1. THÔNG BÁO VỀ VIỆC TUÂN THỦ QUY ĐỊNH PHÁP LUẬT KHI THAM GIA DIỄN ĐÀN

    Đề nghị toàn thể thành viên diễn đàn nghiêm túc tuân thủ Luật Chứng khoán, các quy định của Ủy ban Chứng khoán Nhà nước, đồng thời tuân thủ các quy định pháp luật liên quan đến an ninh mạng, giao dịch điện tử và trách nhiệm cá nhân khi đăng tải, chia sẻ thông tin trên môi trường mạng, bao gồm các quy định tại Nghị định 174/2026/NĐ-CP. xem thêm

Em sợ bắt đáy lắm rùi....! (tâm sự và kinh nghiệm)

Discussion in 'Thị trường chứng khoán' started by durex07, May 21, 2010.

Có 4684 người đang online, trong đó có 43 thành viên. 06:38 (UTC+07:00) Bangkok, Hanoi, Jakarta
  1. Có 1 người đang xem box này(Thành viên: 0, Khách: 1)
thread_has_x_view_and_y_reply
  1. durex07

    durex07 Thành viên gắn bó với f319.com

    Joined:
    Jul 7, 2007
    Likes Received:
    304
    Trước đây khi TT từ 1200 về đến 700, em cũng nghĩ cơ hội làm giàu đây rùi, thầm nghĩ mình hơn hẳn số đông nhà đầu tư khác vì đã thoát ra đúng thời điểm, và "lạnh lùng", bình tĩnh múc vào khi mọi người đang hoảng loạn....Nhiều chuyên gia, tổ chức ra sức tuyên chuyền với Bà con là giá đã ở vùng đáy, là rằng cổ phiếu đã về giá trị thực...
    Sau đấy ai cũng biết thị trường tiếp tục giảm, và em vẫn miệt mài bắt đáy vì theo tính toán của em TT ko thể giảm dưới 500 ví khi đó phần lớn cổ phiếu sẽ có giá dưới giá trị thực. Tuy nhiên các Bác biết đấy ngưới tính không bằng trời tính, và thị trường luôn đúng. Em hết sạch tiền khi TT xuống dưới 500 điểm. Tại thởi điểm đó em vẫn ung dung và tư tin vào những gì mình đã làm, kiên quyết giữ cổ phiếu đến cùng...
    Thị trường tiếp tục lao dốc 450 -300 -250...STB có giá 3x, 2x ..1x mức giá mà trước đây kể cả nhứng người bi quan nhất (ko tính các chuyên gia, vì 700 or 800 họ đã cho là đáy rùi) cũng ko nghĩ đến một kịch bản như vậy.
    Em thất vọng hoàn toàn và bắt đầu nhận thấy mình có sai lầm, tuy nhiên em vẫn giữ nguyên số CP mình có... ko quan tâm đến CK nữa. Em vẫn tin tưởng sẽ có ngày mình lấy lại tất cả....

    Sau này khì thị trường hồi phục, một số Cp em bán vẫn có lãi chút, và vẫn còn bị kẹp một số cho đến bây giờ. Đến gần đây sau vài năm, em mới chính thức thừa nhận minh sai lầm hoàn toàn. Trong suốt mấy năm qua, đất đai nhà cửa, vàng, trượt giá ào ào, em mất hết cơ hội vì chết dí tiền ở CP.
    Và cái sai lớn nhất em xin chốt lại đấy là "cut loss" và đã sai phải sửa sai ngay. Chơi CK điều khó nhất chính là cut loss và đó là cả một nghệ thuật. Thật ko dễ khi nhắm mắt tự chặt một ngón tay mình nhưng sẽ tốt hơn nếu ko sau đấy bạn có thể mất cả bàn tay.

    Trên đây là những tâm sự rất thật của em, mong chia sẻ với Anh em - Durex 07
  2. mhs123

    mhs123 Thành viên này đang bị tạm khóa Đang bị khóa

    Joined:
    Mar 3, 2010
    Likes Received:
    0
    rất chân thành một kinh quý báu [};-
  3. tuoity

    tuoity Thành viên mới

    Joined:
    May 19, 2010
    Likes Received:
    0
    Bác nói chuẩn quá! Kiểu này có lẽ phải cut loss, tối nay về xin lỗi vợ, ngày mai chuyển sang nghiên cứu lô - đề thôi!
  4. kimtieu68

    kimtieu68 Thành viên quen thuộc

    Joined:
    May 13, 2010
    Likes Received:
    0
    minh cung thay vay! Chuan do ban.
  5. minhchanh

    minhchanh Thành viên mới

    Joined:
    Apr 16, 2010
    Likes Received:
    0
    Cám ơn bạn đã chia sẽ kinh nghiệm của mình.

    Mình cũng bị dính chưởng của vni từ 650 về 430.

    Tuy số vốn đầu tư không nhiều, nhưng đó là số tiền dành dụm sau 2 năm đi làm, giờ chẳng còn gì cả... :((
  6. monomini

    monomini Thành viên gắn bó với f319.com

    Joined:
    Mar 13, 2010
    Likes Received:
    612
    Cảm ơn bạn. Rất chân thành.
  7. hoavuqn

    hoavuqn Thành viên quen thuộc

    Joined:
    Nov 26, 2008
    Likes Received:
    0
    bài viết cũng là bài học chung cho mọi người.
    thanks bác
  8. durex07

    durex07 Thành viên gắn bó với f319.com

    Joined:
    Jul 7, 2007
    Likes Received:
    304
    thanks các Bác quan tâm
  9. shareholders

    shareholders Thành viên gắn bó với f319.com

    Joined:
    Sep 4, 2008
    Likes Received:
    3,588
    Vả vào mồm những thằng rủ bạn vào bắt đáy. Chúng nó đang tìm cách thịt bạn đó
    Bọn bẳt đáy luôn là những thằng tạo đáy mới ^:)^
  10. MDE12

    MDE12 Thành viên gắn bó với f319.com

    Joined:
    Apr 7, 2010
    Likes Received:
    8,884
    Chia sẽ với bác:
    Quá trình đi xuống 10 chú hô múc, 9 chú đi viện, 1 chú ăn được....cái đầu cá xong nhà luôn vì xương quá [​IMG].

Share This Page