV cũng chỉ nhận được cùng một câu trả lời “Không biết” và “Nếu có thì dù chỉ là trúng vài trăm nghìn chúng tôi cũng biết cả. Ở đây đều có số sêri nên bàn nào có vé trúng là mọi người đều nắm được”, cô Nguyễn Thị Quý (đại lý 55C Hàng Bài ) khẳng định chắc nịch.
    [​IMG]
    Số người trúng giải đặc biệt thường rất hiếm
    Chưa chịu dừng ở đó, PV đã tìm xuống những quầy bán vé số gần rạp Tháng Tám, nơi mà đôi bạn trẻ trúng số tới xem phim. Anh Nguyễn Văn Hùng, người có thâm niên nhiều năm bán vé số tại đây cho biết: “Gia đình tôi, từ đời bố tôi đến nay đã bán vé số ở đây ngót 30 năm nhưng chưa một lần nào bán được số độc đắc. Tôi biết những quầy bên cạnh cũng thế”. Khi nghe tôi kể về trường hợp của cô sinh viên may mắn trúng 4,7 tỷ đồng, anh Hùng phỏng đoán có thể cô bạn đó đã mua được vé của người đi rong chứ ở khu vực này thì hoàn toàn không có.
    .
    Sáng sớm hôm sau, PV đã có mặt tại trụ sở của công ty xổ số kiến thiết Thủ Đô để tìm hiểu sự việc. Nhân viên phòng thường trực cho biết ngay, vụ việc đó cũng gây xôn xao ở công ty nhưng cách đây đã… 5 năm. Giờ đây, mọi giấy tờ sổ sách về những người nhận giải cách đây 5 năm đã không còn nữa nhưng những nhân viên của công ty thì nhớ rất rõ về cô bé đặc biệt này. “Tôi còn nhớ rất rõ cô bé này cũng là người đầu tiên trúng giải Đặc biệt xổ số Điện toán 6 x 36 với số tiền chính trúng giải chính xác là 4 tỷ 749 triệu đồng. Cách đây 5 năm ở Hà Nội này có mấy người có được số tiền lớn đến thế”, nhân viên phòng thường trực khẳng định .
    Anh Ngô Đức Minh (nhân viên kinh doanh của cty XSKTTĐ), người có mặt hôm cô nữ sinh may mắn này đến nhận giải thưởng kể lại: “Trước hôm đến nhận giải, cô bé này có gọi đi gọi lại nhiều lần lên cơ quan chúng tôi để xác minh. Hôm đến nhận giải, cô bé cùng người yêu có đến, tôi còn nhớ khá rõ”. Sau 5 năm, anh Minh còn nhớ được cô bé để tóc ngang vai, tính tình vui vẻ và rất hay cười. Ngoài ra những chi tiết khác anh Minh không nhớ rõ. Anh Minh cũng là người duy nhất trong công ty nhớ được chính xác tên cô gái may mắn là Trần Mai Vân, sinh viên một trường ĐH ở Hà Nội.
    [​IMG]
    Tổng đại lý xổ số 110 B5 Núi Trúc là nơi cô sinh viên ĐH Ngoại Ngữ đã mua được vé số độc đắc
    Ngồi nhớ lại một lúc, anh Minh cung cấp thêm: “Tôi nhớ chắc chắn là cô bé này mua vé số ở tổng đại lý 5 của anh Quốc Cường ở phố Núi Trúc. Anh thử qua đó hỏi may ra người ta biết thêm chút thông tin gì”.
    Tôi hăm hở tìm đến đại lý vé số Nguyễn Quốc Cường địa chỉ B5 110 Núi Trúc, một đại lý xổ số lớn có uy tín nhiều năm nay. Chủ đại lý, ông Nguyễn Quốc Cường xác nhận: “Vào dịp 30/4/2005 có một đôi thanh niên đi qua đây và đã vào mua một tấm xổ số điện toán 6×36 bốn lần chơi, lúc đó số tiền phải bỏ ra để mua tờ vé số này là 12 nghìn đồng. Sau hôm đó, tôi được biết số cô bé mua ở quầy của mình đã trúng giải đặc biệt. Sau đó cũng không hề thấy đôi bạn trẻ này quay lại cảm ơn”. Khi hỏi về tung tích của cô gái, ông Cường lắc đầu không thể giúp bởi sau lần đó ông Cường cũng không thấy cô gái may mắn đó quay trở lại.
    PV đã tìm mọi cách để tìm trong kho tư liệu nhưng kết quả vẫn chỉ là một đoạn thông tin ngắn gọn được đăng trên một website có ghi chú được trích lại từ trang xổ số thủ đô nhưng cũng từ cách đây 5 năm. Trong thông tin được đăng tải có đoạn: “Chị Trần Mai Vân (SN1981) - người sở hữu tấm vé xổ số Điện toán 6 x 36 trúng giải Đặc biệt mở thưởng ngày 30/4/2005 với số dự thưởng là: 04-07-08-12-15-27. Chị cũng là người đầu tiên trúng giải Đặc biệt xổ số Điện toán 6 x 36: 4 tỷ 749 triệu đồng”. Sau đó Vân dành 50 triệu đồng trong tổng số tiền được giải để ủng hộ: Quỹ ủng hộ nạn nhân chất độc màu da cam, Quỹ chăm sóc người tàn tật và người già cô đơn, Quỹ vì người nghèo, Quỹ khuyến học của thành phố Hà Nội.
    [​IMG]
    Chút thông tin ngắn ngủ trên một website không đủ để tìm ra tung tích cô sinh viên bí ẩn này

    Biết được tên chính xác của cô sinh viên này cùng với năm sinh 1981, PV đã tìm đến trường ĐH Ngoại Ngữ Hà Nội. Thầy Phạm Văn Kim (Trưởng phòng Công tác CTSV) cho biết hiện tại khóa học của Trần Mai Vân (nếu có) chắc chắn đã ra trường và hiện tại trường ĐH Ngoại Ngữ đã trả lại toàn bộ hồ sơ cho sinh viên. Tuy vậy, thầy Kim đã chuyển yêu cầu cho chuyên viên Trần Khắc Thỉnh lật tìm trong đống hồ sơ còn sót lại. Sau hơn 1 tiếng đồng hồ ròng rã tra hết 3 khóa sinh viên 34 (ra trường năm 2004), khoá 35 (ra trường năm 2005), khoá 36 (ra trường năm 2006) nhưng cái tên Trần Mai Vân vẫn không thấy xuất hiện.
    Không nản chí, PV lại tiếp tục tới trường ĐH Hà Nội để truy tìm danh tính của cô sinh viên Trần Mai Vân nhưng một lần nữa lại phải thất vọng ra về. Thầy Nguyễn Hồng Thanh ( Phó Phòng Đào Tạo - ĐH Hà Nội) cho biết với những thông tin ít ỏi như đã nêu thì không thể tìm được cô sinh viên tên Vân. Mặt khác nếu có sinh viên như yêu cầu thì chắc chắn cô này cũng đã ra trường cách đây nhiều năm. Hiện tại, toàn bộ hồ sơ về sinh viên đã ra trường, nhà trường không còn lưu lại trong kho.
    Tìm về làng Nhân Chính (phường Nhân Chính, Thanh Xuân) theo lời chỉ của anh Minh (nhân viên kinh doanh, cty xổ số kiến thiết Thủ Đô), PV đã đi khắp các ngóc ngách của các tổ, các xóm nhưng hỏi ai cũng chỉ được đáp lại bằng một cái lắc đầu. “Làng Nhân Chính này cũng rộng tới vài km2, cậu phải biết ở xóm nào, thôn nào, tên bố mẹ là gì thì may ra mới tìm được”, một cụ già trong làng mách nước.
    Trong tay chỉ vỏn vẹn một cái tên Trần Mai Vân (SN 1981), PV tìm đến CA phường Nhân Chính để tìm sự giúp đỡ nhưng với một địa bàn rộng lớn với trên 13 nghìn dân phải quản lý thì những cán bộ ******* cũng không còn cách nào cũng phải “ngả mũ chào thua”.
    PV lại quay trở về với quyết tâm phải tìm được tung tích của cô sinh viên may mắn nhưng cũng đầy bí ẩn có tên Trần Mai Vân này.

    Theo 24h.com.vn
  6. JanisJoplin

    JanisJoplin Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    16/07/2008
    Đã được thích:
    5.676
    :)) giỏi
  7. TuanRD

    TuanRD Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    01/03/2007
    Đã được thích:
    0
    Tuần sau sàn Hasino và Hosino bùng nổ cả tuần ;))
  8. redsunvnb3

    redsunvnb3 Thành viên này đang bị tạm khóa Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    30/10/2005
    Đã được thích:
    565
    Chơi chứng 3 tuần bằng cả năm đi làm có đúng vậy không hả các kụ?;))
  9. meo2009

    meo2009 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    05/12/2009
    Đã được thích:
    3
    Ông cụ trúng 7 tỷ
    0
    điểm

    Ông cụ trúng 7,6 tỷ đồng tiếp tục trúng xổ số
    KTĐT - 2 tuần trước 1137 lượt xem
    KTĐT - Giải thích về việc may mắn trúng số liên tục này, ông Hết cho rằng, "ngoài Trời Phật thương tình", ông còn được những người mình từng giúp đỡ "ngầm" phù hộ.
  10. chungtruong

    chungtruong Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    29/01/2010
    Đã được thích:
    4.017
    chính sát , các bác cứ thống kê theo kiểu dân dã là nhân cái số ấy với 10 , rất khiêm tốn đấy , thống kê ở đô thị , số ng sống bằng nghề cb chuyên nghiệp cực nhiều , sau đó kéo theo cả đống ăn theo , tín dụng , chân rết !!! :)>-

Chia sẻ trang này