1. THÔNG BÁO VỀ VIỆC TUÂN THỦ QUY ĐỊNH PHÁP LUẬT KHI THAM GIA DIỄN ĐÀN

    Đề nghị toàn thể thành viên diễn đàn nghiêm túc tuân thủ Luật Chứng khoán, các quy định của Ủy ban Chứng khoán Nhà nước, đồng thời tuân thủ các quy định pháp luật liên quan đến an ninh mạng, giao dịch điện tử và trách nhiệm cá nhân khi đăng tải, chia sẻ thông tin trên môi trường mạng, bao gồm các quy định tại Nghị định 174/2026/NĐ-CP. xem thêm

Đóa hoa vô thường (tặng những ai yêu nhạc Trịnh - giải trí cuối tuần Xin phép Mod)

Discussion in 'Thị trường chứng khoán' started by hoallk, Jun 19, 2010.

1047 người đang online, trong đó có 85 thành viên. 17:51 (UTC+07:00) Bangkok, Hanoi, Jakarta
  1. 1 người đang xem box này(Thành viên: 0, Khách: 1)
thread_has_x_view_and_y_reply
  1. hoallk

    hoallk Thành viên rất tích cực

    Joined:
    Apr 27, 2010
    Likes Received:
    3
    Để gió cuốn đi .... nhé[r23)]
    Thui, bon chen nghe nhạc Trịnh làm Rì cho Rà người da[r37)]
    http://www.nhaccuatui.com/nghe?M=WtaZHuHMMl
  2. tuanlong1710

    tuanlong1710 Thành viên rất tích cực

    Joined:
    Jul 18, 2008
    Likes Received:
    0
    Uống bia [r2)] nghe nhạc Trịnh nèo [r32)]
  3. hoallk

    hoallk Thành viên rất tích cực

    Joined:
    Apr 27, 2010
    Likes Received:
    3
    Một tuần GD chán nản quá. Không khí u sầu ảm đạm bao trùm khắp DD
    Chẳng biết tình hình làm ăn buôn bán của các bác ra sao, còn tình hình của em là nản lắm rồi.
    Vào đây khóc lóc than thở một mình cho vơi đi nỗi niềm ... chứng ung:-ss
    Thực sự là Tiến thoái lưỡng nan :((
    ttp://www.nhaccuatui.com/nghe?M=Fp_HznuWdV
    Tiến thoái lưỡng nan
    đi về lận đận
    Tình đôi ngập ngừng
    tiến thoái lưỡng nan

    Mây bay khắp xứ
    Chân mờ cõi xa
    Vàng phai nhè nhẹ
    Chiều hôm cửa nhà

    Tiến thoái lưỡng nan
    đi về lận đận
    Ngày xưa lận đận
    tiến thoái lưỡng nan

    Mây bay ... khắp xứ
    Chân mờ cõi xa
    Vàng phai nhè nhẹ
    Chiều hôm ... cửa nhà

    Tiến thoái lưỡng nan
    đi về lận đận
    Ngày xưa lận đận
    không biết về đâu !

    Về đâu cuối ngõ ?
    Về đâu cuối trời ?
    Xa xăm tôi ngồi
    tôi tìm giấc mơ
    Xa xăm tôi ngồi
    tôi tìm lại tôi ...

    Tiến thoái lưỡng nan
    đi về lận đận
    Ngày nay lận đận
    Là ... giọt hư không !
  4. niubi

    niubi Thành viên rất tích cực

    Joined:
    Apr 22, 2010
    Likes Received:
    0
    Tặng bác thêm "Tôi ơi đừng tuyệt vọng" luôn nhé, cũng Trịnh đó. :)
    Mới 10h mà nóng quá bác, hình như Hà Nội còn nóng hơn.
  5. hoallk

    hoallk Thành viên rất tích cực

    Joined:
    Apr 27, 2010
    Likes Received:
    3
    Phải đợi qua tuần mới xác định được có tuyệt vọng hay ko? giờ thực sự thấy Tiến thoái lưỡng nan...
    Ở SG mà sao chẳng thấý nóng nhỉ. Có lẽ Bác Cu Bi nóng trong người đới;))
  6. taothao09

    taothao09 Thành viên gắn bó với f319.com

    Joined:
    Aug 26, 2009
    Likes Received:
    464
    Lại thơ nữa rồi, chủ thớt có cảm hứng gì mà ra thơ đới?[r2)]
  7. hoallk

    hoallk Thành viên rất tích cực

    Joined:
    Apr 27, 2010
    Likes Received:
    3
    Lạy cụ.... cụ chịu khó đọc đi cho em nhờ.^:)^
    Lời bài hát Tiến thoái Lưỡng nan của Trịnh Công Sơn đới..... Híc.... giống hoàn cảnh kẹp không lối thoát của em bi giờ quá....:((
  8. Manhbeo

    Manhbeo Thành viên gắn bó với f319.com

    Joined:
    May 13, 2010
    Likes Received:
    742
    vô thường thôi
  9. 666666

    666666 Thành viên rất tích cực

    Joined:
    May 30, 2010
    Likes Received:
    3
  10. taothao09

    taothao09 Thành viên gắn bó với f319.com

    Joined:
    Aug 26, 2009
    Likes Received:
    464
    Gì mà bi quan thế? Bác kẹp sắp vỡ bi chưa mà đã kêu rồi?Em đoán bác kẹp UNI đúng không? đừng có giấu em. Muốn thoát bi thì thổi cho nó lên rồi ra hàng, ăn mỏng thôi[r2)]

Share This Page