1. THÔNG BÁO VỀ VIỆC TUÂN THỦ QUY ĐỊNH PHÁP LUẬT KHI THAM GIA DIỄN ĐÀN

    Đề nghị toàn thể thành viên diễn đàn nghiêm túc tuân thủ Luật Chứng khoán, các quy định của Ủy ban Chứng khoán Nhà nước, đồng thời tuân thủ các quy định pháp luật liên quan đến an ninh mạng, giao dịch điện tử và trách nhiệm cá nhân khi đăng tải, chia sẻ thông tin trên môi trường mạng, bao gồm các quy định tại Nghị định 174/2026/NĐ-CP. xem thêm

Đồi thông hai mộ, một chuyện tình buồn......

Discussion in 'Thị trường chứng khoán' started by Queen-bee, Dec 10, 2010.

Có 2718 người đang online, trong đó có 196 thành viên. 16:46 (UTC+07:00) Bangkok, Hanoi, Jakarta
  1. Có 1 người đang xem box này(Thành viên: 0, Khách: 1)
thread_has_x_view_and_y_reply
  1. Queen-bee

    Queen-bee Thành viên gắn bó với f319.com

    Joined:
    Feb 25, 2010
    Likes Received:
    16,331
    [​IMG]
  2. magicsword

    magicsword Thành viên gắn bó với f319.com

    Joined:
    Apr 17, 2010
    Likes Received:
    1,584
    tất cả bu lại, bóp cổ, ... cưỡng híp =))=))=))

    P/S: post trên nói cknews
  3. tuanlong1710

    tuanlong1710 Thành viên rất tích cực

    Joined:
    Jul 18, 2008
    Likes Received:
    0

    2 cây quấn nhau có thấy đâu :-o:-o
  4. Queen-bee

    Queen-bee Thành viên gắn bó với f319.com

    Joined:
    Feb 25, 2010
    Likes Received:
    16,331
    Này thì bóp cổ...... về ngủ mớ..... khỏi ngủ lun nhé =))=))=))
    [​IMG]
  5. Queen-bee

    Queen-bee Thành viên gắn bó với f319.com

    Joined:
    Feb 25, 2010
    Likes Received:
    16,331
    Một chiều rừng gió lộng một chiều rừng
    Nhớ chuyện bên đồi thông
    Nàng năm ấy khi tuổi vừa đôi chín
    Tâm hồn đang trắng trong
    Như chim non khi ăn còn chưa no
    Khi co còn chưa ấm
    Tuổi thơ ngây bao nhiêu chuyện mưa nắng
    Nắng mưa lo một mình

    Rồi nàng buồn thơ thẩn chẳng còn ngồi
    trang điểm qua màu phấn
    Để phai úa đến tàn cả hương sắc
    tháng ngày luôn héo hon
    Hoa không tươi khi hay nàng ít nói
    Chim muông ngừng tiếng hót
    Trời không thương nên đêm đổ giông tố
    Cướp đi cuộc đời nàng

    Sau người về đây để tìm nhưng
    thôi đã mất còn đâu
    Ôi! Buồn làm sao, đồi thông xưa
    Nay vắng bóng người yêu
    Ôi! đời hợp tan, hợp rồi tan
    Như mây kia gặp gió
    Chàng tương tư bao đêm về bên ấy
    Vắng đi từ đấy !

    Rồi mộ chàng đã được ở cạnh nàng
    Như lời xưa thề ước
    Nằm hiu hắt đến ngàn thu an giấc
    dưới mộ sâu đất khô
    Qua bao năm rêu xanh phủ che kín
    Âm u chẳng nhang khói
    Trời xuôi chi trên cây còn lá úa
    Lá xanh kia rụng rồi...
  6. tuanlong1710

    tuanlong1710 Thành viên rất tích cực

    Joined:
    Jul 18, 2008
    Likes Received:
    0
    Mộ đẹp hém :)>-:)>- Cô gái sinh con Ngựa hay mất năm ngựa nhở [:D]
  7. Soprano

    Soprano Thành viên rất tích cực

    Joined:
    Dec 15, 2008
    Likes Received:
    0
    [:D][:D][:D] Túm lại là ham vui nhưng không quên thận trọng.
  8. Queen-bee

    Queen-bee Thành viên gắn bó với f319.com

    Joined:
    Feb 25, 2010
    Likes Received:
    16,331
    [​IMG]
    hoa dã quỳ bên đồi thông hai mộ


    Chuyện kể rằng vào năm 1956 có 1 chàng trai tên là Nguyễn Thành Tâm, quê Châu Đốc lên Đà Lạt để học khóa sĩ quan Đà Lạt. Anh chàng đã gặp và phải lòng cô Lê Thị Thảo, sinh viên Văn Khoa Đà Lạt. Chàng và nàng iu nhau tha thiết nhưng chẳng may gặp phải nghịch cảnh của một chế độ phong kiến hà khắc. Do gia đình 2 người khác tôn giáo, 1 người theo đạo Phật, 1 người theo đạo Thiên Chúa nên đã tìm mọi cách để ngăn cản 2 người tiến đến hôn nhân. Đau buồn vì tình yêu ko thành nên nàng đã gieo mình xuống hồ Than Thở quyên sinh vào ngày 15/03/1956.
    Trước khi ra đi cô đã thề hẹn:
    "Dù cho vật đổi sao dời
    Thảo Tâm vẫn giữ trọn đời yêu nhau"
    "Anh Tâm ơi vì đâu đến nỗi
    Phải chăng vì tội lỗi đôi ta
    Thế rồi sau chín tháng wa
    Cũng ko yên sống để mà yêu thương
    Đây đồi hai mộ vấn vương
    Thảo Tâm giữ trọn iu thương cuộc đời
    Kiếp sau xin chớ làm người
    Làm cây thông đứng giữa trời mà reo"
    Mộ của cô được đặt ở đồi thông gần hồ Than Thở, sau đó khi chàng Tâm hi sinh trên chiến trường mộ của chàng cũng được đặt cạnh mộ của cô Thảo theo tâm nguyện của chàng trước lúc ra đi. Từ đó đồi thông đó được mang tên là đồi thông hai mộ . Nhưng đến nay chỉ còn 1 mộ của cô Thảo do gia đình chàng Tâm đã xin hài cốt của chàng đem về Châu Đốc để tiện việc thăm viếng.
  9. magicsword

    magicsword Thành viên gắn bó với f319.com

    Joined:
    Apr 17, 2010
    Likes Received:
    1,584
    Gặp ma tóm ma đem bỏ bịch nylong đem bán.
    Hàng hiếm, chắc giá cao =))=))=))

    Ngày nay rất nhiều cặp quyên sinh ở cầu SG và cầu Long Biên, nhưng ko thấy ai lập mộ trên cầu, haizzz
  10. CP2010

    CP2010 Thành viên rất tích cực

    Joined:
    Apr 5, 2010
    Likes Received:
    0

    Tăng có 2 ngày đừng quá hưng phấn. Hàng chưa về chưa yên tâm.
    Thực tế là khủng hoảng tài chính đang quá rõ nét. Đừng cố quên đi
    . :))

Share This Page