1. THÔNG BÁO VỀ VIỆC TUÂN THỦ QUY ĐỊNH PHÁP LUẬT KHI THAM GIA DIỄN ĐÀN

    Đề nghị toàn thể thành viên diễn đàn nghiêm túc tuân thủ Luật Chứng khoán, các quy định của Ủy ban Chứng khoán Nhà nước, đồng thời tuân thủ các quy định pháp luật liên quan đến an ninh mạng, giao dịch điện tử và trách nhiệm cá nhân khi đăng tải, chia sẻ thông tin trên môi trường mạng, bao gồm các quy định tại Nghị định 174/2026/NĐ-CP. xem thêm

Gần đến ngày cưới, chứng khoán xuống tôi lẳng lặng bỏ đi.

Chủ đề trong 'Thị trường chứng khoán' bởi tungngoc99, 08/10/2008.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
455 người đang online, trong đó có 86 thành viên. 09:07 (UTC+07:00) Bangkok, Hanoi, Jakarta
  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
Chủ đề này đã có 1076 lượt đọc và 18 bài trả lời
  1. tungngoc99

    tungngoc99 Thành viên tích cực

    Tham gia ngày:
    14/04/2006
    Đã được thích:
    8
    Gần đến ngày cưới, chứng khoán xuống tôi lẳng lặng bỏ đi.

    Các Anh/Chị F319,
    Tôi xin tâm sự của tôi với các anh/chị trên F319 như một lời xin lỗi chân thành từ đáy lòng của tôi gửi tới em /gia đình /bạn bè và sự trải lòng chia sẻ, thanh minh cho lý do tôi ra đi .
    Tôi đã yêu một người hết lòng, chuẩn bị cưới (nếu không có chuyện gì xảy ra thì đúng một tháng nữa tôi sẽ lên xe hoa), hai gia đình cũng gặp nhau nhiều lần để tính chuyện cưới xin. Anh/Chị biết không, gia đình tôi rất yêu quý người yêu tôi, coi như con trong nhà, tưởng như không còn gì thân thiết hơn. Chúng tôi cũng rất yêu nhau và phải trải qua rất nhiều khó khăn để có thể đến được với nhau. Tôi cũng coi mình như người chồng của em trao cho em ta tình yêu, tâm hồn ?.. Thậm chí trong tưởng tượng tôi cũng không nghĩ có ngày lại phải xa nhau.
    Thế nhưng chị biết không, vì một số lý do ?onhỏ? Vnindex down từ 556 xuống 400 điểm tôi ra đi vì hết tiền cuới, tiền thuê nhà đi luôn, tất cả các quĩ của hai đứa, tất cả các quĩ dự phòng, đều ra đi? không thèm nói thêm với tôi một lời, không thèm gặp bố mẹ vợ một lần dù chỉ để nói lời xin lỗi hiện chưa đủ tiền làm rể trong nhà. Tôi ra đi và hàng ngày vật vờ tại các hàng net theo dõi các chỉ số DOW JONES INDUS. AVG, S&P 500 INDEX, NASDAQ COMPOSITE INDEX, MEXICO BOLSA INDEX, BRAZIL BOVESPA STOCK IDX tại http://www.bloomberg.com/markets/stocks/wei.html.
    Chưa bao giờ tôi thấy các chỉ số vớ vẩn tại Mỹ lại quan trọng với tôi lúc này hơn cả em, hơn cả gia đình bố mẹ tôi đến vậy. Mọi người có thể nói tôi bất hiếu, hèn nhát nhưng chứng khoán với tôi là đam mê, là sự nghiện ngập đến cơ sự này đây? huhhuhu.
    Nếu em- vợ sắp cưới của tôi có trên các diễn đàn hoặc anh chị biết được thì nói hãy mang tiền nộp vào tài khoản chứng khoán của tôi để giải ngân tiếp lấy lại những gì mà TTCK đã lấy mất, còn có những gì không thể lấy lại được ? thì thôi.
    Hi vọng chiều nay Châu âu lại xanh, đêm nay Mỹ cũng vậy. Tôi ngủ dậy thấy bình minh buổi sáng.
  2. antihado

    antihado Thành viên gắn bó với f319.com Not Official

    Tham gia ngày:
    11/12/2007
    Đã được thích:
    407
    nhờ bác việc này

    bác bỏ cái hình Che dùm

    vậy thôi
  3. khoile28

    khoile28 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    02/08/2007
    Đã được thích:
    2
    Ngã ở đâu đứng dậy ở đấy, làm gì mà đã kêu um lên thế
  4. hungtrancong

    hungtrancong Thành viên này đang bị tạm khóa Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    23/04/2008
    Đã được thích:
    0
    Nếu là cau chuyện thật thì chia buồn cùng bác, mong những ngày đẹp trời đến với bác.
  5. myguitare

    myguitare Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    01/08/2008
    Đã được thích:
    0
    cảm động quá bác ah
  6. ckhaiphong

    ckhaiphong Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    04/01/2008
    Đã được thích:
    0

    Đúng, bỏ hình Che đi.
    Sến kinh khủng, đừng chơi chứng nữa, đi đóng cải lương.
    (không phải là cười trên nỗi đau của người khác, nhưng, nam nhi thế thì vứt).
  7. NYSE6868

    NYSE6868 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    09/07/2007
    Đã được thích:
    7
    Đúng, bỏ Che đi ...
    Hình này có gì hay ... phóng đại thôi ...
  8. phanboboaiai

    phanboboaiai Thành viên gắn bó với f319.com Not Official

    Tham gia ngày:
    25/11/2004
    Đã được thích:
    306
    Tôi cũng từng yêu một người hết lòng, chuẩn bị cưới (nếu không có chuyện gì xảy ra thì đúng một tháng nữa tôi sẽ lên xe hoa), hai gia đình cũng gặp nhau nhiều lần để tính chuyện cưới xin. Chị biết không, gia đình tôi rất yêu quý người yêu tôi, coi như con trong nhà, tưởng như không còn gì thân thiết hơn. Chúng tôi cũng rất yêu nhau và phải trải qua rất nhiều khó khăn để có thể đến được với nhau. Tôi cũng coi mình như người vợ của anh ta, trao cho anh ta tình yêu, tâm hồn và thể xác. Thậm chí trong tưởng tượng tôi cũng không nghĩ có ngày lại phải xa nhau.

    Thế nhưng chị biết không, vì một số lý do nhỏ (mà bây giờ nghĩ lại tôi thấy nó là cái cớ) anh ta nhắn cho tôi vỏn vẹn có thế này: "Chúng mình chia tay nhé!". Và anh ta ra đi luôn, không thèm nói thêm với tôi một lời, không thèm gặp bố mẹ tôi một lần dù chỉ để nói lời xin lỗi không thể làm con rể trong nhà. Gia đình anh ta cũng không hề có một lời từ hôn (mà chúng tôi gần như sắp cưới).

    Mấy ngày sau anh ta nhắn tôi là cần tiền (để đòi lại số tiền gửi tôi giữ làm đám cưới ấy mà). Thật ra gia đình anh ta cũng khó khăn và có nhiều cái cần dùng đến tiền, nhưng tôi cũng thấy buồn vì thật ra không đòi thì tôi cũng sẽ mang trả tận nơi, tính tôi là vậy. Tất nhiên là tôi mang trả anh ta luôn sau đó, nhưng trong lòng thì đau đớn như bị ai xé nát vậy. Và từ đó trở đi không bao giờ tôi có chút thông tin nào của anh ta nữa.
  9. doihiuquanh1

    doihiuquanh1 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    12/09/2008
    Đã được thích:
    0
    Nếu mà xơi con nhà người ta rồi thì còn lý do nào hợp lý hơn để bỏ đi nữa?
  10. dadieu55

    dadieu55 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    18/11/2007
    Đã được thích:
    0
    chia buồn, mà đi có 30% thôi mà !

    vấn đề là cần có thêm thời gian để tt phục hồi !

    Được dadieu55 sửa chữa / chuyển vào 11:45 ngày 08/10/2008
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này