1. THÔNG BÁO VỀ VIỆC TUÂN THỦ QUY ĐỊNH PHÁP LUẬT KHI THAM GIA DIỄN ĐÀN

    Đề nghị toàn thể thành viên diễn đàn nghiêm túc tuân thủ Luật Chứng khoán, các quy định của Ủy ban Chứng khoán Nhà nước, đồng thời tuân thủ các quy định pháp luật liên quan đến an ninh mạng, giao dịch điện tử và trách nhiệm cá nhân khi đăng tải, chia sẻ thông tin trên môi trường mạng, bao gồm các quy định tại Nghị định 174/2026/NĐ-CP. xem thêm

Giải trí chờ về bờ cho bà con

Chủ đề trong 'Thị trường chứng khoán' bởi Kolomy, 19/04/2022.

2303 người đang online, trong đó có 161 thành viên. 21:24 (UTC+07:00) Bangkok, Hanoi, Jakarta
  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
Chủ đề này đã có 554 lượt đọc và 0 bài trả lời
  1. Kolomy

    Kolomy Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    06/01/2014
    Đã được thích:
    3.051
    TTCK thật khốc liệt cho những NDT bất dắc dĩ. Sau những phiên đạp mạnh, dứt khoát của TTCK trong những ngày qua thì chưa thấy xuất hiện bất cứ 1 người thầy nào vào trấn an con nhang đệ tử, bơm oxy gồng lỗ là lý làm sao...Lúc các Thầy hô hào thì nói con kiến trong hang chui ra. Bây giờ NDT thì toang hoác cả rồi chỉ mong các thầy lên bơm oxy cho còn thở thôi... Nào là thầy thiên thời, thầy khăn tím gồng lãi, thầy sống chết với cổ đông, mới gần đây nhất thì có thầy tôi không bị bắt đâu bà con yên tâm... Những người thầy đi trước như thầy Quyết, thầy Dũng THM đã được đề cử lên trên bộ rồi, đảm nhiệm chức vụ cao hơn rồi, còn các thầy ở dưới trực tiếp làm việc với cổ đông, xin các thầy hãy lên sóng bơm oxy cho NDT thở...
    Vâng, xin cảm ơn các thầy đã lắng nghe... Chúng tôi mệt quá rồi, đêm nằm mơ ngủ cũng hỏi bờ ở đâu mà về, tỉnh dậy toát mồ hôi, nhìn vk con bằng ánh mắt né tránh. Kiến thức của các Thầy rất hay và bổ ích, nhưng chúng tôi không đủ sức khỏe đề ôm 10 năm 20 năm về bờ và x lần như các thầy. Ngày mai con tôi ăn bằng gì, bank siết lãi tôi trả bằng gì.
    Tâm sự của 1 NDT sau khi nghe các thầy livetream đi vay bank 800m múc ABC giá XXX k, XYZ giá XXX k đã bay 50% vốn...
    Chuyện có thật được sưu tầm lại trên các forum, NDT này là mẹ bỉm sữa mới hãi hùng chứ..


    Ngã ở đâu gấp dôi ở đó, vâng truyền thống của dân ta là thế
    rose909xy852289 thích bài này.

Chia sẻ trang này