1. THÔNG BÁO VỀ VIỆC TUÂN THỦ QUY ĐỊNH PHÁP LUẬT KHI THAM GIA DIỄN ĐÀN

    Đề nghị toàn thể thành viên diễn đàn nghiêm túc tuân thủ Luật Chứng khoán, các quy định của Ủy ban Chứng khoán Nhà nước, đồng thời tuân thủ các quy định pháp luật liên quan đến an ninh mạng, giao dịch điện tử và trách nhiệm cá nhân khi đăng tải, chia sẻ thông tin trên môi trường mạng, bao gồm các quy định tại Nghị định 174/2026/NĐ-CP. xem thêm

Đời sống dân khổ quá !

Chủ đề trong 'Thị trường chứng khoán' bởi langthangm, 18/02/2011.

Có 3287 người đang online, trong đó có 84 thành viên. 13:28 (UTC+07:00) Bangkok, Hanoi, Jakarta
  1. Có 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
Chủ đề này đã có 5686 lượt đọc và 84 bài trả lời
  1. tuanpfc

    tuanpfc Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    18/07/2010
    Đã được thích:
    0
    HP còn lâu mới thua nhá...
    Bộ xe siêu sang tham dự trong một đám cưới của đại gia trẻ Hải Phòng chiều 25/12, trong đó có chiếc Phantom mang biển tứ quý 99K-9999.

    [​IMG]
    Dàn Phantom trên đường phố Hải Phòng
    Sử dụng xe siêu sang cho ngày cưới đang trở thành trào lưu của các đại thiếu gia. Hải Phòng là nơi mới nhất trình diễn bộ sưu tập xe sang gồm Rolls-Royce Phantom, Mercedes CLS, Porsche Cayenne, Porsche Panamera trong đám cưới của chú rể tên H.

    Phantom là dòng xe xếp vào hạng siêu sang và được đặc biệt ưa chuộng tại Việt Nam. Số lượng đã lên tới hàng chục chiếc. Giá bán dao động trong khoảng 500.000 USD tới trên 1 triệu USD, tùy theo phiên bản, trang thiết bị gắn trên xe, độ độc và năm sản xuất.

    Dưới đây là cận cảnh những siêu xe xuất hiện trong đám cưới:

    [​IMG]
    Chiếc Rolls-Royce biển tứ quý nổi tiếng 99K-9999. [​IMG]
    Cặp đôi Phantom và Porsche Cayenne với bộ biển đẹp. [​IMG]
    Chiếc coupe 4 cửa Porsche Panamera có giá trên 200.000 USD tại Việt Nam [​IMG]
    Chiếc Porsche Cayenne S mang biển cặp. Phiên bản Cayenne S có giá khoảng 150.000 USD [​IMG]
    Đoàn xe tới khách sạn Sunflower. [​IMG]
    Mercedes CLS đi sau cùng. Chiếc coupe 4 cửa này có giá khoảng 120.000 USD
  2. echo098

    echo098 Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    18/03/2010
    Đã được thích:
    147
    chưa hết tháng giêng anh đi hội chưa về chị đi du lịch chưa về có gì ra giêng anh giải quyết
    khó khăn thì khó khăn chung mà chú, bí thì lấy thưởng tết ra mà dùng
  3. thuachaytui

    thuachaytui Thành viên này đang bị tạm khóa Đang bị khóa Not Official

    Tham gia ngày:
    04/06/2010
    Đã được thích:
    116
    Đang ngẫm cái xã hội thôi.........
  4. tuanpfc

    tuanpfc Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    18/07/2010
    Đã được thích:
    0
    Và các đại gia tài chính...
    Chơi xe siêu sang như các đại gia tài chính Hà Thành

    [​IMG] [​IMG] [​IMG] [​IMG] [​IMG]
    Dưới đây là phiên bản cache tại địa chỉ: http://autopro.com.vn/2010100703230...u-sang-nhu-cac-dai-gia-tai-chinh-ha-thanh.chn



    [​IMG]
    (Ảnh minh họa)

    Không hề thua kém giới nhà giàu trên thế giới, các đại gia tài chính đất Hà Thành cũng đua nhau tậu những chiếc xe cực sang như Rolls-Royce, Maybach và Bentley.

    Trong số các đại gia tài chính Hà Thành đi xe Rolls-Royce, có 2 vị chủ tịch hội đồng quản trị. Một người người làm trong ngành chứng khoán và nắm giữ vị trí khá cao trong bảng xếp hạng những người giàu trên sàn chứng khoán năm 2009. Người còn lại hiện đang là chủ tịch một ngân hàng hạng trung có trụ sở tại Hà Nội.
    Một đại gia khác cũng đi Rolls-Royce là cựu nhân viên FPT Capital, sinh năm 1979. Nhân vật này sau khi thành công với những thương vụ đầu tư cổ phiếu đã chuyển sang kinh doanh bất động sản. Anh là trường hợp hiếm hoi trong số các đại gia sở hữu Rolls-Royce tự lái xe.
    Trong số những đại gia tài chính đi xe Bentley, có 2 người giữ vị trí cao trong bảng xếp hạng người giàu trên sàn chứng khoán. Một người giữ vị trí chủ tịch ngân hàng lớn có hiệu quả kinh doanh đứng đầu trong khối nhà băng cổ phần. Chiếc Bentley của ông được đặt làm riêng. Người kia là chủ tịch một tập đoàn đa ngành mới nổi gần đây. Đi xe Bentley trong giới tài chính Hà Nội còn có lãnh đạo một quỹ đầu tư. Ông này cũng nguyên là người có tiếng trong giới ngân hàng và rất mê xế hộp.

    Với dòng Maybach, người nổi tiếng nhất đi chiếc xe này tại Hà Nội là chủ tịch hội đồng quản trị một ngân hàng hạng trung nhưng đang nổi như cồn trong thời gian gần đây.

    [​IMG]
    Hình ảnh những chiếc xe siêu sang như Rolls-Royce, Bentley, Maybach... trên đường phố Hà Nội đã không còn quá xa lạ (Ảnh minh họa)
    ​
    Giới đại gia tài chính chơi xe cũng gắn liền với các triết lý mà thương hiệu đó thể hiện. Ví dụ những người đi xe Rolls – Royce thường ưa chuộng sự sang trọng cổ điển với các giá trị vững bền theo thời gian. Loại xe này được các đại gia lớn tuổi ưa chuộng, trường hợp cựu nhân viên FPT Capital là ngoại lệ.
    Lãnh đạo một quỹ đầu tư tại Hà Nội cho biết, ông ưa thích Bentley vì sự trẻ trung của thương hiệu và tính năng lái tuyệt hảo. Đối với Maybach, biểu tượng của dòng xe là sự sang trọng và hưởng thụ ở mức không giới hạn. Đây cũng là tiêu chí mà những đại gia đi dòng xe này yêu thích.
    Theo một người thạo tin về xe siêu sang, các xế hộp mà giới đại gia tài chính Hà Thành đang sử dụng không có chiếc nào trị giá đến 1 triệu USD. Trong khi đó, đại gia thuộc những ngành khác lại sắm những con xế hộp rất khủng. Gần đây nhất, một đại gia tại Quảng Ninh vừa mua một chiếc Maybach trị giá 24 tỷ đồng (hơn 1,2 triệu USD). Trong năm 2009, Maybach chỉ sản xuất và bán 4 chiếc như vậy trên toàn thế giới.
  5. tuanpfc

    tuanpfc Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    18/07/2010
    Đã được thích:
    0
    Và đôi lời của một người vô danh, vừa đúng, vừa hay, vừa cay khoé mắt...

    Cuối tuần, bạn gọi điện đố: Tết này người ta ăn lớn hay nhỏ? Trả lời: Chắc là nhỏ thôi. Cả thế giới khó khăn chứ riêng gì Việt Nam! Bạn cười, và rủ đi uống cà phê. Ở một quán bên lề trên đường Lý Tự Trọng, bạn bảo hãy quan sát cho kỹ một cửa hàng bên kia đường. Đó là một cửa hàng nhỏ nhưng nổi tiếng ở TP.HCM về việc cung cấp bia ngoại nhập và các loại thực phẩm của hiếm từ Mỹ, Nga, Pháp, Đức...Chỉ một buổi sáng thôi mà thấy choáng với cái cách sắm tết của giới thượng lưu. Xe hơi cứ nối đuôi nhau đậu dài dài, bước xuống là những quý bà sang trọng. Họ toàn là chỉ, hỏi và móc tiền trả xoành xoạch. Không một tiếng cò kè. Và sau đó là mấy anh chàng phục vụ với tài xế cứ khuân hàng chất kìn kìn lên xe.
    Rời quán cà phê ở đường Lý Tự Trọng, bạn chở về chợ Tân Định, nơi đó có một cửa hàng chuyên bán rượu tây. Và ở đây, thấy choáng khi mỗi chai rượu có giá hơn một tháng lương công nhân nhưng cứ được mua như nước suối!
    Bạn cười cười hỏi: ”Thế nào, người ta ăn tết lớn hay nhỏ?”. Trả lời: “Lớn quá!”.
    Bạn lại cười, bảo lên xe chở đi tiếp. Và lần này là trực chỉ ra Tân Kỳ Tân Quý, đến hết đường thì rẽ trái ra quốc lộ 1A. Ở đó có rất nhiều nhà máy. Và chiều về, khi tan ca, từng đoàn công nhân rẽ vào các chợ xép. Họ móc trong túi, trong ví từng đồng tiền lẻ nhàu nhò để mua quả trứng, bó rau.
    Nhưng đừng tưởng không có chợ tết cho công nhân nghèo. Chỉ vài ngày nữa thôi, họ cũng hòa vào dòng người để về quê sum họp với gia đình ba ngày tết. Và đã về thì cũng phải có quà cho cha mẹ, cho các em. Nhưng quà tết công nhân thì khiêm tốn lắm. Đó có thể là chiếc dây nịt cho cha, loại mang vài lần là muốn gãy với giá chỉ chục ngàn đồng, là chiếc áo bán đổ đống bên đường chỉ 30.000 đồng/chiếc cho mẹ, là những bịch kẹo thèo lèo vài ngàn đồng/gói cho em...
    Bạn cười buồn hỏi: ”Thế nào, người ta ăn tết lớn hay nhỏ?”. Trả lời: “Quá cám cảnh!”.
    Bạn - một cán bộ nhỏ ở một quận, nhưng cũng là chỗ tiếp xúc nhiều với dân, mà nếu muốn ắt cũng khối điều kiện để kiếm phong bì. Nhưng bạn bảo ngay từ nhỏ đã được cha dạy rằng trong trái tim của mỗi con người, ai cũng có một mảnh băng đá mà tạo hóa đã cấy vào. Người nào mà trái tim còn biết đập loạn nhịp khi chứng kiến những cảnh bất công trong cuộc đời thì mảnh băng đá ấy ngày càng bé đi.
    Còn ai mà dửng dưng với mọi chuyện, sống kiểu “sống chết mặc bay, tiền thầy bỏ túi”, chẳng mấy chốc mảnh băng đá ấy lớn lên và làm đông cứng quả tim. Khi ấy, không chết cũng chẳng còn ra hồn người! Vì vậy, năm nào bạn cũng làm một vòng đến chỗ người ta sắm tết dữ dội nhất, rồi qua nơi người nghèo mơ tết để trái tim luôn nóng mà kiềm chế mảnh băng đá kia.
    Bài học mà bạn nằm lòng từ lời răn của cha mình có lẽ cũng là bài học chung. Chúng ta không phê phán những vị đại gia sắm tết tưng bừng, bởi sau một năm vất vả họ có quyền thưởng cho mình một cái tết sung túc - miễn rằng tiền ấy sạch, không bóp hầu bóp họng người khác mà có. Nhưng đừng lấy cái tết của người giàu cộng với cái tết của người nghèo rồi chia trung bình để tự trấn an lòng rằng dân ta đã khá lên nhiều lắm. Khi ấy, mảnh đá trong tim bắt đầu lớn lên rồi đấy!
  6. tvl1981

    tvl1981 Thành viên này đang bị tạm khóa Đang bị khóa Not Official

    Tham gia ngày:
    18/05/2004
    Đã được thích:
    809
    http://forum.*********.vn/images/*********/smilies/dance.gifhttp://forum.*********.vn/images/*********/smilies/dance.gifhttp://forum.*********.vn/images/*********/smilies/dance.gifhttp://forum.*********.vn/images/*********/smilies/dance.gifhttp://forum.*********.vn/images/*********/smilies/dance.gif

    Người Vân Kiều tấm lòng trong trắng.
    Như cánh hoa xinh đẹp giữa rừng.
    Bão tố cây rung mà lòng không lay...



    http://forum.*********.vn/images/*********/smilies/dance.gifhttp://forum.*********.vn/images/*********/smilies/dance.gifhttp://forum.*********.vn/images/*********/smilies/dance.gifhttp://forum.*********.vn/images/*********/smilies/dance.gifhttp://forum.*********.vn/images/*********/smilies/dance.gif



  7. tanglenmai

    tanglenmai Thành viên tích cực

    Tham gia ngày:
    29/06/2010
    Đã được thích:
    1
    nghèo là chuyện bình thường, có gắng lên nhé
  8. tuankhanh99

    tuankhanh99 Thành viên này đang bị tạm khóa Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    22/07/2008
    Đã được thích:
    9.014
    Con cháu chúng ta đây chăng???
    Tương lai của đất nước chúng ta đây chăng???
    :((:((:((:((:((:((:((
  9. Zeusck

    Zeusck Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    01/10/2008
    Đã được thích:
    4.411


    Bức xúc quá! Chỉ khổ dân nghèo thôi!:((:((

    Ko biết các cụ ngồi trên ý có đọc những bài báo như thế này ko? ~X
  10. kichcau

    kichcau Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    07/12/2009
    Đã được thích:
    1


    không con cháu chúng ta thì con cháu mấy Cụ à...:-ss

Chia sẻ trang này