1. THÔNG BÁO VỀ VIỆC TUÂN THỦ QUY ĐỊNH PHÁP LUẬT KHI THAM GIA DIỄN ĐÀN

    Đề nghị toàn thể thành viên diễn đàn nghiêm túc tuân thủ Luật Chứng khoán, các quy định của Ủy ban Chứng khoán Nhà nước, đồng thời tuân thủ các quy định pháp luật liên quan đến an ninh mạng, giao dịch điện tử và trách nhiệm cá nhân khi đăng tải, chia sẻ thông tin trên môi trường mạng, bao gồm các quy định tại Nghị định 174/2026/NĐ-CP. xem thêm

Gửi mấy chú làm ăn thất đức trên 4r này! Trứng rán_đậu rim, Minh bệnh hoạn (SICk) binhminh46 .......

Chủ đề trong 'Thị trường chứng khoán' bởi 124689, 14/12/2007.

796 người đang online, trong đó có 153 thành viên. 17:17 (UTC+07:00) Bangkok, Hanoi, Jakarta
  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
Chủ đề này đã có 3817 lượt đọc và 69 bài trả lời
  1. 124689

    124689 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    22/11/2007
    Đã được thích:
    0
    Gửi mấy chú làm ăn thất đức trên 4r này! Trứng rán_đậu rim, Minh bệnh hoạn (SICk) binhminh46 ........

    bài này anh viết riêng cho chú Trứng rán_đậu rim nhưng thấy rằng dạo này chú Minh bệnh hoạn SICk binhminh46 có vẻ đang tái phát trọng bệnh, chuyên bơm vá để bà con đổ vỏ nên phải post lại để chú Minh đọc và nghiên cứu

    hy vọng chú Minh sớm thay đổi

    dù chú Trứng rán_ đậu rim (vothuong81) rất hay hô hào thị trường down khi tt đang có xu hướng up hoặc ngược lại, hô hào tt up mặc dù vẫn down tiếp nhưng ko phải ko có những điểm tích cực của nó.
    Nó có tác dụng cảnh báo ACE ko để quá say máu khi tt up và quá bi thảm khi tt down.
    Tuy nhiên, anh nghĩ mục tiêu chính của chú là để kích động ACE theo ý đồ mua bán của chú. Hô hào, PR là quyền tự do ngôn luận, anh ko có ý kiến. Nhưng chú cũng nên giữ cho mình cái tâm, cái đức, đừng đi lừa người để kiếm ăn nhé
    Chú xem tấm gương của Lòi_cu bị bà con chửi ầm ầm vì mấy vụ cò OTC chưa, nhóm Xíc Líp vì mấy vụ đổ vỏ hàng nóng chưa?

    anh nghĩ chú tuổi trẻ, tư duy trí óc chắc cũng ko đến nỗi nào, đừng mắc phải những tật xấu như cu Đức Lòi_cu, cu Minh bệnh hoạn (sick thì đúng hơn là Sic)
    ở TTVNOL này có nhiều chú tuổi trẻ, có tài và thậm chí có nhiều tiền nữa nhưng ko hề tự cao tự đại hay vô tâm, vô đức như mấy chú anh vừa nêu tên đâu. VD: SMTVT, dao duy anh, hay kể cả leader....

    chúc chú sớm thành đạt và giữ được cái tâm, cái đức của mình

    Được 124689 sửa chữa / chuyển vào 13:50 ngày 14/12/2007
  2. bigpiloto0o

    bigpiloto0o Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    14/05/2007
    Đã được thích:
    0
    up cái cho bà con đọc còn cảnh giác
    tôi cũng ghét nhất ba cái trò thất đức này của mấy thằng BInh minh xilip rách và đậu rim thối.
    Toàn PR láo để lừa đảo NB, đã **** lại hay vênh váo
  3. allurehn

    allurehn Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    13/10/2006
    Đã được thích:
    0
    dong chi co tư tg rất chi là bôn sê vích tuc la giai cap vo san tien len, hoan nghênh
  4. tepga43

    tepga43 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    28/04/2006
    Đã được thích:
    0
    bác nói cứ như các ông đồ nho ngày xưa dạy học trò ấy nhỉ
  5. binhminh46dd

    binhminh46dd Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    09/12/2007
    Đã được thích:
    0
    Mọi người mất tiền nay đi chởi anh em, thôi thì đọc bài thơ này để thêm phần tự tin và bớt cay cú.
    Chơi Chứng khoán !
    Trời chợt mưa, chợt nắng
    Chứng khoán xuống, lại lên
    Nhà đầu tư bỏ hết túi tiền
    Để mua lại buồn phiền, thấp thỏm
    ***
    Dốc tiền ra "mua vui" là nói dỏm
    Ai cũng mong lợi nhuận thật cao
    Đã sa vào "Ma trận" cố mà lao
    Còn mảnh đất cuối cùng đem bán nốt
    ***
    Tạm về ở túp lều tranh mưa dột
    Nằm ngửa nhìn sao sáng khắp trời đông
    Mơ ngày mai nắng lại ửng hồng
    Sàn chứng khoán mầu xanh đầy kín bảng
    ***
    Bỏ tiền ra tìm giấc mơ lãng mạn
    Hết vận hên, vận hạn lại kề bên
    Hôm nay đen, mai ánh sáng bừng lên
    Mua nhà cửa, xe hơi là chắc chắn !
    Thân "tintuconline" !
  6. bimcun

    bimcun Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/11/2007
    Đã được thích:
    0
    Hơ. Mỗi lần vô tình đọc phải bài của chú Đâurim là một lần phải đi xúc miệng. Mịa nó, đọc chỉ muốn ói ra, tởm vãi. Ngoa ngoắt đàn bà phải gọi bằng cụ!
  7. ngocmai227

    ngocmai227 Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    07/04/2007
    Đã được thích:
    5.198
    Cái phần em đánh dấu chưa chắc đã đúng đâu, xui người khác đi đổ vỏ đâu phải dễ, gà ở đâu mà lắm thế cơ chứ, chẳng qua mọi người ghét vì thiếu chữ TÂM thôi, đặc biệt là những người đã dốt còn to còi ( như... em chẳng hạn, hị hị...)
  8. FromCambodia

    FromCambodia Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    24/10/2007
    Đã được thích:
    71
    Khổ thân mấy bạn Xi Líp rách.
    Tôi cũng chẳng thù hằn gì với các bạn cả nhưng thấy các bạn như mấy thằng trẻ ranh thích chơi trội nên cũng bực mình chút thôi, cũng đã đôi lần khuyên nhủ các bạn rồi nhưng vẫn chứng nào tật ấy, hay là các bạn thích nổi tiếng bằng sự thô bỉ
    ?oLưu danh? không muốn lại thích ?oLưu xú? hả ???
    Bây giờ thấy anh em diễn đàn lại còn lập cả topic ra để chửi các bạn nữa. Thương lắm thay.
    Đừng dại dột như vậy nữa, Đừng hợm hĩnh nữa
    Các bạn đâu đã có giá trị gì ghê gớm đâu mà đã tự vỗ ngực mình như vậy.
    Hãy thận trọng với những lời phát ngôn, hô hào của mình các bạn Xi Líp rách ạ. Vì đôi khi những lời nói của các bạn đụng chạm đến danh dự và nồi cơm manh áo của họ. Nguy hiểm hơn là những việc của các bạn lại có mục đích là lừa họ bằng cách tung tin đồn thất thiệt. (Bạn nên nhớ rằng luật pháp bây giờ cũng lấy chứng cứ từ báo điện tử đấy nhé).
    Hãy có lòng tự trọng. Chẳng hay ho gì nếu các bạn chỉ nổi tiếng bằng cách tung tin đồn nhảm.
    Tôi góp ý chân thành nhé
    -----------------------
    PR cái: Bà con tích cực mua tăm tre của hội người mù ủng hộ kế hoạch IPO của Tổng Công ty tăm tre Việt nam vào ngày 26/12
    (Bỏ mị a đăng ký lịch IPO từ cách đây bao lâu rồi mà bây giờ thằng VCB nó lại trùng ngày IPO của mình)
  9. 124689

    124689 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    22/11/2007
    Đã được thích:
    0
    hé hé
    Chú Minh SICk lại còn làm thơ nữa cơ à?

    Chú tưởng anh tức tối vì đổ vỏ cho chú hoặc là anh bị thua lỗ cổ cánh nên mới chửi bới phải ko?
    Nói cho chú biết là anh chưa bao giờ mua bán gì theo mấy bài PR của nhóm Xic líp (bác nào đặt tên mới là XILIP rách nghe hay quá) nhà chú đâu. Anh cũng vẫn đang thắng trong thời gian gần đây dù cả 2 sàn đỏ lửa và anh vẫn canh 1 số tiền mặt để tiếp tục giải ngân trong thời gian tới

    Anh chỉ có ý nhắc nhở chú đừng để mất đi cái tâm, cái đức mà ông bà, bố mẹ, thầy cô của chú vẫn cố công dạy chú hồi nhỏ.
    Hay là chú chưa được ai dạy về những điều đó?
    Nếu chưa thì coi như đây là bài học đầu tiên nhé

    1 lần nữa mong chú tỉnh ngộ
  10. Dylanman

    Dylanman Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    22/04/2006
    Đã được thích:
    5
    Thơ của bác cũng được đấy. khà khà.

Chia sẻ trang này