1. THÔNG BÁO VỀ VIỆC TUÂN THỦ QUY ĐỊNH PHÁP LUẬT KHI THAM GIA DIỄN ĐÀN

    Đề nghị toàn thể thành viên diễn đàn nghiêm túc tuân thủ Luật Chứng khoán, các quy định của Ủy ban Chứng khoán Nhà nước, đồng thời tuân thủ các quy định pháp luật liên quan đến an ninh mạng, giao dịch điện tử và trách nhiệm cá nhân khi đăng tải, chia sẻ thông tin trên môi trường mạng, bao gồm các quy định tại Nghị định 174/2026/NĐ-CP. xem thêm

Đứng ngoài đám đông... suy nghĩ khác biệt...một góc nhìn thực tế. Ai mới mua cổ phiếu không nên đọc.

Chủ đề trong 'Thị trường chứng khoán' bởi vo_thuong_81, 26/01/2010.

852 người đang online, trong đó có 61 thành viên. 06:44 (UTC+07:00) Bangkok, Hanoi, Jakarta
  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
Chủ đề này đã có 31140 lượt đọc và 126 bài trả lời
  1. hamchoick

    hamchoick Thành viên này đang bị tạm khóa Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    26/08/2009
    Đã được thích:
    0
    Thế chơi chứng làm éo giề [r37)]
  2. KillBull

    KillBull Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    10/03/2009
    Đã được thích:
    0
    Nhiều chú bị kẹp quá. Mai lại hò nhau xả xả :D
  3. hainew2007

    hainew2007 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    18/12/2009
    Đã được thích:
    1
    Chuẩn không cần chỉnh
  4. muopxanh

    muopxanh Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    02/10/2009
    Đã được thích:
    20.239
    Cho mình hỏi chủ thớt thật lòng một câu: Khi nào bạn mua cổ phiếu vậy? Bạn dựa vào chỉ số VNI hay tình hình kinh tế hay cả hai hay....v..v
  5. phuonghangtuong

    phuonghangtuong Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    05/01/2010
    Đã được thích:
    0
    Quan trọng là thị trường lúc này cũng còn khá rẻ, NHIỀU NGƯỜI NGHĨ BÁN RA HÔM SAU SẼ ĐƯỢC GIÁ CAO HƠN HÔM TRƯỚC, TRANH MUA HÔM NAY ĐỂ ĐƯỢC GIÁ RẺ HƠN NGÀY MAI VÀ CỨ THẾ NGƯỜI BÁN KHÔNG MUỐN BÁN, NGƯỜI MUA THÌ TRANH MUA, TẠO HIỆU ỨNG DÂY CHUYỀN, ĐẾN LÚC TÂM LÝ CẮT LỖ LẠI NHANH CHÓNG CHUYỂN SANG TÂM LÝ KIẾM THÊM LỢI NHUẬN.
    Em đã lỡ sóng lần trước, lần này em phải múc. Em nghĩ TTCK cũng phải có hậu chứ, tuy một năm đấy sóng gió, cùng bao nỗi hoang mang, sợ hãi thì cũng phải kết thúc có hậu để bà con ăn tết vui vẻ. Truyền thống của dân tộc VN ta là vậy mà. Có khi đó là mệnh lệnh của chính phủ mà các nhà tạo lập thị trường phải biết đó chứ. Vì vậy em có cảm giác lần này sóng mạnh hơn lần trước. Em nhắm múc AAM, FMC, CII, GMD, PET, CDC, ICG
  6. haokietck

    haokietck Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    17/11/2009
    Đã được thích:
    25
    Bac phan tich chuan day, cuoi phien mai luc cau can kiet , tu day thi truong se tét lai day cu 430 - 440
  7. TrumNoob

    TrumNoob Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    20/03/2008
    Đã được thích:
    0
    bài Pt hay nhưng chỉ niêu ra những cái Ko tốt và Tiêu cực . Còn tin Tốt thì ko được cập nhật đầy đủ và coi trọng>>>>>>>>Bài PT chỉ Phản ảnh 1 Chiều ! E cho 4 Điểm =D>
  8. anhtuan_116

    anhtuan_116 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    30/01/2004
    Đã được thích:
    0
    giai đoạn cuối rồi :| khổ thân.
  9. Thang ut

    Thang ut Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/01/2010
    Đã được thích:
    0
    Dù không có tin tốt thì TT cũng phải quay đầu bác ơi.
    Thế CK mới tồn tại mấy trăm năm nay chứ.
    Mọi nguời cũng thông cảm nghề của bác ta là vậy.
    Chiều ghé nhân BD nghe...
  10. cakiemxp

    cakiemxp Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    02/12/2009
    Đã được thích:
    3.073
    :)), Sợ hãi thị trường, sợ hãi chính mình, nhìn đâu cũng toàn màu tối, đấy chính là bản ngã VT....
    Thử hỏi có bao nhiêu bài viết của VT? và đã có bao nhiêu con sóng đã qua......
    Thị trường tăng rồi lại giảm, giảm rồi lại tăng hoàn toàn bình thường, ko có gì là lạ....
    Xác định trend, xác định ăn ít thoai, tham làm gì ( hầu hết những nhà đầu tư năm qua lãi khủng, thậm chí 500-600%, nhưng bay cả, hay chí ít là 50% lãi cũng chỉ vỉ một chữ THAM......mà thoai...
    Cơ hội nào chẳng kèm rủi ro ( cơ hội càng lớn thì rủi ro càng lớn và ngược lại......) đơn giản .....
    Còn sợ hãi thì ở nhà nhé.........
    Tưởng giề.........

Chia sẻ trang này