1. THÔNG BÁO VỀ VIỆC TUÂN THỦ QUY ĐỊNH PHÁP LUẬT KHI THAM GIA DIỄN ĐÀN

    Đề nghị toàn thể thành viên diễn đàn nghiêm túc tuân thủ Luật Chứng khoán, các quy định của Ủy ban Chứng khoán Nhà nước, đồng thời tuân thủ các quy định pháp luật liên quan đến an ninh mạng, giao dịch điện tử và trách nhiệm cá nhân khi đăng tải, chia sẻ thông tin trên môi trường mạng, bao gồm các quy định tại Nghị định 174/2026/NĐ-CP. xem thêm

Đọc báo giùm bạn

Chủ đề trong 'Thị trường chứng khoán' bởi Be_goldendragon, 06/06/2007.

1229 người đang online, trong đó có 241 thành viên. 14:21 (UTC+07:00) Bangkok, Hanoi, Jakarta
  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
Chủ đề này đã có 9007 lượt đọc và 168 bài trả lời
  1. lilynh

    lilynh Thành viên này đang bị tạm khóa Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    07/05/2007
    Đã được thích:
    0
    Tin vắn chứng khoán niêm yết ngày 23/6

    Những thông tin đáng chú ý ngày 23/6 về doanh nghiệp niêm yết trên thị trường chứng khoán Việt Nam.

    * Công ty Cổ phần gạch men Viglacera Thăng Long (mã TLT-HASTC) sẽ sử dụng danh sách cổ đông sở hữu cổ phiếu chốt vào ngày 20/4/2007 để trả cổ tức bằng cổ phiếu năm 2006 vào mục đích xin ý kiến cổ đông bằng văn bản về việc đăng ký niêm yết bổ sung cổ phiếu. Ngày thực hiện: 25/6/2007.

    * 2/7/2007 là ngày giao dịch không hưởng quyền để Công ty Cổ phần Thép Việt - Ý (mã VIS-HOSTC) phát hành thêm 5 triệu cổ phiếu để trả cổ tức, chia cổ phiếu thưởng và chào bán cho cổ đông hiện hữu. Theo đó, phát hành 1,4 triệu cổ phiếu chia theo tỷ lệ 14% (cổ tức 10% và thưởng cổ phiếu 4%). 3,6 triệu cổ phiếu còn lại sẽ chào bán cho cổ đông hiện hữu theo tỷ lệ 25:9 với giá 10.000 đồng/cổ phiếu.

    * Kể từ ngày 30/6/2007, ông Ajay Srinivasan (quốc tịch Ấn Độ) sẽ thôi giữ chức thành viên Hội đồng Quản trị Công ty TNHH Quản lý quỹ đầu tư chứng khoán Prudential Việt Nam.

    * Nghị quyết Hội đồng Quản trị Công ty Cổ phần Nhiên liệu Sài Gòn (mã SFC-HOSTC) đã thông qua các chức danh trong Hội đồng Quản trị và Ban giám đốc gồm: ông Nguyễn Thanh Chánh - Chủ tịch Hội đồng Quản trị kiêm Phó tổng giám đốc, ông Cao Văn Phát - Tổng giám đốc, bà Đỗ Thị Lợi - Phó tổng giám đốc, ông Trần Đình Thảo - Giám đốc Công ty TNHH Chế biến gỗ Tân Phú (công ty con). Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày 1/7/2007.

    * Từ 1/6 - 7/6/2007, thành viên Hội đồng Quản trị Công ty Cổ phần Khoáng sản và Vật liệu xây dựng Lâm Đồng (mã LBM-HOSTC) là Lê Xuân Diệp đã bán xong 20.000 cổ phiếu LBM trong tổng số 70.000 cổ phiếu LBM đang sở hữu.

    * Ngày 20/6/2007, bà Phạm Thị Hồng Hội, vợ ông Nguyễn Văn Hiệu, Trưởng ban Kiểm soát Công ty Cổ phần Cao su Đà Nẵng (mã DRC- HOSTC) đã hoàn tất việc bán 30.000 cổ phiếu DRC.

    * Từ 22/6/2007, bà Phạm Thị Nhân, vợ ông Ngô Văn Tổng, Chủ tịch Hội đồng Quản trị, Giám đốc Công ty Cổ phần Khoáng sản Bình Định (mã BMC-HOSTC) đã bán xong 3.000 cổ phiếu BMC trong tổng số 9.090 cổ phiếu BMC đang sở hữu.

    * Từ 22/6/2007, bà Lê Thị Trúc Mai, thành viên Ban kiểm soát Công ty Cổ phần Khoáng sản Bình Định (mã BMC-HOSTC) đã bán xong 5.000 cổ phiếu BMC trong tổng số 9.000 cổ phiếu BMC đang sở hữu.

    * Bà Trương Thị Hồng Hương, vợ ông Nguyễn Thành Cử, kế toán trưởng Công ty Cổ phần điện lực Khánh Hoà (mã KHP-HOSTC) sẽ bán hết 7.000 cổ phiếu còn lại từ ngày 25/6/2007.

    * Ông Trần Trung Kiên - Ủy viên Hội đồng Quản trị Công ty Cổ phần Cáp treo Núi Bà Tây Ninh (mã TCT-HOSTC) đang sở hữu 5.000 cổ phiếu tổng công ty sẽ bán 2.500 cổ phiếu tổng công ty từ ngày 24/6/2007.

    * Ngày 29/6 là ngày đăng ký cuối cùng để Công ty Cổ phần Sữa Việt Nam (mã VNM-HOSTC) trả cổ tức bằng tiền mặt đợt 1/2007 tỷ lệ 19% (1.900 đồng/cổ phiếu). Ngày giao dịch không hưởng quyền: 27/6/2007. Cổ tức sẽ được thanh toán vào ngày 16/7/2007.
  2. lilynh

    lilynh Thành viên này đang bị tạm khóa Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    07/05/2007
    Đã được thích:
    0
    Thị trường chứng khoán - những điều cảnh báo!

    Thị trường chứng khoán là thị trường cao cấp nhất trong các loại thị trường, khác với các loại thị trường khác, như thị trường hàng hóa, thị trường sức lao động, thị trường khoa học - công nghệ, bởi nó thường ra đời sau các loại thị trường trên, bởi nó là thị trường vốn, mà lại là dòng vốn tài chính.

    Tuy mục tiêu cũng là huy động vốn, nhưng huy động vốn trên thị trường chứng khoán là kênh huy động vốn dài hạn cho nền kinh tế, khác với việc huy động vốn từ kênh ngân hàng là kênh huy động vốn ngắn hạn.

    Về tính "cao cấp" của nó thì đã có nhiều người nghi ngờ. Vào cuối năm 2006 và đầu năm 2007, các nhà đầu tư chuyên nghiệp gần như đứng ngoài cuộc đua đầu tư, trong hàng trăm nghìn nhà đầu tư vào thị trường chứng khoán có không ít người đầu tư là chị tiểu thương, các cháu sinh viên, các bác về hưu với số tiền nhỏ lẻ và điều bất ngờ là ai cũng thắng, tính bình quân chung là bỏ ra một thì thu về ba, có người gấp năm, gấp mười! Tuy nhiên, thị trường này đã sàng lọc dần các nhà đầu tư thiếu tính chuyên nghiệp, đầu tư theo phong trào theo hai nghĩa.

    Nghĩa thứ nhất là do nguồn vốn nhỏ lẻ, lại phải đi vay, nên cứ có lãi là bán do ăn non, thấy giá cao thì mua, thấy giá xuống thì bán do sợ lỗ. Nghĩa thứ hai là đầu tư theo phong trào, dễ rơi vào "bẫy" của những người "làm giá". Người làm giá bây giờ có nhiều mánh khóe lắm, trong đó có một mánh khóe mà không ít người đã mắc "bẫy". Những nhà đầu tư này, nếu từng người một thì số vốn không đủ lớn để "làm giá", nhưng nếu họ góp vốn liên doanh với nhau thì có một lượng vốn không nhỏ, có thể làm khuynh đảo một mã chứng khoán nào đó. Họ chọn một mã chứng khoán có lượng vốn không lớn, họ mua tất cả hoặc gần như tất cả. Sau đó họ vừa mua, vừa bán, tất nhiên là với giá kịch trần, để đẩy giá của mã chứng khoán này "phi mã", gây cho các nhà đầu tư khác có cảm giác đây là cổ phiếu "quý". "Quý" chưa đủ, họ còn tạo ra tình trạng "hiếm" bằng cách bán rất nhỏ giọt, còn đưa ra lệnh mua lớn hơn nhiều để tạo ra là liên tục dư mua. "Quý" càng làm cho "hiếm" và "hiếm" càng làm cho "quý", khi "quý và hiếm" kết hợp với nhau sẽ tạo ra sức hấp dẫn lớn đối với các nhà đầu tư trên thị trường, tốc độ tăng giá của mã chứng khoán này đã "phi mã" lên mức gấp hàng chục, thậm chí hàng trăm lần, đến công ty niêm yết cũng không thể ngờ tới, đến cơ quan chức năng có kiểm tra, thanh tra cũng khó phát hiện được, vì người mua và người bán khác hẳn nhau.

    Một câu hỏi đặt ra là họ lấy tiền ở đâu ra để mua với một lượng vốn lớn khi thị giá của mã chứng khoán đó đã cao ngất ngưởng. Thật đơn giản, vì mua và bán đều là một nhóm chung, vốn chung, họ có mất gì đâu khi mua của chính mình! Đến một độ cao nhất định, họ sẽ bán nhiều hơn mua để thu lãi; lúc này dù giá có giảm một vài phần trăm thì họ cũng đã lãi gấp hàng chục, hàng trăm lần mệnh giá rồi.

    Nói là sàng lọc, nhưng có lẽ chẳng bao giờ lại không có những nhà đầu tư nhỏ lẻ cả (cũng giống như bên cạnh những nhà tư bản lớn thì cũng không bao giờ thiếu các nhà sản xuất kinh doanh cá thể). Hãy tưởng tượng, khi giá chứng khoán xuống, nhiều nhà đầu tư nhỏ lẻ sẽ bán tháo để khỏi lỗ, thì nhà đầu tư lớn lại đẩy mạnh mua vào, giá chứng khoán lại lên một chút và sẽ kéo các nhà đầu tư nhỏ lẻ không những không bán ra nữa mà còn tiếp tục mua vào. Vốn của họ tuy nhỏ, nhưng số nhà đầu tư nhỏ lẻ lại gấp hàng trăm hàng nghìn lần các nhà đầu tư lớn, nên họ cũng là một lực lượng đáng nể trên thị trường chứng khoán hiện nay. Về mục tiêu huy động vốn, thì thị trường chứng khoán hiện mới chỉ đạt được một phần. Một phần đó là khi các công ty huy động vốn thông qua việc đấu giá, hoặc phát hành cổ phiếu (còn gọi là thị trường sơ cấp). Còn một phần khác quan trọng hơn lại chưa đạt được khi tính theo thị giá (còn gọi là thị trường thứ cấp) thì chủ yếu là các nhà đầu tư "chơi" với nhau mà sự thắng lợi của nhà đầu tư này đồng thời là sự thua thiệt, thậm chí là sự phá sản của các nhà đầu tư khác. Lượng vốn "chơi" với nhau này không trực tiếp làm tăng vốn chủ sở hữu của các công ty cổ phần, mà chỉ là chuyển từ nhà đầu tư này sang nhà đầu tư khác.

    Một biểu hiện khác của việc chưa thực hiện được đầy đủ mục tiêu của thị trường chứng khoán, đó là đáng lẽ vốn huy động vào thị trường chứng khoán là nguồn vốn được huy động trực tiếp từ các nhà đầu tư, chứ không phải là chảy từ ngân hàng thương mại sang. Chính vì thế, khi Ngân hàng Nhà nước khống chế tỷ lệ cho vay đầu tư chứng khoán không được vượt quá 3% tổng dư nợ tín dụng, thì lập tức ảnh hưởng đến giá trên thị trường chứng khoán, từ thị trường tập trung đến phi tập trung (OTC), từ thị trường sơ cấp (phát hành cổ phiếu khi đấu giá hoặc phát hành bổ sung khi cần huy động thêm) đến thị trường thứ cấp (giá mua, bán cổ phiếu giữa các nhà đầu tư).

    Đây là những cảnh báo cần thiết về thị trường chứng khoán hiện nay.
  3. lilynh

    lilynh Thành viên này đang bị tạm khóa Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    07/05/2007
    Đã được thích:
    0
    Tin vắn chứng khoán niêm yết ngày 25/6

    Những thông tin đáng chú ý ngày 22/6 về doanh nghiệp niêm yết trên thị trường chứng khoán Việt Nam.

    * 29/6 là ngày Công ty Cổ phần Công nghiệp TungKuang (mã TKU-HASTC) tổ chức đại hội cổ đông thường niên năm 2007 để thông qua hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2006 và kế hoạch năm 2007, báo cáo tài chính và phân phối lợi nhuận năm 2006, việc tăng vốn điều lệ của công ty.

    * Ông Trần Đăng Lợi, Uỷ viên Hội đồng quản trị, kế toán trưởng Công ty Cổ phần Xây dựng số 2 (mã VC2-HASTC) sở hữu 24.000 cổ phiếu VC2 sẽ bán 12.000 cổ phiếu VC2 từ nay đến 20/9.

    * Bà Trịnh Thị Hồng, thành viên Ban kiểm soát Công ty Cổ phần Xây dựng số 2 (mã VC2-HASTC) sở hữu 6.670 cổ phiếu VC2 sẽ bán 3.000 cổ phiếu VC2 đến 20/9.

    * Đến ngày 22/6, ông Đỗ Quang Việt, thành viên Ban kiểm soát Công ty Cổ phần Xây dựng số 2 (mã VC2-HASTC) sở hữu 6.000 cổ phiếu VC2 đã hoàn tất việc bán 2.800 cổ phiếu VC2.

    * 4/7 là ngày đăng ký cuối cùng để Công ty Cổ phần Vận tải và Dịch vụ Petrolimex Hải Phòng (mã PTS-HASTC) chốt danh sách cổ đông xin ý kiến thay đổi phương án phát hành cổ phiếu. Ngày giao dịch không hưởng quyền với thời hạn T+3: 2/7.

    * Công ty Cổ phần Thuỷ hải sản Minh Phú (mã MPC-HASTC) sẽ lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản việc niêm yết bổ sung cổ phiếu vào ngày 22/6. Danh sách các cổ đông sẽ căn cứ theo danh sách người sở hữu cổ phiếu MPC để thanh toán cổ tức chốt tại ngày 6/6.

    * Ông Nguyễn Hoàng Vũ, Uỷ viên Hội đồng quản trị kiêm Phó tổng giám đốc Công ty Cổ phần Hợp tác kinh tế và Xuất nhập khẩu Savimex (mã SAV-HOSTC) sở hữu 5.000 cổ phiếu SAV sẽ bán 4.000 cổ phiếu SAV vào ngày 26/6.

    * Kể từ ngày 20/6, ông Nguyễn Ngọc Thịnh, Uỷ viên Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần thép Việt ?" Ý (mã VIS-HOSTC) giữ chức Chủ tịch Hội đồng quản trị thay cho ông Vũ Huy Quang.

    * Nghị quyết Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Vitaly (mã VTA-HOSTC) đã nhất trí thông qua phương án đa dạng hoá ngành nghề kinh doanh nhằm đem lại lợi nhuận cho các cổ đông, thống nhất lựa chọn Công ty Cổ phần xây dựng mới làm nhà tư vấn đầu tư khu phức hợp Vitaly dịch vụ, thương mại, văn phòng và nhà ở cao tầng làm chủ đầu tư. Đồng thời, Hội đồng quản trị Vitaly đã thống nhất mức giá phát hành cho một cổ phiếu để tăng vốn điều lệ là 15.000 đ/cổ phiếu.

    * Từ 20/4 ?" 20/6, ông Nguyễn Vĩnh Thọ, chồng bà Đặng Thị Hoàng Phượng, thành viên Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần khu công nghiệp Tân Tạo ?" Itaco (mã ITA-HOSTC) đã bán 210.000 cổ phiếu ITA.

    * Công ty Cổ phần Đầu tư phát triển đô thị và khu công nghiệp Sông Đà (mã SJS-HOSTC) vừa có văn bản giải trình với Trung tâm Giao dịch chứng khoán Tp.HCM cam kết không tái phạm của ông Trần Đức Thọ với việc giao dịch cổ phiếu SJS trên thị trường chứng khoán mà không công bố thông tin.
  4. lilynh

    lilynh Thành viên này đang bị tạm khóa Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    07/05/2007
    Đã được thích:
    0
    Cổ phiếu hoá dầu sắp ra công chúng

    Đợt đấu giá gây nhiều sự quan tâm trong dư luận thời gian gần đây là cuộc đấu giá của Công ty cổ phần Hoá dầu Petrolimex - PLC (sẽ diễn ra vào ngày 12/7 tới). Mặc dù giá khởi điểm của PLC được đưa ra trong cuộc đấu giá này lên tới 60.000 đồng/cổ phiếu, nhưng các nhà đầu tư vẫn không vì thế mà nhụt chí.

    Lý do là, ngành hoá dầu luôn được đánh giá là một trong những ngành kinh doanh ?ohot? ở mọi thời kỳ. Đặc biệt, các nhà đầu tư còn tin tưởng vào sự ?ohậu thuẫn? của Petrolimex (cổ đông nắm giữ 85% cổ phần) đối với PLC, nên đã đặt khá nhiều kỳ vọng vào cổ phiếu này.

    Theo đại diện PLC, kế hoạch đầu tư toàn bộ công trình, dự án PLC giai đoạn 2007 ?" 2010 nằm trong phương án sử dụng vốn cổ phần thu được từ chào bán cổ phần tăng vốn điều lệ và cân đối tổng thể về vốn của PLC giai đoạn 2007 ?" 2010. Hiện nay, quy hoạch phát triển và báo cáo nghiên cứu khả khi của hầu hết các công trình đầu tư cơ sở vật chất kỹ thuật và dự án đầu tư phát triển, mở rộng ngành nghề sản xuất, kinh doanh của PLC đều do Công ty Tư vấn xây dựng Petrolimex và một số tổ chức chuyên môn khác xây dựng.

    Tuy nhiên, một số nhà phân tích cũng đánh giá rằng, quá trình triển khai các công trình, dự án đầu tư của PLC có thể xảy ra những rủi ro nhất định, gây ảnh hưởng đến tiến độ đầu tư. Cụ thể, giai đoạn 2007 ?" 2010 là thời gian đến chu kỳ nâng cấp, thay thế, đầu tư mới cơ sở vật chất kỹ thuật của PLC và một số dự án mở rộng sang ngành nghề kinh doanh mới?, nên có thể xảy ra rủi ro về tiến độ hoàn thành và đưa vào khai thác, sử dụng. Ngoài ra, một số dự án đầu tư bất động sản theo dự kiến của Công ty cũng có thể xảy ra rủi ro về tiến độ đầu tư, do phụ thuộc tiến độ giải quyết các thủ tục về cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, cấp giấy phép xây dựng?

    Đánh giá về thị trường tiêu thụ dầu nhờn, một trong những sản phẩm chính của PLC, các chuyên gia phân tích cho rằng, ngành công nghiệp dầu nhờn hiện phân thành 3 nhóm chính: nhóm dầu nhờn động cơ; nhóm dầu nhờn công nghiệp và nhóm dầu nhờn hàng hải. Trong đó, nhóm dầu nhờn động cơ chiếm tỷ trọng lớn nhất, khoảng 70 - 75% tổng nhu cầu về dầu nhờn; nhóm dầu nhờn công nghiệp chiếm 20% và nhóm dầu nhờn hàng hải chỉ chiếm 5 ?" 10%. Trong khi đó, thị trường dầu nhờn đang bị cạnh tranh rất quyết liệt bởi các sản phẩm dầu nhờn danh tiếng của nước ngoài như BP, Castrol, Sell, ExxonMobil, Caltex, Total, Vilube? Riêng đối với PLC, tốc độ tăng trưởng bình quân về sản lượng các loại dầu nhờn hiện chiếm 5-7%/năm, trong đó nhóm dầu nhờn động cơ và công nghiệp tăng khoảng 7,5%/năm. Thị phần dầu mỡ nhờn của PLC dao động trong khoảng 20-22%.

    Ngoài ngành kinh doanh dầu nhớt, nhựa đường cũng là một trong những sản phẩm chính của PLC. Hiện nay, mặt hàng nhựa đường cũng chịu sự cạnh tranh bởi các nhà đầu tư nước ngoài như Sell, Caltex, ExxonMobil? và cả các doanh nghiệp trong nước, như các công ty xuất nhập khẩu thiết bị thuộc Bộ Giao thông - Vận tải, các công ty kho vận thuộc Bộ Thương mại? Hiện nay, thị phần sản phẩm nhựa đường được phân chia đều giữa các doanh nghiệp nước ngoài và các nhà sản xuất trong nước với tỷ lệ 50:50. Riêng đối với PLC, hiện tốc độ tăng trưởng bình quân chung của sản phẩm nhựa đường là 6-8%/năm và thị phần của PLC về mặt hàng này chiếm trên 20%.

    Ngoài ra, sản phẩm dung môi hóa chất cũng được xem là rất nhạy cảm về giá, mang tính thời vụ, giá cả thường xuyên biến động bởi yếu tố cung ?" cầu. Về mặt hàng này, thị phần của PLC đang chiếm trên 30% với tốc độ tăng trưởng 9-10%/năm.
  5. lilynh

    lilynh Thành viên này đang bị tạm khóa Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    07/05/2007
    Đã được thích:
    0
    Nhân viên Công ty chứng khoán Hải Phòng bị đình chỉ tư cách đại diện giao dịch.

    Trung tâm giao dịch chứng khoán TP.HCM vừa có quyết định xử phạt đối với nhân viên của Công ty Chứng khoán Hải Phòng do vi phạm lỗi giao dịch.

    Căn cứ theo quy định tại Thông tư 38/2007/TT-BTC của Bộ Tài chính hướng dẫn về công bố thông tin trên thị trường chứng khoán, Trung tâm giao dịch chứng khoán TP.HCM đã ra quyết định về việc đình chỉ tư cách đại diện giao dịch của 01 nhân viên Công ty cổ phần chứng khoán Hải Phòng do Đại diện giao dịch này thực hiện hủy lệnh trong cùng một đợt khớp lệnh. Thời hạn đình chỉ là 03 tháng, kể từ ngày 21/06/2007.

    Trung tâm giao dịch chứng khoán TP.HCM cũng đã có công văn cảnh cáo Công ty chứng khoán Hải Phòng do để xảy ra lỗi vi phạm nói trên. Trong thời gian gần đây, TTGDCK TP.HCM đã liên tiếp cảnh cáo các công ty chứng khoán do vi phạm lỗi giao dịch, mới đây nhất là CTCK Âu Lạc, CTCK Thăng Long. Trước đó là CTCK TP.HCM và CTCK Gia Anh.
  6. Be_goldendragon

    Be_goldendragon Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    11/05/2006
    Đã được thích:
    1
    Ai đã bôi nhọ chân dung nguyên Thứ trưởng Nguyễn Việt Tiến?

    Vụ án PMU18 chắc chắn sẽ để lại những bài học nhớ đời và những kỷ niệm đắng cay đối với tất cả những người trong cuộc và những ai quan tâm đến nó. Nhưng, cũng giống như mọi vụ việc tày đình khác trên đời này, vụ PMU 18 rồi cũng sẽ đi vào quên lãng

    Bởi theo cách nói thông thường, thời gian sẽ phủ một lớp bụi trên vụ việc. Cũng có thể nó được lãng quên bởi câu chuyện không còn là thời sự, không còn là mối quan tâm hàng đầu của bàn dân thiên hạ. Duy có một nhân vật của vụ việc này, thì có lẽ đến cả cái chết cũng không thể làm nguôi ngoai được nỗi đắng cay và uất ức nhức nhối trong trái tim ông. Ông là Nguyễn Việt Tiến - nguyên Thứ trưởng Giao Thông vận tải.

    Ông sinh năm Canh Dần, tuổi hùm, hiện đang bị tạm giam để phục vụ điều tra đến nay là mười lăm tháng với bốn lệnh gia hạn mà hai lệnh đầu báo chí cùng đeo bám đưa tin rùm beng, hai lệnh sau cùng im như thóc đổ bồ. Đến lệnh thứ tư, được đưa ra vào dịp 4/4/2007, hai tội danh để khởi tố bắt giam điều tra ông đã được thay hoàn toàn. "Thiếu tinh thần trách nhiệm gây thiệt hại nghiêm trọng đến tài sản xã hội chủ nghĩa" và "Cố ý làm trái gây hậu quả nghiêm trọng", sau suốt một năm điều tra miệt mài, đã không còn nữa.

    Thế vào đó là một tội danh khác khác, mới, là "Thiếu tinh thần trách nhiệm gây hậu quả nghiêm trọng"? Có người cho rằng đây là tội của quan chức. Dễ làm. Về việc này, các luật sư và những người thạo pháp luật sẽ rõ hơn tôi. Tóm lại, tôi chỉ biết là: sau một năm, tội cũ để bị bắt đã không còn. Đã đổi tội mới. Và người thì vẫn biệt tăm tích. Đương nhiên.

    Nỗi đau nhức nhối

    Đã hơn một năm qua, quá nhiều biến cố đã xảy ra. Cuộc đời ông, cuộc đời của những người trong gia đình tôi, tất cả đã không còn như trước. Đôi khi, có những khoảnh khắc chúng tôi đã quên hết mọi chuyện, định thản nhiên mà sống, sống cho bè bạn, cho người thân của mình. Nhưng rồi, con người ta phải tồn tại trong xã hội như cá với nước.

    Những khi ngập ngụa trên những con đường đô thị nóng bức, nơi người người ôm một cái xe máy đứng tắc đường, nơi người ta được nghe đài báo ra rả hàng ngày về người chết tai nạn giao thông, về đi lại bất cập, và mới đây nữa, về kết luận trái chiều của JBIC hay WB về các dự án ODA do Thứ trưởng Nguyễn Việt Tiến và Bộ Giao thông từng phụ trách, tất cả những người biết chuyện đều không khỏi chua xót, cho một sự nghiệp, một con người.

    Những nỗi đau chưa từng bao giờ kín miệng lại trở về nhức nhối, như cách đây hơn một năm trời, vào những ngày đầu tháng 4/2006 khó hiểu và đen tối không thể nào quên đó.

    Hai tuần trước khi bị bắt, ông ở nhà, mặc pyjama, cắm cúi trên cái bàn con viết các loại tường trình, giải trình gửi cho một vài vị lãnh đạo Đảng, Nhà nước, Chính phủ, Quốc hội, và Bộ *******? Đầu tiên ông viết tường trình, giải thích rằng ông không hề dính líu đến vụ "cá độ" rùm beng hàng triệu đô (bây giờ, trừ đi các thứ, thì không biết còn lại bao nhiêu đô?) mà báo chí cứ ám chỉ là "sếp" ấy, "sếp" nọ đứng đằng sau.

    Sau, mức độ báo chí bôi đen tăng dần, ông viết giải trình các điểm trong lĩnh vực quản lý, rằng với cầu Phả Lại đẩy nhanh tiến độ là bình thường, chỉ có lợi chứ không có hại, rằng con đường trị giá nhiều nhiều tỉ đồng gắn liền với quốc lộ 18, qua xã Văn An, Chí Linh, Hải Dương là hoàn toàn hợp lý, đã được phê duyệt ở cấp cao nhất, chẳng liên quan gì đến cái mảnh đất thuê trông nom rừng 50 năm của con rể ông? vân vân và vân vân?

    Báo chí đăng nhiều nữa, và đã có động thái bôi nhọ rõ rệt, mọi người sốt ruột, đòi phản ứng, ông vẫn bảo, "cái chính là cấp trên hiểu và tin tưởng là được". Theo ý ông, báo chí nói sai sự thật mình cũng chẳng sợ. Cây ngay không sợ chết đứng. Nhưng rồi mọi thứ cứ xấu đi trông thấy.

    Báo chí đua nhau viết bài "sân sau sân trước", rồi cắt dán các loại "bút phê", rồi cả báo ngành ******* cũng bịa ra vụ ông "đánh nhau gây mất trật tự ở phường Bùi Thị Xuân đã bị ******* giữ lại qua đêm" và "Bùi Tiến Dũng thấy sếp bị cùm thương quá xin được cùm cùng"(!)? cho đến khi ông nhận được lệnh triệu tập của *******.

    Ông viết đơn kêu cứu "lãnh đạo". Bấy giờ thì ông đã linh cảm đúng. "Sinh mệnh chính trị" của ông đã "bị nguy hiểm thực sự". Báo chí, thay thế tất cả, như cơn hồng thuỷ, đã kết tội ông trước. Tổng cộng, ông cũng viết được mấy đợt tường trình, giải trình, và một lần kêu cứu? Rồi một buổi sáng, các báo loan tin ông bị đình chỉ chức vụ. Thủ tướng Phan Văn Khải ký.

    Từ cơ quan Bộ, ông xách cặp về nhà, ngồi thẫn thờ. Ông là người có bản lĩnh, cho đến giờ, trong phòng tạm giam - nơi người ta gọi là "giam cứu", qua những lần thăm nuôi, qua nghe ngóng tin tức, chúng tôi biết ông vẫn chứng tỏ được điều ấy. Nhưng hôm đó, tôi thấy giọng ông buồn thực sự, vẻ mặt đau đớn. Ông không viết đơn gì nữa.

    Ngày định mệnh

    Hơn một năm đã trôi qua kể từ ngày 4/4 năm 2006 đó. Cái ngày đó, chỉ là một ngày bình thường, một vết xước mờ nhẹ của thời gian mà có lẽ chẳng ai để ý tới. Nhưng, đối với gia đình này, thì đó là một ngày định mệnh, đen tối, thay đổi vĩnh viễn cuộc đời, ý chí, ý thức, tâm thế của nhiều người. Con gái, khi bố bị xích tay đem đi, khóc ầm lên và kêu lên "bố ơi! con thương bố..." và bị ******* gạt ra, đã nằm bò trên cầu thang và khóc lóc và nguyền rủa? Cô đã thay đổi từ ngày đó.

    Vợ ông cũng vậy, bây giờ nhiều khi chỉ như biết ngồi lặng đi trong nhà, và ngoài viết đơn khiếu nại, tố cáo báo chí bôi nhọ, xúc phạm nhân phẩm, xuyên tạc, và kêu cứu đến các cơ quan đoàn thể, các vị lãnh đạo, gần như chỉ làm được việc duy nhất là đi chùa. Anh Nguyễn Ngọc Long, cháu ruột ông Tiến, Phó Tổng Giám đốc PMU18, bị bêu giếu là "không có bằng đại học", "lừa đảo", "cướp giật"? Trước đây anh giống như một thanh niên yêu đời, vui vẻ, giờ anh là người đàn ông hoài nghi và thất vọng.

    Đó là ba con người bị đau đớn nhất từ vụ bắt ông. Với họ, ngày 4/4 không phải là vết xước. Nó là một vết thương chí mạng. Còn giờ đây vẫn ở trong trại giam, không hiểu ông sẽ nhớ về ngày đó như thế nào. Tôi tin rằng ông vẫn nhớ, cái ngày mà ngay từ giữa buổi chiều, phóng viên đã bu lấy khu trạm xăng Thái Thịnh như kiến, trèo lên mọi chỗ để chĩa ống kính, trèo cả lên xe bịt bùng chuyên dụng chở tội phạm mà ông sẽ bị đưa vào đó; một số may mắn hơn, vài phóng viên cánh hẩu và cả cameraman tivi Việt Nam thì được ******* cho vào chụp và quay tận mặt cảnh bắt bớ.

    ái ngày mà ông đã định lên trên tầng thắp hương rồi nhưng rút cuộc lại đi xuống vì ******* đã vào đầy ở tầng dưới, và ông chỉ nói mà như lẩm bẩm với mình: "dã man quá", rồi phải xuống nhà nghe đọc lệnh. Cái ngày mà trong lúc chờ ông tổ trưởng dân phố đến cho đủ lệ bộ mới tuyên đọc, ông ngồi im lặng còn vợ ông chốc chốc lại gục đầu về phía chồng khóc và một sĩ quan lại nhắc ngồi yên không thì sẽ buộc ra ngoài (cameraman tivi chắc chắn đã ghi được cảnh đó cho khán giả xem ngày 4.4)

    Anh Long thì được hỏi anh kia là ai, và được ở lại sau khi nói là cháu ruột; con gái thì đứng một góc câm lặng nhìn bố. Còn bà Lưu, một bà cô họ nội giúp việc trong nhà thì trèo lên tầng ba, ra ngoài cửa sổ kêu khóc?- sau đó, có tờ báo đã "lẩy" chi tiết "bà già đấm ngực" kêu khóc này như là gia vị rất có ý nghĩa cho bài viết về vụ xích tay Thứ trưởng này? Tổ trưởng dân phố đến. Đọc lệnh. Tôi, thủ trưởng cơ quan? khởi tố, họ và tên Nguyễn Việt Tiến. Xong. Còng tay.

    Vợ con đấm ngực. Hai cháu gái kêu khóc. Cháu trai sắp lên ông ngoại rân rấn nước mắt. Cả nhà lặng đi rồi lại ầm lên. Mọi việc nhanh quá. Hãy nhớ lấy giây phút này. Cứ ầm ầm. Mở cửa ra. Phóng viên. Một rừng. Vào xe bịt bùng. Xong. Xe chạy. Một số ở lại khám nhà. Số khác lên cơ quan Bộ khám tiếp. Cả đám đông rùng rùng đi theo. Rút cuộc, ông đã bị bắt một cách ầm ĩ nhất có thể được.

    Sau này, có người nói lại rằng, ở trên cơ quan ông, một sĩ quan thực hiện nhiệm vụ đã cười nói: "Bắt thì phải bắt như thế này mới sướng chứ!" Nhưng có một điều nhiều người hẳn chưa quên, người ta đã bắt ông trong tiếng khóc thương của nhiều cán bộ công nhân viên văn phòng Bộ Giao thông, những người mà hơn một năm qua vẫn còn đang phải chịu đựng những hệ lụy nặng nề từ toàn bộ vụ việc khủng khiếp đã xảy ra đối với Bộ của họ.

    Một người bạn tôi, cũng theo lên đến cơ quan ông vào cuối buổi chiều đó, khi trở về, tôi hỏi, anh ấy khóc nói, "ông già tội nghiệp lắm, bị lôi đi như thế trên sân Bộ ấy". Tự nhiên, nước mắt nước mũi tôi cũng chảy giàn giụa. Đó là lần đầu tiên tôi chảy nước mắt vì ông.

    Đó là điều ông không ngờ. Cho dù có nghĩ tới. Khi viết giải trình, khi trả lời cơ quan điều tra, ông vẫn tin mình không làm gì sai cả. Mấy ngày trước khi bị bắt, một đêm muộn, ông còn lấy đàn ghi-ta để gảy hát bài Trở về Surianto, bài Cây Thùy Dương, bài Tình em?

    Mãi hơn nửa năm sau, gia đình ông mới biết chắc chắn và nhờ thế mà cũng an tâm một phần, rằng ở trong trại giam ông vẫn hát, và chính nhờ bản tính thích ca hát và một nghị lực mãnh liệt, mà cuộc đời bị giam giữ của ông đã bớt đi phần nào nặng nề, đau đớn. Nhưng đó là chuyện mãi về sau này.

    (Mời đón xem kỳ sau trong số báo tới)

    http://docbao.dec.vn/enewsdetail/13/10680/10680/default.dec
  7. lilynh

    lilynh Thành viên này đang bị tạm khóa Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    07/05/2007
    Đã được thích:
    0
    Đấu giá cổ phiếu Bảo Việt: Hồi hộp chờ kết quả nộp tiền!

    Ngày 25.6, một ngày trước hạn chót nộp tiền cho đợt đấu giá cổ phần của Bảo Việt, giá của cổ phiếu (CP) này trên thị trường OTC thậm chí còn tụt xuống dưới cả mức đấu giá thành công thấp nhất. Thế nhưng, người đứng đầu Bảo Việt - bà Nguyễn Thị Phúc Lâm, Tổng giám đốc vẫn tỏ vẻ khá tự tin...

    Đầu giờ chiều 25/6, hàng loạt các đề nghị chào bán CP Bảo Việt được rao trên sàn OTC với mức giá khoảng 68.000 đồng/CP. Trong số các lệnh chào bán, có cả một số lệnh chào bán với mức giá thấp hơn cả giá đấu thành công tối thiểu là 67.800 đồng/CP. Một vài nhà đầu tư (NĐT) chào bán ở giá 67.500 đồng/CP, thậm chí 67.000 đồng/CP. Một NĐT chào bán với giá 67.500 đồng/CP cho biết: "Dù trúng với giá cao hơn nhưng do không đủ tiền mua nên buộc lòng phải bán bớt để tránh việc phải bỏ cọc, bán lỗ vẫn lợi hơn là mất tiền cọc".

    Giám đốc Khối giao dịch một công ty chứng khoán (CTCK) tiết lộ: "Cho đến chiều 25/6, số lượng NĐT đến nộp tiền vẫn rất ít, chủ yếu là các NĐT đề nghị bán lại các suất mua CP đã trúng". Vị này nhận xét, khả năng phải đấu giá lại một lượng lớn CP Bảo Việt vì nhiều NĐT bỏ cọc rất có thể xảy ra. Lãnh đạo một CTCK khác cũng cho biết: "Nói thật chúng tôi cũng lo vì mình trúng với giá chỉ hơn 70.000 đồng/CP chút ít, nhưng người ta đang chào bán 68.000 đồng/CP đầy trên thị trường. Nếu tính toán theo kiểu số học thì mình bỏ cọc và mua lại của người khác lại còn rẻ hơn". Vị này nhận định: "Các NĐT cá nhân nếu trúng giá ở mức 75.000 đồng/CP trở lên chắc chắn sẽ bỏ cọc vì họ có thể mua lại Bảo Việt với giá rẻ hơn nhiều mức đấu thành công".

    Đại diện cấp cao của một quỹ đầu tư nước ngoài nhận định: "Nhiều NĐT phải bỏ cọc vì họ đã kỳ vọng vào nguồn vốn vay của ngân hàng khi đặt giá đấu nhưng giờ đây thì họ cũng không còn "cửa", mà bán lại thì không được (đối với những mức giá từ 72.000 đồng/CP trở lên)". Tuy nhiên, vị này nhận xét, điểm tích cực trong việc bán lại CP của Bảo Việt là ở mức giá khoảng 68.000 đồng/CP vẫn có giao dịch.

    Khác với các nhận định ở trên, bà Nguyễn Thị Phúc Lâm - Tổng giám đốc Bảo Việt nhận định: "Nếu nói ý kiến cá nhân thì tôi có thể nói rằng, khả năng phải đấu giá lại sẽ không xảy ra. Tuy nhiên, cũng chưa thể chắc chắn về điều gì cho đến khi nhận được kết quả của ngày 26.6". Bà Lâm cũng cho biết, hầu hết các NĐT tổ chức lớn đều cam kết miệng sẽ đóng tiền mua CP đã đấu giá thành công. Nguồn tin từ một số tổ chức tài chính cho biết, nhân tố khiến cho Bảo Việt có thể tự tin đôi chút với kết quả của đợt đấu giá là một quỹ đầu tư của Hàn Quốc - đơn vị đã đặt mua 6,4 triệu CP với giá 83.700 đồng/CP vẫn khẳng định sẽ đóng tiền mua. Một đại diện của Bảo Việt cũng xác nhận về thông tin trên nhưng "thòng" một câu: "Kết quả chính xác cũng phải đợi đến ngày quỹ này nộp tiền mới có thể chắc chắn".

    Trong khi việc đấu giá lại CP Bảo Việt có xảy ra hay không vẫn chưa rõ ràng thì rất nhiều NĐT cá nhân "trúng" CP Bảo Việt ở mức 70.000 - 75.000 đồng/CP ở tâm trạng rất lo lắng. Họ không biết có nên nộp tiền hay không vì nếu đợt đấu giá lại xảy ra, thì theo kinh nghiệm của các đợt đấu giá lại, mức giá đấu thành công trung bình chắc chắn sẽ thấp hơn đáng kể và họ sẽ là những người phải chịu thiệt.
  8. lilynh

    lilynh Thành viên này đang bị tạm khóa Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    07/05/2007
    Đã được thích:
    0
  9. lilynh

    lilynh Thành viên này đang bị tạm khóa Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    07/05/2007
    Đã được thích:
    0
    PTS: Công bố Nghị quyết Hội đồng Quản trị

    Ngày 25/06/2007, TTGDCKHN có nhận được Nghị quyết Hội đồng Quản trị của CTCP Vận tải và Dịch vụ Petrolimex Hải Phòng, nay xin thông báo toàn văn Nghị quyết đến toàn thể các công ty chứng khoán và quí vị đầu tư:

    Căn cứ vào biên bản họp HĐQT ngày 14/06/2007 về việc triển khai thực hiện Nghị quyết ĐHĐCĐ thường niên lần thứ 6 ngày 14/04/2007. Hội đồng quản trị công ty:

    Quyết nghị:

    1. Xin ý kiến của các cổ đông về việc thay đổi phương án phát hành cổ phiếu tăng vốn Điều lệ trong năm 2007.

    Phương án đã được ĐHĐCĐ thông qua ngày 14/4/2007 như sau:

    Phát hành cổ phiếu tăng vốn Điều lệ từ 17.400.000.000 đồng lên 33.000.000.000 đồng để bổ xung vốn kinh doanh và tài trợ cho các dự án đầu tư phát triển của Công ty trong năm 2007. Hình thức phát hành gồm 02 đợt:

    Đợt 1: Phát hành 460.000 cổ phần mệnh giá 10.000 đồng/01 cổ phần tương đương 4.600.000.000 đồng ra công chúng theo hình thức đấu giá qua Trung tâm giao dịch chứng khoán. Giá khởi điểm được tính theo quy định của ủy ban chứng khoán nhà nước.

    Đợt 2: Sau khi đấu giá thành công 460.000 cổ phần nâng vốn Điều lệ từ 17.400.000.000 đồng lên 22.000.000.000 tỷ đồng, Công ty phát hành tiếp đợt hai tăng 50% vốn Điều lệ (Vốn điều lệ tăng từ 22.000.000.000 đồng lên 33.000.000.000 đồng). Phương thức phát hành chia đều cho các cổ đông hiện hữu (cả cổ đông cũ và cổ đông mới), cứ 02 cổ phần cũ được mua 01 cổ phần mới với giá bằng mệnh giá phát hành là 10.000 đồng/ cổ phần.

    Nay xin ý kiến các cổ đông thay đổi phương án phát hành trên như sau:

    Phát hành thêm 1.740.000 cổ phần cho các cổ đông hiện hữu tăng vốn Điều lệ từ 17.400.000.000 đồng lên 34.800.000.000 đồng. Cổ đông sở hữu 01 cổ phần cũ sẽ được mua 01 cổ phần mới.

    - Mệnh giá cổ phần: 10.000 đồng/01 cổ phần.

    - Giá phát hành: 13.000 đồng/01 cổ phần.

    - Thời gian phát hành dự kiến vào tháng 8 năm 2007.

    - Thực hiện chốt danh sách cổ đông và gửi văn bản xin ý kiến trong tháng 6 và tháng 7 năm 2007.

    2. Đầu tư phát triển đội tàu vận tải sông và vận tải biển theo Nghị quyết ĐHCĐ lần thứ 6.

    3. Bổ nhiệm Bà Phạm Thị Ngọc Anh - Trưởng phòng Kế toán - Tài chính giữ chức Kế toán trưởng Công ty từ ngày 15 tháng 06 năm 2007.

    Giao cho Ông Chủ tịch HĐQT kiêm Giám đốc công ty triển khai những nội dung trên theo thẩm quy
  10. thaidosong

    thaidosong Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/06/2007
    Đã được thích:
    0
    Sắp giảm thuế thu nhập doanh nghiệp

    Thứ trưởng Bộ Tài chính - Trương Chí Trung cho biết đang cân nhắc giảm thuế thu nhập doanh nghiệp xuống thấp hơn mức 28% hiện hành, nhằm thu hút đầu tư nước ngoài.

    Việc điều chỉnh thuế suất này có thể được tiến hành ngay trong năm nay. Mức dự kiến sẽ ngang bằng với một số nước trong khu vực khoảng 25%.

    Tại cuộc họp bàn về Dự thảo Luật Thuế thu nhập cá nhân sáng nay, Thứ trưởng Trương Chí Trung, cho biết thời gian vừa qua, khá nhiều nhà đầu tư phàn nàn thuế thu nhập của Việt Nam đang đứng ở mức khá cao so với mặt chung của thế giới và khu vực ASEAN (khoảng 20-25%). Nếu Việt Nam cứ giữ mức 28% hiện hành sẽ không khuyến khích được sản xuất kinh doanh và ảnh hưởng đến môi trường đầu tư. "Chính vì vậy, chúng tôi đang xem xét đến việc điều chỉnh lại mức thuế cho phù hợp với tình hình phát triển", ông Trung nói.

    http://www.vnexpress.net/Vietnam/Kinh-doanh/2007/06/3B9F77A3/

    Hồng Anh



    Nếu thuế thu nhập doanh nghiệp giảm từ 28% xuống 25% thì lợi nhuận sau thuế của các công ty sẽ tăng khoảng 4%.

Chia sẻ trang này