1. THÔNG BÁO VỀ VIỆC TUÂN THỦ QUY ĐỊNH PHÁP LUẬT KHI THAM GIA DIỄN ĐÀN

    Đề nghị toàn thể thành viên diễn đàn nghiêm túc tuân thủ Luật Chứng khoán, các quy định của Ủy ban Chứng khoán Nhà nước, đồng thời tuân thủ các quy định pháp luật liên quan đến an ninh mạng, giao dịch điện tử và trách nhiệm cá nhân khi đăng tải, chia sẻ thông tin trên môi trường mạng, bao gồm các quy định tại Nghị định 174/2026/NĐ-CP. xem thêm

Dòng tiền lớn đừng ngoài ... thị trường miễn nhiễm với tin tốt ... đợi tin xấu ra là sập nặng ...

Chủ đề trong 'Thị trường chứng khoán' bởi VThunder, 22/02/2010.

1637 người đang online, trong đó có 130 thành viên. 22:49 (UTC+07:00) Bangkok, Hanoi, Jakarta
  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
Chủ đề này đã có 27503 lượt đọc và 133 bài trả lời
  1. hmtrading2003

    hmtrading2003 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    23/02/2007
    Đã được thích:
    0
    Bọn này cứ phải chít đến ít mới sáng mắt ra cơ.
    Đã thế, lúc nào chúng nó cut nót thì mình vào.
  2. hmtrading2003

    hmtrading2003 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    23/02/2007
    Đã được thích:
    0
    Tăng 2-3 điểm chắc gì đã có lãi đâu mà hoành tráng.
    Ngồi và xem đã.
  3. VThunder

    VThunder Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    08/03/2008
    Đã được thích:
    53
    Toàn bọn con nít mà bác ... tăng chưa hòa vốn đã huênh hoang chửi bới vô văn hóa ... nói chung rẻ rách không cần phải để ý ... >:)
  4. lungvi

    lungvi Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    31/07/2009
    Đã được thích:
    0
    Choi chứng giờ đã khác năm 2006, 2007 rồi. TT đang thực sự khó đoán xu hướng. Đứng ngoài cho lành. Nhẫn là vua.
  5. VThunder

    VThunder Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    08/03/2008
    Đã được thích:
    53

    Chứng khoán ngày 23/2: Quan ngại trước tin xấu



    Khá nhiều tin xấu được tung ra hôm nay khiến thị trường thêm lo ngại về khả năng thiếu động lực tích lũy


    Khá nhiều tin xấu được tung ra hôm nay khiến thị trường thêm lo ngại về khả năng thiếu động lực tích lũy. Chỉ số giảm gần như liên tục từ đầu đến cuối phiên dù khối lượng gia tăng rất chậm.

    Những thông tin về CPI của Tp.HCM hay phương án tăng giá điện được tung ra trùng với thời điểm rất nhạy cảm: Thời điểm quyết định về chính sách lãi suất cũng sẽ được công bố trong tuần này. Đó là chưa kể đến mới ra Tết, khá nhiều phát ngôn lo ngại về lạm phát năm nay được đăng tải trên các phương tiện truyền thông.

    Thị trường chứng tỏ đang nhạy cảm hơn với các tin xấu – một biểu hiện không tốt chút nào khi hiện tại gần như không có tin hỗ trợ mới. Có chăng cũng chỉ là những động thái liên quan đến chính sách tiền tệ.

    Thị trường thế giới đêm qua và sáng nay cũng không được lạc quan. Nhà đầu tư nước ngoài theo đó cũng tăng mạnh bán ra dù lực mua vào cũng tăng lên tương ứng. Khối ngoại gần đây thường giao dịch cùng pha với diễn biến trên thị trường Mỹ và những phiên giảm họ thường mua ít đi. Khó có thể nói chắc chắn rằng khối ngoại vừa “đánh” vừa “nhòm” DJ hay S&P 500 nhưng thiếu đi lực đỡ của nhóm này trong bối cảnh thanh khoản đang yếu cũng là điều cần xem xét.

    Khối đầu tư nước ngoài hôm nay mua vào mạnh nhóm tài chính như VCB, CTG, BVH và một số mã lớn khác như VNM, DPM, HSG. Giao dịch thỏa thuận mua cũng tương đối lớn và tổng thể tại HOSE thì khối ngoại vẫn là mua ròng về giá trị khoảng 57,3 tỷ đồng khớp lệnh và hơn 7 tỷ đồng thỏa thuận.

    Tốc độ gia tăng khối lượng hôm nay không nhanh phần nào là biểu hiện chưa xuất hiện áp lực bán ồ ạt. Gần hết đợt giao dịch thứ hai giá trị mới khoảng trên 800 tỷ đồng. Giá giảm dĩ nhiên là biểu hiện của hành động bán khớp vào dư mua chiếm ưu thế. Tuy nhiên nhiều mã vẫn được đỡ ở giá thấp, chủ yếu là blue-chips.

    Diễn biến không nhiều kịch tính và áp lực bán tăng lên nhẹ sau nỗ lực đẩy lên không thành giữa đợt hai. Thanh khoản tăng so với hôm qua chủ yếu là nhờ bên bán mất kiên nhẫn. Riêng đợt đóng cửa tỷ trọng giao dịch vẫn được duy trì ở mức trên 17% toàn thị trường. Biên độ giảm tới 2,69% của VN-Index là cao nhất kể từ ngày 18/1 vừa qua.

    Về cơ bản nếu 4 phiên tăng điểm của VN-Index trước và sau Tết không tạo ra xu hướng cụ thể thì phiên giảm hôm nay cũng chưa nói lên điều gì nhiều. Thị trường vẫn đang dao động trong một dải tích lũy được chặn trên bởi mức kháng cự và chặn dưới bởi mức hỗ trợ. Thị trường chưa có cơ sở để tăng mạnh vì thanh khoản còn thấp nhưng cũng chưa có lý do để giảm sâu về thử lại đáy cũ.

    Tình trạng lình xình này có lẽ sẽ còn kéo dài thêm nếu các thông tin chuẩn bị đưa ra tới đây không tạo nên đột biến.
  6. dclover

    dclover Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    08/09/2004
    Đã được thích:
    1.842
    Ôi giời, thời đại bây giờ, người ta không chết mình sống sao nổi hả các bác, cãi nhau làm gì?
  7. chipchina

    chipchina Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    01/10/2007
    Đã được thích:
    0

    Bác tốt thật đấy, ngày éo nào cũng lập mấy topic hô hào định hướng cho bà con chạy để khỏi thua lỗ. Em chắc trên này cũng nhiều người quen biết bác, bác làm thế không sợ người ta cười cho à. Nói một lần thôi, lói gì mà lói nắm thế.
  8. VThunder

    VThunder Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    08/03/2008
    Đã được thích:
    53
    Sao bác phải xoắn quẩy thía ... em trông cửa hàng internet thuê thì không ngồi đây post bài thì làm gì ... [:D][:D][:D]
  9. chipchina

    chipchina Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    01/10/2007
    Đã được thích:
    0

    Không xoắn quẩy chút nào. Không phải vì còn ôm cổ mà phát biểu thế. Thật ra nhận định là quyền mỗi người. Tuy nhiên đừng để cái gì nó thái quá thì ko hay. Nói ít mọi người còn nghĩ bác khách quan nhận định, ra rả suốt ngày mọi người đủ hiểu bác hô với mục đích gì. [:p]
  10. ikea

    ikea Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    20/06/2003
    Đã được thích:
    0
    Hì hì, sếp em toàn lo thanh khoản, tỷ giá, lạm phát, XYZ... trong khi các bác F319 cứ lạc quan tếu em cũng thấy hài vãi.

    Cảm ơn VThunder nhiều nhiều.....Em du hí chấn chê nhìn bảng điện buồn cười cho mấy chú BB còi và mấy thằng khoai tây cố gắng giữ trận trong khi cả làng đứng ngoài.

Chia sẻ trang này