1. THÔNG BÁO VỀ VIỆC TUÂN THỦ QUY ĐỊNH PHÁP LUẬT KHI THAM GIA DIỄN ĐÀN

    Đề nghị toàn thể thành viên diễn đàn nghiêm túc tuân thủ Luật Chứng khoán, các quy định của Ủy ban Chứng khoán Nhà nước, đồng thời tuân thủ các quy định pháp luật liên quan đến an ninh mạng, giao dịch điện tử và trách nhiệm cá nhân khi đăng tải, chia sẻ thông tin trên môi trường mạng, bao gồm các quy định tại Nghị định 174/2026/NĐ-CP. xem thêm

Em đã quá mệt mỏi rồi.

Chủ đề trong 'Thị trường chứng khoán' bởi kevin_ngo, 26/07/2010.

3266 người đang online, trong đó có 9 thành viên. 03:03 (UTC+07:00) Bangkok, Hanoi, Jakarta
  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
Chủ đề này đã có 1000 lượt đọc và 13 bài trả lời
  1. kevin_ngo

    kevin_ngo Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    19/01/2010
    Đã được thích:
    1
    Em đã quá mệt mỏi với những thông tin đại loại như:
    Đội lái A đang đánh e ABC lên XXX, đội lái B đang đánh e DEF lên YYY rồi mấy bác ạ. Mua đúng cổ phiếu xấu thì rõ là khổ rồi, vì xấu thì tèo nặng, những lúc mấy e khác ăn ngập mồm, e lại ì ạch lại còn down nữa mới chít chứ, những lúc như thía thật là rối như tơ vò, đứng ngồi không yên, ra hàng thì " nhỡ mai tăng sao", đã bao lần e quyết tâm nhấn nút sell off rồi sau đó đứng nhìn e nó lao thẳng lên trời xanh, giữ hàng thì con hàng XYZ của ông hàng xóm đang trần căng, thật là sôi gan, gữi ngâng hàng 1 năm có 10% mà giờ một ngày mất ăn 7% thì có đau không hở mấy bác. Đã thía rồi mỗi lần lên f319 mấy bác lại cứ " nhân 2 tài khỏan trong 1 tháng", " hàng ngon vô đối XXX không có đít".v.v. đại loại thế, hỏi thứ e có ứa máu mũi mà ngạt thở chết không hử mấy bác. Tư vấn thì e chả tin rùi, nhưng các thành viên uy tín thì đôi khi cũng phím hàng ngon cực, đôi khi e cũng chột dạ nghĩ " thôi mình cứ suốt đời theo mấy anh chị ấy mà kiếm ăn", rồi e cũng nhận ra một sự thật là không gì bằng chính mình khi mấy bác ấy sủi tăm hơi chỗ mô không chộ. Rồi đôi khi, nhìn con hàng lỡm của mình ì ạch, nhìn bảng giá với những SHN, PVA,HJS dư mua hàng triệu triệu cổ, đôi khi e nghĩ thầm" thôi mình bán giá tham chiếu rùi ứng tiền đêm nay đặt lệnh mấy e hót vậy, hôm nào cũng khớp vài chục ngàn, mình đặt trước ATO lúc nào chả dính", thế mà đêm về mở chart ra thấy có mấy e trần căng đít chục phiên rùi cũng lau sàn chừng ấy phiên các bác ạ, mà các e í hôm trước còn dư mua cả triệu triệu cổ í chứ, hôm sau không hiểu sao lại lau sàn từng í cổ, nghĩ thế e lại thôi mấy bác ạ, giờ e lại tiếc hùi hụi...
    Đấy là mới nói tới cái khổ khi mua hàng lỡm, số e nó vậy, gặp hàng lỡm hoài, Ấy thế mà có lần e cũng vào được e hàng ngon, vào một cái giá tăng túi bụi, e cũng hoa mắt chóng mặt, tiền đâu từ trên trời rơi xuống nhiều thế, có 2 tuần tài khoản tăng 50% rùi mấy bác ạ, e cứ như người đi trên mây, đầu óc cứ lâng lâng như phê thuốc. Tuy hơi ngà ngà rùi nhưng e thấy mình khi đó cũng còn khá là bình tĩnh so với một số bác, Số là ngày trước, e mua VSP một lần giá 25, e nó cũng tăng một mạch lên bao nhiêu đó e không rõ lắm, lời 40% e cũng sướng y hệt thế này, rùi e mở chart VSP ngày nào ra và hoảng hốt trước cú rebound 250K ngày nào, e lại mơ về nơi xa xăm và nhẫm tính: 250/25 là bao nhiêu nhỉ, 10 à, thía là tăng 10 lần tài khoản à, sướng thế, thế là không biết thế nào, cái target 3x của e nó chạy đi đâu mất, khổ thân thía mấy bác ạ, đau hơn nữa là mấy hôm sau VSP về 25 mấy bác ạ, toi cơm 40%, e nản lắm rùi, nhưng nghĩ bụng chả lẽ bán hòa vốn, lỗ cả phí với thuế má tùm lum, mà quan trọng nữa là thấy mình hơi nhục nữa, không thể có chuyện VSP giá dưới 25K được, giá này thấp lắm rùi, đáy rùi, e có thể mất tiền nhưng không cho phép lòng tự trọng của em bị tổn thương, thía là e lại giữ típ, rồi giá rớt típ về 22k một cổ, ôi, thật quá sức tưởng tượng của em, e không thể kiên nhẫn hơn được nữa, may thay giá lên 25K trở lại và thở phào khi ra hàng hòa vốn các bác ạ, và giờ thì VSP 4x rùi, hồi e bán xong nó phi một mạch lên 6x các bác ạ. Đau như hoạn. Kể tiếp chuyện cp tăng 50%, sau hôm cp e khớp mạnh 20% VĐL, e hoảng quá rồi, thế là e ra hàng. hơ hơ, ngay đỉnh lun đấy mấy bác ạ, e sướng tê người, sao mình phục mình thế. Hôm đó e ngồi cả buổi chiều, chốc chốc e lại mở account ra coi, và cười khúc khích mấy bác ạ. Rồi một tuần trôi qua, giá vẫn cứ dưới mức e đã bán, mà còn tạo cái mô hình flag nữa mấy bác ợ, nghĩ bụng phá qua Flag e lại vào, nghĩ thế nào làm thế ấy, giá phá flag, e vào và dính ngay đỉnh khi hôm sau DJ rớt 1000Points. thế là cổ e oằn tà là vằn... Rồi e lại ra hàng giá e đã vào ban đầu, bay luôn số lời đã chốt đuợc, Khổ thân e, giờ giá nó vẫn cứ thế.
    Nhiều đêm, e chả thể nào ngủ được khi nghĩ về lòng tham của con người, "Giá như" và "nếu như", ôi những từ thật đỗi xa xỉ đối với em và có lẽ là với tất cả các bác. Một năm trồi qua và tài khoản chỉ tăng có 20%, nghĩ thoáng ra, có lẽ 20% cũng là đã nhiều rùi với một thằng sinh viên mới chỉ 3 năm lăn lộn trên thị trường giống như e. Nhưng nghĩ hẹp lại, e nghĩ e đã có thể làm được nhiều hơn như thế, và nữa, giống như người đau người ốm, rồi khi trái gió trở trời, những khi cơn gió down trend ùa về, 20% có đủ để e mua aspirin. Ôi khổ tâm quá mấy bác ạ.
  2. kevin_ngo

    kevin_ngo Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    19/01/2010
    Đã được thích:
    1
    E chỉ mong 10% trên một giao dịch mà thôi. :)>-
  3. locknick

    locknick Thành viên gắn bó với f319.com Not Official

    Tham gia ngày:
    26/04/2007
    Đã được thích:
    1.448
    Bài viết hay lắm
  4. tholan1

    tholan1 Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    14/04/2006
    Đã được thích:
    658
    Múc đi còn khóc cái gì?
  5. toidayma

    toidayma Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    05/03/2003
    Đã được thích:
    0
    :D , đúng là em mình , múccccccccccccccc theo anh Thỏ đê
  6. lamhoang7577

    lamhoang7577 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    30/09/2007
    Đã được thích:
    0
    Hên xui múc DTL đi cậu.
  7. imagineering

    imagineering Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    01/01/2010
    Đã được thích:
    1.305

    Chia sẻ với bác, trên này nhiều bác siêu giỏi, múc toàn hàng nóng lại ra đúng đỉnh mới tài, toàn nhân mấy tk...haizzz.^:)^
  8. anh2lua

    anh2lua Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    09/04/2010
    Đã được thích:
    0
    He he, em cũng tham gia em VSP, vào giá 40 ra giá 64. Hôm sau nó down thê thảm, lúc nó về 54 em lại nhẩy vào, cổ chưa về thì đã mất 20% rồi, quyết định cutloss nhưng dù sao tính ra vẫn còn lãi. Đúng là chơi bắt đáy chả biết thế nào. :D
  9. kevin_ngo

    kevin_ngo Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    19/01/2010
    Đã được thích:
    1
    Hôm nay e vừa vào PIT 50 %tiền. Híc híc

Chia sẻ trang này