1. THÔNG BÁO VỀ VIỆC TUÂN THỦ QUY ĐỊNH PHÁP LUẬT KHI THAM GIA DIỄN ĐÀN

    Đề nghị toàn thể thành viên diễn đàn nghiêm túc tuân thủ Luật Chứng khoán, các quy định của Ủy ban Chứng khoán Nhà nước, đồng thời tuân thủ các quy định pháp luật liên quan đến an ninh mạng, giao dịch điện tử và trách nhiệm cá nhân khi đăng tải, chia sẻ thông tin trên môi trường mạng, bao gồm các quy định tại Nghị định 174/2026/NĐ-CP. xem thêm

Giải cờ thế ......

Chủ đề trong 'Thị trường chứng khoán' bởi PhongVanCK, 30/05/2010.

2537 người đang online, trong đó có 289 thành viên. 15:06 (UTC+07:00) Bangkok, Hanoi, Jakarta
  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
Chủ đề này đã có 3318 lượt đọc và 56 bài trả lời
  1. name1ess

    name1ess Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    16/07/2009
    Đã được thích:
    5
    Ván cờ thế rất hay, tuy nhiên..... rất tiếc chủ thớt đã mắc 1 sai lầm cơ bản trong việc đề xuất cách giải, đó là.....:((

    Lấy tư duy của gà để giải cho thế trận cáo-gà
    =))


  2. PhongVanCK

    PhongVanCK Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    24/03/2010
    Đã được thích:
    6.049
    Lại thêm 1 chú cáo cỡ bự đây rồi [:D].

    TTCK muôn hình muôn vẻ, kg ai có thể nói trúng 100%. Dân cờ bạc có câu "bạc già không bằng gà son". Vì vậy, khó có thể nói ai hơi ai trong 1 canh bạc đỏ đen ;));));))
  3. name1ess

    name1ess Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    16/07/2009
    Đã được thích:
    5
    Nếu ko biết chắc chắn thì ta nên làm gì....., có các tình huống sau:

    1. Liều ăn nhiều, chắc chắn sẽ tốt thôi mà :-w

    2 Rõ thì vào, vội gì, ai chả có phần [:D]

    ..... phải có người mua người bán, người chọn 1 chọn 2 mới lên được thị trường....

    Giống như đi như trên 1 đoàn tàu, đi vào đoạn thời tiết xấu, rung lắc dữ dội, có các khả năng sau: (i) liều mình ngồi trên đoàn tàu đó, chọn được chỗ tốt, liều ăn nhiều mà... (i) nhảy xuống, thấy tàu đi qua chỗ xóc và thời tiết ổn, mất thêm tiền, bắt tắc xi nhảy lên sau cũng kịp....

    Gà thì luôn tham gia thị trường với tâm lý đánh bạc, còn cáo thì thà mất cơ hội chứ ko tăng thêm rủi ro về mình. [:D]

  4. maixuannguyen

    maixuannguyen Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    09/04/2010
    Đã được thích:
    0
    thế cờ này thì cáo biến thành trym lợn.
  5. PhongVanCK

    PhongVanCK Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    24/03/2010
    Đã được thích:
    6.049
    Chứng khoán là 1 canh bạc, không có j là không có rủi ro cả, có chăng là vào 1 thời điểm nào đó sẽ có "tâm lý cho rằng thị trường ít rủi ro" nhưng thật ra có khi lúc đó lại là lúc rủi ro nhất. ;));));))
  6. giacatlangvn

    giacatlangvn Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    09/08/2008
    Đã được thích:
    0
    Thí một con pháo xem thế nào! ... dù sao thì chưa tấn vội, dàn cờ cái đã ... >:)>:)>:)
  7. PhongVanCK

    PhongVanCK Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    24/03/2010
    Đã được thích:
    6.049
    Có vẻ như hôm nay các MMs cho thị trường xuống, vờ tạo điều chỉnh để đàn cáo lên tàu.

    Sàn Ho cứ giá P3 thấp hơn P1 thì phải cẩn thận!
  8. PhongVanCK

    PhongVanCK Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    24/03/2010
    Đã được thích:
    6.049
    Hnay 1 đàn cáo béo núc đã dắt tay nhau lên tàu.

    Không biết nước cờ tiếp theo của các MMs là gì nhể ;))
  9. kho_rach_ao_om

    kho_rach_ao_om Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    08/12/2005
    Đã được thích:
    0
    Theo em nghĩ thì cáo vẫn tiếp tục quan sát chứ chưa vội lên tàu đâu bác ạ. Mai xem về 496 thì thị trường phản ứng thế nào đã. Nếu thủng thì chắc 485 - 480 đang chờ sẵn :-"
  10. newcomer04

    newcomer04 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    12/11/2009
    Đã được thích:
    0
    Không có gì là không thể đối với MMs Việt Nam!
    Hoan hô các anh =D>=D>=D>
    Ngày mai tiếp tục điều chỉnh nhẹ nhàng, tăng giảm ở biên độ hẹp thì quá tuyệt!
    Sẽ có nhiều cái hay ở cuối tuần này!

Chia sẻ trang này