1. THÔNG BÁO VỀ VIỆC TUÂN THỦ QUY ĐỊNH PHÁP LUẬT KHI THAM GIA DIỄN ĐÀN

    Đề nghị toàn thể thành viên diễn đàn nghiêm túc tuân thủ Luật Chứng khoán, các quy định của Ủy ban Chứng khoán Nhà nước, đồng thời tuân thủ các quy định pháp luật liên quan đến an ninh mạng, giao dịch điện tử và trách nhiệm cá nhân khi đăng tải, chia sẻ thông tin trên môi trường mạng, bao gồm các quy định tại Nghị định 174/2026/NĐ-CP. xem thêm

Giấc mơ ck của cô gái học trung cấp

Chủ đề trong 'Thị trường chứng khoán' bởi nqdung, 21/06/2010.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
1651 người đang online, trong đó có 42 thành viên. 06:16 (UTC+07:00) Bangkok, Hanoi, Jakarta
  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
Chủ đề này đã có 3191 lượt đọc và 62 bài trả lời
  1. nqdung

    nqdung Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    11/03/2010
    Đã được thích:
    0
    Không hiểu gì về cổ phiếu hay trái phiếu, tốt nghiệp trung cấp du lịch, tiếng Anh ở mức trung bình, Trần Bích Thủy chưa bao giờ nghĩ tới khả năng được làm việc tại công ty chứng khoán.
    Cho tới khi được nhận vào làm việc tại công ty chứng khoán APEC, Thủy mới tốt nghiệp trung cấp du lịch và chưa từng có kinh nghiệm liên quan đến cổ phiếu hoặc trái phiếu. Cũng vì thế, công ty chỉ tuyển cô gái này làm lễ tân với mức lương khởi điểm là 1,7 triệu đồng một tháng. Trong ngành chứng khoán, mức lương này thấp so với mặt bằng chung nhưng đối với Thủy là một bước tiến lớn bởi thu nhập ở công ty cũ chỉ 1,2 triệu đồng và rất ít khả năng tăng thêm.
    Tuy nhiên, điều may mắn là Thủy được nhận công việc mới với thu nhập cao hơn trong tình trạng chưa khỏi hẳn tai nạn gẫy chân và khủng hoảng tinh thần vì vừa chia tay người yêu. Cô gái này tâm sự, tốt nghiệp trung cấp du lịch, vốn tiếng Anh chỉ ở mức trung bình, được vào làm việc tại công ty chứng khoán đã là một giấc mơ rồi.
    [​IMG]Thủy vào làm việc tại công ty chứng khoán đúng lúc thị trường khủng hoảng Ảnh: Đ.T
    Năm 2008, khi Thủy được nhận vào làm việc, thị trường chứng khoán lâm vào khủng hoảng nghiêm trọng bởi suy thoái kinh tế. Hầu hết các công ty chứng khoán đều phải cắt giảm nhân sự. Trong đợt đầu tiên, Thủy chưa bị đưa vào danh sách nghỉ việc.
    Làm lễ tân cho công ty thuộc nhân sự của phòng hành chính nhưng khi cắt giảm nhân viên, phòng môi giới rất thiếu người cho bộ phận mở tài khoản. Khi lãnh đạo yêu cầu làm thêm việc mở tài khoản cho khách hàng dù vẫn nhận lương lễ tân, Thủy đồng ý ngay.
    Thiếu nhân viên, Thủy phải làm việc cật lực cho bộ phận môi giới và học được khá nhiều kiến thức về chứng khoán nói chung chứ không riêng nghiệp vụ mở tài khoản. Trên thực tế, rất nhiều nhân viên khác của công ty tốt nghiệp đại học tại các trường có tiếng đều không thích làm nghiệp vụ này bởi nó khá đơn giản, có phần đơn điệu và không được đánh giá cao.
    Vào thời điểm khó khăn nhất của năm đó, công ty tiếp tục cắt giảm nhân sự lớn và cô lễ tân kiêm mở tài khoản cũng được đưa vào danh sách. Tuy nhiên, sau khi cho nghỉ một thời gian ngắn, lãnh đạo công ty đã đề nghị Thủy trở lại làm việc.
    Một đồng nghiệp cho biết: “Thủy đã quen việc rồi, lại nhiệt tình làm ở vị trí ít người thích, lương cũng không cao so với mặt bằng chung. Tuy nhiên, có một lý do là các sếp cũng thích đem lại cơ hội cho những người tưởng chừng không thể làm việc trong ngành chứng khoán”.
    Trải qua nhiều công việc khác nhau như phục vụ bàn tại khách sạn 5 sao, thủ quỹ, kế toán, lễ tân… nhưng Thủy hiếm khi dành dụm được tiền. Ngoài việc lương thấp, các công việc trước đó chưa đem lại cho cô gái này cơ hội kiếm được một khoản tiền để dành đáng kể. Thế nhưng, sau 2 năm làm chứng khoán, tổng số tiền mà Thủy tiết kiệm được lên tới hơn 100 triệu đồng.
    Ngoài tiền lương, thưởng, cổ phiếu ưu đãi, cô gái này còn “trúng quả” nhờ 2.000 cổ phiếu mua ở công ty cũ. Khi công ty này niêm yết vào cuối năm 2009, Thủy bán đi và thu lãi ròng 60 triệu đồng. Vào thời điểm Thủy mua, không ít nhân viên thậm chí cả lãnh đạo công ty cũ cũng không hào hứng với cổ phiếu ưu đãi do thị trường chứng khoán tụt dốc.
    Sau 2 năm vừa làm vừa học thêm, Thủy đã có trong tay 4 chứng chỉ chứng khoán nhưng chưa được thi giấy phép hành nghề môi giới bởi mới học hết trung cấp. Cô gái này tâm sự, giấc mơ chứng khoán của cô đơn giản là tìm cơ hội học đại học tại chức vào buổi tối, rồi tốt nghiệp để thi chứng chỉ hành nghề. “Người khác thì không khó lắm nhưng mãi mà em vẫn chưa bắt đầu được”, Thủy nói.
    HÃY BIẾN ƯỚC MƠ THÀNH HIỆN THỤC VNI TUẦN NÀY 550[r2)]
  2. vietnamman

    vietnamman Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    15/02/2002
    Đã được thích:
    0
    Oài, thế Apec tuyển nhân sự không "chất lượng" lắm, rút tài khoản ra khỏi Apec move hết sang cty khác thôi, hehe
  3. muahoatuyet

    muahoatuyet Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    10/06/2010
    Đã được thích:
    0
    Giấc mơ không bị đánh thuế, cứ mơ thỏa mái >:D<
  4. EverythingIdo_doit4U

    EverythingIdo_doit4U Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    30/11/2006
    Đã được thích:
    711
    APEC làm ăn thế thì chết, nhân viên lởm quá. Không biết anh Lăng có biết không ?
  5. HinhKiemPhong

    HinhKiemPhong Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    16/03/2010
    Đã được thích:
    162
    Em này hình thức thế là ổn rồi. Oánh ck mà nhiều kiến thức thì dễ thua chứ để làm gì đâu. >:)
  6. VirusBNG

    VirusBNG Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    06/04/2010
    Đã được thích:
    4
    Uh,rút khỏi APEC đi...;))
  7. lenhhoxung07

    lenhhoxung07 Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    12/05/2010
    Đã được thích:
    4.360
    Hãy cứ mơ đi....cho đời thêm đẹp.
  8. melody_aug

    melody_aug Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/10/2003
    Đã được thích:
    0
    Nếu đánh giá theo cái kiểu "chất lượng" này thì có lẽ nên rút tài khoản về nhà là an toàn, mà có khi vẫn ăn đòn như thường. Thôi thì đâu cũng là nhà miễn là có lãi. Tớ chiến online nhiều nên cũng chẳng quan tâm đến chất lượng nhân viên lắm.
  9. chungung

    chungung Thành viên này đang bị tạm khóa Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    14/07/2009
    Đã được thích:
    7
    Học nhiều chữ mà éo ý trí thì cũng vứt

    Cô gái này đáng khâm phục.

    Em cũng có TK ở Apec hôm nào sang gặp cô này.

    Năm xưa mới đi làm em cũng bị hình ảnh xếp mình là một thằng cao đẳng quản lý mình nhưng về sau em mới hiểu ........

    [r2)]
  10. chuotnuoc1

    chuotnuoc1 Thành viên này đang bị tạm khóa Đang bị khóa Not Official

    Tham gia ngày:
    24/04/2007
    Đã được thích:
    637
    Xinh thế kia mà Apec chỉ trả cho có 1tr7 à ~X
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này