1. THÔNG BÁO VỀ VIỆC TUÂN THỦ QUY ĐỊNH PHÁP LUẬT KHI THAM GIA DIỄN ĐÀN

    Đề nghị toàn thể thành viên diễn đàn nghiêm túc tuân thủ Luật Chứng khoán, các quy định của Ủy ban Chứng khoán Nhà nước, đồng thời tuân thủ các quy định pháp luật liên quan đến an ninh mạng, giao dịch điện tử và trách nhiệm cá nhân khi đăng tải, chia sẻ thông tin trên môi trường mạng, bao gồm các quy định tại Nghị định 174/2026/NĐ-CP. xem thêm

Giờ không phải lúc để sợ hãi...

Discussion in 'Thị trường chứng khoán' started by monomini, Jun 9, 2010.

1626 người đang online, trong đó có 83 thành viên. 11:13 (UTC+07:00) Bangkok, Hanoi, Jakarta
  1. 1 người đang xem box này(Thành viên: 0, Khách: 1)
thread_has_x_view_and_y_reply
  1. monomini

    monomini Thành viên gắn bó với f319.com

    Joined:
    Mar 13, 2010
    Likes Received:
    612
    Viết vui thôi, bác nào thích thì đọc, không thích đừng chửi tội nghiệp em.

    Thị trường tiếp tục đón nhận những tin xấu từ Âu Mỹ. Và Nhật Hàn tiếp tục cổ vũ làn sóng đó với cú trượt khá đẹp mắt. Trung Quốc giờ lại ngồi đếm bong bóng bay.

    Theo dõi thị trường tiếp tục thấy trạng thái chán chường nhiều hơn hoảng loạn. Cũng phải thôi, giờ thằng nào cháy tài khoản thì cũng vào viện rồi. Thằng nào gần cháy thì làm phu hồ. Thằng nào chưa cháy thì còng lưng làm trả nợ. Nghĩ thì cũng đáng nhưng ngẫm thì cũng thấy tội. Nhiều người phải trả giá là do tham lam thật sự nhưng cũng không ít người chết vì bệnh ngây ngô.

    Con sóng này cũng nóng bỏng thật sự, rất nhiều penny phi lên cái giá trên trời mà chẳng ai nghĩ tới. Cũng rất nhiều người lại mở mày mở mặt với giấc mộng đại gia. Đúng là "thời thời, thế thế, thời phải thế - có người buồn khắc có kẻ vui".

    Khi nguy hiểm, người ta chạy trốn. Khi hoảng loạn, người ta phòng thủ. Còn khi mà tuyệt vọng thì con người gần như chẳng làm gì cả. Tâm lý thị trường bây giờ mang sắc thái của sự tuyệt vọng khi sắc xanh dương và sắc đỏ là chủ đạo, màu xanh với nhiều người giờ xa xăm lắm, có khi có mà họ chẳng tin.

    Nhưng tập phim nào cũng thế, có thắt thì có mở. Dòng người tuyệt vọng đi trong màn đêm đáng nguyền rủa, sự hoảng loạn nhanh chóng đưa họ đến bàn tay tử thần để giải thoát khỏi sự sợ hãi. Khi những người mạnh mẽ nhất, kiên lỳ nhất đến phút cuối cùng cũng phải mất niềm tin thì bình minh lại tới.

    Không lan man nữa, khi thực tại đầy đen tối hiện ra trước mắt thì tương lai bao giờ cũng rạng sáng hơn. Giờ thực sự là lúc nên đi ngược thị trường đúng như câu nói của Warren Buffet "hãy tham lam khi người ta sợ hãi".

    Mình tin rằng thứ 6 này chính là đáy của thị trường, và kể từ thứ 2 ngày 14/6/2010, thị trường chính thức đi lên một cách bền vững trong nghi ngờ và hoảng sợ. Hãy tiếp tục giải ngân!
  2. evadam

    evadam Thành viên rất tích cực

    Joined:
    Jun 4, 2010
    Likes Received:
    0
    Kẹp xèng hả cụ??
  3. monomini

    monomini Thành viên gắn bó với f319.com

    Joined:
    Mar 13, 2010
    Likes Received:
    612
    Nghĩ sao cũng được!
  4. Tranppr

    Tranppr Thành viên rất tích cực

    Joined:
    Dec 29, 2009
    Likes Received:
    0
    Thế bác đã giải ngân vào mã nào rồi pm cho em, để em theo bác nhé cho thị trường ngỡ ngàng luôn [:D][:D][:D][:D][:D]
  5. thangarmy

    thangarmy Thành viên rất tích cực

    Joined:
    Mar 2, 2010
    Likes Received:
    0
    No trend no trade.
  6. duyetdaigia

    duyetdaigia Thành viên gắn bó với f319.com

    Joined:
    Mar 6, 2010
    Likes Received:
    853
    Lâu roài không thấy chú xuất hiện.
  7. stockprovn

    stockprovn Thành viên này đang bị tạm khóa Đang bị khóa

    Joined:
    Aug 21, 2009
    Likes Received:
    4
    Giờ là lúc lựa hàng ngon mua vào dần !
  8. taothaochoick

    taothaochoick Thành viên quen thuộc

    Joined:
    Apr 4, 2010
    Likes Received:
    0
    Sẽ vào hàng từ ngày mai!
  9. Bo_Bum

    Bo_Bum Thành viên rất tích cực

    Joined:
    Mar 20, 2010
    Likes Received:
    0
    Chào bác mônmini, lâu ngày mới gặp, bác khỏa chứ ạ? Đã vào hàng chưa, có hàng ngon PM em nhé. Thanks bác.
  10. TheSim

    TheSim Thành viên rất tích cực

    Joined:
    Mar 3, 2010
    Likes Received:
    1
    Chưa bao giờ biết sợ :D

Share This Page