1. THÔNG BÁO VỀ VIỆC TUÂN THỦ QUY ĐỊNH PHÁP LUẬT KHI THAM GIA DIỄN ĐÀN

    Đề nghị toàn thể thành viên diễn đàn nghiêm túc tuân thủ Luật Chứng khoán, các quy định của Ủy ban Chứng khoán Nhà nước, đồng thời tuân thủ các quy định pháp luật liên quan đến an ninh mạng, giao dịch điện tử và trách nhiệm cá nhân khi đăng tải, chia sẻ thông tin trên môi trường mạng, bao gồm các quy định tại Nghị định 174/2026/NĐ-CP. xem thêm

Ha ha Lần này các bác BBs đúng là sai lầm, thất bại cay đắng rồi !!!

Chủ đề trong 'Thị trường chứng khoán' bởi hero868, 28/01/2010.

852 người đang online, trong đó có 61 thành viên. 06:44 (UTC+07:00) Bangkok, Hanoi, Jakarta
  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
Chủ đề này đã có 20402 lượt đọc và 119 bài trả lời
  1. estock

    estock Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    28/01/2010
    Đã được thích:
    0
    [:D][:D][:D]@};-@};-@};-
  2. kiepngheo_68

    kiepngheo_68 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/01/2010
    Đã được thích:
    0
    Thoáng trong gió buồn bên dòng nước trôi lững lờ
    Chờ một ngày tươi sáng nước sông Hậu Giang xanh ước mơ
    Nhấp nhô chuyến đò đưa người đi tìm đường tranh đấu
    Giành lại đời ấm no những ngày sau
    Lắng nghe tiếng hò thương miền quê hương ôi da diết
    Giọng hò càng thiết tha cùng năm tháng

    Hàng cây soi bóng in trên dòng sông
    Dòng sông hiu hắt mênh mông buồn trông
    Trút cô đơn trong cõi lòng
    Hờn căm dâng theo con sóng, ngọn sóng vút cao

    Dẫu bao gian nguy không sờn
    Gái trai xông pha lên đường
    Nước sông quê tôi dâng trào niềm thương nhớ
    Gạt đi nước mắt thôi ta biệt ly
    Tình yêu non nước trong tim còn ghi
    Quyết ra đi không nản lòng
    Tầm vông trong tay ta tiến, nguyện cứu nước non
    Sắt son trong tim xa rời, tuổi xuân hy sinh cho đời
    Ước mong tương lai rạng ngời đất mẹ ơi
  3. vtczone

    vtczone Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    06/02/2008
    Đã được thích:
    183
    vote cho chủ thớt vì đúng cái tâm, cầm cp nhưng thấy tt không an toàn vẫn bày tỏ quan điểm riêng của mình .
  4. hero868

    hero868 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    26/09/2008
    Đã được thích:
    0
    Thì cứ để cho BBs oánh lẫn nhau, bà con ở ngoài theo dõi, khi nào oánh nhau chán, thằng què thằng cụt thì vào sau... kẻ yếu lấy sức nhàn chống kẻ mạnh sức kiệt...[r2)]
  5. bichdiep18

    bichdiep18 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    10/04/2009
    Đã được thích:
    0
    Không ai bảo vệ các nhà đầu tư cả, cả cái công ty UB to đùng chỉ ngồi làm vì để bọn nó thao túng lũng đoạn thị trường.
    Thôi anh em nghỉ đê thu xếp nếu ko phải trả nợ thì đóng TK, nếu cần tiền thì tất toán luôn ko quay đầu nhìn lại mà về quê hưởng cái tết yên bình cùng gia đình. ^:)^^:)^^:)^
  6. hero868

    hero868 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    26/09/2008
    Đã được thích:
    0
    Cảm ơn bác, em cảm động quá, lỗ rồi, mặc kệ... đằng nào cũng không thay đổi được, em chán chẳng buồn xem bảng giá nữa, ngồi chơi game thấy đầu óc thoải mái, sắp tết rồi...Chúc bác và gia đình mạnh khoẻ [r2)]
  7. nicolasxd5

    nicolasxd5 Thành viên gắn bó với f319.com Not Official

    Tham gia ngày:
    07/08/2009
    Đã được thích:
    3.366
    Bác nói vậy sai rồi, chỉ cần anh em f319 đồng lòng đoàn kết như chủ topic thì BBS sẽ phải vào thế đánh lên
  8. thanhgamo

    thanhgamo Thành viên tích cực

    Tham gia ngày:
    06/09/2007
    Đã được thích:
    3
    Em nản cả tuần nay rồi, vẫn đang kẹp 80% cổ, chán chẳng muốn nghĩ đến mua bán hay xoay thêm tiền để bình quân gì nữa.
    Cái thị trường này chẳng nên dùng những mỹ từ như "Sàn giao dịch cổ phiếu, kênh huy động vốn cho danh nghiệp" mà nên dùng đúng từ là "sới bạc" đi cho nó lành
    :D
  9. Benten2005

    Benten2005 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    27/01/2010
    Đã được thích:
    0
    E bổ sung thêm: hoặc ở thời điểm cụ thể nào mà thằng nào mạnh hơn thì ta theo nhặt nhạch 1 chút cũng được.
  10. hero868

    hero868 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    26/09/2008
    Đã được thích:
    0
    Ở Mỹ, bà con đầu tư cứ vứt tiền vào mua cp rồi an tâm để đấy là có lãi, lợi nhuận đều đều, ở VN, tất cả đều bị thao túng, ai cũng lỗ, chỉ nhà của các đại gia là ngày càng to thêm

    BBs phá nhà người ta về xây hố xí nhà mình...ổn định, công bằng, dân chủ, văn minh...ôi mãi chỉ là ước mơ...

Chia sẻ trang này