1. THÔNG BÁO VỀ VIỆC TUÂN THỦ QUY ĐỊNH PHÁP LUẬT KHI THAM GIA DIỄN ĐÀN

    Đề nghị toàn thể thành viên diễn đàn nghiêm túc tuân thủ Luật Chứng khoán, các quy định của Ủy ban Chứng khoán Nhà nước, đồng thời tuân thủ các quy định pháp luật liên quan đến an ninh mạng, giao dịch điện tử và trách nhiệm cá nhân khi đăng tải, chia sẻ thông tin trên môi trường mạng, bao gồm các quy định tại Nghị định 174/2026/NĐ-CP. xem thêm

Đau lòng quá, hu hu -Index truyền kì (hồi 15) -Bìm bịp đế băng hà, phó thác con côi

Discussion in 'Thị trường chứng khoán' started by giaosucan, Dec 23, 2010.

Có 1666 người đang online, trong đó có 105 thành viên. 09:03 (UTC+07:00) Bangkok, Hanoi, Jakarta
  1. Có 1 người đang xem box này(Thành viên: 0, Khách: 1)
thread_has_x_view_and_y_reply
  1. giaosucan

    giaosucan Thành viên rất tích cực

    Joined:
    Feb 23, 2005
    Likes Received:
    1
    [FONT=&quot]Chi tiết bộ truyện: http://www.giaosucan.com[/FONT]​
    [FONT=&quot]
    [/FONT]​
    [FONT=&quot]Hai mặt giáp công, Tây lông đại thắng[/FONT]​
    ​
    [FONT=&quot]Giối giăng truyền lại, vua bịp băng hà[/FONT]​
    ​
    [FONT=&quot]Lại nói về hồi trước, quân bìm bịp do Bìm bịp đế chỉ huy vây thành Ho nhằm tiêu diệt chim lợn. Không ngờ, quân Tây lông mượn cớ cứu viện đã đem quân sang đánh úp bìm bịp. Quân chim lợn nhân thể hợp sức với tây lông, hai bên nội công ngoại kích, cùng ào lên tấn công. Quân bìm bịp thua to, vứt gươm quẳng giáp mà chạy. Cứ điểm 480 đã bị mất.
    [/FONT][​IMG]VN-Index
    475.41
    -6.12 (-1.27 %)

    [FONT=&quot][​IMG]
    [/FONT]
    [FONT=&quot]Quân chim lợn lần này thoát khỏi vòng vây, vô cùng mừng rỡ, Tư Mã Đè bái tạ tướng BVH:[/FONT]
    [FONT=&quot]- Nhờ có thần dũng của tướng quân, mới giải vây được cho thành Ho, ơn này vua tôi xin kết cỏ ngậm vành để báo đáp.[/FONT]
    [FONT=&quot]Tướng BVH cười lên ha hả:[/FONT]
    [FONT=&quot][​IMG]
    [/FONT]
    [FONT=&quot]- Tư Mã Đè, ngươi trúng kế của Chu đô đốc ta rồi. Ngươi tưởng quân ta đến cứu các ngươi thật sao. Ta đến để lấy mạng ngươi đó.[/FONT]
    [FONT=&quot]Nói rồi, giục ngựa xốc tới, chém một búa. Tư Mã Đè bay đầu.[/FONT]
    [FONT=&quot]Thì ra quân Tây Lông mượn cớ cứu viện, bí mật đem đại quân áp sát thành Ho, đánh lui quân bìm bịp, nhân tiện tấn công thành HO, thu gom hết lương thảo, quân đội của chim lợn. Đó chính là mưu Nhất tiễn song điêu của Chu Công Múc.[/FONT]
    [FONT=&quot]Trong lúc đó, quân bìm bịp thua to rút chạy, bìm bịp đế may nhờ có tướng Triệu Mac Gin dùng cẩm nang của Gia Cát Dự, kịp thời đem quân cứu giá, mới an toàn trở về thành Ha. Tuy nhiên, 70 vạn đại binh hao hụt mất quá nửa, sĩ khí sụt giảm.[/FONT]
    [FONT=&quot][​IMG]
    [/FONT]
    [FONT=&quot]Bìm bịp đế vô cùng đau buồn, nói với Gia Cát Dự:[/FONT]
    [FONT=&quot]- Ta quá nóng lòng báo thù, không nghe lời khanh, trúng kế Tây lông, dẫn tới binh bại, thân vong. Tướng sĩ vì ta hi sinh quá nửa. Ta còn mặt mũi nào mà nhìn mặt các khanh.[/FONT]
    [FONT=&quot]-Xin bệ hạ chớ đau buồn tổn hại long thể. Thành bại là chuyện thường của binh gia. Hiện nay Tây lông tham chiến. Khó khăn sẽ rất nhiều, ta hãy tạm thời lui binh, rèn luyện quân sĩ. Đợi mùa xuân năm sau, sẽ đem binh thảo phạt chim lợn.[/FONT]
    [FONT=&quot]Bìm bịp đế sau trận thua ở thành Ho, trong lòng vô cùng sầu não, lại thêm tuổi cao, sinh bệnh. Quan ngự y hết lòng chữa trị, nhưng vẫn không hề thuyên giảm. Ông liền cho triệu tập bá quan văn võ:[/FONT]
    [FONT=&quot]- Trẫm chinh chiến cả đời người, chịu bao nhiêu khó nhọc. Cũng may nhờ sự phò tá của Gia Cát thừa tướng cùng các vị tướng quân, mới xây dựng được cơ nghiệp như ngày hôm nay. Tiếc thay, chí lớn chưa thành, đại nghiệp chưa hả, mà đã phải ôm mộng ngàn thu.[/FONT]
    [FONT=&quot]-Xin bệ hạ chớ lo nghĩ.[/FONT]
    [FONT=&quot]-Ta biết mạng ta đã tận rồi, không thể cứu vãn. Nay thái tử là Bìm Bịp Con, tuổi còn trẻ, sẽ nối nghiệp ta. Xin thừa tướng hãy dốc sức phò tá, đừng phụ lòng ta.[/FONT]
    [FONT=&quot]Gia Cát Dự quỳ xuống , mắt rưng rưng hai dòng lệ:[/FONT]
    [FONT=&quot][​IMG]
    [/FONT]
    [FONT=&quot]-Thần chịu ơn 3 lần hạ cố đến WAll Street của bệ hạ. Xin nhận thác cô, nguyện dốc sức khuyển mã, phò tá thái tử, hoàn thành di nguyện thống nhất giang sơn của bệ hạ.[/FONT]
    [FONT=&quot]Bìm bịp đế cho gọi thái tử đến:[/FONT]
    [FONT=&quot]- Khi ta chết đi, ngươi phải gọi thừa tướng là thượng phụ, nghe lời người dạy bảo, không đam mê tửu sắc, chăm lo việc nước. [/FONT]
    [FONT=&quot]Bìm Bịp Con quỳ xuống nhận lệnh.[/FONT]
    [FONT=&quot]Vua lại cho gọi 2 tướng PVX, KLS đến căn dặn:[/FONT]
    [FONT=&quot]- 2 vị nguyên soái là rường cột nước nhà, là cánh tay của trẫm. Hai vị hãy cố gắng hỗ trợ thừa tướng, kiên thủ thành Ha, không để chim lợn xâm chiếm. Thành Ha là căn cơ của quân ta, quyết không thể mất.[/FONT]
    [FONT=&quot]-Chúng thần nhận mệnh bệ hạ, dẫu có dầu sôi lửa bỏng cũng không từ nan. [/FONT]
    [FONT=&quot]Bìm bịp đế nghe xong mỉm cười, qua đời. Hưởng thọ 60 tuổi.[/FONT]
    [FONT=&quot]Thương thay bìm bịp đế, chưa thỏa chí lớn, nay đã xuống suối vàng. [/FONT]
    [FONT=&quot]Người đời sau có thơ than rằng:[/FONT]
    [FONT=&quot]Vua bịp một đời nghĩ cho dân[/FONT]
    [FONT=&quot]Ai ngờ phút chốc đã thành thần[/FONT]
    [FONT=&quot]Chí lớn chưa thành, lòng chưa hả.[/FONT]
    [FONT=&quot]Ngàn năm danh tiếng vẫn còn ngân.[/FONT]
    [FONT=&quot]Muốn biết cuộc chiến diễn biến thế nào xem hồi sau sẽ rõ.[/FONT]
  2. Ralos

    Ralos Thành viên tích cực

    Joined:
    Aug 3, 2002
    Likes Received:
    19
    Đáng thương cho một đấng anh hào [};-
    [r2)]
  3. bh_dn

    bh_dn Thành viên này đang bị tạm khóa Đang bị khóa

    Joined:
    May 23, 2010
    Likes Received:
    0
    Hay, Vote chủ top
  4. aduy

    aduy Thành viên gắn bó với f319.com

    Joined:
    Apr 5, 2010
    Likes Received:
    1,888
    hay - hay .
  5. hocaptrung

    hocaptrung Thành viên gắn bó với f319.com

    Joined:
    Apr 29, 2010
    Likes Received:
    819
    Thế phải đợi đến ùa xuân à?
  6. lauimag

    lauimag Thành viên quen thuộc

    Joined:
    Feb 24, 2010
    Likes Received:
    0
    Chuẩn bị lương thảo tập hợp lính tráng tiền tài, thời cơ đến lúc dấy binh
    ta mượn quân margin, quân tăng ít cũng hai lần,nhiều thì năm lần, chính lần, mưới lần
    lúc đó đánh là thắng, tất lo nghĩ đã thiệt bao quân vừa qua
    Thắng ắt thắng
  7. KDCKHOAN

    KDCKHOAN Thành viên gắn bó với f319.com

    Joined:
    Mar 26, 2010
    Likes Received:
    363
    THEO EM NGHĨ LÀ NÊN VIẾT LÀ HƯỞNG THỌ 47,5.41 TUỔI (NĂM -1,27% TRƯỚC CÔNG NGUYÊN THÌ HAY HƠN)=))=))=))
  8. cofdness3

    cofdness3 Thành viên gắn bó với f319.com

    Joined:
    Jan 6, 2009
    Likes Received:
    232
    Quá hay. Vote luôn [r2)][r2)][r2)]
  9. giaosucan

    giaosucan Thành viên rất tích cực

    Joined:
    Feb 23, 2005
    Likes Received:
    1
    Thọ gì mà ngắn thế

Share This Page