1. THÔNG BÁO VỀ VIỆC TUÂN THỦ QUY ĐỊNH PHÁP LUẬT KHI THAM GIA DIỄN ĐÀN

    Đề nghị toàn thể thành viên diễn đàn nghiêm túc tuân thủ Luật Chứng khoán, các quy định của Ủy ban Chứng khoán Nhà nước, đồng thời tuân thủ các quy định pháp luật liên quan đến an ninh mạng, giao dịch điện tử và trách nhiệm cá nhân khi đăng tải, chia sẻ thông tin trên môi trường mạng, bao gồm các quy định tại Nghị định 174/2026/NĐ-CP. xem thêm

Đời về cơ bản là buồn!

Chủ đề trong 'Thị trường chứng khoán' bởi lpc2010, 20/05/2010.

2737 người đang online, trong đó có 247 thành viên. 13:45 (UTC+07:00) Bangkok, Hanoi, Jakarta
  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
Chủ đề này đã có 1599 lượt đọc và 30 bài trả lời
  1. lpc2010

    lpc2010 Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    19/01/2010
    Đã được thích:
    26
    Nhớ lúc thơ bé, tập xe đạp thật khó... nên tôi rất ghét phải lên dốc, rất mệt........

    .....Do vậy tôi thường tìm cho mình những con đường dốc, những khoảng sân dốc, rồi ngồi lên xe, lao xuống.....Rất thích....Nhưng....

    ......vì thi thoảng ở những khoảng dốc đó, ......có cái hố sụt một phát,...... thế là người tôi tung lên một phát rồi mông rơi phịch xuống cái yên xe,..... thật đau.......

    thậm tệ hơn,..... dính phải phiên gạch nào hay chỗ gồ nào lên, .......thì tôi có khi phải khóc vì những cú ngã đau điếng người, trầy trụa khắp nơi......

    ......Sau 1, 2 lần như thế, tôi lại thích tập xe khi leo lên dốc hơn.....
  2. rinhmoi

    rinhmoi Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    04/02/2010
    Đã được thích:
    0
    tậm trạng quá.
  3. dinhevnit

    dinhevnit Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    02/08/2005
    Đã được thích:
    670
    Ngồi buồn ăn một củ khoai
    Ăn xong một củ thành hai nỗi buồn!
  4. lmwayrheart

    lmwayrheart Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    21/04/2010
    Đã được thích:
    0
    [:D]
  5. phikhonglo

    phikhonglo Thành viên này đang bị tạm khóa Đang bị khóa Not Official

    Tham gia ngày:
    07/03/2010
    Đã được thích:
    48.217
    Bác này đang có tâm trạng để hụt quả bull hôm nay. Nếu có kế hoạch giải ngân từ đầu, nhiều bác ăn đậm với phiên sáng nay. Có thể kiểm chứng với DPM, KSS ...
  6. nerraw

    nerraw Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    08/08/2008
    Đã được thích:
    6
    Trước giờ, chưa bao giờ thấy mối liên hệ giữa cái xe đạp với hp gia đình ... Hồi nhỏ, nghe lỏm được cuộc đối thoại của cô bé hàng xóm với mẹ cô ấy, mẹ cô ấy dặn dò "Con gái con đứa, đi xe đạp thì phải cẩn thận, k sau này hỏng hết bánh kẹo đấy con ạ" ... Sau này lớn lên thì tớ đã hiểu ... Đời về kơ bản là buồn[:D][:D][:D]
  7. Lcoicbach1

    Lcoicbach1 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    12/11/2009
    Đã được thích:
    0
    Tâm trạng quá bác. Còn nhiều cơ hội cho tất cả mọi người.
  8. vntienlen

    vntienlen Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    24/12/2009
    Đã được thích:
    3
    Lớn lên, đi xe honda, xe hơi bác lại ghét chẳng thèm đi xe đạp.
    Ngẫm lại 1 thời đạp xe có cái hay nhất là khi có tâm trạng gì khác biệt bình thường, lúc đạp lững thững, lúc phi hối hả, lúc đạp xe ào ào, mặt cười tươi.... tốt nhất là đi bộ mà dắt xe đạp bác ạ, nhất là khi có cô bạn rất xinh đi bên cạnh ấy
  9. lpc2010

    lpc2010 Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    19/01/2010
    Đã được thích:
    26
    [:D][:D][:D] bác thật vui tính

    Không, em vẫn còn cổ phiếu đầu tư, chưa thể giải ngân trong thị trường này được bác ợ

    Kiểu như thế này phải ko bác [r32)]

    [​IMG]

    [:p][:p][:p]
  10. vntienlen

    vntienlen Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    24/12/2009
    Đã được thích:
    3
    May be.
    Mà sao mọi người tâm trạng thị trường thế nhẩy? tớ thấy rất đẹp... Hàng còn nhưng k xuống giá cả 1 thời gian dài, vưỡn có xiền đều, con chờ tín hiệu giải ngân thì cứ xuống mãi. Đẹp thật

Chia sẻ trang này