1. THÔNG BÁO VỀ VIỆC TUÂN THỦ QUY ĐỊNH PHÁP LUẬT KHI THAM GIA DIỄN ĐÀN

    Đề nghị toàn thể thành viên diễn đàn nghiêm túc tuân thủ Luật Chứng khoán, các quy định của Ủy ban Chứng khoán Nhà nước, đồng thời tuân thủ các quy định pháp luật liên quan đến an ninh mạng, giao dịch điện tử và trách nhiệm cá nhân khi đăng tải, chia sẻ thông tin trên môi trường mạng, bao gồm các quy định tại Nghị định 174/2026/NĐ-CP. xem thêm

EUROPE giảm mạnh nhất trong lịch sử chỉ trong 1 ngày: 6%. DJ xuống mức thấp nhất trong vòng 5 năm tr

Chủ đề trong 'Thị trường chứng khoán' bởi KOD82, 06/10/2008.

356 người đang online, trong đó có 64 thành viên. 08:05 (UTC+07:00) Bangkok, Hanoi, Jakarta
  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
Chủ đề này đã có 1461 lượt đọc và 24 bài trả lời
  1. KOD82

    KOD82 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    01/04/2003
    Đã được thích:
    0
    ::: Lưu Hữu Phước :::
    Lời: Hoàng Mai Lưu

    http://dactrung.net/NHAC/noidung.aspx?BaiID=McJNGjH8rvtHLBJzIMtJOg%3D%3D

    Hồn Tử Sĩ

    Đêm khuya âm u
    Ai khóc than trong gió đàn
    Sóng cuốn Trưng Nữ Vương
    Gợi muôn ngàn bên nước tràn
    Hồn ai đang thổn thức trên sông
    Hồn quân Nam đang khóc non sông
    Sát khí ngất đất bao lớp thây muôn bóng huyền
    Không gian như lắng nghe bao oan hồn
    Đang xao xuyến xót thương hai Nữ hoàng tuẫn thân
    Dù mạng vong lửa hờn chưa tan
    Làn sóng đang thét gào gió vang tiếng nguyền cùng gươm đao
    Nguyện cùng sông đẫm máu
    Tấm thân nát không nao
    Nhìn thấy quân Hán dầy xéo
    Sông núi nhà dòng châu rơi
    Khắp nước non mờ tối dưới trời

    Nào ai yêu nước nhà
    Vì giống nòi vì hận thù
    Làm sao đưa dân qua cơn đau khổ
    Người Nam anh dùng quyết dâng đời sống cho non sông
    Liều mình vào tên khói
    Cùng người thù ta quyết không đạp đất chung
    Trai hùng tráng lúc quốc biến xả thân
    Lấy máu nóng cứu dân khỏi hồi nguy nan
    Chí hiên ngang

    Bao năm công đức
    Xây đắp nên non nước nhà
    Sóng gió nguyện khắc trong
    Tấm quốc dân không xóa nhòa
    Vì đâu vua Trưng nữ ra quân
    Vì non sông tử tiết vong thân
    Nước cuốn réo rắt như thiết tha gọi quốc hồn
    Thiên thu trên Hát Giang vang tiếng lòng
    Dân đau đớn khóc giang san phải hồi ngửa nghiêng
    Cùng nhau khấn non nước thiêng liêng
  2. KOD82

    KOD82 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    01/04/2003
    Đã được thích:
    0
    Mỹ xanh thì sao ? Âu xanh thì sao ?

    Cách đây vài ngày Mỹ tăng mạnh nhất kỷ lục trong 6 năm đấy nhưng Việt Nam thì vẫn giảm. Có nhớ không ? Mở lại bảng ra mà xem.

    Chứng khoán VIệt giảm nhưng GIÁ VẪN CÒN QUÁ CAO so với thế giới.

    Chỉ số P/E của toàn thị trường là ~20 trong khi thế giới chỉ 13, 14.

    Lượng tiền mặt thì bị rút ra. Lượng hàng tung lên sàn rồi tăng vốn thì vô tội vạ. Giấy cứ được phang tung toé lên sàn. Vậy thì lên bằng niềm tin.

    Chứng khoán phải giảm tới mức đủ hấp dẫn để các Quỹ và tổ chức nhảy vào mua. Lúc đó mới có lượng cầu nhảy vào. Còn hiện tại nhiều thằng giá đã quá ảo. Thà sang Âu, Mỹ bỏ tiền mua còn rẻ hơn mấy thằng lởm khởm ở Việt Nam

    Cho chết mịe cái lũ tham lam đi hố hố
  3. KOD82

    KOD82 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    01/04/2003
    Đã được thích:
    0
    Chứng khoán quan trọng nhất là Cung - Cầu.

    Thị trường khi đã xuống đáy, giá đã rẻ dẫu có tin xấu khủng tung ra như Tăng lãi suất cơ bản, tăng giá xăng 4.000 đ nhưng chứng khoán vẫn tăng

    Còn khi thị trường đã đắt đỏ, đang ở trong Downtrend dẫu tin tốt như giảm giá xăng, chứng khoán thế giới tăng mạnh hay giảm lãi suất cơ bản chỉ làm nó ngóc đầu dậy lên tí rồi lại tèo mà thôi.

    Các chuyên gia trên thế giới đều cùng chung quan điểm: Giá chứng khoán ở Việt Nam quá đắt đỏ. Thà mua ở các thị trường khác còn hấp dẫn hơn. Đừng hòng chúng bỏ tiền ra mua ở Việt Nam nhé

    Tiền nhà đầu tư nước ngoài cũ ở Việt Nam thì đã cạn, hàng loạt các tổ chức vì khó khăn của quỹ mẹ mà ngừng giải ngân hoặc huy động thêm tiền quỹ. Nhiều tổ chức còn thoái vốn, giảm tỉ lệ sở hữu cổ phiếu. Nhiều hàng khủng với số giấy được in bạt ngàn được tung lên sàn nào là PVFC, SHB với giá quá ảo. Các tổ chức tài chính thế giới bề dày kinh nghiệm giá còn rẻ hơn nhiều lần so với PVFC.

    Cung thì thừa mứa. Cầu thì éo dám vào vì Giá CHỨNG KHOÁN đắt và RỦI RO cao khi cả THẾ GIỚI BẤT ỔN.

    Đến Mỹ còn suy giảm MẠNH NHẤT TRONG 4 NĂM. PHải thiết lập TÌNH TRẠNG KHẨN CẤP trên Thị trường tài chính. Còn VIỆT NAM THÌ GIÁ ẢO QUÁ, CAO QUÁ
  4. KOD82

    KOD82 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    01/04/2003
    Đã được thích:
    0
    Đầu phiên Dowjones xanh, các bố đang bị kẹp kêu gào khởi nghĩa

    Nhưng giờ thì đỏ hết cả một lượt. Thê thảm quá. Mất toi 200 điểm rồi.

    Nhưng mai Việt Nam vưỡn tăng vì 50.000 nghĩa quân Sài Gòn xông lên KHỞI NGHĨA =))


    [​IMG]
  5. tranquyt

    tranquyt Thành viên gắn bó với f319.com Not Official

    Tham gia ngày:
    18/06/2006
    Đã được thích:
    1.040
    Bác KOD82 vẫn kêu gào như các lần trước đẻ mua cho quỹ của bác à???

Chia sẻ trang này